←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhật ký thành tỷ phú

MHTH's Photo MHTH 05/02/2023

Hồi bé mình ghét dân kinh doanh lắm luôn. Cảm thấy toàn là người mưu mô toan tính, đấu đá tranh giành. Lắm lúc còn lén lút chê mẹ mình cơ, thật. Mặc dù biết là để nuôi con cái mẹ phải vất vả cơ cực.

Sau đó va vấp với cuộc sống một tí mới biết. Giờ lại thích kinh doanh, vì kinh doanh dễ ra tiền.

Mẹ mình nói: "Kinh doanh là chuyển từ cái này sang cái khác"

Nhưng mình kinh doanh ngu muốn chết ! Nhập áo về bán chẳng may nó xấu là ko muốn bán, sợ mất mặt !

Giờ vẫn còn áo, may còn ít cho bớt rồi =)))))
Sửa bởi MHTH: 05/02/2023 - 20:05
Trích dẫn

ChiNhan's Photo ChiNhan 05/02/2023

MHTH dạo này oách thế nhể
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 05/02/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ChiNhan, on 05/02/2023 - 20:05, said:

MHTH dạo này oách thế nhể

Kệ tôi !
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 05/02/2023

Mà chị MHTH, bao h chơi chán thì cho chàng mang cau trầu qua hỏi đi =)))). Chứ giờ trai nói sảng bị xoá comment đầy đường…
Trích dẫn

ChiNhan's Photo ChiNhan 05/02/2023

LinhThao thì ngon rồi. Có idol xem cho hậu vận tốt đẹp giờ quay qua chống đối tui.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 05/02/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ChiNhan, on 05/02/2023 - 20:05, said:

MHTH dạo này oách thế nhể

Yên tâm dạo này đang rảnh nên chơi, ít nữa bận thực ko có thời gian chém zó đâu.

Ko phải lo !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinhThao, on 05/02/2023 - 20:13, said:

Mà chị MHTH, bao h chơi chán thì cho chàng mang cau trầu qua hỏi đi =)))).


Ba bích ko cùng tư tưởng ! Ko phải !


Thôi đi ăn xong đọc sách, chuyển qua Hành Trình Về Phương Đông chứ đọc Đạo Đức Kinh nhiều riết tưởng mình là thánh nhân. Chóng hết cả mặt ! Đói bụng quá hícc
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 05/02/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 05/02/2023 - 20:22, said:

Ba bích ko cùng tư tưởng ! Ko phải !


Mà ngày xưa chị hỏi sao để gọi được gà =)))). Quan sát kĩ thì phải có cả MHTH x Ba Bích thì mới có gà xuất hiện nha haha.
Ai muốn gà đáp lời thì cứ triệu hồi được cặp đôi nàng-chàng nhen!

Mà nhắc tới chi cho buồn, Idol đi đâu chẳng thấy đâu cả. Không biết Liêm Phá Mão Dậu có làm Idol xuất hiện được không.
P/s: À có Idol thì auto có mặt nha, ngầm hay hiện thì tuỳ lúc hihi.
Mà chắc Idol không xuất hiện, đầu năm mà cũng không mấy ai hỏi số hay chiêm nghiệm số gì cả...
Sửa bởi LinhThao: 05/02/2023 - 20:39
Trích dẫn

ChiNhan's Photo ChiNhan 05/02/2023

Mấy bé thì chỉ giỏi nịnh hót mấy ông già. Dở vô cùng. Mấy ổng thấy tội ko nói cho nghe sự thực hoặc vì tình cảm mà ít nhiều
có thiên vị khi giải số. Tưởng ngon, hí ha hí hửng. Còn người nói cho nghe lại mang tiếng ác.
Riêng bé LinhThao bây giờ có quỳ lạy tui cũng ko nói.
Sửa bởi ChiNhan: 05/02/2023 - 20:58
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 05/02/2023

Thồi =))))) Xin người hãy thôi tào lao. Thà người chê ai chê chứ cứ đệm vào câu khen mình nghe hài hước lắm. Giờ ChiNhan thở ra 5 câu mà đúng 4/5 câu hẵng nói tiếp í, LinhThao đây ghét đàn ông võ mồm, chê.

Cứ sợ người khác hí hửng thế nhờ, ghen tị hay gì =)))). Hay không được già nể trẻ nịnh nên buồn hả ChiNhan, buồn cũng đừng đẩy sang ngươi khác chớ, miệng xinh miệng đẹp nào.
Mà đọc gì cũng đọc kĩ rồi mới nói cho miệng nó xinh.

P/s: LinhThao dập đầu 10 lần mong ChiNhan im lặng. Xin người!
Sửa bởi LinhThao: 05/02/2023 - 21:04
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 05/02/2023

Mọi người vui vẻ bộc bạch.
Cái gì không thuận với con đường của bản thân mỗi người thì bỏ qua 1 bên đi tiếp con đường của bản thân.
Cái thì thuận thì tiếp thu, rất đơn giản. Không cần cãi vã gay gắt. Chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không.
Cứ đi mãi trên con đường yêu thích của bản thân thì sẽ gặp đồng hành. Những ai không cùng lý tưởng sẽ không thể đi mãi với nhau được.

Thương gia buôn bán, người chèo đò qua sông mê đến bờ giác đều được trả phí, trên con đò của Ba Bích đã ghi rõ tấm bảng "chở được đến đâu tuỳ duyên", thậm chí Ba Bích có thả khách giữa dòng đời thì họ cũng không oán thán. Vì đạo của Ba Bích là dửng dưng là hờ hững vô tâm vô tình như vậy rồi. Nhưng mà họ vẫn tình nguyện dâng kho báu vàng bạc thì Ba Bích không từ chối được.
Nên chẳng có một giá trị đạo đức nào trên con đường kinh doanh của Ba bích. Vì đạo thương gia của mình là ngây thơ.
Dùng con thuyền ngây thơ để dẫn chúng sinh trở về ngây thơ thuần khiết, khi họ ngây thơ thì của cải của họ sẽ thuộc về mình. Họ đạt được giá trị ngây thơ, mình có được tài sản vạn kiếp của họ.
Mình thả họ giữa dòng chảy thì đó cũng là sự ngây thơ của mình, họ đã chọn thì không thể oán trách. Nhưng đã nhận tiền của người thì cũng gắng bảo vệ thân nhân của người an toàn, hướng thiện từ đầu đến cuối. Mình phụ trách việc đó là để họ an tâm buông xả hồng trần, trở về cõi tốt đẹp hơn.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 05/02/2023

Riêng ta thấy nàng MHTH rất không hợp, nàng không thể kinh doanh, trong tư tưởng nàng vẫn là thiện nam tín nữ, nàng hợp cõi trời thánh khiết hơn là hồng trần nhị nguyên.
Một ngày trời trở gió nàng rơi vào nhất nguyên, nhìn tiền tưởng là giấy vụn nàng sẽ đốt sạch.
Chỉ là giao thoa về mặt tư tưởng đôi chút chứ không thể cùng một hành trình.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 05/02/2023

Cảm ơn vì lời khen nhưng thực ra là chê của ba bích. Tại ba bích ko đủ bao dung thôi. Chứ chồng mình thấy mình đốt tiền còn vui nữa. Làm ra tiền làm gì ?

Để vợ đốt tiền chứ làm gì !

Còn về việc phân biệt giấy với tiền thì ba bích yên tâm. Tâm vào nhất nguyên chứ thân vẫn còn phải duy trì sự sống của nó, vẫn cần vật chất khác duy trì. Vật chất khác thì đương nhiên tiền mới đổi được.


Và cuối cùng là ba bích đừng ảo tưởng, ba bích chưa có ngây thơ đâu ! Mà đòi dẫn người ta về với ngây thơ.


Ùm ko cùng một hành trình. Cảm ơn ba bích và chúc ba bích thành công theo góc nhìn của bạn !
Trích dẫn

tony99's Photo tony99 05/02/2023

Các bạn là ng tu đạo, thích nói nhân duyên, thích nói tương hợp, các bạn có thể giúp mình dự báo 1miếng đất tăng giá trị gấp 3 trong 1 năm, lợi nhuận dc quyền cắt 3 phần :3.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 05/02/2023

nàng nói ta chưa ngây thơ sao, giờ ta mới biết...
ta khen nàng là thật lòng, nàng hướng về điều thiện giây phút nào là nàng lại rực rỡ phút giây ấy.
nàng phân biệt được tiền và giấy thì ta cũng an tâm chín mười phần rồi.
tuy chúng ta không cùng một hành trình nhưng lại cùng một điểm đến, đó là điểm cuối của vòng tròn. Tuy không cùng một hành trình nhưng ta sẽ phủ sóng lên mọi hành trình nàng bước trong tương lai. Nàng an tâm, ta luôn hiện diện mọi thời điểm nàng cần, bằng tinh thần hay vật chất, dù ít hay nhiều ta đều sẵn sàng hỗ trợ.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 05/02/2023

May mà mình nội tâm vững vàng. Chứ ko cứ thế này đổ đứ đừ.

May thế =)))))
Trích dẫn