←  Báo Tin

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

R.I.P Anh Phạm Hùng Sơn - Sứ Giả Kỷ Nguyên...

huygen's Photo huygen 28/06/2019

R.I.P Anh Phạm Hùng Sơn !

Cách đây không lâu, Anh đã có buổi trao đổi với các bạn trẻ tại SG về Định Luật Điểm Tựa mà ông nghiên cứu bấy lâu nay. Ông chỉ mới vừa hé mở 1 chút về công trình này.

Vì sao nhà văn Lưu Trọng Văn lại đưa tin? Bởi vì anh Sơn cũng là người trong nhóm THIỀN nhịn ăn với ông Đặng Lê Nguyên Vũ trước đây. Anh Sơn có nhiều gắn bó mật thiết với ông Vũ.

Các bài viết tại Page "Ký sự bên kia chiều không gian thứ 4" ban đầu được đưa lên, có khá nhiều người đoán già đoán non là ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhưng sau này anh Sơn đã công khai danh tính là admin page.

Có lẽ thêm 1 thông tin nữa là anh Sơn từng có bút danh: Sứ Giả Kỷ Nguyên Mới, ít người biết. Có lẽ anh ấy đã làm đủ nhiệm vụ của Sứ Giả nên đã đến lúc ra đi thôi.

Hôm thứ 2 đầu tuần có bạn báo tin anh Sơn bệnh rất yếu và rất trầm trọng.

Chợt nhớ lại không lâu trước đây anh Sơn bảo đóng fb! Nhưng vẫn muốn duy trì vì vài người có duyên.

RIP Anh!
3h2 sáng ngày 27/06/2019 anh đã về phía bên kia.

Trích dẫn

Người khùng điên nhất hay vĩ đại nhất đã về Giời.

3 giờ sáng nay ông vĩnh biệt trần gian này. Ông là ai? Rất ít ai biết. Lịch sử đất nước và thậm chí lịch sử Nhân loại sẽ đến lúc nói về ông - một người Việt Nam khùng điên nhất hoặc vĩ đại nhất.

Cái ông để lại là Định luật Điểm tựa. Định luật còn có tên là Định luật Tuyệt đối. Enstein sáng tạo nên Thuyết Tương đối vì chưa thể tìm ra được Thuyết Tuyệt đối.

Ông vạch ra giới hạn của nhà bác học vĩ đại nhất của mọi thời đại chính lại là... khoa học. Ông vạch ra giới hạn của hằng số Blanck cùng Lý thuyết Dây. Ông để cả cuộc đời ẩn dật trong hang núi nghiền ngẫm vật lý, toán học cùng Kinh dịch để rồi sáng tạo nên Định luật Điểm tựa hợp nhất Khoa học và Tôn giáo, Tâm linh.

Nhiều người nghe ông nói bảo ông điên. Nhưng có một nhóm khoa học trẻ tin ông và trở thành thành viên CLB ủng hộ ông.

Gã cùng ông nhiều đêm trong rừng hay vỉa hè phố chuyện trò về Điểm tựa. Gã tin ông. Gã kính nể bộ óc uyên bác nhiều lĩnh vực lịch sử, khoa học, tôn giáo, triết học của ông. Gã là người dẫn chương trình cho ông công bố Điểm tựa cho các bạn trẻ ở SG. Gã nhớ lần ấy gã đã bật khóc khi nói: các bạn trẻ nước Việt mà tôi và ông Sơn đây yêu mến, thật bất công cho người mà tôi tin là vĩ đại này đang hàng ngày lo từng miếng ăn và đang từng phút giây chống lại bệnh tật.

Ông chỉ mỉm cười rồi viết trên bảng ma trận bậc 7 rồi bậc 8 và có thể bậc... n mà thách đố nhanh hơn bất cứ máy tính hiện đại nhất.

Ông mỉm cười và chứng minh bằng các con số toán học quy luật bất biến của những tổng các con số trong ma trận hệ trục của Định luật Điểm tựa.

Ông mỉm cười và chứng minh Thời gian mới chính là cái bẫy lớn nhất thách thức các nhà khoa học vĩ đại nhất. Thời gian mà Enstein đưa vào trong Thuyết Tương đối chỉ là thời gian vật lý đong đếm được.

Giới hạn của Enstein là cho tốc độ ánh sáng là tốc độ lớn nhất. Ông khẳng định tốc độ lớn nhất phải là 360.000 km/giây. Ông khẳng định hợp nhất thời gian vật lý với thời gian tâm lý cùng thời gian mà Đức Phật chiêm nghiệm mới tạo ra năng lượng lớn nhất...

Điên! Ông điên! Thằng điên.

Gã cãi: Các phát minh vĩ đại nhiều khi từ chính những kẻ điên rồ.

Sơn ơi, về Giời rồi. Buồn quá. Gã đã cố cùng lương y Lộc Quốc giành lại sự sống cho Sơn để Sơn thực hiện nốt mơ ước của mình là phục hồi lại cây đàn Dao cầm ngũ cung cho Dân Việt, cho Đất Việt.

Nhưng...

https://www.facebook...0847481&sfns=mo

Tệp Đính Kèm

Trích dẫn