←  Khoa Học Huyền Bí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Chung , Lữ truyền đạo tập.



1 2

PhapVan's Photo PhapVan 24/04/2020

Bậc Tiên nhân, chuyện 1000 năm trước và 1000 năm sau rõ như lòng bàn tay. Độ ai và độ như thế nào đều do ở nhân duyên vậy. Con ai thì độ về nhà nấy.

Các Ngài đã buông bỏ thất tình lục dục thì làm gì còn nỗi buồn như con người. Tác giả Bát Tiên Truyền Kỳ cũng khéo thêu dệt với mục đích cảnh tỉnh Người - Ta.
Sửa bởi PhapVan: 24/04/2020 - 19:30
Trích dẫn

phapkhong's Photo phapkhong 25/04/2020

Các đạo giáo, học thuyết khác... đồ đệ, hậu nhận... các đời sau thường bổ xung, hoàn thiện phần nội dung của Thầy Tổ cho hoàn chỉnh hơn, nhưng riêng đạo Phật thì khác, vì không có ai giỏi hơn được Phật và giáo lý của Ngài là toàn giác nên ko ai sửa được, càng không có Tiên, Thánh nào hơn được ngài, các Tổ đều dạy Tu theo pháp của ngài là an toàn nhất, rốt ráo nhất. - Đây là điểm khác biệt.

Trước khi nhập Niết bàn Ngài dặn đồ chúng "Sau khi Ta mất thì hãy lấy giáo Luật làm Thầy".
Đại đạo 84.000 pháp môn bày ngay trước mắt Quý thiện hữu.
Trích dẫn

PhapVan's Photo PhapVan 26/04/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

OTacCot, on 18/04/2020 - 19:24, said:

Trai tân nguyên dương đầy đủ thì dễ luyện. Vì bước đầu là luyện tinh hoá khí mà. Tuy không bắt buộc là trai tân nhưng Tinh nguyên đầy đủ thì dễ luyện. Tránh ăn thịt chó thịt vịt trâu bò rắn rùa. Ăn chay thì càng dễ luyện, đạo sỹ chân chính họ ăn chay để thanh lọc từ thể xác tới tinh thần cầu Thuần Dương chi cảnh. Nhưng giờ chỉ có giới đạo sỹ chân chính bỏ phố lên núi tu ở TQ thì họ mới ăn chay, giờ nhiều thứ cũng không còn như xưa.

Còn trẻ khí lực và thể lực sung sức, có nhân duyên nên tập luyện sớm tầm tuổi từ 25 đến 35 tuổi là tốt nhất.
Ăn chay được tập càng dễ, vì khi tập khí thanh dương bốc lên. Còn ăn thịt thì nhiều trược khí nên không đi sâu được, chỉ nổi bề ngoài thôi.
Sửa bởi PhapVan: 26/04/2020 - 23:14
Trích dẫn

phapkhong's Photo phapkhong 10/05/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhapVan, on 20/04/2020 - 10:58, said:

Đọc bài trên, tôi tin người viết đã chứng nghiệm và là kinh nghiệm quý báu cho người tìm hiểu, noi theo.

Qua lời kể ghi lại tôi nghĩ theo phương pháp 'chỉ quán" khi dụng công phu thì, khí lực phát sinh sẽ khai thông Mạch Đốc trước, sau đó đến khai thông Mạch Nhâm và hoàn thành vòng tiểu chu thiên. Nhâm đốc thông suốt có công năng khước trừ bệnh tật của thân thể.

Xin cảm ợn bạn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

! với tôi đây là một tài liệu tham khảo rất có ích.

PhapVan

- Phát hào quang, xuất hồn, xuất thức ?
- Có sơ hở lớn trong "sự tin" của anh Phapvan.
Trích dẫn

PhapVan's Photo PhapVan 10/05/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phapkhong, on 10/05/2020 - 09:39, said:

- Phát hào quang, xuất hồn, xuất thức ?
- Có sơ hở lớn trong "sự tin" của anh Phapvan.

Vậy anh phapkhong có thể chỉ ra chỗ sơ hở được không
Trích dẫn

phapkhong's Photo phapkhong 10/05/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhapVan, on 10/05/2020 - 10:07, said:

Vậy anh phapkhong có thể chỉ ra chỗ sơ hở được không

Cái Thấy.
Trích dẫn

PhapVan's Photo PhapVan 10/05/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phapkhong, on 10/05/2020 - 20:48, said:

Cái Thấy.

Về siêu hình chắc tôi không đủ khả năng, có bàn thì cũng mượn ý trong kinh lăng nghiêm, bát nhã và kim cang ra nói lý luận thì cũng không đi tới đâu.

Dừng nhé !
Trích dẫn

phapkhong's Photo phapkhong 10/05/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhapVan, on 10/05/2020 - 21:41, said:

Về siêu hình chắc tôi không đủ khả năng, có bàn thì cũng mượn ý trong kinh lăng nghiêm, bát nhã và kim cang ra nói lý luận thì cũng không đi tới đâu.

Dừng nhé !

Dừng !
Trích dẫn


1 2