Jump to content

Advertisements




Nhật ký thành tỷ phú

mộng tiền quyền tình danh hoa cỏ vẽ

3027 replies to this topic

#511 tony99

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1078 Bài viết:
  • 853 thanks

Gửi vào 04/02/2023 - 12:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

emcobabich, on 04/02/2023 - 12:32, said:

Cảm ơn anh Tony nhiều ạ.
Em luôn quan sát bản thân 24/7. Cập nhật thông tin thời sự Ukraina thường xuyên, có đọc tin tức thì thường đọc về tai nạn giao thông và chiến tranh. Ngoài những tin dạng như vậy thì em ít đọc tin khác.
Em nghĩ em mơ như vậy khi em lướt qua những địa điểm âm thịnh. Thường thì khi em đi qua những vị trí thịnh âm như cây cổ thụ... Thì hay mơ về âm, khi ngủ cảm giác có người theo.
Có lần em thấy 1 điểm sáng từ dưới đất vọt lên đi vào người và đêm đó em thấy một giấc mơ lạ, giống như là ký ức của điểm sáng đó.
Nhà em được em và các vị cõi khác phong ấn nhiều tầng, muốn soi hoặc đột nhập phải được sự đồng ý của họ nên em nghĩ không sao...
Vừa rồi có 1 cô bé cũng dùng thần thông soi em, mà đến ngoài nhà thì bị văng ra do mảnh đất được phong ấn kín.




Mảnh đất em đag ở có nhiều tầng khôg gian, ở đó có 1 con sói thành tinh, có thể hóa thành hình người. Có một cụ ông có kiếp là tê giác, hóa thành ông cụ ở đó.
Con sói thì canh giữ mảnh đất rất nghiêm ngặt, ai muốn ở đó cũng khó, nhưng con sói chấp nhận em sau khi đánh nhau với cụ ông tê giác ở không gian đó. Sau đó em và sói còn làm 3 cái bánh để ăn với cụ ông.


Phòng kế phòng em ngủ có 1 căn phòng trống, căn phòng đó có 2 linh hồn ở đó. Mẹ em từng ngủ ở đó 1 lần rồi k dám ngủ ở phòng đó nữa, khi ngủ mẹ nghe thấy tiếng 2 hồn nói chiện với nhau, 1 nam 1 nữ.

Đi xem bói về thì mọi người đều nói mảnh đất lành, không có quỷ. Em nghĩ k có được.
Vì em từng mơ có một thầy pháp đến nhà em làm.lễ gì đó.
Vị đó làm lễ xong mới quay qua em, nói gì đó về Thần và Phật. Đại ý là may mắn.
Nói xong thì em bỗng nhìn thấy rất nhiều vong linh trên mảnh đất, trời ơi, họ như từ quá khứ xa xôi mục rữa cổ tích. Có người cụt chân, có người bị thương, có vong thì ẩn ẩn trong đất...
Do em suy nghĩ nhiều thôi. Đất từ thời chiến tranh, đôi khi còn cốt, có vong là đương nhiên, nhà cũ của anh cũng có vong, 1 thời anh ngủ, bóng đè liên tục, sau đưa vong đi vào nhà nguyện, thì mới hết.

Dính vào vong ng thân còn tốt, vào vong lạ phiền lắm, đôi khi ko xui nhưng mà ko dứt liên quan đến họ đc.

Anh kể em nghe, lúc anh trong kia, anh hay đọc kinh cho ng chết ở xung quanh lắm, thói quen, gọi là "các linh hồn mồ côi", ko ai cầu nguyện. Mọi thứ của anh dù xấu nhưng chỉ cần anh khát khao khác đi, hay khó chịu, là tất cả đều chuyển biến theo ý anh muốn, gọi là đc phù trợ.

