Nhật ký tu dưỡng thần tiên
MHTH 11/02/2023
Mua đồ về làm pa tê.
Lần trước làm ròi, ăn cứng. Làm mấy lần có kinh nghiệm cho ngon.
Lần này mong ngon thơm béo ko mùi là tốt lắm rồi ko cần hồng hiếc gì. Hồng tính sau !
Lần trước làm ròi, ăn cứng. Làm mấy lần có kinh nghiệm cho ngon.
Lần này mong ngon thơm béo ko mùi là tốt lắm rồi ko cần hồng hiếc gì. Hồng tính sau !
MHTH 12/02/2023
Mình đáng yêu thế này mà suốt ngày phải làm việc nhà. Chán lắm luôn.
Tóc thì suốt ngày rụng, mà rụng toàn sợi dài dài mới đau. Có chị mách dùng dầu dừa trộn với B12 ủ tóc cho hết rụng. Ngại làm vch.
Răng thì bị mẻ 1 tí.
Trông như con dẩm mà anh kia cũng thích. Thật ko có ánh mắt.
Đói quá đi, sáng uống cafe chưa ăn gì. Xót hết cả bụng.
Thôi mình vẫn là đáng yêu nhất.
Chê tí thôi chứ vẫn đáng yêu !
Tóc thì suốt ngày rụng, mà rụng toàn sợi dài dài mới đau. Có chị mách dùng dầu dừa trộn với B12 ủ tóc cho hết rụng. Ngại làm vch.
Răng thì bị mẻ 1 tí.
Trông như con dẩm mà anh kia cũng thích. Thật ko có ánh mắt.
Đói quá đi, sáng uống cafe chưa ăn gì. Xót hết cả bụng.
Thôi mình vẫn là đáng yêu nhất.
Chê tí thôi chứ vẫn đáng yêu !
MHTH 12/02/2023
Thôi nghe nhạc Phật, thoải mái.
Thích mỗi anh Hoàng, chả thích ai khác.
Mỗi lần nghĩ đến zai là mình lại nghĩ đến anh Hoàng.
Anh Hoàng quá tốt, làm tấm chắn mình mí zai. Nhẹ cả người !
Thích mỗi anh Hoàng, chả thích ai khác.
Mỗi lần nghĩ đến zai là mình lại nghĩ đến anh Hoàng.
Anh Hoàng quá tốt, làm tấm chắn mình mí zai. Nhẹ cả người !
tony99 12/02/2023
MHTH 13/02/2023
Nay liên lạc với chị công an phường hỏi lấy lại giấy tờ.
Đọc sách tiếp.
Xong rồi ngẫm nghĩ sự đời tí.
Đọc sách tiếp.
Xong rồi ngẫm nghĩ sự đời tí.
MHTH 13/02/2023
Dạo này chả thích nghe nhạc anh anh em em. Thích nghe nhạc Phật, thoải mái đầu óc.
Nghe mấy bài anh em nhiều quá kéo tần sóng xuống rồi gặp mấy thằng dẩm thì chết dở. Rồi lại lao vào yêu yêu đương đương, cả đời chóng mặt. Nó lại là nát đời hoa.
Thôi cứ nghe nhạc Phật, nhẹ nhàng rồi tìm anh nào tử tế yêu rồi cưới hehee
Đang định viết gì quên luôn.
À nhớ ra. Đấy nói đến nghe nhạc Phật làm nhớ lại mong ước được đi tu. Là vào chùa tu.
Cứ tưởng tượng cảnh đi tu là sung sướng. Sáng dậy đọc kinh rồi tập thể dục nhẹ nhàng, trưa tối ăn chay. Lao động thì quét tí lá đa. Ui zồi ooiii quá sung sướng. Hem phải làm zì.
Quan trọng cốt lõi là hem phải làm zì. Phật nuôi !
Ở nhà mẹ nuôi chán rùi. Huhuu
Nghe mấy bài anh em nhiều quá kéo tần sóng xuống rồi gặp mấy thằng dẩm thì chết dở. Rồi lại lao vào yêu yêu đương đương, cả đời chóng mặt. Nó lại là nát đời hoa.
Thôi cứ nghe nhạc Phật, nhẹ nhàng rồi tìm anh nào tử tế yêu rồi cưới hehee
Đang định viết gì quên luôn.
À nhớ ra. Đấy nói đến nghe nhạc Phật làm nhớ lại mong ước được đi tu. Là vào chùa tu.
Cứ tưởng tượng cảnh đi tu là sung sướng. Sáng dậy đọc kinh rồi tập thể dục nhẹ nhàng, trưa tối ăn chay. Lao động thì quét tí lá đa. Ui zồi ooiii quá sung sướng. Hem phải làm zì.
Quan trọng cốt lõi là hem phải làm zì. Phật nuôi !
Ở nhà mẹ nuôi chán rùi. Huhuu
Camchua0902 13/02/2023
Nghiệp tạo chưa đủ nên chưa dc đi tu =))))) vẫn phải ra đời đi làm ,ai cho ở k
Thấy phát ngôn của người k não thế nào =)))))) vượt quá sự hiểu biết của nhân loại chưa =)))))
Thấy phát ngôn của người k não thế nào =)))))) vượt quá sự hiểu biết của nhân loại chưa =)))))
MHTH 14/02/2023
Ngày này năm ngoái làm hoa bán lời vch. Năm nay ko bán hoa vì kinh tế kém.
Ngày này của 2 năm trước là đi bán hoa cho người ta =)) mé thằng dẩm bán xong hoa cho nó xong nó rủ đi hú hí mới vch. Láo nháo thật. Mà nó cũng đẹp zai cao ráo mỗi tội láo.
--------
Suy nghĩ lên kế hoạch định hướng tương lai tiếp.
Thực lòng muốn vào chùa híc !
Ngày này của 2 năm trước là đi bán hoa cho người ta =)) mé thằng dẩm bán xong hoa cho nó xong nó rủ đi hú hí mới vch. Láo nháo thật. Mà nó cũng đẹp zai cao ráo mỗi tội láo.
--------
Suy nghĩ lên kế hoạch định hướng tương lai tiếp.
Thực lòng muốn vào chùa híc !
Camchua0902 14/02/2023
Chị nghĩ em mnth nên vào chùa ,ví như cơm nguội ăn cố thì đau bụng , bỏ thì mang tội phí của giời , thôi thì đem phơi khô cho gà ăn hoặc ngâm mẻ độ kiếp =))))
tony99 14/02/2023
MHTH, on 14/02/2023 - 19:00, said:
Ngày này năm ngoái làm hoa bán lời vch. Năm nay ko bán hoa vì kinh tế kém.
Ngày này của 2 năm trước là đi bán hoa cho người ta =)) mé thằng dẩm bán xong hoa cho nó xong nó rủ đi hú hí mới vch. Láo nháo thật. Mà nó cũng đẹp zai cao ráo mỗi tội láo.
--------
Suy nghĩ lên kế hoạch định hướng tương lai tiếp.
Thực lòng muốn vào chùa híc !
Ngày này của 2 năm trước là đi bán hoa cho người ta =)) mé thằng dẩm bán xong hoa cho nó xong nó rủ đi hú hí mới vch. Láo nháo thật. Mà nó cũng đẹp zai cao ráo mỗi tội láo.
--------
Suy nghĩ lên kế hoạch định hướng tương lai tiếp.
Thực lòng muốn vào chùa híc !
mạng mẽo nó cứ khoe bán hoa lời ghê gớm lắm, bó hoa vài triệu. Đận tết vừa rồi, mấy cửa hàng hoa chỗ anh, bán cứu trợ nhà vườn luôn kìa, 1 bó bình thường 200k (chưa cắm) đc bán 25k hay 50k gì đó :v
Lễ 14/2 này cũng vợi thôi
MHTH 14/02/2023
Ko hổm em bán cho thằng dẩm đó, nó cho bán có ngày 14/2 à. Em đứng chém zó cho nó 7-8tr.
Còn em bán năm trước thì ko bằng.
Còn em bán năm trước thì ko bằng.