Học Thái Ất (giả sử) đến trình độ đại thành rồi kế tiếp là gì? Tôi cho rằng khi học đến "đại thành" tức là hiểu được bản chất cốt tủy, tinh hoa của môn Thái Ất - bước kế tiếp có thể gọi là "Trình độ Vấn Đỉnh".
Thế nào là "Vấn Đỉnh"? Vạn vật có chiều hướng đi từ thô đến tinh, đi từ nhỏ đến lớn, đi từ phức tạp đến giản dị. Như ngọn lửa trong lò, đến mức nóng cực điểm sẽ có màu xanh - người Trung Hoa gọi là "lô hỏa thuần thanh". Giản dị là suối nguồn của vạn vật, đạt tới đạo thì giản dị, nhờ giản dị mà dung nạp được tất cả, như biển lớn dung nạp trăm sông (Hải nạp bách Xuyên), hay còn gọi là "vạn pháp quy Tông".
Sau thuật chính là Đạo, thuật thì có thể có lớp lang từ thấp tới cao, có thể miêu tả được. Đạo thì tuy tối giản mà vô hình tướng, siêu thoát nhị nguyên.
Đây là tôi nghĩ thế chứ chưa đạt được, dĩ nhiên hi vọng có một ngày...