Thị trưởng Nguyễn Đức Chung
SonVuong 03/09/2020
quangdct, on 03/09/2020 - 22:02, said:
Đây chỉ là một vế
Nếu xét Đường thi thì vế đối phải chuẩn tức ít nhất phải 2 câu chứ không chỉ có 1 câu như vậy. Tức là vế đối lệch
Ra đề mà ko có đối lại thì vứt đi.
Ví dụ:
Quân ân thần khả báo
Phụ nghiệp tử năng thừa
( Vế đối giữa vua Tự Đức và thánh Cao Bá Quát ( Thần Siêu - Thánh Quát)
Câu 21, phú Thái Vân Trình, làm gì có vế đối số 2, mời bác về xem lại!
quangdct 06/09/2020
au007 10/09/2020
minhchau01, on 30/08/2020 - 14:39, said:
Mình có thắc mắc là lên đến tầm đó thì họ có cố vấn rồi, mà cố vấn này chắc cũng phải cũng thuộc diện cao siêu, vậy tại sao họ lại không dự đoán được vận hạn của đương số để mà cảnh báo trước? Như tử vi còn dự đoán trước được vận hạn cả mấy chục năm mà nhỉ?
tutruongdado 15/09/2020
Hôm nay xem lại ngày giờ sinh của ông Nguyễn Đức Chung thì có 1 vấn nạn như sau:
Ông Chung sinh tại Hải Dương ngày 3/8/1967 (giả sử ngày sinh đúng).
Điểm sóc gần nhất phía trước là 8/7/1967 00:00 (GMT+7). Và đổi sang Âm Lịch đã chuyển ngày 8/7 này tương ứng 1/6 âm lịch.
Tuy nhiên cái giờ Sóc "nhạy cảm" như thế này, thì rất có thể ngày 8/7 tương ứng với 2/6 âm lịch (ÂL địa phương) và ông Chung sẽ sinh vào 28/6 âm lịch chứ không phải 27/6 ÂL.
Ông Chung sinh tại Hải Dương ngày 3/8/1967 (giả sử ngày sinh đúng).
Điểm sóc gần nhất phía trước là 8/7/1967 00:00 (GMT+7). Và đổi sang Âm Lịch đã chuyển ngày 8/7 này tương ứng 1/6 âm lịch.
Tuy nhiên cái giờ Sóc "nhạy cảm" như thế này, thì rất có thể ngày 8/7 tương ứng với 2/6 âm lịch (ÂL địa phương) và ông Chung sẽ sinh vào 28/6 âm lịch chứ không phải 27/6 ÂL.
Expander 16/09/2020
Chung con sinh tại Phú Thọ chứ không phải Hải Dương. Còn việc điểm sóc rơi vào 23:59 hay 00:00 (GMT7) cũng không có gì lạ. Cứ theo định nghĩa là thời điểm Sóc thuộc ngày nào thì ngày đó là mồng 1AL. Như vậy 00:00 là thời khắc đầu tiên của ngày 8/7/1967, nên ngày này là ngày mồng 1 tháng 6 AL, không hề có sự gọi là "nhạy cảm" ở đây.
Đó là về điểm sóc. Còn việc ngày sinh trong lý lịch có phải ngày sinh thực hay không thì ... chỉ một vài người biết được.
Sửa bởi Expander: 16/09/2020 - 03:32
Đó là về điểm sóc. Còn việc ngày sinh trong lý lịch có phải ngày sinh thực hay không thì ... chỉ một vài người biết được.
Sửa bởi Expander: 16/09/2020 - 03:32
Expander 17/09/2020
Expander, on 11/08/2020 - 18:26, said:
CC đã chính thức "ra đi", chân lạnh toát... Một TS Vật Lý sẽ lên thay?!
Năm 2010, tôi đã có dịp cà phê với anh TS này, có thiện cảm. Nhưng hiện tại cũng chưa hình dung ra cách thức anh này (có thể) sẽ quản lý HN ntn. Khó hiểu "nước cờ" này của ai đó (30 chưa phải là Tết).
Đã đến lúc "đổi vận" chăng. Dẫu sao "Đã là phúc thì không phải họa. Đã là họa thì tránh cũng không được".
Năm 2010, tôi đã có dịp cà phê với anh TS này, có thiện cảm. Nhưng hiện tại cũng chưa hình dung ra cách thức anh này (có thể) sẽ quản lý HN ntn. Khó hiểu "nước cờ" này của ai đó (30 chưa phải là Tết).
Đã đến lúc "đổi vận" chăng. Dẫu sao "Đã là phúc thì không phải họa. Đã là họa thì tránh cũng không được".
Tháng tới, Quốc hội VN họp phiên thứ 10, sẽ bãi nhiệm công dân Sip Phạm Phú Quốc, đồng thời sẽ miễn nhiệm anh này để "nhận nhiệm vụ mới", mà nhiệm vụ này "không là thành viên Chính phủ đương nhiệm". Ừ thì, dự kiến cuối năm nay nhậm chức, thay thể CC cơ mà.
