Jump to content







Advertisements




Khi màn đêm buông xuống, phần lớn mọi người chuẩn bị đi ngủ!


26 replies to this topic

#1 MR.Hoang

 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

 

Gửi vào 16/05/2022 - 12:26

Bản thân sóng biển là nước biển thì sẽ quay trở lại với biển. Sự vật dùng duyên gì khởi sinh thì sẽ quay về nơi đó.

Không những mọi vật mà cả suy nghĩ đều có tuần tiết và thứ lớp, đều nằm trong vòng kiềm toả của thứ lớp ấy, trong thứ lớp ấy trứng gà có trước (diễn sinh trước) con gà. --------> Định mà không định.

Sửa bởi MR.Hoang: 16/05/2022 - 12:28


#2 MHTH

 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2972 Bài viết:
  • 1814 thanks

 

Gửi vào 16/05/2022 - 17:59

Bấm like ở đâu ta ?



#3 MR.Hoang

 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

 

Gửi vào 16/05/2022 - 22:27

Quả trứng - con gà và chân trời sự kiện. (1)

Những gì ở nơi con gà như màu sắc, lông, cựa... đã được ''định'' nơi trứng gà, theo tuần tiết mà những điều quy ''định'' đó được hiển bày ra (số mệnh?), và lúc còn diễn sinh giai đoạn ''trứng'' thì toàn bộ những quy định gói gọn - ''ẩn'' trong vỏ trứng hình oval ấy. Sau khi nở, theo quá trình trao đổi với thế giới bên ngoài mà những phần ''định'' đó, mượn tứ đại (vật chất) mà từ từ hiện ra. Bây giờ nếu từ chỗ đó nhìn ngược lại và ''thấy'' được quả trứng và con gà không hai và không khác, chỉ là hình thái biểu hiện khác nhau (hay gọi là lỗi của giác quan) - (hoặc nói là con gà nếu nhìn ''lại'' thì vẫn là ''trứng gà'' mà thôi); ấy là lúc bắt đầu học cách an định sự vật, không chạy theo lỗi của giác quan nữa, và bắt đầu lần mò tới chỗ vô sanh. ---> là điểm quan trọng để một vị gần tới chỗ ''thật'' khởi phát túc mạng thông -- tự soi rõ vô vàng hình thái sinh mạng mà mình cũng như tấc cả chúng sanh từ vô số kiếp đến nay.

Vậy nên học định có thứ tự lớp lang rất là quan trọng để nhận biết điều chân chánh, mới thật thấy rằng mọi tánh linh từ vô số kiếp đến nay dù khoác nhiều hình thái khác nhau, nhưng chúng đều không hai và không khác, ấy là khéo ''định'' vậy.
Và mới thật nhận ra rằng, từ trước đến nay, gà cũng không thật sanh (đẻ) ra trứng gà, và trứng gà cũng chỉ là một hình thái biểu hiện trong vô vàng hình thái biếu hiện tương tự như hình thái hợp tử -trứng non- trứng- gà con - gà trưởng thành... của tánh linh ấy ---> định mà không định!!! ...............

#4 MHTH

 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2972 Bài viết:
  • 1814 thanks

 

Gửi vào 16/05/2022 - 22:39

=))))

Dạo này anh làm gì mà ngộ ra hay vậy ?

Em từng nói con cá với con chim là một còn gì, anh thấy đúng honggg ??

=))))))))



#5 MR.Hoang

 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

 

Gửi vào 16/05/2022 - 22:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 16/05/2022 - 22:38, said:

=))))

Dạo này anh làm gì mà ngộ ra hay vậy ?
Mấy năm trước anh hỏi trên diễn đàn mà đợi hoài không thấy ai trả lời được câu hỏi : ''trứng gà và con gà, cái nào có trước?'' để tìm cớ viết ra.; nên giờ anh tự viết luôn, cho ai hợp thì xem.

#6 MHTH

 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2972 Bài viết:
  • 1814 thanks

 

Gửi vào 16/05/2022 - 22:49

Theo em thì trứng gà có trước.

