←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nghệ sỹ dương cầm Đặng Thái Sơn

Locked

BlackBerry's Photo BlackBerry 30/08/2019

Ngày 2/7/1958 giờ Mão

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi BlackBerry: 30/08/2019 - 08:27
Trích dẫn

ngonngon's Photo ngonngon 30/08/2019

lá số chuẩn không bác?
đời sống NS sạo ạ
Trích dẫn

BlackBerry's Photo BlackBerry 01/09/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



* Ông có tin vào số phận hay tử vi?

- Thời trẻ bồng bột tôi cũng đi coi bói, quan tâm kiểu tò mò mà. Nhưng giờ U60 rồi, còn muốn biết gì nữa? Tự tôi đoán cũng được. (Cười lớn).

Xem tử vi thì khá hay. Tôi thích tìm hiểu mối quan hệ giữa tử vi và nghệ sĩ để áp dụng cho công việc. Tử vi là xem sao xấu, sao tốt, giúp mình hiểu tính cách của mình hơn, biết mình thuộc dạng người gì, tính cách thế nào nên khi biết được những cái đó thì mình sẽ biết lựa chọn những chương trình biểu diễn phù hợp cho mình hơn, từ nội dung, hình thức biểu diễn, cách tổ chức…

* Thế tử vi nói “số” ông thế nào?

- Tôi ấy à? Nói ra đừng giật mình nhé: nào là mệnh vô chính diệu (không có sao chính), đào hoa thủ mệnh (chẳng được hưởng gì). Hiểm nhất, số tôi là số cô thần quả tú (cô đơn). (Cười lớn). Nhưng đây lại là cái quan trọng cần thiết nhất đối với người nghệ sĩ nên tôi chấp nhận.

Thực ra tôi thích xem tử vi kết hợp xem tay, xem tướng, xem cách đi. Còn dần dần những thứ này mình cũng có thể nghiệm từ cuộc sống ra thôi mà.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



ông tiết lộ. Thú... xem bói

Có lẽ không như nhiều người xa xứ, về Việt Nam vì nhớ quê, nhớ nhà, nhớ hương vị Tết, với NSND Đặng Thái Sơn, về Việt Nam là về nhà, về với gia đình lớn của mình. Ông bảo: “Gọi tôi là bán Việt kiều thì đúng hơn đấy. Vì nhà ở Hà Nội có, lại đi đi về về thường xuyên nên cảm giác cũng không có khoảng cách. Chưa kể, bây giờ là thời đại của truyền thông, mạng xã hội. Mọi người luôn chia sẻ những thông tin, hình ảnh nóng hổi từng giây từng phút nên không khí đón Tết dường như tràn ngập khắp nơi, cảm giác rất ấm cúng và tôi thấy đó là một sự may mắn đối với những người xa quê”. Tết nay cũng đã khác Tết xưa về cách đón nhận, thưởng thức. Tết giờ đây được khá nhiều người trẻ coi là một kì nghỉ và họ chọn du Xuân để đón Tết. Còn với NSND Đặng Thái Sơn, bao nhiêu năm nay, Tết là “khoảng lặng”, để “chiêm nghiệm” lại một năm đi qua và hoạch định những dự án mới cho một năm sắp đến: “Tôi không phải là người ưa chốn đông người nên dịp Tết, tôi dành thời gian chủ yếu cho bạn bè, gia đình và người thân. Tôi thích nhất là không khí háo hức khi đi mua cây, đem lộc về nhà. Ngoài ra, thì tôi còn cái thú “xem bói”. Mình đi xem mà mình cũng xem luôn cả cho mọi người. Nói là “bói cho vui”, chứ cuộc sống nhiều trải nghiệm rồi thì cũng “bói” ra được thôi. Ấy thế mà, vài lần tôi bói cho mấy học sinh nước ngoài cũng khiến họ giật mình vì thấy đúng! Cứ nghĩ chỉ người phương Đông “mê tín” chứ người Tây “ngây thơ” cũng tin sái cổ! – ông cười vang khoe “tài lẻ”. "Thân cư thiên di”


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn
Locked