Tử Bình Thực Chiến: các cuộc đời ngoại hạn...
Hoa Cái 31/03/2021
Mỹ nhân bất hứa nhân gian kiến bạch đầu
Đời người thấy vậy mà ngắn lắm, cho dù nhạc sĩ Y Vân sáng tác bài "60 năm cuộc đời" để rồi ông y chang chết khi được 60 tuổi .
Năm nay tôi 67t, sắp thất thập cổ lai hi, nếu vượt qua được năm nay thì khó thoát năm 69t.
Những cuộc đời ngoại hạng thường có cái kết bất ngờ làm cho lòng người nổi lên cảm xúc tiếc nuối. Tôi cũng thường thương nhớ về nàng Mèo dễ thương sớm vắn số vụt rời xa tôi . Nhưng nữ nhân sau đây lại chóng lìa xa nhân thế để lại những dấu chấm hỏi về quá trình kỳ bí và thân thế mịt mờ .
Nữ, sinh ngày 7 tháng 8 DL, năm 1876, giờ Ngọ
Câu hỏi
- Tại sao chết sớm -- có đáng bị như thế ?
- Là chánh hay tà ?
Ls Tử Vi
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 31/03/2021 - 11:57
Đời người thấy vậy mà ngắn lắm, cho dù nhạc sĩ Y Vân sáng tác bài "60 năm cuộc đời" để rồi ông y chang chết khi được 60 tuổi .
Năm nay tôi 67t, sắp thất thập cổ lai hi, nếu vượt qua được năm nay thì khó thoát năm 69t.
Những cuộc đời ngoại hạng thường có cái kết bất ngờ làm cho lòng người nổi lên cảm xúc tiếc nuối. Tôi cũng thường thương nhớ về nàng Mèo dễ thương sớm vắn số vụt rời xa tôi . Nhưng nữ nhân sau đây lại chóng lìa xa nhân thế để lại những dấu chấm hỏi về quá trình kỳ bí và thân thế mịt mờ .
Nữ, sinh ngày 7 tháng 8 DL, năm 1876, giờ Ngọ
Câu hỏi
- Tại sao chết sớm -- có đáng bị như thế ?
- Là chánh hay tà ?
Ls Tử Vi
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 31/03/2021 - 11:57
lethanhnhi 31/03/2021
Chừng nào bác Hoa Cái hết mê lí số thì mới chết
Cháu sạc pin , rửa mặt, lấy tinh thần chiến tiếp đây
Cháu sạc pin , rửa mặt, lấy tinh thần chiến tiếp đây
ThienRi 31/03/2021
Như bác Hoa Cái đã nói chết năm 1917, đại hạn Xương Khúc Hỏa Linh, thái tuế gặp hạn Liêm Tham nhập kị thì có lẽ chết vì nhân duyên bị phụ bạc mà sinh ra tư tưởng không khoáng đạt, tự mình tìm đến những thứ kích thích như rượu chè ma túy, thuốc độc, thuốc ngủ, tự hủy hoại bản thân cho đến chết. Hoặc cũng có thể bị chết do tai nạn như đuối nước, hỏa hoạn.
lethanhnhi 31/03/2021
Chết vì Bính ngọ đoạt chân quang của đinh mùi
Đầu mắt dễ bị thương nặng khi mất
Bính hoả đoạt chân quang của đinh
Đều là do tranh đấu mà bị
Cái gì đó đoạt mất ánh sáng
Là người tốt, ko đáng mất sớm.
Đầu mắt dễ bị thương nặng khi mất
Bính hoả đoạt chân quang của đinh
Đều là do tranh đấu mà bị
Cái gì đó đoạt mất ánh sáng
Là người tốt, ko đáng mất sớm.
Hoa Cái 31/03/2021
Nhị giỏi, đoán 1 chi tiết sắc nét trong ls TB, từ đó tôi biết tôi chọn giờ Khe đúng rồi . Thật sự 1 cuộc đời ngoại hạng thì cách cục cũng ngoại hạng ở các chi tiết trong cuộc đời .