Bản chất nó đều là sự sống, sự diễn sinh của đạo cả.

Nhưng mà trứng đương nhiên có trước vì con gà là sản phẩm tiến hoá mà ?

Thôi em ngủ đâyyyyy, buồn ngủ quá ròiiii

Em cảm thấy mình vẫn là quá dễ thương

Haizzzz =)))))))



#7 MR.Hoang

 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

 

Gửi vào 16/05/2022 - 23:00

Sự vật có hai tuần tiết: một là tuần tiết giả mà một là tuần tiết thật... Tuần tiết giả là do lỗi của giác quan làm chúng ta lẫn lộn mà nhận lầm! Tuần tiết thật là tuần tiết không phục thuộc hành động, ý thức... tên gọi....

Ví dụ: con mắt thấy quả trứng thoát ra khỏi con gà thì ý thức hình thành và gọi: con gà đẻ ra trứng gà; nhưng trước hình thái trứng gà thì đã có trứng non, hợp tử, vô hình thái... Hình ảnh gọi là đẻ (sanh) đó cũng không thật đúng là sanh ra, chỉ là quả trứng thoát ra khỏi con gà mà thôi. Tuần tiết giả thì phụ thuộc vào hành động, mà tuần tiết thật thì không phục thuộc vào hành động nào cả... đó mới thật là tuần tiết.

Cũng như có hai số không: số không giả (phân biệt với các số khác), và số không thật (đồng đẳng với các số khác, tức là các số khác đó vốn dĩ là không --- ''trứng gà và con gà'')

#8 Pema

 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 749 Bài viết:
  • 695 thanks

 

Gửi vào 17/05/2022 - 08:53

"Khi màn đêm buông xuống, mọi người đi ngủ thì tôi loay hoay quả trứng với con gà"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sao bạn Hoàng sao đợt này deep vại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#9 MR.Hoang

 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

 

Gửi vào 17/05/2022 - 10:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Pema, on 17/05/2022 - 08:53, said:

"Khi màn đêm buông xuống, mọi người đi ngủ thì tôi loay hoay quả trứng với con gà"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sao bạn Hoàng sao đợt này deep vại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Từ ''deep'' viết sai đúng hem? Ý là đẹp chớ gì! Xin trả lời là đẹp hồi giờ! =))))))))))))

Do cô không biết đó chớ, tui trước giờ vẫn vậy! Bên ngoài hề hước bên trong trầm lặng mà!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 16/05/2022 - 22:39, said:

=))))

Dạo này anh làm gì mà ngộ ra hay vậy ?

Em từng nói con cá với con chim là một còn gì, anh thấy đúng honggg ??

=))))))))
Con cá nào với con chim nào là một?

#10 Hetu

 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 504 thanks

 

Gửi vào 17/05/2022 - 11:16

Ai biểu cứ tách con gà và trứng gà ra làm 2 rồi nhức đầu thơ thẩn cái trước cái sau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)) Các thứ đó là 1, đồng thời xảy ra mà thôi. Thấy con gà là thấy trứng, mà thấy trứng là thấy con gà! Có khi con gà không đẻ ra trứng kiếp này, thì kiếp sau nó đẻ!

#11 MHTH

 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2972 Bài viết:
  • 1814 thanks

 

Gửi vào 17/05/2022 - 11:44

Trong mắt em, con nào cũng như nhau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#12 MR.Hoang

 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

 

Gửi vào 17/05/2022 - 13:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

evotears, on 17/05/2022 - 11:16, said:

Ai biểu cứ tách con gà và trứng gà ra làm 2 rồi nhức đầu thơ thẩn cái trước cái sau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)) Các thứ đó là 1, đồng thời xảy ra mà thôi. Thấy con gà là thấy trứng, mà thấy trứng là thấy con gà! Có khi con gà không đẻ ra trứng kiếp này, thì kiếp sau nó đẻ!
Không lẫn lộn nhoa! Tôi nói về hình thái sinh mạng trong tiến trình tâm, cho ai hợp mà xem, cho ai đang trên đường tham cứu luân hồi xem...
Còn con gà sinh ra trứng gà thì lại khác, ví như hai đường thẳng song song thì không cắt nhau là vậy. Đây là trong thế giới phân biệt mà nói.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 17/05/2022 - 11:44, said:

Trong mắt em, con nào cũng như nhau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Em là tôn hành giả à? Tôn hành giả giả hành tôn, giã hành chung với tôm!

