←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Thầy nào coi chuẩn ?

Locked

1 2

Krishamodini's Photo Krishamodini 12/06/2020

Phượt thủ mất tích ở Tà Năng – Phan Dũng.

Ngày trở về VN, Bác hủy cả chuyến bay du lịch Vũng Tàu, Cần Thơ… để hội ngộ cùng đám học trò của mình (vì cuộc gặp khá bất ngờ, không có kế hoạch báo trước).

Trong lúc gặp gỡ, hàn huyên, vô tình có chủ đề mới xuất hiện trên báo và đang được rất nhiều người quan tâm. Vụ việc đó là thời điểm người trong đoàn / nhóm của “phượt thủ Kiện” đăng đàn lên mạng xã hội để cùng mọi người hỗ trợ tìm kiếm “Anh Kiện” mất tích kia.

Mở lá số TVCB ra, Bác liền phân tích cho đám học trò: “Chết rồi, Tử - Tử Phù, Tử = thây / xác… you có nhìn thấy không? Một Tuần hoặc 10 ngày nữa sẽ tìm thấy, Tuần trung không vong. Cự - Cơ = có thể tại một cái hang / thác nào đó”. (tất nhiên lúc đó có vài người tập trung nghe Bác phân tích có lẽ là anh HG cũng còn nhớ vụ này).
Quả thật, trong vòng 8 ngày thì đã tìm thấy xác anh ta tại khe của thác lao Phào.

Chỉ tiếc là vụ đó nghe trực tiếp, không ghi chép lại được nhiều.

Krish
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 12/06/2020

Một người có thể là học giả , nhà nghiên cứu viết sách về tử vi lý so , nhưng chưa chắc đã thành ( thày bói ) giải đúng vận hạn
Một người có thể là ( thày bói ) giải đoán xuất sắc chưa chắc đã biết nhiều biét sâu như các bậc thày viết sách

Để trở thành ( thày bói ) giải chuẩn , ngoài kiến thức về lý số , rất cần phải có THẦN , tức trực giác bén nhạy .
Trích dẫn

Gamble's Photo Gamble 12/06/2020

<p>
minhminh: sorry đọc nhầmMặc dù đọc lướt đoạn đầu nhầm, tức là đoạn đầu ông nói cũng như ko nói, đoạn thứ 2 và cuối thì tự ông suy diễn ra thôi.
Sửa bởi Gamble: 12/06/2020 - 11:51
Trích dẫn

Krishamodini's Photo Krishamodini 12/06/2020

@Gamble,
Vi phạm luật diễn đàn.
Cần ác min vào cuộc trong vụ này!
Trích dẫn

deephorizon's Photo deephorizon 12/06/2020

nói tiếp về Ông bán cà phê, xem nhanh và hay, khuyên tôi ko nên tìm hiểu về gốc! tôi không nghe, cứ đi tìm vì mình nghĩ mình khôn hơn tiền nhân và không chịu thúc thủ!,,, sau nhiều năm trôi nổi bồng bềnh.... cái sự nghiên cứu gốc nó chả đi dc bao xa, chỉ cỡ đốt ngón tay. đúng là uổng cho cái công đọc sách. NHưng ngẫm lại, mình vui vì mình dám làm một việc ngu ngốc,,,,, hihi! để rồi trắng tay....khà khà! nhưng mà dám chơi....đến tận lực.
@ anh Minhminh
anh nói đúng, xem và nghiên cứu là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. vì nhứ anh VDTT anh ấy viết sách đầy ra, nhưng mà tôi cam đoan nhiều người xem chỗ anh ấy sẽ thất vọng ....khà khà.
@ anh VDTT tôi sorry vì nói xấu anh nghen!!!!

Sửa bởi deephorizon: 12/06/2020 - 12:00
Trích dẫn

Expander's Photo Expander 12/06/2020

@anh Deephorizon: tốt hơn là chớ có nên "ví như" rồi sau đó "xin lỗi" ngay tức thì. Vấn đề này xét trên khía cạnh nào đó thì khá nhạy cảm, vậy nên hãy nói chung chung thôi, đừng lôi riêng ai vào cả.

Như suy nghĩ của AQ: "Chắc họ nói chừa mình ra".
Sửa bởi Expander: 12/06/2020 - 13:52
Trích dẫn

deephorizon's Photo deephorizon 12/06/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Expander, on 12/06/2020 - 13:51, said:

@anh Deephorizon: tốt hơn là chớ có nên "ví như" rồi sau đó "xin lỗi" ngay tức thì. Vấn đề này xét trên khía cạnh nào đó thì khá nhạy cảm, vậy nên hãy nói chung chung thôi, đừng lôi riêng ai vào cả. Như suy nghĩ của AQ: "Chắc họ nói chừa mình ra".
@anh Expander: tôi có suy nghĩ hơi khác về anh VDTT, anh ấy đập tráp vỡ đầy nhà đầy bếp rồi, chắc chỉ tủm tỉm cười khi đọc mấy dòng ngớ ngần của tôi thôi! hehe. Nghe nói anh ấy viết hẳn một chương về khôi việt, tôi cũng mong anh ấy nhảy vào đàm cái vụ khôi việt của anh....! để lúc nào rảnh rỗi có tâm sẽ quay lại đàm vụ đó!
Trích dẫn

Krishamodini's Photo Krishamodini 12/06/2020

@Bác deephorizon,

Thời của Bác VDTT luận như Thần thì nào có ai biết hé hé,
Tóm lại là đúng như Bác exp nói, không nên lôi ai vào đây.