Đầu mắt dễ bị thương nặng khi mất
Nhưng mà thời thế thay đổi, ngày trước xử bắn thấy ghê quá, sau chuyển qua ghế điện giật người rần rần dãy dụa cháy khét barbecued nhưng không chết, rồi mới đến dùng chất độc theo tuần tự để có vẻ nhân đạo hơn (nhưng tốn kém).
Sự tình phức tạp lắm đó vì thế đọc các case của Thiệu Khang Tiết mới thấy cái hay của trí khôn người xưa (sau này gọi là Ngũ Sự).
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 31/03/2021 - 11:11
Đầu mắt dễ bị thương nặng khi mất
Nhưng mà thời thế thay đổi, ngày trước xử bắn thấy ghê quá, sau chuyển qua ghế điện giật người rần rần dãy dụa cháy khét barbecued nhưng không chết, rồi mới đến dùng chất độc theo tuần tự để có vẻ nhân đạo hơn (nhưng tốn kém).
Sự tình phức tạp lắm đó vì thế đọc các case của Thiệu Khang Tiết mới thấy cái hay của trí khôn người xưa (sau này gọi là Ngũ Sự).
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 31/03/2021 - 11:11
phamtiendat212 31/03/2021
dạ xin cho cháu hỏi nếu xét về tử vi thì người này chết do cách cục gì vậy ạ?
Hoa Cái 31/03/2021
Vậy là biết chết vì đạn (xử tử). Dĩ nhiên đội hành quyết 12 người thì ít nhất 12 viên bay ra khỏi nòng súng găm vào người, rồi cú kết thúc ân huệ bắn vào đầu .
Trùm Escobar tự sát bắn vào lỗ tai (như thế Phượng Các bị tổn thương trong năm Dậu), còn nữ nhân này bị bắn vào đầu tức Thái Dương .
Cả 2 nhân vật ngoại hạng -- Escobar và nữ nhân này - đều bị Kình Đà giao chân vào năm cuối cuộc đời .
HC
Trùm Escobar tự sát bắn vào lỗ tai (như thế Phượng Các bị tổn thương trong năm Dậu), còn nữ nhân này bị bắn vào đầu tức Thái Dương .
Cả 2 nhân vật ngoại hạng -- Escobar và nữ nhân này - đều bị Kình Đà giao chân vào năm cuối cuộc đời .
HC
ThienRi 31/03/2021
Topic hay, bác Hoa Cái xin ra câu đố tiếp đi, cứ nối tiếp trong một chủ đề thôi để mọi người tiện theo dõi ạ. Với lại bác ra câu đố kín vào, đừng để lộ nhiều thông tin, rồi thư thư chút thời gian cho mọi người cùng vào chơi, bác làm giám khảo chấm điểm
lethanhnhi 31/03/2021
Bác cho xin các thông tin về hồ sơ được ko ạ ?
Để cháu còn nghiệm lí
Để cháu còn nghiệm lí
Hoa Cái 31/03/2021
Thân phận mập mờ -- phe ta và phe địch đều muốn giết .
Vậy công có và tội có . Khi vận bỉ thì phải chết .
Hãy để ý 2 ls ngoại hạng - Escobar và nữ nhân đều ôm Không Kiếp đắc địa -- để làm công việc người thường không thể làm được .
Nhưng khi hạn hành hội đủ 4-6 sát tinh (cộng từ Mệnh Thân, cung hạn) thì ngay cả các sát tinh miếu không tha mình đâu .
Ls TB chắc cũng có cách giải thích tương tự .
Hãy để ý đến các sao gian tà, hiểm hóc, hai mang như Đẩu Quân, Phục Binh, Lưu Hà, Thiên Không, song Kiếp -- là các lực lượng âm hiểm nhưng lại chứa mầm phản phục, giống như mình chơi xì phé (poker) nắm 3 con (tri - set of three) nhưng nó lên cây bài sảnh ăn ngược mình .
HC
Mỗi hồ sơ là 1 vở tuồng khác nhau trên sân khấu kịch đời .
Chúng ta phải chuyên biệt từng chủ đề để theo dõi cho dễ . 1 chủ đề có cả 23 ls thì đọc muốn nổ con mắt !
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 31/03/2021 - 11:55
Vậy công có và tội có . Khi vận bỉ thì phải chết .
