←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tự Rèn Nhân Cách ?

HoangDinhTue's Photo HoangDinhTue 10/09/2021

Chào mọi người, năm nay con 15 tuổi. Từ nhỏ đến giờ, con với ba mẹ hiếm khi chia sẻ với nhau, ở môi trường học tập thì con lại gặp bạn xấu, nên tính cách con tiểu nhân. May mắn là khi con làm những hành động, lời nói xấu, bị mọi người chỉ trích thì con tự nghĩ " À, việc này là không tốt ". Nên con rút kinh nghiệm và sửa đổi dần dần. Hiện tại, thì tính con cũng bớt xấu đi. Con muốn rèn luyện đạo đức và nhân cách mình trở nên tốt hơn, cao thượng hơn. Nên con tự tìm và đọc những quyển sách của các học giả xưa như Nguyễn Duy Cần, Hoàng Xuân Việt, sách Đạo Nho,... Con không biết liệu hướng đi này của con có đúng không. Con mong mọi người cho con lời khuyên ạ !
Trích dẫn

ChatBumBum's Photo ChatBumBum 10/09/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoangDinhTue, on 10/09/2021 - 18:36, said:

Chào mọi người, năm nay con 15 tuổi. Từ nhỏ đến giờ, con với ba mẹ hiếm khi chia sẻ với nhau, ở môi trường học tập thì con lại gặp bạn xấu, nên tính cách con tiểu nhân. May mắn là khi con làm những hành động, lời nói xấu, bị mọi người chỉ trích thì con tự nghĩ " À, việc này là không tốt ". Nên con rút kinh nghiệm và sửa đổi dần dần. Hiện tại, thì tính con cũng bớt xấu đi.
Chào bạn, lần đầu tiên mình gặp có người có hoàn cảnh tương đối giống mình, chỉ có điều duy nhất là môi trường mình học tập là rất tốt thôi. Khi đó, mình cũng 15 tuổi (cách đây cũng hơn 15 năm rồi), tính cách của trẻ trâu hăng máu nóng nên đã có lúc đã mang dao đến trường, đã rút dao trong cặp ra (để chiến đấu hoặc sống hoặc chết đấy- đánh nhau ngoài trường học). Mà thật chẳng hiểu thế nào, nhà trường và phụ huynh biết việc lại giải quyết việc êm đẹp nên mình nhét lại con dao vào cặp mà chẳng ai biết đến. Đồng thời trong năm này, mình cũng bắt đầu đọc quyển "Kinh Dịch- Đạo của người quân tử" của cụ Nguyễn Hiến Lê.

Vậy tại sao mình lại chia sẻ câu chuyện của mình ? Đơn giản vì mình thấy cách bạn suy nghĩ nhìn nhận có hướng phục thiện- hướng thiện. Ở cái tuổi 15 này mà biết quay đầu nhìn lại cái hành vi mình gây ra mà tự nhận xét tốt- xấu, quả thật xưa nay không nhiều. Nói nôm na kiểu dân xem mệnh rằng: trong mệnh có chế- có hóa- ngũ hành hữu tình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoangDinhTue, on 10/09/2021 - 18:36, said:

Hiện tại, thì tính con cũng bớt xấu đi. Con muốn rèn luyện đạo đức và nhân cách mình trở nên tốt hơn, cao thượng hơn. Nên con tự tìm và đọc những quyển sách của các học giả xưa như Nguyễn Duy Cần, Hoàng Xuân Việt, sách Đạo Nho,... Con không biết liệu hướng đi này của con có đúng không. Con mong mọi người cho con lời khuyên ạ !
Nay bạn hỏi về hướng đi này của bạn: mình xin khẳng định rằng nếu môi trường, gia đình và tính cách bạn miêu tả như vậy thì hướng đi này là chính đáng- và cần rèn luyện lâu dài. Vì rằng việc rèn luyện lâu dài là rất gian khổ nên mong bạn chớ nản lòng. Nay bạn biết tốt-xấu rồi thì cần kiên trì vì ở độ tuổi này đang hình thành tư cách con người. Nếu bây giờ bạn giữ cái tư cách tiểu nhân thì đời sau này sẽ coi thường bạn. Cố lên, hi vọng 15-20 năm nữa, nếu trang tuvilyso.org này còn tồn tại, mong bạn báo lại kết quả như thế nào.
Trích dẫn

HoangDinhTue's Photo HoangDinhTue 11/09/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bacboo, on 10/09/2021 - 23:27, said:

Chào bạn, lần đầu tiên mình gặp có người có hoàn cảnh tương đối giống mình, chỉ có điều duy nhất là môi trường mình học tập là rất tốt thôi. Khi đó, mình cũng 15 tuổi (cách đây cũng hơn 15 năm rồi), tính cách của trẻ trâu hăng máu nóng nên đã có lúc đã mang dao đến trường, đã rút dao trong cặp ra (để chiến đấu hoặc sống hoặc chết đấy- đánh nhau ngoài trường học). Mà thật chẳng hiểu thế nào, nhà trường và phụ huynh biết việc lại giải quyết việc êm đẹp nên mình nhét lại con dao vào cặp mà chẳng ai biết đến. Đồng thời trong năm này, mình cũng bắt đầu đọc quyển "Kinh Dịch- Đạo của người quân tử" của cụ Nguyễn Hiến Lê.

Vậy tại sao mình lại chia sẻ câu chuyện của mình ? Đơn giản vì mình thấy cách bạn suy nghĩ nhìn nhận có hướng phục thiện- hướng thiện. Ở cái tuổi 15 này mà biết quay đầu nhìn lại cái hành vi mình gây ra mà tự nhận xét tốt- xấu, quả thật xưa nay không nhiều. Nói nôm na kiểu dân xem mệnh rằng: trong mệnh có chế- có hóa- ngũ hành hữu tình.

Nay bạn hỏi về hướng đi này của bạn: mình xin khẳng định rằng nếu môi trường, gia đình và tính cách bạn miêu tả như vậy thì hướng đi này là chính đáng- và cần rèn luyện lâu dài. Vì rằng việc rèn luyện lâu dài là rất gian khổ nên mong bạn chớ nản lòng. Nay bạn biết tốt-xấu rồi thì cần kiên trì vì ở độ tuổi này đang hình thành tư cách con người. Nếu bây giờ bạn giữ cái tư cách tiểu nhân thì đời sau này sẽ coi thường bạn. Cố lên, hi vọng 15-20 năm nữa, nếu trang tuvilyso.org này còn tồn tại, mong bạn báo lại kết quả như thế nào.
Con cảm ơn ạ !
Trích dẫn