Krish cũng thấy có lỗi khi lôi 2 người mà Krish hâm mộ vào,
Krish xin cáo lui!
Trích dẫn

deephorizon's Photo deephorizon 12/06/2020

@Kris
Tôi biết Kris là một học trò cưng của anh INDOCHINE, có câu này dành cho Kris: Kris muốn xem giỏi thì Kris đang đi đúng đường, Cứ Khẩu quyết mà phang ra, chớ có hâm dở như tôi cứ hỏi tại sao? sau một hồi suy luận áp lý thuyết mới...thé là cơm cháo hỏng cả, cơm ko ra cơm, cháo không ra cháo, ngòi ăn mà nghẹn!
Tôi đã bị như vậy nên tôi thông cảm với anh VDTT lắm.... hihi
một điều nữa là người nghiên cứu thì hôm nay xem như thần....ngày mai chưa chắc đã hay, có khi còn thối um nữa haha
Sửa bởi deephorizon: 12/06/2020 - 14:11
Trích dẫn

HatCat90's Photo HatCat90 12/06/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

deephorizon, on 12/06/2020 - 11:58, said:

nói tiếp về Ông bán cà phê, xem nhanh và hay, khuyên tôi ko nên tìm hiểu về gốc! tôi không nghe, cứ đi tìm vì mình nghĩ mình khôn hơn tiền nhân và không chịu thúc thủ!,,, sau nhiều năm trôi nổi bồng bềnh.... cái sự nghiên cứu gốc nó chả đi dc bao xa, chỉ cỡ đốt ngón tay. đúng là uổng cho cái công đọc sách. NHưng ngẫm lại, mình vui vì mình dám làm một việc ngu ngốc,,,,, hihi! để rồi trắng tay....khà khà! nhưng mà dám chơi....đến tận lực.
@ anh Minhminh
anh nói đúng, xem và nghiên cứu là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. vì nhứ anh VDTT anh ấy viết sách đầy ra, nhưng mà tôi cam đoan nhiều người xem chỗ anh ấy sẽ thất vọng ....khà khà.
@ anh VDTT tôi sorry vì nói xấu anh nghen!!!!

Đọc câu chuyện của bác làm cháu ngẫm “ không lẽ không nên đi tìm về nguồn gốc của mình? Mình là ai?”
Vì mọi việc đã có sự sắp đặt sẵn rồi phải không bác?
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 12/06/2020

Bamboo thích mấy bài bác Indochine xem ở mục giải Mộng ^^ cũng thích đọc mục Hoá giải bại cách của bác, trong dân dã có sắc nét kiểu kiểu vậy không biết nói sao, nên dù không biết 1 nút như bamboo vẫn có thể theo đọc được hehe. Mà chưa được thấy bác xem Tử Vi cho ai từ lúc tham gia đến giờ ^^

Bác Minhminh xem ngắn gọn, hiếm lắm mới thấy bác viết dài dài xíu xíu nhưng để ý số không tốt bác thường lấy cái gì đó để khuyên người ta hay cũng không mất tinh thần lắm. Kiểu có lần số này xét về đường quan không tốt đường tình không tốt nhưng suốt đời vẫn có cái ăn cái mặc, không sợ chết đói kiểu nghe vậy cũng đỡ buồn. Hay dặn an phận thủ thường hay nín thở mà qua sống, sau sẽ khá hơn, đại loại vậy... ^^

Ông Tân thì xem... thẳng như ruột ngựa, ai xem ông Tân là phải vững tâm lý, phải nghĩ trước là lỡ ông Tân có bảo số nghèo gì cũng phải trơ trơ, chớ không dễ mất tinh thần lắm, dễ đập đầu vô gối ^^ còn ai được nói số tốt, giàu lắm thì chắc vui vì ông Tân viết như chắc cú vậy á ^
Sửa bởi bamboos: 12/06/2020 - 14:48
Trích dẫn

deephorizon's Photo deephorizon 12/06/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HatCat90, on 12/06/2020 - 14:43, said:

Đọc câu chuyện của bác làm cháu ngẫm “ không lẽ không nên đi tìm về nguồn gốc của mình? Mình là ai?” Vì mọi việc đã có sự sắp đặt sẵn rồi phải không bác?
@hạt cát: mọi việc không sắp đặt nhưng nó có khung, phạm vi, giới hạn, ngoài nó thì không thể, ví như thân thế ta thuộc ngũ hành thì chịu sự khắc chế của ngũ hành thôi, gặp lửa thì bỏng, gặp đá thì đau. cái tôi muốn chía sẻ với mọi người là không nên đi tìm gốc của tử vi vì sợ mọi người phí công sức mà thôi. Hãy làm thầy bói giỏi tốt hơn
vài dòng chía sẻ
Trích dẫn
Locked

1 2