Hãy để ý 2 ls ngoại hạng - Escobar và nữ nhân đều ôm Không Kiếp đắc địa -- để làm công việc người thường không thể làm được .
Nhưng khi hạn hành hội đủ 4-6 sát tinh (cộng từ Mệnh Thân, cung hạn) thì ngay cả các sát tinh miếu không tha mình đâu .
Ls TB chắc cũng có cách giải thích tương tự .
Hãy để ý đến các sao gian tà, hiểm hóc, hai mang như Đẩu Quân, Phục Binh, Lưu Hà, Thiên Không, song Kiếp -- là các lực lượng âm hiểm nhưng lại chứa mầm phản phục, giống như mình chơi xì phé (poker) nắm 3 con (tri - set of three) nhưng nó lên cây bài sảnh ăn ngược mình .
HC
ThienRi, on 31/03/2021 - 11:39, said:
Topic hay, bác Hoa Cái xin ra câu đố tiếp đi, cứ nối tiếp trong một chủ đề thôi để mọi người tiện theo dõi ạ. Với lại bác ra câu đố kín vào, đừng để lộ nhiều thông tin, rồi thư thư chút thời gian cho mọi người cùng vào chơi, bác làm giám khảo chấm điểm
Mỗi hồ sơ là 1 vở tuồng khác nhau trên sân khấu kịch đời .
Chúng ta phải chuyên biệt từng chủ đề để theo dõi cho dễ . 1 chủ đề có cả 23 ls thì đọc muốn nổ con mắt !
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 31/03/2021 - 11:55
lethanhnhi 31/03/2021
Về câu:
Phùng phủ khán tướng
Phùng tướng khán phủ
Bác HC có kiến giải ra sao ạ?
Phải chăng Thiên Phủ là sao đôi của Thiên Tướng khi trúng tuần có nói nên dấu hiệu nào đó?
Phùng phủ khán tướng
Phùng tướng khán phủ
Bác HC có kiến giải ra sao ạ?
Phải chăng Thiên Phủ là sao đôi của Thiên Tướng khi trúng tuần có nói nên dấu hiệu nào đó?
cariga 31/03/2021
Bác Hoa Cái cho con tên nữ đương số. Để con google thông tin để nghiệm lý.
Hoa Cái 31/03/2021
Siêu điệp viên Mata Hari
Dáng vóc ngọc ngà mỹ miều làm say đắm lòng người .
Nhưng sao lại chết thảm thương . Ngay cả cái đầu trở thành di vật lịch sử cũng bị trộm lấy đi .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 31/03/2021 - 20:55
Dáng vóc ngọc ngà mỹ miều làm say đắm lòng người .
Nhưng sao lại chết thảm thương . Ngay cả cái đầu trở thành di vật lịch sử cũng bị trộm lấy đi .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 31/03/2021 - 20:55
Hoa Cái 31/03/2021
Em đã từng giúp vui cho đời nhưng sao lại tàn nhẫn giết em trước khi bình minh ló dạng ?
Và em bình tỉnh mở mắt nhìn thẳng đối diện đội hành quyết trước giây phút giã từ dương thế
LINK :
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 31/03/2021 - 21:38
Và em bình tỉnh mở mắt nhìn thẳng đối diện đội hành quyết trước giây phút giã từ dương thế
LINK :
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 31/03/2021 - 21:38
lethanhnhi 31/03/2021
Hoa Cái, on 31/03/2021 - 20:55, said:
Em đã từng giúp vui cho đời nhưng sao lại tàn nhẫn giết em trước khi bình minh ló dạng ?
Và em bình tỉnh mở mắt nhìn thẳng đối diện đội hành quyết trước phút giã từ dương thế
LINK :
HC
Và em bình tỉnh mở mắt nhìn thẳng đối diện đội hành quyết trước phút giã từ dương thế
LINK :
HC
Một Mị Châu
Cái cớ để biện minh cho thất bại của những nhà cầm quân!
Than ôi!
Tấm thân nầy!
Nhan sắc này
Bi kịch này
Nỗi đau này
Thiên thu vạn đại!
Thân xác này từ cát bụi
Lại trở về cát bụi
Amen