Vài dòng suy nghĩ
hoasim 04/11/2019
Hôm nay buồn quá. Học hành bao ngày để rồi chính mình lại làm hỏng tất cả. Tại sao đến lúc cần thiết tôi lại không làm chủ được chính mình.
menglan 04/11/2019
dù ko bik chuyện gì nhưng hãy cố lên, mỗi ngày đều cố gắng, mong 1 đời hphuc bình an. mọi chuyện thật ko dễ dàng.
Sửa bởi Tu.Hoa: 04/11/2019 - 19:15
Sửa bởi Tu.Hoa: 04/11/2019 - 19:15
hoasim 09/12/2019
Hôm nay là sinh nhật mình. Ngày này 20 năm trước là ngày tôi đến với cuộc đời này,lúc đó là mùa đông giá lạnh nhưng chắc lúc đó mình rất ấm áp bởi niềm hạnh phúc của mọi người. Giờ đây vừa tròn 20 tuổi, chợt nhận ra đã là lần thứ ba sn xa nhà, ở quê chắc mọi người đang nhớ mình lắm.
tuphuongsg 09/12/2019
hoasim, on 09/12/2019 - 20:38, said:
Hôm nay là sinh nhật mình. Ngày này 20 năm trước là ngày tôi đến với cuộc đời này,lúc đó là mùa đông giá lạnh nhưng chắc lúc đó mình rất ấm áp bởi niềm hạnh phúc của mọi người. Giờ đây vừa tròn 20 tuổi, chợt nhận ra đã là lần thứ ba sn xa nhà, ở quê chắc mọi người đang nhớ mình lắm.
Sinh nhật ấm áp và hạnh phúc nhé!
Heorungthaomai 09/12/2019
happy birthday hoasim , tuổi mới vui vẻ bình an may mắn hạnh phúc nhé ^^
dacquoise with marzipan rose awn
dacquoise with marzipan rose awn