←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Đức Phật để lại cái gì?

phonghue's Photo phonghue 23/04/2021

Buổi sáng mình đi tập thể dục, vừa đi mình vừa suy nghĩ những gì còn gút mắc, nếu không có gì thì cứ để đầu óc mình thoải mái, thích nghĩ gì thì nghĩ 1 cách tự nhiên. Tự nhiên mình nghĩ đến Đức Phật, mình mới đặc câu hỏi: Đức Phật không để lại kinh sách, không để lại giáo lý, không để lại luật lệ, không để lại cái gì hết. Nhưng tại sao ta vẫn nhận thức được sự hiện diện của Ngài. Vậy Ngài để lại cái gì? Và 1 ý tưởng xuất hiện. Có phải Ngài để lại cho chúng ta đó chính là "HÌNH ẢNH CỦA LINH HỒN" Mình rất tâm đắc với ý tưởng này. Ngài thật thông minh, không ai có thể sao chép hay làm nhái Linh hồn được cả, Kinh sách, lời nói, giáo lý v.v.. tất cả mọi thứ đều có thế bị làm nhái chứ Linh hồn thì không thể. và Ngài đã cho chúng ta thấy được Hình ảnh linh hồn đó. Giống như khi ta xem 1 bức tranh ta nhìn ngắm, cảm nhận và diễn tả bức tranh theo tâm tính riêng của mỗi người.
Tự nhiên có ý như vậy, nên viết lên đây cho vui. Mong mọi người không trách cứ.
Trích dẫn

MinhHiThaiHoa's Photo MinhHiThaiHoa 23/04/2021

Dạo này con cũng có ý nghĩ về linh hồn và đang bế tắc bác ạ!
Con nghĩ rằng chết và sống tuy hai mà nhập một vì chung linh hồn.
Sống = Linh hồn + Thể
Chết = Linh hồn
Tại sao ta lại có mặt trên Trái Đất này?
Đó là do cánh cổng - thân thể là điểm tiếp dẫn linh hồn đến thế giới này.
Cũng là lý do Đức Phật giáo hóa chỉ nhằm vào linh hồn - ý thức thôi.
Con thì đang thắc mắc là nếu cùng linh hồn thì dưới và trên đều có thể tu mà, tại sao phải có luân hồi? Luân hồi để làm gì? Hay khi linh hồn nhập vào xác phàm thì có đặc ân gì đó để khiến linh hồn được sạch hơn?
Có chăng là mất trí nhớ để mở ra cánh cổng mới, trải nghiệm mới làm linh hồn bớt đau khổ hơn kiếp trước nữa?
Hiểu sâu về linh hồn thì mới hiểu được cách nhìn của Ngài. Con tò mò lắm @@!
Trích dẫn

MinhHiThaiHoa's Photo MinhHiThaiHoa 23/04/2021

Mỗi người đều nói kiếp trước cứu người, bố thí việc thiện nên kiếp này sướng hay kiếp trước ác nên kiếp này chịu nghiệp.
Con thấy 50/50!
Mọi người quá sa đà vào hưởng thụ cái thể mà thực chất phải rèn cái linh hồn.
Linh hồn cần rèn luyện trong cái môi trường mà thể tiếp xúc hàng ngày sao cho trong sáng mới được. Sống trong xa hoa mà hồn tĩnh, sống trong nghèo đói mà hồn tĩnh. Thực chất phải tu linh hồn kìa!
Vì rồi linh hồn mới là "ta" thực sự, chết sống đều mang theo.
Vậy một câu hỏi tiếp là nếu linh hồn sạch nhất rồi thì làm gì tiếp? Thánh hay Thần?
Tiếp theo làm gì??
Con soi lại thân thấy bản thân vẫn phải tu tiếp, thôi con tu vậy! Đường còn dài quá!
À lại nói tiếp con còn nghĩ con đường đắc đạo thực sự cơ. Vì tại sao sau các Ngài chưa ai thực sự đắc đạo thành Thánh? Đi sai ở đâu rồi? Mặc dù con cũng nghĩ ra vài việc sai rồi nhưng mà đường đi chính xác đúng đắn thì... con làm sao mà nghĩ ra được?
Mọi người đọc xong cười con thì kệ -.-!
Trích dẫn

BooBoo's Photo BooBoo 23/04/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MinhHiThaiHoa, on 23/04/2021 - 18:44, said:

Dạo này con cũng có ý nghĩ về linh hồn và đang bế tắc bác ạ!
Con nghĩ rằng chết và sống tuy hai mà nhập một vì chung linh hồn.
Sống = Linh hồn + Thể
Chết = Linh hồn
Tại sao ta lại có mặt trên Trái Đất này?
Đó là do cánh cổng - thân thể là điểm tiếp dẫn linh hồn đến thế giới này.
Cũng là lý do Đức Phật giáo hóa chỉ nhằm vào linh hồn - ý thức thôi.
Con thì đang thắc mắc là nếu cùng linh hồn thì dưới và trên đều có thể tu mà, tại sao phải có luân hồi? Luân hồi để làm gì? Hay khi linh hồn nhập vào xác phàm thì có đặc ân gì đó để khiến linh hồn được sạch hơn?
Có chăng là mất trí nhớ để mở ra cánh cổng mới, trải nghiệm mới làm linh hồn bớt đau khổ hơn kiếp trước nữa?
Hiểu sâu về linh hồn thì mới hiểu được cách nhìn của Ngài. Con tò mò lắm @@!
Vì chỉ có làm người thì mới học đc nhiều bài học mà không cõi nào có thể học được, cảm nhận đc. Em có thể tìm đọc sách này: Đường mây qua xứ tuyết của Anagarika Govinda, Hành trình về phương Đông của Blair T. Spalding và rất nhiều sách thuộc thể loại tương tự để dần dần hiểu sâu hơn. Chúc em tìm được cái mình cần tìm nhé.
Sửa bởi BooBoo: 23/04/2021 - 21:15
Trích dẫn

MinhHiThaiHoa's Photo MinhHiThaiHoa 23/04/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BooBoo, on 23/04/2021 - 21:12, said:


Vì chỉ có làm người thì mới học đc nhiều bài học mà không cõi nào có thể học được, cảm nhận đc. Em có thể tìm đọc sách này: Đường mây qua xứ tuyết của Anagarika Govinda, Hành trình về phương Đông của Blair T. Spalding và rất nhiều sách thuộc thể loại tương tự để dần dần hiểu sâu hơn. Chúc em tìm được cái mình cần tìm nhé.

Dạ. Theo em thì cõi nào cũng học được và cảm nhận được hết c ạ, có khi còn phát triển hơn mình ấy. Chỉ là con người mới có tân sinh thôi, có tân suy nghĩ.
Hoặc ví dụ chúng ta đang bị trừng phạt ?
Thôi em không nói nữa, kệ... hi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn