BÍ ẨN THÁP THÁNH GIÁ KHÔNG THỂ PHÁ HỦY TRƯ...
FM_daubac 22/07/2021
BÍ ẨN THÁP THÁNH GIÁ KHÔNG THỂ PHÁ HỦY TRƯỚC ĐẠI HỌC LUẬT TP.H.C.M
Những ai từng đi ngang qua Trường Đại học Luật TP.H.C.M (123 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.H.C.M) đều nhận thấy một điều kỳ lạ, đó chính là cây tháp chuông ở trên là Thánh Giá của Nhà thờ Fatima cũ vẫn án ngữ ngay trước 3 tòa nhà của trường. Đằng sau lịch sử tháp chuông là một câu chuyện huyền bí khó lý giải.
Lịch sử Nhà Thờ Fatima, quận Thủ Đức, TP. H.C.M
Nhà Thờ Fatima Bình Triệu là một nhà thờ Công giáo thuộc Tổng giáo phận TP. H.C.M, tọa lạc tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, gần cầu Bình Triệu. Đây là một trong những nơi hành hương đến viếng Đức Mẹ đồng trinh Maria nên còn được gọi là “Trung tâm hành hương Fatima Bình Triệu”.
Vào tháng 5/1962, phong trào quốc tế Tông đồ Fatima tổ chức cung nghinh tượng Đức Mẹ Fatima đi nhiều quốc gia trên thế giới. Nhân dịp tượng này được rước qua Việt Nam, Linh mục Phaolô Võ Văn Bộ – trưởng ban tổ chức cuộc rước đã mua một khu đất rộng 12,5 mẫu gần Quốc lộ 13 và ga Bình Triệu để tiến hành xây dựng một trung tâm hành hương về Đức Mẹ Fatima.
Sau đó, một bức tượng tạc theo nguyên mẫu tượng Đức Mẹ Fatima bên Bồ Đào Nha đã được dựng tại khu đất này để giáo dân đến kính viếng. Ngày 15/8/1966, Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đến làm phép tượng đài và cử hành thánh lễ đầu tiên tại đây.
Ngày 8/12/1966, nhà thờ được khởi công xây dựng ngay tại khu đất mang tước hiệu “Nhà thờ Chúa Kitô” với một tháp chuông cao 30 mét, bên trên là Thánh Giá. Những năm tiếp theo, các công trình phụ trợ khác như nhà tĩnh tâm, nhà thủy tạ, nhà mục vụ, nhà nguyện, giảng đường, phòng ăn, nhà bếp,… cũng được xây dựng.
Nhà thờ Fatima Bình Triệu gắn liền với những câu chuyện kỳ bí. Trước khi đất nhà thờ được mua tại đây, có lần đoàn rước của giáo phận Sài Gòn rước Đức Mẹ Fatima từ Sài Gòn đến vùng Thủ Dầu Một đi ngang khu vực này. Bỗng dưng tất cả các xe của đoàn rước bị khựng lại, tắt máy, và làm thế nào cũng không đi tiếp được.
Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình cũng có mặt trong đoàn rước hôm đó, liền cầu xin và nguyện rằng: “Xin Đức Mẹ cho hành trình của chúng con được tiếp tục tốt đẹp, sau này chúng con sẽ thành lập một trung tâm sùng kính Đức Mẹ ở vùng này”. Thế rồi tất cả các xe lại nổ máy lên đường dễ dàng.
Ngày 7/1/1973, tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đến làm chủ lễ khánh thành và cung hiến Thánh đường. Từ đấy Bình Triệu trở thành một trung tâm hành hương Đức Mẹ Fatima. Cha Võ Văn Bộ làm giám đốc trung tâm.
Phá dỡ Nhà thờ Fatima để xây trường Đại học luật TP. H.C.M
Sau năm 1975, chính quyền thu hồi đất của Nhà thờ Fatima để trưng dụng xây trường Đại học luật. Nhà trường cho đập phá hết Nhà thờ và nhà xứ tại đây để tiến hành xây mới hoàn toàn.
