Bị chàng cho a la de
Đinh Văn Tân 20/05/2020
Cô gái trả thù bạn trai bằng một tấn hành
[color=#757575 !important]TRUNG QUỐC[/color]Cô Zhao mua một tấn hành tây giao đến nhà bạn trai cũ, kèm lời nhắn 'Tôi đã khóc ba ngày, giờ tới lượt anh".
Cô Zhao đã đau khổ khi bị bạn trai bỏ rơi. Anh chàng cũng bị cáo buộc có quan hệ với người khác trong thời gian yêu Zhao.
[color=#757575 !important]TRUNG QUỐC[/color]Cô Zhao mua một tấn hành tây giao đến nhà bạn trai cũ, kèm lời nhắn 'Tôi đã khóc ba ngày, giờ tới lượt anh".
Cô Zhao đã đau khổ khi bị bạn trai bỏ rơi. Anh chàng cũng bị cáo buộc có quan hệ với người khác trong thời gian yêu Zhao.
Expander 20/05/2020
Nghe nói anh chàng này đã đem số hành kia đi bán và thu về số tiền tương đương gần 3,2 triệu VNĐ.
T.AO 20/05/2020
đáng lẽ cô gái nên xay nhuyễn hành ra rồi mới gửi đến
điên đi gửi nguyên củ để người yêu mang hành đem bán
đem bán cũng phải , là tôi tôi cũng bán
khóc lóc cáo buộc làm chó gì , 1 khi nó đã ý thức đc sai trái thì nó đã ko làm , chi bằng tán luôn sếp nó là ngồi lên đầu nó , giờ ai ở china cũng sợ mất việc cả , bạn tôi ở wechat bảo vậy
ngốc nghếch
Sửa bởi T.AO: 21/05/2020 - 00:00
điên đi gửi nguyên củ để người yêu mang hành đem bán
đem bán cũng phải , là tôi tôi cũng bán
khóc lóc cáo buộc làm chó gì , 1 khi nó đã ý thức đc sai trái thì nó đã ko làm , chi bằng tán luôn sếp nó là ngồi lên đầu nó , giờ ai ở china cũng sợ mất việc cả , bạn tôi ở wechat bảo vậy
ngốc nghếch
Sửa bởi T.AO: 21/05/2020 - 00:00
Expander 21/05/2020
"Một chiếc xe tải lớn chở một tấn hành đỗ trong một khu chung cư ở thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, hôm 16/5. Lái xe mất rất nhiều thời gian mới liên lạc được người nhận hàng.
Trong xe chở 40 bao tải hành tây. Biên lai giao hàng đề người gửi là một cô gái họ Triệu, kèm lời nhắn: "Anh làm tôi khóc suốt ba ngày, giờ tới lượt anh" và yêu cầu không cần liên lạc người nhận, cứ đưa trực tiếp số hành trên tới tận cửa nhà."
Plot twist: Thực ra người yêu cô ta chính là tay tài xế. Người nhận là anh/em trai của cô ta. Mua 1 tấn hành rồi bán lại, cũng không lỗ. Nhưng tay tài xế phải xách 40 bao hành thì đúng là phát khóc rồi.
"Người giao hàng phải mất tới 5 tiếng và đi lên đi xuống 40 lần để giao tận cửa số hành. Anh cho biết không rõ người bạn trai có khóc không nhưng anh thì đã phát khóc."
Ps: Just for fun!
Trong xe chở 40 bao tải hành tây. Biên lai giao hàng đề người gửi là một cô gái họ Triệu, kèm lời nhắn: "Anh làm tôi khóc suốt ba ngày, giờ tới lượt anh" và yêu cầu không cần liên lạc người nhận, cứ đưa trực tiếp số hành trên tới tận cửa nhà."
Plot twist: Thực ra người yêu cô ta chính là tay tài xế. Người nhận là anh/em trai của cô ta. Mua 1 tấn hành rồi bán lại, cũng không lỗ. Nhưng tay tài xế phải xách 40 bao hành thì đúng là phát khóc rồi.
"Người giao hàng phải mất tới 5 tiếng và đi lên đi xuống 40 lần để giao tận cửa số hành. Anh cho biết không rõ người bạn trai có khóc không nhưng anh thì đã phát khóc."
Ps: Just for fun!