MƯA LÂM RÂM CUỐI THU BUỒN TÊNH BÊN LY CAFE
nhondoan 20/10/2019
pvcpvcp 20/10/2019
nhondoan 20/10/2019
pvcpvcp, on 20/10/2019 - 09:20, said:
Bạn người ở đâu ? Bạn không hỏi cho mình mà lo lắng cho mẹ . Chỉ cần có vậy cũng hiểu được tấm lòng của bạn ! Tôi thích những người như vậy !
hiện tại nếu tối hoặc cuối tuần bác có hứng thú, cháu xin mời bác cốc trà, đặc biệt nếu trời mưa thì sẽ càng thú vị hơn,,,
Cháu nghĩ bản thân rất là may mắn nếu được gặp bác,,, vì cháu cũng thiếu sót nhiều,,,, cần 1 người giúp đỡ tư tưởng, cách sống !!!
mongdoibattuyet 20/10/2019
pvcpvcp 20/10/2019
mongdoibattuyet, on 20/10/2019 - 10:06, said:
Nghe anh pvcpvcp nói về Vùng trời bình yên. Chợt nhớ lại một người bạn của ông già tôi, tính rất vui vẻ, luôn nói với tôi mỗi lúc gặp nhau “Cháu à, chúng ta ai cũng đang học trường mầm non nghĩa địa cả”.
Khổng tử nói :" Lời là để trọn ý,văn vẻ là để trọn lời .Không nói thì ai biết ý mình ? Lời nói không văn vẻ thì không đi xa .( Ngôn dĩ túc chí ,văn dĩ túc ngôn .Bất ngôn ,thuỳ tri kỳ chí ? Ngôn chi vô văn,hành nhi bất viễn )