←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Ai mới thật là giỏi nhất tại TVLS ?



1 2

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 15/10/2020

Ai mới thật là giỏi nhất tại TVLS ?

Bác Tân và tôi xem như là 2 trưởng lão của TVLS vì chúng tôi đã sinh hoạt tại tiền thân của TVLS từ những ngày đầu tiên .

Lúc đó bác Tân dùng nick TLe còn tôi là LND (Lão Ngoan Đồng). Thấm thoát gần 20 năm rồi .

Nhiều nicks đã từ bỏ cái nghiệp cái nghề bói toán cực kỳ ma quái làm người đi trong khu rừng bí hiểm ít thấy đường đi, ban ngày cứ tưởng như ban đêm. Thậm chí đang chính Ngọ 12 giờ trưa mặt trời đi qua thiên đỉnh mà sao không thấy gì cả, chỉ có cụ Ba La mù mắt không "ke" gì cả, tỉnh bơ gieo quẻ và bấm số .

Tôi từng liệt kê các nick từng để lại vài dấu ấn rồi vội băng xẹt trên bầu trời lấp lánh đầy sao : KhongLaAi, HaiLy, VuAn97, HoaTinh (bạn của VE Day) đều đã vong mạng . Dĩ nhiên còn nhiều người đã ghé chỗ này biến đi mất tạo dựng 1 giang sơn kỳ ảo và sẽ không bao giờ trở lại mái nhà xưa -- back to sorrento Ôi !

Nếu hỏi tôi ai là người giỏi nhất tại đây thì tôi biết nói gì đây ? Nhưng tôi hay đa sự có thể trả lời ngắn gọn -- đó là Quách Ngọc Bội ReadCopy (sau này dùng nick Người HMông).

Công tử họ Quách là 1 học giả uyên thâm với sự chính xác của 1 kỹ sư trong tinh thần khoa học cao độ nên cách trình bày của anh đúng như 2 + 2 = 4. Khán lá số của Quách thì giống hao hao như cụ Nguyễn Hiến Lê nên người giống nhau là chuyện dĩ nhiên .

Tài năng thứ 2 là anh chàng giỏi kỹ thuật điện toán thích nhậu say mới xuất thần đoán việc như có quỷ thần mách bảo -- đó là ReadCopy (Người HMong). Tôi đã theo dõi hắn tài ba đoán ra sao qua các bài tham gia dự đoán hay bình phẩm . Đúng là thiên phú nên danh hiệu Đệ Nhất phải dâng cho anh (chắc hắn không chịu đâu).

Lý thuyết như rừng, cao thủ như mây. Vì thế có vài tài năng cũng nhảy ra như mấy con khỉ đột đấm ngực xưng tên nhưng đụng đến câu hỏi What Why When thì chàng im hơi đánh trống lãng, hay chê bai tiền nhân nhưng mình chẳng ra cái quái gì !

Nhận xét của tôi dĩ nhiên của riêng tôi. Nếu ai không đồng ý thì có thể bầu chọn kiểu khác, ai cho tôi là người giỏi nhất thì tôi vui vẻ nhận liền cho vui nhà vui cửa, không cần khách sáo .

Ngày vào Thu chớm lạnh là khi lá bắt đầu rơi và lòng người tưởng nhớ đến các ngày xưa với nhiều kỷ niệm khó quên .

HC
Sửa bởi Hoa Cái: 15/10/2020 - 03:13
Trích dẫn

cariga's Photo cariga 15/10/2020

Các cao thủ hiện nay đang còn hoạt động.

Bên Tử Vi con xin bầu bác thaytuvi và cụ Indochine.

Bên Tứ Trụ là bác BoiGiaiSau.

Trích dẫn

Cuctim's Photo Cuctim 15/10/2020

"Ngày vào Thu chớm lạnh là khi lá bắt đầu rơi và lòng người tưởng nhớ đến các ngày xưa với nhiều kỷ niệm khó quên"

------------------------------

Thật ra không cần mùa Thu làm điều kiện xúc tác, người trọng tình sẽ luôn nhớ đến cố nhân. Con để ý thấy bác Hoa Cái luôn nhắc đến những cố nhân trong cả 4 mùa Xuân sinh Hạ trưởng Thu liễm Đông tàng mà ^^
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 15/10/2020

Câu hỏi : cây cối (Mộc) sợ nhất mùa nào ?

Thu = Kim chém chặt nên cây cối rơi rụng điêu tàn
Đông = hết hơi rồi, lại còn úng rễ thì cây chết luôn
Hạ = nắng nóng làm cho cây cối bị thiêu đốt tiên tan

Ngay cả mùa Xuân đôi khi cây không có lá xanh mà là lá khô thì rõ ràng buồn lắm đó .

Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã viết bài Mùa Xuân Lá Khô diễn tả tâm sự người lính phương xa nhớ về người yêu ở hậu tuyến khi Xuân về. Chỉ thấy lá khô rơi như đồng cảm với sự cô đơn của đời miệt mài gian khổ.

Mùa Đông sắp tới rồi. Mùa Đông đầu tiên là lúc người yêu qua Mỹ thấy trời tuyết giá, mùa Đông thứ 2 thấy sự chia tay xa cách hơn 2 năm, và mùa Đông thứ 3 là chia tay vĩnh biệt của 9 năm quen biết.

Đông tàn thì mọi việc đã chấm dứt, thế có cần mùa Xuân nữa không ? Vì vậy lá khô rơi.

Khi cánh dù mang tin lại
Những cánh thư xin hậu tuyến tôi ngẩn ngơ biết mùa xuân sang
Ở đây không có hoa mai không có hoa đào trang điểm trần ai
Những lá khô rơi suốt âm thầm
Như trong một chiều lòng tôi biết yêu đương
Em anh không đẹp như người tưởng
Không áo xanh áo đỏ thơm hương
Quen trên đường chiều lá khô rơi
Ôi ngọc ngà giây phút chung đôi
Lá ơi sao rơi trên dòng suối chờ
Cho tình cờ anh lính làm thơ
Lời thơ êm như hơi thở
Khi em nguyện chờ một người ngoài xa..


HC
Sửa bởi Hoa Cái: 15/10/2020 - 07:55
Trích dẫn

Lá xanh's Photo Lá xanh 15/10/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

coco, on 15/10/2020 - 02:05, said:

Các cao thủ hiện nay đang còn hoạt động.

Bên Tử Vi con xin bầu bác thaytuvi và cụ Indochine.

Bên Tứ Trụ là bác BoiGiaiSau.


Bên Địa Lý Phong Thuỷ lá xin được bầu Bác Rừng Lá Thấp

Bên Quỷ Cốc Đoán Mệnh là Ông Tân

Bên Bát Tự Hà Lạc là bác Hoa Cái, bác Ngu Yên
Bên Coi Quẻ là bác FM_daubac

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đầu thu, rồi đến cuối thu rồi
Tháng chín lần sang đến tháng mười
Đã hẹn khi nào thu rụng lá
Thì con đò đấy, anh sang chơi

Mong hoài chả thấy anh sang chơi
Để lá mùa thu rụng vãn rồi
Để lá mùa thu đầy cả ngõ
Quét giùm tôi với, gió thu ơi


Nguyễn Bính
Sửa bởi la.xanh: 15/10/2020 - 09:58
Trích dẫn

phanhuy's Photo phanhuy 22/10/2020

Cái món này kén người chơi, vậy nên người giỏi càng hiếm. Bây giờ các bài chia sẻ kinh nghiệm trao đổi học thuật ngày càng ít. Người giỏi thì ko muốn viết, người chưa biết thì ngại hỏi ... tất cả đều lặng im nhìn nhau.
Trích dẫn

MikeDo's Photo MikeDo 22/10/2020

Tôi bình bầu:
Tử Vi: Cụ Hà Uyên
Tứ Trụ: Học trò cụ Hà Uyên
Phong Thuỷ: Học Trò cụ Hà Uyên
Tam Thức: Cụ Hà Uyên
Kinh Dịch: Cụ Hà Uyên.
Trích dẫn

Lá xanh's Photo Lá xanh 09/11/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

la.xanh, on 15/10/2020 - 09:45, said:

Bên Địa Lý Phong Thuỷ lá xin được bầu Bác Rừng Lá Thấp

Bên Quỷ Cốc Đoán Mệnh là Ông Tân

Bên Bát Tự Hà Lạc là bác Hoa Cái, bác Ngu Yên
Bên Coi Quẻ là bác FM_daubac

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



A, lá chưa bầu bên Tử Vi và Tử Bình

Trích dẫn

ChiNhan's Photo ChiNhan 09/11/2020

Hay không bằng hên. Xem bói cũng phải có thời. Người tính sao bằng trời tính.
Trích dẫn

kinhdoanh70's Photo kinhdoanh70 15/11/2020

Tôi dám nói trình độ tôi hơn mấy nguoi ở trên. Nhưng nếu vote là giỏi nhất, tôi cung dám nói không ai qua lethanhnhi. Giỏi ơ day ko fai là bô bô ly thuyết, mà là coi giỏi, đúng nhiều. Riêng bạn ấy co nhận hay ko thì tùy. Mấy tay bô lão đừng co tự ái.
Trích dẫn

Nghịch Thiên Cải Mệnh's Photo Nghịch Thiên Cải Mệnh 15/11/2020

Lethanhnhi giờ sao rồi?! Mấy năm trước nghe đồn là gia đình phải đưa vào trại tâm thần. Không biết thực hư thế nào?!
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 15/11/2020

LeThanhNhi có thể bị điên vì bị bộ sao Không Kiếp hành hạ, vì vậy tôi biết có người ôm 2 sao này trên D D này râ't điên cuồng .

HC
Sửa bởi Hoa Cái: 15/11/2020 - 10:22
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 15/11/2020

Tôi cho rằng Khoai.To là cao thủ sô' 1 rồi !

Nhật định là vậy đi .

HC
Trích dẫn

Nghịch Thiên Cải Mệnh's Photo Nghịch Thiên Cải Mệnh 15/11/2020

Tại hạ chưa mua sách về lý số bao giờ. Cũng không ngâm cứu. Rút hết khỏi các hội nhóm tử vi lý số 6-7 năm rồi. Vì rất sợ phải làm thầy ... Lên chả biết mẹ gì đâu
Trích dẫn

thanphucduc's Photo thanphucduc 15/11/2020

Xin phép các cao thủ cho ý kiến, TV chỉ mang tính định hướng, trung bình trên thế giới khoảng 30000 người có ls trùng giờ sinh như nhau, trong 30000 người đó có hoàn cảnh xã hội khác nhau nên bảo trong tháng đó ngày đó bị hạn giống nhau hết e võ đoán...Tử vi là vấn đề nhạy cảm nên các cao thủ ẩn mình hết chứ gạch đá xăm mình nhiều vô kể tuy vậy có lẽ ai cũng mong diện kiến truyền nhân Hy Dy kết hợp trí tuệ nhân tạo thi dự đoán thế giới hỗn mang...
Trích dẫn


1 2