Tuy nhiên, riêng cây tháp chuông có Thánh Giá ở trên thì làm cách nào cũng không thể đập phá được. Trường sử dụng mọi phương tiện, nhưng cứ cho máy xúc, máy ủi vào múc và đập là bị tắt máy. Lần nào cũng vậy, máy cứ khởi động cần lên đập phá tháp chuông là đột ngột tắt, không thể hoạt động. Rút cục, người ta đành phải để tháp chuông cao sừng sững đứng giữa trung tâm sân trường.
Trong trường có một phòng phải xây bịt kín lại và để nguyên đó vì không thể sử dụng. Đây cũng là nơi đặt bàn làm lễ Thánh trong Nhà thờ Fatima trước đây. Trường đã nhiều lần cho máy vào đập phá bàn làm lễ nhưng không cách nào đập được nên đành phải xây bịt kín lại.
Với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật ngày nay, rất nhiều điều kì lạ đều đã có lời giải đáp mang tính logic cao. Tuy nhiên, dù cho khoa học phát triển xa đến cấp độ nào, vẫn còn rất nhiều sự kiện phi thường vượt quá tầm kiểm soát của con người và chưa thể có được câu trả lời thỏa đáng. Và niềm tin vào những điều huyền bí vẫn tiếp tục…
Nguồn:
Những ai từng đi ngang qua Trường Đại học Luật TP.H.C.M (123 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.H.C.M) đều nhận thấy một điều kỳ lạ, đó chính là cây tháp chuông ở trên là Thánh Giá của Nhà thờ Fatima cũ vẫn án ngữ ngay trước 3 tòa nhà của trường. Đằng sau lịch sử tháp chuông là một câu chuyện huyền bí khó lý giải.
Lịch sử Nhà Thờ Fatima, quận Thủ Đức, TP. H.C.M
Nhà Thờ Fatima Bình Triệu là một nhà thờ Công giáo thuộc Tổng giáo phận TP. H.C.M, tọa lạc tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, gần cầu Bình Triệu. Đây là một trong những nơi hành hương đến viếng Đức Mẹ đồng trinh Maria nên còn được gọi là “Trung tâm hành hương Fatima Bình Triệu”.
Vào tháng 5/1962, phong trào quốc tế Tông đồ Fatima tổ chức cung nghinh tượng Đức Mẹ Fatima đi nhiều quốc gia trên thế giới. Nhân dịp tượng này được rước qua Việt Nam, Linh mục Phaolô Võ Văn Bộ – trưởng ban tổ chức cuộc rước đã mua một khu đất rộng 12,5 mẫu gần Quốc lộ 13 và ga Bình Triệu để tiến hành xây dựng một trung tâm hành hương về Đức Mẹ Fatima.
Sau đó, một bức tượng tạc theo nguyên mẫu tượng Đức Mẹ Fatima bên Bồ Đào Nha đã được dựng tại khu đất này để giáo dân đến kính viếng. Ngày 15/8/1966, Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đến làm phép tượng đài và cử hành thánh lễ đầu tiên tại đây.
Ngày 8/12/1966, nhà thờ được khởi công xây dựng ngay tại khu đất mang tước hiệu “Nhà thờ Chúa Kitô” với một tháp chuông cao 30 mét, bên trên là Thánh Giá. Những năm tiếp theo, các công trình phụ trợ khác như nhà tĩnh tâm, nhà thủy tạ, nhà mục vụ, nhà nguyện, giảng đường, phòng ăn, nhà bếp,… cũng được xây dựng.
Nhà thờ Fatima Bình Triệu gắn liền với những câu chuyện kỳ bí. Trước khi đất nhà thờ được mua tại đây, có lần đoàn rước của giáo phận Sài Gòn rước Đức Mẹ Fatima từ Sài Gòn đến vùng Thủ Dầu Một đi ngang khu vực này. Bỗng dưng tất cả các xe của đoàn rước bị khựng lại, tắt máy, và làm thế nào cũng không đi tiếp được.
Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình cũng có mặt trong đoàn rước hôm đó, liền cầu xin và nguyện rằng: “Xin Đức Mẹ cho hành trình của chúng con được tiếp tục tốt đẹp, sau này chúng con sẽ thành lập một trung tâm sùng kính Đức Mẹ ở vùng này”. Thế rồi tất cả các xe lại nổ máy lên đường dễ dàng.
Ngày 7/1/1973, tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đến làm chủ lễ khánh thành và cung hiến Thánh đường. Từ đấy Bình Triệu trở thành một trung tâm hành hương Đức Mẹ Fatima. Cha Võ Văn Bộ làm giám đốc trung tâm.
Phá dỡ Nhà thờ Fatima để xây trường Đại học luật TP. H.C.M
Sau năm 1975, chính quyền thu hồi đất của Nhà thờ Fatima để trưng dụng xây trường Đại học luật. Nhà trường cho đập phá hết Nhà thờ và nhà xứ tại đây để tiến hành xây mới hoàn toàn.
Tuy nhiên, riêng cây tháp chuông có Thánh Giá ở trên thì làm cách nào cũng không thể đập phá được. Trường sử dụng mọi phương tiện, nhưng cứ cho máy xúc, máy ủi vào múc và đập là bị tắt máy. Lần nào cũng vậy, máy cứ khởi động cần lên đập phá tháp chuông là đột ngột tắt, không thể hoạt động. Rút cục, người ta đành phải để tháp chuông cao sừng sững đứng giữa trung tâm sân trường.
Trong trường có một phòng phải xây bịt kín lại và để nguyên đó vì không thể sử dụng. Đây cũng là nơi đặt bàn làm lễ Thánh trong Nhà thờ Fatima trước đây. Trường đã nhiều lần cho máy vào đập phá bàn làm lễ nhưng không cách nào đập được nên đành phải xây bịt kín lại.
Với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật ngày nay, rất nhiều điều kì lạ đều đã có lời giải đáp mang tính logic cao. Tuy nhiên, dù cho khoa học phát triển xa đến cấp độ nào, vẫn còn rất nhiều sự kiện phi thường vượt quá tầm kiểm soát của con người và chưa thể có được câu trả lời thỏa đáng. Và niềm tin vào những điều huyền bí vẫn tiếp tục…
Hải Nguyên (Tổng hợp)
Nguồn:
Just 23/07/2021
Những nhân chứng chuyện này có ai còn sống không? Có ai viết hồi kí, nhật kí gì không?
caocau 23/07/2021
Qua bên kia thế giới anh râu đã rửa tội theo đạo Thiên chúa nên lệnh trường ĐH luật để lại tháp chuông và bàn làm thánh lế.
Sửa bởi caocau: 23/07/2021 - 09:02
Sửa bởi caocau: 23/07/2021 - 09:02
hoadung 23/07/2021
Tôi rất kính trọng mọi niềm tin vào đạo giáo, nhưng tôi cho rằng đây là mỹ quan mà người ta không muốn tháo gỡ vậy thôi, với lại nếu đập bỏ thì hung bạo quá...
Sửa bởi hoadung: 23/07/2021 - 13:21
Sửa bởi hoadung: 23/07/2021 - 13:21
nahtlee 23/07/2021
hoadung, on 23/07/2021 - 13:21, said:
Tôi rất kính trọng mọi niềm tin vào đạo giáo, nhưng tôi cho rằng đây là mỹ quan mà người ta không muốn tháo gỡ vậy thôi, với lại nếu đập bỏ thì hung bạo quá...
Công ty cháu mở rộng đất để xây, gặp 1 cây đa chắn ngang đường mà ko đào được, vì khi đào thì máy xúc đến đó là tự hư hỏng, nhà thầu nào cố làm bằng máy thủ công thì công nhân về bị bệnh, sau đó thuê ai cũng ko dám làm, phần vì chưa gấp rút nên công ty cũng để vậy.
