Truyền thuyết xa xưa nay trở thành 1 giai thoại truyền tụng trong Tử Vi phiêu lưu ký .
HC thường ví von Thiên Không có tình nhân Địa Kiếp, cặp với nhau sinh ra 1 đứa con hoang. Ác nương Địa Kiếp ngang dọc giang hồ không muốn lộ thân thế nên đem con gái của mình giao cho tình nhân (aka dòng họ Thiên) nuôi nấng và được đặt tên là Kiếp Sát vì thế sách Tử Vi lộ tin mật này khi ghi chú "Kiếp Sát là sao Điạ Kiếp thứ 2".
Như thế Kiếp Sát học được võ nghệ bao trùm cả bầu trời từ cha Thiên Không lúc nào cũng sát cánh với cha làm chủ Tam Hợp nơi Thiên Không cai quản khu đất nhiều may rủi liền nhau như câu Bán Thiên Triết Sí ( giữa trời bị cắt cánh) nhưng đồng thời máu ác lạnh cũng thừa hưởng từ mẹ Đia Kiếp .
Đọc câu sau đây của tiền bối Thiên Lương mà thấy sự đời lắc léo được mô tả qua các quan hệ phức tạp giữa Thiên Không -- Địa Kiếp -- và Kiếp Sát .
Đã có dư luận là Thiên Không không phải là cô đơn lẻ bóng, vẫn có bạn đời là Địa kiếp tức cũng bộ đôi như ai kia trong luật âm dương. Sự việc đương trong vòng điều tra tư pháp lý lịch đã có hôn thú chưa để phân hắc bạch. Theo thuyết sống cô đơn thì Thiên không có một vị trí nhất định liền sau Thái Tuế, giữ trách nhiêm canh phòng không cho ai vượt hưởng đắc ý trên mức tối đa Thái Tuế, nếu không lấy ĐỨC làm khuôn vàng thước ngọc thì sẽ chỉ là con số bạch định to lớn (Thiên Không thường xuyên có tứ đức tam hợp và xung chiếu).
Biết như thế thì phải suy nghĩ xem Đẩu Quân có quan hê xa gần với Phục Binh như thế nào ? Phải chăng Phục Binh là mẹ ruột của Đẩu Quân khi Phục có gốc con nhà võ với chức phận (vì xung với Phục Binh là Tướng Quân) nên con trai của mình cần giữ tung tích bí mật nhưng cũng để hé mở đôi chút về gốc gác khi đặt tên con mình là Đẩu Quân mang chữ Quân như Tướng Quân chính là cha ruôt. của Đẩu Quân. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Đẩu Quân còn goi là Nguyệt Tướng chỉ huy vòng tháng hạn .
HC
Edited by Hoa Cái, 18/11/2019 - 03:50.