Sắp tới TVLS kiểu gì chả có topic bàn về lá số của anh TS này
Trước đây, một vị GS Vật lý, hàng chóp bu của ĐHQG HN có than thở rằng nếu cố gắng bứt ra khỏi con đường giảng dạy để theo con đường chính trị, thì cùng lắm lên được Bộ trưởng GD hoặc Bộ trưởng KHCN. Điều này đúng với Nhạ, nhảy nhanh vù vù lên vị trí hiện nay. Nhưng trường hợp của anh TS bên trên đã tạo một tiền lệ hiếm có. Âu việc gì cũng có lý do của nó, kể cả sự thăng tiến vù vù của Nhạ.
Sửa bởi Expander: 17/09/2020 - 20:50
Đinh Văn Tân 18/09/2020
Ông nầy có tới 5 nút ruồi, không tốt . Xem bài nút ruồi của tôi trong nầy từ lâu lắm rồi .
Expander 18/09/2020
Không chỉ 5 đâu, riêng ở trên mặt còn nhiều hơn. Nhưng nếu "không tốt" như ông này thì có lẽ hàng triệu người mơ ước. Chỉ nhìn qua ảnh thì một là nút ruồi, hai là trán rộng tai to miệng rộng đi với ấn đường sáng như gương. Chỉ cần thế thôi đã biết anh này "quý" rồi.
Đinh Văn Tân 18/09/2020
Bộ nút ruồi phá hủy tất cả tướng diện . 17/6/1965 - Ất Tỵ, Nhâm Ngọ, Nhâm Dần , không ghi giờ ?
SonVuong 18/09/2020
Gia đình ông Nguyễn Đức Chung đang làm thủ tục xin cho ông được tại ngoại hầu tra để điều trị bệnh ung thư.
congtongluc 19/09/2020
lý thuyết của các vị bảo nốt ruồi đó xấu, thực tế ngược lại, quý vị phải xem lại lý thuyết của mình, lý thuyết phải thực chứng, chứ lý thuyết chỉ để làm lý thuyết có ích gì
ATV2026 19/09/2020
Con nghĩ thế cũng là một nước cờ hay. Một làn gió xoa dịu dư luận và mang lại niềm tin mới cho người dân HN. Công an liêm chính đã bị cắt chức và ngồi đợi xét xử. Thay vào một vị tiến sĩ "nho nhã, bác học" thử xem sao. Hơn nữa trong mùa đại dịch, để một nhà khoa học làm lãnh đạo thủ đô quốc gia cũng mang đến nhiều hình ảnh tích cực đến trong và ngoài nước.
Sửa bởi splt93: 19/09/2020 - 10:38
Sửa bởi splt93: 19/09/2020 - 10:38
BlackBerry 19/09/2020
Khả năng mr. Anh này lên CT thành phố HN chỉ là vấn đề thời gian. Lên mà phá nát HN thì cũng gặp họa nhanh thôi. Chờ xem.
Expander 19/09/2020
Thử hỏi HN của quý vị hiện tại chưa nát à?
Người mới (sắp) lên đương nhiên sẽ đối mặt với không ít thách thức, khi mà những "cái gương" của những vị tiền nhiệm còn đó. Tính cách của anh này có lẽ sẽ vừa làm vừa nghe ngóng. Ở cái thế mà ở dưới ngó lên, ở trên nhìn xuống thì trước khi bước một bước cũng phải suy nghĩ, tính toán kỹ lưỡng. Chờ xem
P/s: Nhiều khi làm "vua" xứ mù ngon hơn. Còn ở dưới chân Thiên tử nên khi muốn thở mạnh một cái thì cũng phải nhìn trước ngó sau.
P/s2: Tôi băn khoăn khi biết tin anh này được "quy hoạch" gấp rút vào vị trí Chung con từ hơn 1 tháng trước. Vì xem ra trước đây anh này ở vị trí Chủ tịch Phú Thọ không để lại được nhiều dấu ấn cho lắm.
Sửa bởi Expander: 19/09/2020 - 21:32
Từ quy hoạch, giao thông, môi trường ... đều có vấn đề.
Người mới (sắp) lên đương nhiên sẽ đối mặt với không ít thách thức, khi mà những "cái gương" của những vị tiền nhiệm còn đó. Tính cách của anh này có lẽ sẽ vừa làm vừa nghe ngóng. Ở cái thế mà ở dưới ngó lên, ở trên nhìn xuống thì trước khi bước một bước cũng phải suy nghĩ, tính toán kỹ lưỡng. Chờ xem
P/s: Nhiều khi làm "vua" xứ mù ngon hơn. Còn ở dưới chân Thiên tử nên khi muốn thở mạnh một cái thì cũng phải nhìn trước ngó sau.
P/s2: Tôi băn khoăn khi biết tin anh này được "quy hoạch" gấp rút vào vị trí Chung con từ hơn 1 tháng trước. Vì xem ra trước đây anh này ở vị trí Chủ tịch Phú Thọ không để lại được nhiều dấu ấn cho lắm.
Sửa bởi Expander: 19/09/2020 - 21:32