Hội Cự Môn
manhho 19/11/2011
Mình Cự miếu nên nói vô tư
Nhưng nhiều khi cũng phải im lặng , đấy là khi không có gì để nói :Got_a_Cold:hoặc nói nhiều quá mỏi miệng .....
, mà tất nhiên cũng có người xì xào sau lưng , cứ theo chủ nghĩa makeno là đc
Nhưng nhiều khi cũng phải im lặng , đấy là khi không có gì để nói :Got_a_Cold:hoặc nói nhiều quá mỏi miệng .....
uyenchi 19/11/2011
Mình cũng miếu nhưng dăm bữa cứ có trận cãi nhau banh hết cả mồm á
Sửa bởi uyenchi: 19/11/2011 - 14:14
, nhưng miếu thì thường cãi lý nhiều hơn thì fải. Lúc nào im thì im thin thít, lúc nào nói thì khỏi đỡ lun. Tựu chung thì miếu hay hãm cũng chán chú Cự này lém zùi, có con bạn cũng Cự môn ( hãm ) cứ nói với nó mấy câu trước sau là 2 đứa choảng nhau liền ( à chắc còn fải tính đến các sao fụ, con bạn nó có long, phượng... nên tuy hãm nhưng ăn nói, tính tình vẫn ok, ko như tử vi nói về Cự môn hãm )
Sửa bởi uyenchi: 19/11/2011 - 14:14
manhho 19/11/2011
Đúng rồi, lá số cũng đa dạng như tính cách con người mà. Mỗi người mỗi tính, mỗi nhà mỗi cảnh, mới làm cho cuôc sống phong phú lên.
Lá số có lá số tốt, có lá số xấu, nhân quả cả mà, lá số xấu nhưng hướng thiện tích đức thì phần nào sẽ được giải tỏa, lá số tốt mà suy nghĩ không chính thiện thì cũng bị giảm bớt uy lực một phần. .gif' class='bbc_emoticon' alt=':^_^:' />
Lá số có lá số tốt, có lá số xấu, nhân quả cả mà, lá số xấu nhưng hướng thiện tích đức thì phần nào sẽ được giải tỏa, lá số tốt mà suy nghĩ không chính thiện thì cũng bị giảm bớt uy lực một phần. .gif' class='bbc_emoticon' alt=':^_^:' />
Taphoa 19/11/2011
cu mà đang nói chuyện mà chêm vô 1 câu là tức khắc co người chửi. Riết hồi im lặng luôn,toàn nhìn người ta nc. Mệnh với thân đồng cung nữa chứ,buồn quá các bác à.
Loree 06/12/2011
TOIYEUNGUOIVIETNAM, on 10/11/2011 - 16:13, said:
Cự Kỵ tang khúc thì lý sự lắt léo, thường thì ít nói (Lộc tồn, cô thần) nhưng nói câu nào ra là như cào da cào thịt người khác
.ptan 26/10/2012
Xốc cái hội này lên cái coi. Tui cũng Cự Cơ, Cự của tui miếu địa nên tui không có sợ nói, không ngại lý luận, chỉ có khi không nói là vì không thèm nói mà thôi. Hi hi.
Có đọc trong một quyển sách những lời hay ho sau đây, được tác giả quyển sách ghi là lời của Khổng Tử (dù tui không thích lão này nhưng tui công nhận là ổng nói nhiều cái hay thiệt), xin chia xẻ với anh chị em nhà Cự.
"Người nói được mà không nói là mất người, người không nói được mà vẫn nói là phí lời. Kẻ trí không để mất người, cũng không để phí lời."
Thế đó
Có đọc trong một quyển sách những lời hay ho sau đây, được tác giả quyển sách ghi là lời của Khổng Tử (dù tui không thích lão này nhưng tui công nhận là ổng nói nhiều cái hay thiệt), xin chia xẻ với anh chị em nhà Cự.
"Người nói được mà không nói là mất người, người không nói được mà vẫn nói là phí lời. Kẻ trí không để mất người, cũng không để phí lời."
Thế đó
badboy 26/10/2012
Xon xen bàn vài lời về Cự Môn.
Tượng của Cự Môn là cái cổng, cái mồm
Vậy:
Cự môn ở Tý là mồm chuột
Cự môn ở Ngọ là mồm ngựa
Cự môn ở Hợi là mõm lợn (heo), gia thêm không, kiếp thành mõm lợn ghẻ (vì ăn bẩn), vì thế có bệnh lở mồm long móng ở lợn. Hehe
Tượng của Cự Môn là cái cổng, cái mồm
Vậy:
Cự môn ở Tý là mồm chuột
Cự môn ở Ngọ là mồm ngựa
Cự môn ở Hợi là mõm lợn (heo), gia thêm không, kiếp thành mõm lợn ghẻ (vì ăn bẩn), vì thế có bệnh lở mồm long móng ở lợn. Hehe
ptan 01/11/2012
Ví von là điều các tổ sư cũng hay làm, chỉ là tượng thôi mà, chẳng hạn lục thập hoa giáp cũng là tượng con vật vậy. Rồi thì, ai lại chẳng có mồm? Vậy, mồm của mình là mồm con gì đây?
Cho nên tôi nói rằng, mồm con gì thì cũng không thành vấn đề, mà vấn đề là dù cho mồm của con gì thì cũng đừng nên thối. Hi hi, mồm người ta mà thối thì còn thua mồm con chó, ha ha.
Cho nên tôi nói rằng, mồm con gì thì cũng không thành vấn đề, mà vấn đề là dù cho mồm của con gì thì cũng đừng nên thối. Hi hi, mồm người ta mà thối thì còn thua mồm con chó, ha ha.
hoamuoigio 01/11/2012
Haizzz, các bác xốn xao làm em nao nao muốn vào hội. Chả là em nó được án cho mệnh cự môn và một nùi phụ tinh xấu thê lương
hoamuoigio 01/11/2012
@ Anh Ptan: E cũng miếu mà sao e nói đúng cứ bị thiên hạ bảo là nói nhiều
ptan 02/11/2012
hoamuoigio, on 01/11/2012 - 22:20, said:
@ Anh Ptan: E cũng miếu mà sao e nói đúng cứ bị thiên hạ bảo là nói nhiều
Em Hoamuoigio à:
1. Nói nhiều và nói đúng đâu có choảng nhau? Mà sao em biết mình đúng? Có thể là do em tự tin vào khả năng lý luận của mình nhưng em hay phân tích làm người ta mệt đó.
2. Thiên hạ thì bao la, phải biết chọn người để tin, ai nói gì cũng cho là đúng, ai nói gì cũng cho là nói mình thì không được. Làm vậy là mệt thân mình mà chả tích sự gì cho đời.
3. Ừ, thì miếu, nhưng mệnh đâu chỉ mình Cự Môn, còn nhiều tinh diệu khác cùng thủ, cùng chiếu, rồi xung vào nữa. Tui không biết coi tử vi nhưng mấy cái này cơ bản lắm, cứ tin đi.
Sửa bởi ptan: 02/11/2012 - 09:18