KHI HỌC TRÒ SẴN SÀNG NGƯỜI THẦY SẼ XUẤT HIỆN
ChiNhan 09/03/2020
Hôm bữa bạn nói tứ trụ nhiều thủy lại sinh mùa đông, rồi kế bên mệnh lúc nào cũng có ông gì đó kèm cập tôi nghĩ là ân sư của bạn. Vậy tôi đoán ngày sinh là 16. Chắc là ko sai đâu hehehe. Thôi tôi đi nhậu đây. Sắp phá sản rồi, buồn quá.
Krishamodini 18/03/2020
Quả đúng như Babylon nói,
Mỗi khi gặp những vướng mắc, cần tỏ tường và điều hướng giải quyết, thì luôn có ÂN SƯ kề bên nâng niu, ân cần hay mắng mỏ dạy bảo.
Cứ lâu lâu không thấy Thầy mắng, tôi lại buồn!
Mọi sự hết thảy là do DUYÊN an bài.
Mỗi khi gặp những vướng mắc, cần tỏ tường và điều hướng giải quyết, thì luôn có ÂN SƯ kề bên nâng niu, ân cần hay mắng mỏ dạy bảo.
Cứ lâu lâu không thấy Thầy mắng, tôi lại buồn!
Mọi sự hết thảy là do DUYÊN an bài.
emvomr.dam 21/03/2020
xin chào babylon
xin chào Krish
Cuộc sống nhân sinh như một giấc mộng, người Thầy đến khi học trò còn trong thời Mông, quý lắm thay.
Sơn Thủy Mông, người thì đang trên đỉnh cao chỉ thiếu 1 chút chỉ điểm khỏi bến mê, nếu gặp được người Thầy âu là phước đức duyên số.
Người thì còn trong bến mê nhờ phúc đức duyên số gặp được người Thầy đưa qua bến mê.
riêng EM nhờ phúc đức duyên số gặp được người Thầy khi còn chưa biết gì, khi mà kiến thức trên mạng nhiều nhưng mơ hồ.
Phúc dạ ghi tâm!
Vài dòng chia sẻ.
Thân
xin chào Krish
Cuộc sống nhân sinh như một giấc mộng, người Thầy đến khi học trò còn trong thời Mông, quý lắm thay.
Sơn Thủy Mông, người thì đang trên đỉnh cao chỉ thiếu 1 chút chỉ điểm khỏi bến mê, nếu gặp được người Thầy âu là phước đức duyên số.
Người thì còn trong bến mê nhờ phúc đức duyên số gặp được người Thầy đưa qua bến mê.
riêng EM nhờ phúc đức duyên số gặp được người Thầy khi còn chưa biết gì, khi mà kiến thức trên mạng nhiều nhưng mơ hồ.
Phúc dạ ghi tâm!
Vài dòng chia sẻ.
Thân
Covid19 29/03/2020
Trong đời ai cũng có một vị thầy.
Có vê như những con sát tinh tạo ra những điều đặc dị
Sửa bởi Covid19: 29/03/2020 - 17:48
Có vê như những con sát tinh tạo ra những điều đặc dị
Sửa bởi Covid19: 29/03/2020 - 17:48
babylon 04/04/2020
Mấy ngày nay Tâm loạn quá ...Lại phải dựa vào cái xưa nay vốn Tĩnh mịch - An nhiên mà tiến tiếp .Cảm ơn cuộc đời ! Cám ơn sự khai Ngộ này .Giờ con hiểu rồi
babylon 08/04/2020
Trong con mắt - và Trí tưởng tượng về Anh hào VN
Thực tế
Sửa bởi babylon: 08/04/2020 - 10:41
Thực tế
Sửa bởi babylon: 08/04/2020 - 10:41
babylon 17/06/2020
Tạm biệt diễn đàn nha ...do Tình hình mới - sự sắp xếp công việc mới nên sẽ ko lên diễn đàn thường xuyên nữa nên Tạm biệt mọi người ...ko inbox nữa nha .Mình k vào nên sẽ ko đọc đc
Krishamodini 17/06/2020
Tạm biệt babylớn,
Khi nào dành được thời gian lên đây trò chuyện cùng mọi người bạn nhé.
Đợt này Krish bận, bạn cũng bận trùng hợp ghê, Krish cũng định lên tạm biệt nhưng chẳng đành.
Chúc bạn mạnh khoẻ - thành đạt!
Krishamodini
Khi nào dành được thời gian lên đây trò chuyện cùng mọi người bạn nhé.
Đợt này Krish bận, bạn cũng bận trùng hợp ghê, Krish cũng định lên tạm biệt nhưng chẳng đành.
Chúc bạn mạnh khoẻ - thành đạt!
Krishamodini
Tre 17/06/2020
haizzz dưng nãy vừa gõ bên kia là nhờ có babylon trả lời tích cực nên mục xem Tướng sôi động hẳn lên rồi không hiểu sao xoá không post. bamboo cũng nói trong lòng là tạm biệt diễn đàn mà ra vào còn nhiều hơn nữa, chắc không đành như anh Krish mặc dù bamboo có xem giúp cho ai được gì đâu ^^
chúc Bé To chân cứng đá mềm nhé!
chúc Bé To chân cứng đá mềm nhé!
nahtlee 17/06/2020
Ahihi, cho tui ké vs.
Có trường hợp thầy có đó rồi mà trò ko đuur duyên gặp như tôi đây ms đen.
Hay là do tôi chưa ss.
Babylon xem tướng cho tôi đc ko? Tướng tay nhé.
Có trường hợp thầy có đó rồi mà trò ko đuur duyên gặp như tôi đây ms đen.
Hay là do tôi chưa ss.
Babylon xem tướng cho tôi đc ko? Tướng tay nhé.
Tre 17/06/2020
à nhớ quay lại nhé, mỗi khi ai nói tạm biệt diễn đàn là bamboo nghĩ đến bác VE.DAY, bác nói "Tạm" thôi mà off lâu quá!