#13 MR.Hoang

 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

 

Gửi vào 17/05/2022 - 22:04

Quả trứng - con gà và chân trời sự kiện (2)

Ngày nay có một thuật ngữ mà khoa học nói về biên (giới) của một điểm kỳ dị trong không gian 4 chiều (không-thời gian), mà ở đó tấc cả các loại sóng, vật chất ... không thoát ra được.

Người ta dùng khái niệm này để nói đến biên giới của lỗ đen, được biết đến như là một khối với mật độ vật chất có khối lượng ''rất rất cao", làm bẻ cong thời không vô hạn.

Đó là chân trời sự kiện.

Ta biết rằng, nhờ có khối lượng mà không-thời gian xung quanh một khối bất kỳ không ''phẳng'', vật có khối lượng càng lớn thì không-thời gian càng bị bẻ cong. Và đến mức độ cực đại như hố đen thì không-thời gian gần nhưng bẻ cong (lõm sâu) vô hạn.

Chính vì vậy mà hình thành lý thuyết đó là: sự chuyển động của các tinh cầu, ngôi sao... là nhờ sự biến đổi mức độ cong của không-thời gian này...

Đại khái là: một vật có khối lượng khi đứng riêng mình nó thì không thời gian biến cong với mức cố định và vật ấy không ''di động'', nhưng khi xuất hiện một vật nặng hơn, phần biến cong không thời gian xung quanh vật này làm làm không thời gian xung quanh vật ban đầu biến đổi và hình thành nên chuyển động của tinh thể trong vũ trụ như ngày nay... mà chúng ta quan sát được.
Bây giờ từ chỗ này lần mò lại sẽ thấy rằng sự vận hành mà chúng ta thấy đó, thật không phải vận hành mà chỉ đơn giản là sự biến đổi của không-thời gian xung quanh vật đó... mà gốc của sự biến đổi này là sự ''định'' (khối lượng), sự quyết định ban đầu. Cái ''hành'' quan sát được không phải là thật ''hành'', chỉ là ngộ nhận.
tuần tiết giả là sự chuyện động của ''khối''--- tuần tiết thật là sự tương tác ''định'' (khối lượng) của nhiều ''khối'' lên nhau.
--- ''vô minh duyên hành'' ----

Tánh linh có điểm tương đồng với sự ''định'' ở trên..........................

#14 cariga

 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1986 Bài viết:
  • 1761 thanks

 

Gửi vào 18/05/2022 - 00:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

evotears, on 17/05/2022 - 11:16, said:

Ai biểu cứ tách con gà và trứng gà ra làm 2 rồi nhức đầu thơ thẩn cái trước cái sau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)) Các thứ đó là 1, đồng thời xảy ra mà thôi. Thấy con gà là thấy trứng, mà thấy trứng là thấy con gà! Có khi con gà không đẻ ra trứng kiếp này, thì kiếp sau nó đẻ!

Kiếp này là gà trống, không đẻ được.

Kiếp sau là gà mái đẻ trứng ha.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



P/S Tui mong hết kiếp này là gà mái thôi. Kiếp sau tui phải đào thai lên làm gà trống. 1 con gà trống có tới 10 con vợ gà mái. Tui thích làm đàn ông là phải sướng vậy đó.

#15 MHTH

 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2972 Bài viết:
  • 1814 thanks

 

Gửi vào 19/05/2022 - 13:09

Hành với tôm giã ra ăn chung với nhau à ?

Em chưa ăn món đó, xin anhhhhh =))))

Nhỡ đau bụng thì sao ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Pema, on 17/05/2022 - 08:53, said:


Sao bạn Hoàng sao đợt này deep vại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chuẩn =))))))

Chị cũng vầy đi cho nó có hội có thuyền

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hé hé






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |