ĐỘ KIẾP
phapkhong 24/02/2021
Đi với Bụt mặc áo cà sa
Đi với ma mặc áo giấy
Tâm ma nói chuyện ma
Tâm Phật nói chuyện Phật
Khi Phật khi Ma
Lúc ma lúc Phật.
kkk...
Đi với ma mặc áo giấy
Tâm ma nói chuyện ma
Tâm Phật nói chuyện Phật
Khi Phật khi Ma
Lúc ma lúc Phật.
kkk...
Nghịch Thiên Cải Mệnh 25/02/2021
Thiệt mà giả, giả mà thiệt
Hư hư thực thực, thực thực hư hư
Không biết đâu mà lần
Á đù
Hư hư thực thực, thực thực hư hư
Không biết đâu mà lần
Á đù
phapkhong 26/02/2021
@ Cụ Khoai có tin vào phong thủy không? có thể post sơ đồ nhà ở và hình ảnh lên đây ae luận thử, tại hạ nghi bệnh của Cụ là do pt, trong này có nhiều người biết về phong thủy, biết đâu giải đc bệnh cho Cụ thì ....chết dở.
Với Cụ khoai có thể vui lòng không dùng từ cmn, á đ*..khi nói chuyện với pk được không ạ, đơn giản là cá nhân pk thấy dị ứng khi nghe thấy 2 từ này thôi chứ ko có ý gì, xin cảm ơn cụ Khoai.
Sửa bởi phapkhong: 26/02/2021 - 07:12
Với Cụ khoai có thể vui lòng không dùng từ cmn, á đ*..khi nói chuyện với pk được không ạ, đơn giản là cá nhân pk thấy dị ứng khi nghe thấy 2 từ này thôi chứ ko có ý gì, xin cảm ơn cụ Khoai.
Sửa bởi phapkhong: 26/02/2021 - 07:12
Nghịch Thiên Cải Mệnh 26/02/2021
Coi qua lá số được không cụ. Phong thủy khu vực này trong 10 năm qua đã bị tàn phá trầm trọng. Tất cả các quả đồi ở đây đã bị san phẳng. Cả cái hầm khảo cổ kia liên quan đến 4-5 nhà cũng đã bị san phẳng.
Tại hạ vẫn ấn tượng nhất với dãy núi sau nhà cách khoảng 3-4 km. Nó hình thành thế con đại bàng đang tung cánh chuẩn bị bay lên. Có 2-3 dãy núi hợp thành
Sửa bởi Khoai.To: 26/02/2021 - 08:30
Tại hạ vẫn ấn tượng nhất với dãy núi sau nhà cách khoảng 3-4 km. Nó hình thành thế con đại bàng đang tung cánh chuẩn bị bay lên. Có 2-3 dãy núi hợp thành
Sửa bởi Khoai.To: 26/02/2021 - 08:30
phapkhong 26/02/2021
Đất có tuần nhân có vận cụ Khoai. Thế đất đại bàng nhà cụ ko nhầm đã nghe qua 1 lần, lúc đó cụ có hỏi 1 người già tuổi.
Các cụ cúi xuống xem lá số mãi nó mỏi mắt, thi thoảng cũng nên trải lòng ngẩng đầu lên, phóng tầm mắt nhìn ngắm núi sông của Đại Việt cũng tốt. khà khà...
Các cụ cúi xuống xem lá số mãi nó mỏi mắt, thi thoảng cũng nên trải lòng ngẩng đầu lên, phóng tầm mắt nhìn ngắm núi sông của Đại Việt cũng tốt. khà khà...
Nghịch Thiên Cải Mệnh 26/02/2021
Cụ trí nhớ tốt thiệt. Tại hạ có nhớ mang máng là có hỏi mà quên rồi
Năm ngoái có đi thăm toàn bộ khu vực gần nhà thấy phong thủy đã bị phá nát hết. Rất nhiều quả đồi cao bây giờ đã bị san phẳng, có chỗ thành hố nước luôn.
Bao nhiêu cảnh đẹp ngày xưa đi rừng kiếm củi đã tan tành. Bây giờ khu vực này chuẩn mực thành dự án Công Nghiệp.
Mà do dịch COVID lên người chưa làm được. Trước đây nó định lấy cả khu vực nhà tại hạ. Nhưng không hiểu sao bây giờ nó lại lùi sâu vào 500m không lấy nữa?!
Không lấy cũng tốt vì ở đây thoáng và yên tĩnh. Nhưng thấy có gì đó hơi kỳ lạ.
Năm ngoái có đi thăm toàn bộ khu vực gần nhà thấy phong thủy đã bị phá nát hết. Rất nhiều quả đồi cao bây giờ đã bị san phẳng, có chỗ thành hố nước luôn.
Bao nhiêu cảnh đẹp ngày xưa đi rừng kiếm củi đã tan tành. Bây giờ khu vực này chuẩn mực thành dự án Công Nghiệp.
Mà do dịch COVID lên người chưa làm được. Trước đây nó định lấy cả khu vực nhà tại hạ. Nhưng không hiểu sao bây giờ nó lại lùi sâu vào 500m không lấy nữa?!