Đến 2022, anh quyết định, ko cắm nhang, ko mồi thuốc mời họ ở bàn thờ mà mỗi đội làm đầu năm (để chấm điểm), ko ăn trái cây cúng, thậm chí anh còn dứt, ko cầu nguyện cho họ (chỉ cầu nguyện cho ng thân còn sống hay đã mất), cảm thấy "dính líu" dần bớt đi, và anh ra trong 2022 (tất nhiên còn nhiều thứ ảnh hưởng).
tin chiến tranh ucraine nga thì có quái gì mà đọc, thi thoảng đọc cho vui, đọc bóng đá, thể thao, người đẹp, người mẫu, kinh tế, du lich, thanh niên làm ăn, đọc tiếng anh, tiếng nhật.... luôn suy nghĩ tích cực. Đừng để đầu óc vướng các bạn âm binh quá nhiều.

Thanked by 2 Members:

#512 kyvibach

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1374 Bài viết:
  • 520 thanks

Gửi vào 04/02/2023 - 15:06

em không cắt duyên với người ta, mỗi khi em tĩnh tâm họ cũng ngồi tĩnh tâm, để cộng hưởng.
đó là dắt tay người khác rời khỏi mộng. còn nếu có ai không thuộc cộng đồng đến thì sẽ bị chặn lại.
nên em có những mỹ nhân cõi khác yêu thương...
quen nhiều thần tiên tỷ tỷ muội muội. hẹn ước các thứ.
thật mệt mỏi nếu xuất hiện 1 sợi nhân duyên, mình lại phải cầm kéo cắt 1 sợi. tại sao không bện mọi sợi nhân duyên thành một bức tranh cuộc đời rực rỡ nhiều màu sắc...
mình là thợ dệt, là hoạ sĩ, là một sinh mệnh vừa được tạo ra, vừa tạo ra thế giới của mình.

#513 kyvibach

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1374 Bài viết:
  • 520 thanks

Gửi vào 05/02/2023 - 08:07

Mơ thấy giấc mơ hài hước.
Chúng sinh là phước điền.


Một thương gia tài ba, buôn bán tất cả mọi thứ từ tài sản hữu hình đến tài sản vô hình.
Một người được giải thoát thì toàn bộ tài sản vô số kiếp của họ sẽ thuộc về mình

Dắt bao nhiêu người thoát ra biển khổ, thì sẽ có bấy nhiêu kho báu của họ thuộc về mình. Đây là chân chính làm ăn. Tài sản họ bao đời, chôn dưới đất, vàng bạc châu báu... Nghĩ đến cảnh đó lại hăng hái cứu độ nhân gian

Thanked by 1 Member:

#514 kyvibach

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1374 Bài viết:
  • 520 thanks

Gửi vào 05/02/2023 - 08:19

Từng có người hứa cho mình kho vàng nếu dẫn họ đi

#515 MHTH

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2972 Bài viết:
  • 1814 thanks

Gửi vào 05/02/2023 - 17:20

Cứu độ nhân gian thì làm gì có đòi, đấy là thương nhân đúng nghĩa. Trao đổi lợi ích chứ cứu độ gì. Ảo à ?

#516 kyvibach

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1374 Bài viết:
  • 520 thanks

Gửi vào 05/02/2023 - 18:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 05/02/2023 - 17:20, said:

Cứu độ nhân gian thì làm gì có đòi, đấy là thương nhân đúng nghĩa. Trao đổi lợi ích chứ cứu độ gì. Ảo à ?
phật dạy, mọi chúng sinh hữu tình đều nhờ thức ăn mà sống.
mình đưa họ qua bể khổ, mọi hành trang cõi tạm họ hiển nhiên để lại cho mình - người lái đò, và chỉ người lái đò mới có thể chở hành trang của người qua sông mê đến bờ giác mà thôi... không phải là người lái đò thì vô duyên để giữ. nếu nàng nghĩ cứu độ là không đòi thì nàng đang đánh giá sự việc trên những dữ liệu phiến diện.
cái đạo lý qua sông trả tiền đó là hiển nhiên, còn vất hành lý của khách qua sông xuống bể khổ, hay cầm hành lý lên ngắm nghía các thứ là do mình. vì qua sông mê rời bể khổ họ cũng cần 1 người có chữ tín, có năng lực để bảo quản đồ đạc của họ, mang cho họ sự an tâm mà chuyển bước, bảo bọc nhân thân của họ an toàn, hướng thiện. Trách nhiệm đó Ba Bích phải làm, cho nên việc nhận châu báu, vàng bạc... là hiển nhiên.

Nhận được kho vàng kho bạc rồi, mình sẽ xử lý như thế nào mới tốt nhất. cái đấy họ tự có trí để... chọn mặt gởi vàng. Ba Bích không PR, là tự họ đến hứa tặng kho vàng

#517 MHTH

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2972 Bài viết:
  • 1814 thanks

Gửi vào 05/02/2023 - 18:34

Ờ thì vẫn là trao đổi lợi ích.

Giống thầy bói, khách hàng thấy xem chuẩn thì trả tiền coi thôi.

#518 MHTH

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2972 Bài viết:
  • 1814 thanks

Gửi vào 05/02/2023 - 18:50

Ba bích coi nhận châu báu là hiển nhiên thì trao đổi chứ ko cứu độ.

Cứu độ là làm xong việc mà nhận đc ít hơn cái gia tài họ có hoặc làm mà ko nhận gì.

Đương nhiên với tư tưởng khác nhau, tư tưởng làm để nhận phúc thì phúc sẽ ít hơn làm với tâm vô tư ko cần nhận lại.

Còn tư tưởng của ba bích là làm rồi nhận hết gia tài của họ gồm công đức, tiền bạc của cải thì đó là dân kinh doanh.

Mà dân kinh doanh về tâm linh thì cẩn thận lật thuyền bất ngờ. Khi ba bích còn có ích thì sẽ đc bảo kê, còn vô ích thì bị vứt bỏ còn đỡ, hại lại là bình thường. Tại vì sao ? Ba bích làm cho ba bích hưởng, ăn bánh trả tiền chứ làm gì có cứu độ chúng nó đâu mà chúng nó phải biết ơn. Và mình nghĩ ba bích làm thì chỉ nhận đc của cải hữu hình thôi chứ với tâm tưởng như này của cải vô hình ít lém. Vì là trao đổi mà !

Tâm tính tham sân si loài người là thế ! Chết rồi thì còn hơn thế.

#519 kyvibach

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1374 Bài viết:
  • 520 thanks

Gửi vào 05/02/2023 - 18:54

nàng chưa thâm nhập vào câu "vô vi nhi vô bất vi" - "không tham mà không phải không tham" rồi.
thâm nhập vào đó sẽ như cá gặp nước, như diều gặp gió.

#520 MHTH

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2972 Bài viết:
  • 1814 thanks

Gửi vào 05/02/2023 - 18:58

Thâm nhập gì, đọc là hiểu !

Quân tử dùng câu đó cho trường hợp tham cho thiên hạ dùng.

Tiểu nhân dùng câu đó cho trường hợp tham cho mình dùng.

Thì tùy tư tưởng khác nhau mà lựa chọn. Nàng niếc zề ko quen biết !

#521 kyvibach

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1374 Bài viết:
  • 520 thanks

Gửi vào 05/02/2023 - 19:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 05/02/2023 - 18:58, said:

Thâm nhập gì, đọc là hiểu !

Quân tử dùng câu đó cho trường hợp tham cho thiên hạ dùng.

Tiểu nhân dùng câu đó cho trường hợp tham cho mình dùng.

Thì tùy tư tưởng khác nhau mà lựa chọn. Nàng niếc zề ko quen biết !
gì mà quân tử mí cả tiểu nhân...
cái đó là góc nhìn phiến diện của người đời, bùn hôi nuôi dưỡng hoa sen.
thiên hạ không có âm thì dương không thể sinh ra, không có vùng trũng thấp vực thẳm thì làm gì có đỉnh núi cao hùng vĩ.
nàng thích ở đỉnh núi nhưng chán ghét đạo tiểu nhân, điều đó là sai lầm.

