←  Liên Lạc Ban Điều Hành

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

TO MR HUYGEN VÀ DHV 007

Locked

vinhthanhvnn's Photo vinhthanhvnn 12/09/2011

Tôi là Long tại thiên :D , mượn nick một người bạn trả lời với BQT vài vấn đề cuối:
1. Tôi không gây sự trước với Mr Hoa Cái: tôi đưa ra 1 sự việc có thật về việc làm từ thiện nên muốn góp ý (thật sự là tôi quên mất trong danh sách đó có lão Ngoan ĐỒng, nếu biết có thì đang chơi với lão ai lại nói lão làm gì), tự nhiên ổng hiểu lầm rồi quay sang mắc mỏ tôi. Ngay sự việc bị đánh hội đồng, chat với lão Ngoan Đồng là tôi méc mà ổng là sư huynh mà ổng im re. Sau vụ việc hiểu lầm này ổng tiếp tay với hội bên kia cùng đánh tôi. Mặc dù sau đó tôi đã giải thích là ông biết ổng trách nhầm tôi mà chắc ổng thấy hội bên kia đông nên ổng phản bội tôi luôn ( do mệnh ổng vòng lâm quan, suy tử đó, người mang vòng này hay xu thời, đâu thấy lợi thì về phe đó). Bức xúc vì tôi đang năn nỉ bạn tôi giúp ông ta chữa bệnh, chắc chắn là chữa được...mà hôm nay lại bị như thế nên tôi phải lên trả lời những bài ông ấy đã kích tôi. Tính tôi đàn bà thiệt mà ghét " đánh lén" hay nói sau lưng, dù tôi thừa thông minh biết làm thế nào để " ném đá giấu tay". Nhưng đã là con người, sống hay chết gì thấy đúng thì cứ làm, sống mà luồn cúi, thẹn với mình tôi không làm được nên tôi " lên lớp với BẤT CỨ AI" là tôi kêu tên ra hết :D . Vậy mong hai ông trong BQT muốn band thì band chứ mấy ông thừa hiểu sau nhiều sự việc tôi thấy chán nhân tình thế thái trên mạng quá, tôi sắp " lấy chồng" và thi cuối cấp thì không band tôi cũng không bao giờ viết bài nữa.

2. Hai ông nói tôi làm phương hại đến những người vô can, ôi thôi " nói chi mà gây nghiệp vậy". Đứa dùng đá lớn đá bé ném tôi tưng bừng, miệng giả vờ " lên lớp" bênh vực nhưng đang làm hành động " giọt nước tràn mi" ( tràn mi mắt của tôi á). Như nick gì EAGLE thì phải, nội dung là :" 1 đám vây 1 người, 1 người đó chả có ai bênh vực, lại có kẻ khác vào ...góp sức cùng nhóm kia"....Vậy, nếu mấy ông trong tình huống của tôi, mấy ông sẽ hành động ra sao? Mấy ông đâu có đủ sự công bằng, tài năng, đạo đức mà nghĩ cho tôi. Tôi bị tấn công trước, tôi viết lách thần thái hơi khác người vì tôi thần thánh hóa tình yêu, ai không thích đọc thì thôi, họ thấy topic nào của tôi cũng đông lượt đọc nên từ CÁI KHÔNG THÍCH ĐỌC họ chuyển sang HÀNH ĐỘNG. Họ vào nguýt chổ này 1 tí, kê chổ kia 1 tí. Tôi vắt óc ra viết, còn bị họ nói này nọ....hỏi tôi cảm thấy làm sao? Nhưng đừng dùng từ thô bỉ, tính tôi không thích ăn nói thô bỉ dù vui đùa. Topic tôi toàn ngôn từ lãng mạn, tôi viết vài truyện mà một từ " hôn, ôm nhau..." tôi còn không dám viết vì sợ làm " dung tục" bài viết của mình. Nhưng trời ơi! họ nick là YEUDIEUTHUCNU mà họ dùng cái từ " THIẾN" để nói tôi, một cô cũng con gái vào lại nói " chị nếm bao nhiêu anh". Tôi hết sức né tránh những từ nhạy cảm nhất thì họ dùng những từ kinh tởm nhất...Tôi quá đau lòng, chả biết nói làm sao. Họ không biết khi tôi ĐAU THẾ NÀO KHI DÙNG NHỮNG TỪ ĐÓ nên tôi dùng chính những từ đó nói cho họ biết cảm giác đau đớn khi gây ra cho người khác, để sau này họ sẽ không dám dùng nữa. THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT MÀ....Vậy tôi làm gì sai??
Hai ông kết luận khóa nick tôi để tôi không làm phương hại người khác thì KHẨU NGHIỆP lớn quá. Làm quan tòa mà phán xét sai thì tội còn nặng hơn kẻ gây án, vì kẻ xấu không bị trừng trị nay họ họ mượn tay mấy ông trị tôi thì họ cáng đắc thắng. Tôi bị đánh hội đồng và mấy ông còn trói tay chân tôi lại để họ vừa đánh tôi vừa hả hê?? Tôi vẫn tin " người như tôi có bị như thế này là do vận mà thôi nhưng cuối cùng tôi sẽ được mọi người hiểu ra và kẻ xấu phải đền tội, đền tội trước lương tâm của họ" :P

