←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

tử vi là của đạo giáo, phục vụ tu đạo

Locked

Elohim's Photo Elohim 02/02/2022

thiên đồng, chữ đồng ở đây không phải là Nhi đồng, mà là đồng dạng, đồng đều, thiên đồng nghĩa là mọi thứ đều giống nhau, bên Phật gọi là "tất cả chúng sinh đều có phật tính", con chó cũng có phật tính, con người, cây cỏ cũng có phật tính, sỏi đá cũng vậy, nên gọi là đồng đều, thiên đồng, hóa khí là phúc vì nó kính trọng mọi thứ, mọi vật

cự môn là cái mà thiền tông gọi là "độn ngộ", giống như người đang ngồi thiền bỗng đại sư tới gõ vào đầu một cái, người đó bỗng giác ngộ, hóa khí nó là Ám vì không phải ai cũng thấy cánh cửa đó, cái mà Osho gọi là "con đường không con đường", cánh cửa không cánh cửa (gateless gate), cánh cửa đó chính là cánh cửa thiên đàng, người có cự môn ở mệnh thì rất sắc bén, tinh vi, để ý, vì giống như chuyện thiền sư lúc nãy, nếu không để ý thì làm sao 1 cái gõ có thể làm người đó giác ngộ

thiên cơ là sự lập trình có quy luật của tự nhiên, giống như đúng ngày đó tháng đó chuyện đó phải xảy ra, người có thiên cơ thường thích khám phá về các bí mật của tự nhiên

Vũ khúc là điệu nhạc, bên sufi gọi là xoay vòng tròn (whirling dervish)

Thiên phủ là sự màu mỡ, đầy đồng của tự nhiên, giống như 1 cái cây sinh ra hàng ngàn chủng hạt, 1 người đàn ông có thể sản sinh hàng triệu con tinh trùng, 1 trái đất có cả vạn chủng loài sinh vật, đó là sự đầy của tạo hóa (generous)

Thái dương là mặt trời, lá cờ của nhật có hình mặt trời, vì mặt trời là biểu tượng của giác ngộ, đem lại ánh sáng (enlighten)

Thái âm đại biểu cho cõi vô hình, vào ngày trăng tròn, nhiều người bị kích động, Phật thành cũng ngày trăng tròn, sinh ngày trăng tròn, nên thái âm có màu sắc tâm linh

Tham lang là dục vọng, chỉ khi con người bị thất vọng hoàn toàn thì mới tìm đến tôn giáo, tôn giáo tồn tại được là nhờ dục vọng ở thế giới không được hoàn thành, giống như Phật chán ghét hoàng cung đi tu, đó cũng là dục vọng

Phá quân là Hỏa xà (kundalini), giống như khi ai tập khí công sẽ biết, phải tập trung năng lượng rất nhiều, giống như đoàn quân đánh trận

Thất sát là cái chết dẫn tới sự hồi sinh, thất là số 7, là số tâm linh, đây là tượng trưng chúa Giê su chết đi trên thập tự giá rồi hồi sinh, giống như con phượng hoàng chết đi trong than rồi hóa thành con chim lửa

Tử vi là ông vua, trong Kinh thánh gọi là "nước thiên đàng", kingdom of God, Phật cũng là con Vua

Liêm trinh là đạo đức, kỉ luật

Thiên tướng, chữ tướng ở đây có nghĩa là hình tướng, sắc tướng, cũng có nghĩa là "tương", tương nghĩa là tương hỗ, giống như cái mà sigmund freud gọi là synchronicity, giống như tấm gương, người đến trước tấm gương thì tấm gương sẽ phản chiếu người đó, người đó đi thì tấm gương sẽ phản chiếu cái khác

Thiên lương, chữ lương đây nghĩa là cái cầu, kinh thánh có nói, đừng xây nhà trên cái cầu (don't build your house on the bridge)
Trích dẫn

Elohim's Photo Elohim 04/02/2022

Vũ khúc (nhảy múa) đi với Phá quân là nhảy múa "quên mình", nhảy múa cuồng nhiệt với tất cả sức lực mình có (phá quân), hạn đến vũ khúc phá quân dễ đi học võ boxing, karate, nói về tu tập thì là người hợp với nhảy múa để cho năng lượng kundalini tự dâng lên

Tử vi tham lang là ông vua (tử vi) với dục vọng không đáy (tham lang-con sói đói), nên dễ đi tu, lấy ví dụ như Phật thích ca cũng chán ghét cảnh sung sướng ở hoàng cung để rồi trở thành người khất thực (ăn xin), đúng với vai con sói đói, hay lương vũ đế vv

Thiên cơ là hiểu được quy luật trời đất, cũng giống như là những điều trùng hợp, hạn đến thiên cơ (lưu niên) dễ gặp những điều ngẫu nhiên thần kì, như là vừa làm điều tốt cái được thưởng ngay, vừa làm điều xấu bị phạt ngay

cự môn là cánh cửa thần kì (như cửa của mèo Doremon), giống như 1 giây trước đó mình là người tầm thường, 1 giây sau đã giác ngộ (thiền độn ngộ của Zen), thiên cơ cự môn là cánh cửa mở ra thần kì, như mình vừa mới đi tới (thiên cơ), là cánh cửa mở ra trước mắt

Thiên cơ thái âm là người tình cờ (thiên cơ) biết được tâm lí, hoạt động siêu tâm linh của người khác, như là 1 thoáng ý nghĩ đoán ra được mật khẩu điện thoại, có những tia sáng (flash), sáng ý lộ ra

Liêm trinh là người tu khổ hạnh, tự ép mình vào khuôn khổ, giới luật, đi với thất sát (cái "chết" đi để được tái sinh, resurrection), là tự ép mình loại bỏ tất cả sân si để tiến tới vô ngã, quá trình này đau đớn (liêm trinh) vì nó dẫn tới sự tuyệt diệt (Niết bàn), thất sát

Thiên đồng cự môn là tự mình tạo ra trường thời không để tạo ra lỗ sâu (wormhole), vì thiên đồng là không khí (không khí nơi đâu cũng có đồng nhất), từ không khí tạo ra cánh cửa (giống như cú nhảy alpha)

Hạn đến thiên lương thường hay giúp đỡ người khác

Liêm trinh thiên tướng là người lịch sự, nhã nhặn (liêm trinh) và từ cái nhã nhặn đó chỉ ra lỗi sai của người khác khi ai đó đến gần mình (thiên tướng), giống như tấm gương sạch (liêm trinh, liêm khiết), sẽ phản chiếu (tướng, tương hỗ, tương tự) người đứng trước gương

Tử vi thiên phủ là ông vua (tử vi) rất giàu có và hào phóng (thiên phủ), phủ là kho lẫm

Sửa bởi Timothy: 04/02/2022 - 15:02
Trích dẫn

ch8484's Photo ch8484 03/03/2022

Tôn giáo, bói toán hay bùa ngải đều có bàn thờ để thờ cúng. Tức là có vô hình đi theo những người tin theo những thứ đó.
Họ đi theo tâm não mình thì họ biết hết não óc của mình.
Nên ngoại đạo, tà ma cấm, kỵ ba loại bói toán, bùa ngải và thần thông.
Tuy họ không sử dụng được do bị quạnh họe hay mang tiếng trộm não, nhưng để người khác biết vô hình của mình là điều không nên.
Trích dẫn
Locked