Từ năm 2012, đến năm ngoái, thì cây đa tự chết, sau đó mới làm tiếp.
hoadung 23/07/2021
nahtlee, on 23/07/2021 - 13:52, said:
Công ty cháu mở rộng đất để xây, gặp 1 cây đa chắn ngang đường mà ko đào được, vì khi đào thì máy xúc đến đó là tự hư hỏng, nhà thầu nào cố làm bằng máy thủ công thì công nhân về bị bệnh, sau đó thuê ai cũng ko dám làm, phần vì chưa gấp rút nên công ty cũng để vậy.
Từ năm 2012, đến năm ngoái, thì cây đa tự chết, sau đó mới làm tiếp.
Từ năm 2012, đến năm ngoái, thì cây đa tự chết, sau đó mới làm tiếp.
nahtlee 23/07/2021
hoadung, on 23/07/2021 - 14:00, said:
Thường là người ta có khả năng giải thích sự việc theo tâm ý. Đều là tình cờ em ạ. Cây đa bị phạm gốc rồi do dầu gì cũng máy móc tới xúc chạm, dần dà nó phải chết thôi. Cây đa to quá, công nhân có thể làm kiệt sức về bị cảm, đau tay, nhức tai.. là bình thường. Máy móc tự hỏng thì ngộ không tin... haha, cái này em nghe kể hay em chứng kiến?
Ngay lúc đó naht ko có mặt ở đó, chỉ đọc các báo cáo có kết luận như thế. Sau này khi chạy thể dục đi qua thì thấy gốc cây đa có 1 miếu thờ nhỏ. "Máy móc tự hỏng thì ngộ không tin" cái này có thật bác ạ.
OYEY 23/07/2021
Chưa biết có ai đó tác động gì không nhưng nghe gốc đa là thấy đặt câu hỏi rồi!
Cũng giống như vụ sông Tô Lịch, mọi người đọc tích sẽ biết, nhưng chắc không quá serious như Tô Lịch đâu.
Cũng giống như vụ sông Tô Lịch, mọi người đọc tích sẽ biết, nhưng chắc không quá serious như Tô Lịch đâu.
hoadung 23/07/2021
nahtlee, on 23/07/2021 - 14:56, said:
Ngay lúc đó naht ko có mặt ở đó, chỉ đọc các báo cáo có kết luận như thế. Sau này khi chạy thể dục đi qua thì thấy gốc cây đa có 1 miếu thờ nhỏ. "Máy móc tự hỏng thì ngộ không tin" cái này có thật bác ạ.
Just 24/07/2021
Tôi cũng từng chứng kiến những chuyện khá kì lạ, chẳng hạn có vài lần suýt chết nếu không có điều gì kì lạ xảy ra. Tôi cũng được nghe người Quen kể những chuyện kì lạ cho nghe. Do đó tôi không có phản ứng tiêu cực gì khi nghe chuyẹn kì lạ, chỉ muốn biết thêm chứng cứ thôi. Nói chung thì thế giới có nhiều điều kì lạ vượt Quá niềm tin và hiểu biết của loài người.
hoadung 25/07/2021
Tôi thì tin vào điều này: Chúng ta ai cũng có khả năng chuyển tâm thức sang một trạng thái khác, trong môn Thiền gọi là "cảnh giới". Trong đó đột nhiên ta sẽ thấy chung quanh khác lạ, không hề giống đời thường, nó không phải là giấc mơ, nhưng trước khi anh bắt đầu ngủ có khi thấy mình trong trạng thái đó, thật kỳ dị, lạ lẫm và ... hay lắm, không diễn tả được. Tôi chưa giải thích được tại sao, nhưng chỉ tự tin vào mình, còn các hình thái gọi là huyền bí mà ta không tự kiểm nghiệm thì tôi chưa tin lắm.
Matday1506 25/07/2021
Tôi đọc truyện xem phim toàn là lừa ý.
Ma quỷ bị phong ấn ở đấy dụ người ta đến đó mở xích cho nó xong nó thoát ra tiêu diệt cả trái đất ý.
Ma quỷ bị phong ấn ở đấy dụ người ta đến đó mở xích cho nó xong nó thoát ra tiêu diệt cả trái đất ý.