Mấy ông nên đi nghỉ mát suốt đời đi, khỏi phải tra xét trường hợp của tôi, tôi nói rất thật tình đó. Hóa Kị tôi đi với Thiên Không Khôi việt Liêm, nên lên mạng là thị phi ( ngoài đời tôi chưa bao giờ bị thế này), đây là việc tôi nghiệm lí khá đúng nên tôi sẽ dành thời gian, sức lực cho nhiều việc cần thiết hơn.
Từ khi tôi li hôn tôi mới biết đến TÂM LINH, buồn và thị phi nhiều đó nhưng nhờ thế sau này tôi có khả năng nhìn người, sử dụng người qua tử vi và nhìn ra được yếu điểm của mình, đó là ĐỪNG TỎ RA ANH DŨNG QUÁ, ĐỪNG NÓNG QUÁ, ĐỪNG HIẾU CHIẾN QUÁ VÀ ĐỪNG TỐT QUÁ. Trong cái xấu có có hay....nhờ thế này tôi hiểu rõ nhân tìn thế thái hơn rất nhiều, biết cách giải lá số của mình. ĐÔi khi tôi biết tôi làm như vậy là tôi sẽ thiệt thòi nhưng tôi không nói thì ai biết sự thật, những con người giỏi che mình lại là những kẻ xấu xa ích kỉ. Nhưng bị thị phi trên mạng thì có bị sao đâu?? :D Trong khi được nhiều bài học tốt.

@ Mr HC: Khi có chồng tôi không biết bất cứ thú vui nào riêng của mình, chỉ biết lo cho chồng và công việc của chồng, đi chơi thì chồng đi đâu, tôi đi đó, bạn của chồng là bạn của tôi, tôi không có bạn riêng. Nên tất cả những người bạn tôi có trên diễn đàn này là sau khi tôi li hôn 6 tháng, nói vậy cho ông dễ nghiệm lí, tại tôi thấy trong 1 bài ông méo mó tôi, ông nói :" tôi biết 1 người đàn bà có chồng còn theo trai"....Mấy trai đó theo tôi và lừa tôi chứ tôi có biết theo thằng nào ?? Và bỏ chồng thì trai nó mới có cơ hội theo, chứ còn chồng thì đố ai biết đến tôi. Chúc ông giữ gìn sức khỏe, giận ông chửi vậy thôi chứ có về VN, contact tôi, tôi gửi số điện thoại anh thầy thuốc Đông Y nhất định chữa được bệnh cho ông, lúc đó nhiều khi ông vô cùng manly trước mắt tôi ấy chứ.
Tạm biệt mọi người.
Sửa bởi vinhthanhvnn: 12/09/2011 - 11:29
Trích dẫn

HoaCai01's Photo HoaCai01 12/09/2011

To LTT,

Cô hoàn toàn gây chiến trong topic "Công Tác Thiết Thực". Chúng tôi VanTu, TKQ và lão HoaCai tức tôi ngay từ đầu chủ đề vui vẽ ủng hộ nhau trong công tác nhỏ nhoi giúp các đồng bào tại VN . Tôi có tâm sự trong mục của hội Nhi Nha Nhi Nhô là năm nay nay tôi thua lỗ đầu tư, sắp mắt việc, chưa trả hiếu cho cha mẹ tôi nhưng tôi rơi nước mắt rất nhiều lần khi biết đến cảnh nghèo tại VN. Tôi tiết kiệm không tiêu sài hoang phí, trong khi cô khoe mua hàng quần áo càng phải mắc tiền hơn cái cũ . VanTu hiểu tôi nhiều nên viết đoạn sau, làm cho tôi cảm động,

ThienPhucThienQuan, on 07/08/2011 - 08:05 PM, said: Chào tất cả, Tôi có mối giao tình đặc biệt với anh VanTu và anh TKQ. Chúng tôi dạo này hay gặp gỡ nhau nhờ VanTu chịu khó lái xe tới lui nơi TKQ và tôi cư trú . Cũng nhờ anh VanTu có ý muốn làm việc từ thiện cũng giống như tôn chỉ của TVLS từ lâu nên tôi sốt sắng tặng VanTu 1 số tiền giúp đở các người khốn khó ở VN, cho dù chỉ là 1 hạt muối bỏ biển, chẳng thấm gì với nổi đau khổ của thế nhân trong thời đại nhiều tai biến đầy bất an tại nhiều nơi trong đó có quê hương tổ quốc của chúng ta . Chúc anh VanTu thượng lộ bình an, hoàn thành mục tiêu cao cả này cũng như sớm sửa lo toan các công việc khác hoàn mỹ và chu đáo .
Lão Hoa Cái

Cám ơn tấm lòng nhiệt tình của anh Hoa Cai đối với bằng hữu và tha nhân. Anh Hoa Cai là người đầu tiên hổ trợ cho chương trình từ thiện nhỏ nhoi này bằng sự nhiệt tình đáng trân trọng. Tình hình kinh tế nước Mỹ đang lúc suy thoái, đặc biệt chương trình không gian của Mỹ đang bị cắt giảm, làm mất 5,000 công việc trong chương trình không gian, anh Hoa Cai là một công chức thâm niên của NASA, có thể bị ảnh hưởng công ăn việc làm. Tuy đứng trước hoàn cảnh không vui như vậy về công việc, nhưng anh Hoa Cai cũng rất sảng khoái hổ trợ chương trình của chúng ta. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho sự may mắn đến với anh Hoa Cai về sự nghiệp cũng như về gia đạo. Mong mọi điều tốt đẹp đến với anh Hoa Cai.

Vân Từ


Rồi LTT khai hỏa:

Tôi mà có tiền, chỉ bằng 1 phần mấy vị thì tôi nghĩ tôi sẽ làm việc THẬT SỰ GỌI LÀ THIẾT THỰC, LÀM TỪ TÂM MÀ RA CHỨ KHÔNG PHẢI HÔ HÀO LÀM BÓNG MÌNH. Hãy làm từ thiện bằng hành động và bằng tấm lòng chứ không phải vung tiền ra là đủ...nếu ít tiền thì nên đưa đồng tiền đó thật đúng chổ, đúng nơi.

Tại sao cô lại làm thế, tức xuất hiện trong D D làm từ thiện. Tôi nói toạt ra cho mọi người hiểu: LTT qua CHAT kêu gọi tôi nhưng tôi phớt lờ vì tôi cho rằng mỗi người mỗi nhiệm vụ, LTT giúp cho ông thuơng phế binh kia cũng đủ rồi, vả lại tôi là người lớn tuổi không thích để cho người đáng tuổi con của tôi ra lệnh cho tôi. Ngoài ra còn 1 lý do thầm kín là LTT muốn gặp VanTu, cho dù vụ liên kết này từng gây xì căng đan vì VanTu còn vợ đang ở Mỹ và tôi ngày truoc có mắng LTT phá hoại gia cang người khác.

LTT và tôi nên ngưng viết, lời lẽ của cô rất độc ác và hung dữ. Nếu muốn có chồng con đàng hoàng thì hãy bớt sinh sự, hãy trung thành và trung thực với bạn trai của mình, đừng giao du với nhiều đàn ông quá. Tôi đã chí tình khuyên LTT không nên tìm cách gặp VanTu!

Đó là lời cuối tôi dành cho cô LTT và tôi rất công bằng ghi nhận những cái tốt của cô và những thứ xem như là nghiệp quả mà cô tiếp tục quay cuồng theo lực đạo này.

HC
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 12/09/2011 - 12:20
Trích dẫn

Manager's Photo Manager 12/09/2011

Kính chào,

Tôi xin tạm khóa chủ đề này lại.

Manager
Trích dẫn
Locked