Thanked by 1 Member:

#522 MHTH

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2972 Bài viết:
  • 1814 thanks

Gửi vào 05/02/2023 - 19:15

Thông cảm chứ ko chán ghét tiểu nhân.



Đang chờ mẹ bóc mít cho ăn nên chém zó. Nói cao siu tí thì là phân tích luận đạo !

#523 kyvibach

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1374 Bài viết:
  • 520 thanks

Gửi vào 05/02/2023 - 19:24

Nàng thông cảm là hợp đạo ta đi.
Vì với 1 thương gia, không có vật nào là vô giá trị.

Thanked by 1 Member:

#524 MHTH

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2972 Bài viết:
  • 1814 thanks

Gửi vào 05/02/2023 - 19:55

Nghề nghiệp: thương nhân !

Thanked by 1 Member:

#525 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 368 Bài viết:
  • 402 thanks

Gửi vào 05/02/2023 - 19:58

Nhân tiện Ba Bích nói chuyện dẫn dắt linh hồn, nay ngày Rằm về họ lại nghe chuyện về ông bà tổ tiên báo mộng nên kể ké.
Mấy chuyện này linh hồn ngoài gia tiên thì LinhThao không rõ nhưng ông bà yêu cầu con cái thì đều chọn mặt gửi vàng cả đó. Họ tộc lớn có 3 chi, chi út có ông này nghèo lắm, nghèo rất là nghèo kiểu đi đóng gạch từng ngày lấy tiền ăn. Tới hôm nọ nằm mơ thấy người trên về nói bằng bất cứ giá nào phải nâng mộ phần cho ông tổ ở phần đất xyz, nếu làm được thì không có gì là không có. Có người nghe thì bảo xí xoá, có người thì bảo nghèo vậy rồi sao làm được nhưng mà rồi ông vừa làm với vừa vay mượn cũng lo được việc cho tổ tiên. Giờ thì đời ông và đời con ông đó (mình là đời cháu, cùng họ nhưng khác chi) giàu có tiếng, về xây ở quê nhà LinhThao nhà thờ đại tôn to lớn nức vùng cho con cháu hưởng lây (chưa kể đất nền là 30-40 tỉ) và duy trì cúng bái làm phước cho cả họ và cả vùng làng luôn.

"Thương nhân" với linh hồn thì chẳng phải kiểu tâm địa vọng cầu mà người ta tìm đến, phải tự người ta thấy "trao đổi" được việc họ mới tìm tới cơ. Mà một khi được trao gửi yêu cầu thì tâm không được tham sân si vì không thì bị xử luật vô hình liền. Làm được hay không người trần cũng phải có tâm với linh hồn mới nên nhận làm, không thì khổ cho họ, ai muốn cứ đi được đoạn lại tìm người dìu dắt mới. Làm được thì đúng là đâu thiếu gì, có khi người ta phải soi được người này giàu thì tâm hướng thiện giúp đỡ được nhiều người thì cũng mới nhờ nữa kìa.

Mà như chuyện bác Minhminh từng kể ấy, linh hồn lạ nhờ, mình làm được giúp họ, họ nghĩa tình lắm. Nhiều khi có phải nguyện cầu gì đâu, mọi thứ đến tự nhiên luôn, không thèm tham nhưng lộc lá cũng chạy tới á.
Mà chuyện gì hai người này đều đưa đạo với văn tuệ vào khán được thế, đúng là nhiều chữ.

LinhThao cứ theo lẽ đời lẽ thường mà suy lễ nghĩa. Như bà LinhThao năm nào 14 cũng về dâng lễ cho họ nhà bà (họ nội của bà), bà nói nhà bà toàn con gái (cụ cố không có con trai), bà nói nếu ai cũng nghĩ con trai mới về thờ cúng thì các cụ cố nay về ăn rằm cùng gia tiên sẽ rất buồn vì không có con cháu của mình hương khói, điều bà làm là xuất phát từ tâm hướng về cha mẹ, cứ vậy thôi cách làm sẽ tới hướng đúng.

Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

1 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn



Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |