Hạn vào thương sứ la võng
Đủ cả các bộ sát tinh
Có thể xem là tử hạn chứ ko đùa
Bên tứ trụ dụng Hoả, 5 năm cuối vào ngọ hoả mà xung trụ tháng
Nói cho cùng tới đỉnh cao thì về hưu cũng có lý!
Nhưng nếu là " linh cảm nghề nghiệp" chứ ko có lý luận rõ ràng thì thôi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Expander, on 28/02/2021 - 08:20, said:
Nghề ngỗng nỗi gì... Như thế là con ngỗng chữ không phải con vịt...
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)
Bác biết sao em hỏi bác không?
Vì em thấy lí luận của bác rất Vững
Nhất lý nhì tượng, còn đoán bừa may mắn thì nói làm gì?
Một kẻ nghiệp dư , ko có lý luận chặt chẽ, ngẫu nhiên hoặc do Vong Nhập cũng có thể đoán trúng một vài lá số
Nhưng chuyên nghiệp, phải có Lý pháp, tượng pháp, hình pháp, kĩ pháp
An Nam Lí học hữu Trình Tuyền
Nói về Dịch lí, đạo lí thì An Nam có ông Nguyễn Bỉnh Khiêm chứ không phải là " mò" pháp!
Bác là kẻ có Lí Pháp, Tượng pháp, kĩ pháp ...nên em mới hỏi
Chứ nói về " linh cảm" , em biết nhiều kẻ chẳng học cái gì , do linh ứng đoán khiến người ta khóc thét cơ!
À, thương sứ la võng lục sát cũng có thể ông ta có nhiều cái Đại Tang, như cha mẹ trong kì đại phát đó
Mệnh âm dương chẳng bao giờ phát khi cha mẹ còn sống
À, như vậy cũng hợp lí
" không mất mình thì mất người thân"
Ok, hợp lí
Cảm ơn bác, cảm ơn bác
Giải thích như vậy về hạn đó cũng hợp lí.....
Chịu khó rèn luyện tiếp vậy! Hà hà