Không lấy cũng tốt vì ở đây thoáng và yên tĩnh. Nhưng thấy có gì đó hơi kỳ lạ.
phapkhong 27/02/2021
Nhà Cụ Khoai nằm trên một trong những dãy núi đẹp nhất VN rồi còn than khóc giề, nhờ có nó mà VN lọt top 7 kỳ quan thế giới đó cụ....hề hề
Nghịch Thiên Cải Mệnh 27/02/2021
Khi nào có dịp mời cụ về nhà tại hạ chơi. Xem có gì chỉ giáo.hi
phapkhong 27/02/2021
Hì, pk thì có ji mà chỉ giáo hở cụ, nói thật mấy năm nay chán đời đi ở ẩn trên núi, chả học chả hành, rảnh thì vào đây chém vài câu giải khuây thôi. Cũng có ý định chờ qua dịch sẽ mời các hạ PMK, cụ Khoai, anh Mr. Hoang, domlua,lethanhnhi...Thầy QĐ và các huynh đệ cũ bớt chút tgian về núi chơi.
Nghịch Thiên Cải Mệnh 27/02/2021
phapkhong, on 27/02/2021 - 13:43, said:
Hì, pk thì có ji mà chỉ giáo hở cụ, nói thật mấy năm nay chán đời đi ở ẩn trên núi, chả học chả hành, rảnh thì vào đây chém vài câu giải khuây thôi. Cũng có ý định chờ qua dịch sẽ mời các hạ PMK, cụ Khoai, anh Mr. Hoang, domlua,lethanhnhi...Thầy QĐ và các huynh đệ cũ bớt chút tgian về núi chơi.
Tạ hạ cũng rất thích đi ngắm cảnh. Về nhà một mình hay đi lang thang ngắm cảnh
Thích leo núi lên cao nhìn xa mọi thứ
Mà mấy năm trước bị nó vật kinh quá không đi đâu được. Bây giờ mới đỡ hơn chút
Cuộc sống thật vô thường. Biết nhiều thì khổ nhiều, biết ít thì khổ ít, mà không biết gì cũng lại càng khổ
phapkhong 27/02/2021
Hãy trân quý và tận hưởng những phút giây hiện tại thôi Cụ.
phapkhong 02/03/2021
Nghịch Thiên Cải Mệnh 02/03/2021
Tại hạ nghi ngờ là do thế lực hắc ám này nó ngăn cản không cho giải tỏa.
Mà ngày bé lúc 9-10 tuổi mùa đông tầm 5h -6h chiều. Có lần tại hạ nhìn thấy hàng đoàn quân kiểu đầu trâu mặt ngựa đốt đuốc sáng nó đi từ hầm mộ quả đồi phía tây về quả đồi hầm mộ phía nan trước nhà tại hạ. Đi đến giữa đường thì biến mất
Khi đó rát hãi khóc thét lên. Mà kể thì chẳng ai tin vì bảo chẳng thấy gì hết.
Đấy là thiệt chứ không phải ngủ mơ.
Mà ngày bé lúc 9-10 tuổi mùa đông tầm 5h -6h chiều. Có lần tại hạ nhìn thấy hàng đoàn quân kiểu đầu trâu mặt ngựa đốt đuốc sáng nó đi từ hầm mộ quả đồi phía tây về quả đồi hầm mộ phía nan trước nhà tại hạ. Đi đến giữa đường thì biến mất
Khi đó rát hãi khóc thét lên. Mà kể thì chẳng ai tin vì bảo chẳng thấy gì hết.
Đấy là thiệt chứ không phải ngủ mơ.
phapkhong 02/03/2021
Khoai.To, on 02/03/2021 - 11:27, said:
Tại hạ nghi ngờ là do thế lực hắc ám này nó ngăn cản không cho giải tỏa.
Mà ngày bé lúc 9-10 tuổi mùa đông tầm 5h -6h chiều. Có lần tại hạ nhìn thấy hàng đoàn quân kiểu đầu trâu mặt ngựa đốt đuốc sáng nó đi từ hầm mộ quả đồi phía tây về quả đồi hầm mộ phía nan trước nhà tại hạ. Đi đến giữa đường thì biến mất
Khi đó rát hãi khóc thét lên. Mà kể thì chẳng ai tin vì bảo chẳng thấy gì hết.
Đấy là thiệt chứ không phải ngủ mơ.
Mà ngày bé lúc 9-10 tuổi mùa đông tầm 5h -6h chiều. Có lần tại hạ nhìn thấy hàng đoàn quân kiểu đầu trâu mặt ngựa đốt đuốc sáng nó đi từ hầm mộ quả đồi phía tây về quả đồi hầm mộ phía nan trước nhà tại hạ. Đi đến giữa đường thì biến mất
Khi đó rát hãi khóc thét lên. Mà kể thì chẳng ai tin vì bảo chẳng thấy gì hết.
Đấy là thiệt chứ không phải ngủ mơ.
Khu vực nhà cụ đặc biệt rồi. Nên cánh dự án KCN ko dám lại gần cũng phải.
Ngày bé "thiên nhãn" dễ khai mở, có khả năng trong lúc xuất thần Cụ khai mở thiên nhãn nhìn thấy không gian chiều thứ 4 chăng...kkk.
Thôi, tại hạ tự nhận thấy ko đủ tầm khán trạch khu nhà cụ rồi, xin không bàn thêm vụ này nữa , mong Cụ đại xá.
Sửa bởi phapkhong: 02/03/2021 - 14:37
Nghịch Thiên Cải Mệnh 02/03/2021
Mà hiện tại hai chỗ đó đã bị san phẳng 70-80% rồi