←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhật ký tu dưỡng thần tiên

tony99's Photo tony99 20/03/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 20/03/2023 - 21:10, said:

=)))))

Nhưng mờ em mua thuốc trong phố chứ có ở núi đâu :v
họ mua mấy hồi em ơi, ba cái bồ đà hay cỏ rẻ tiền, giờ đám hs nó cũng hút đầy đấy :v
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 21/03/2023

Em yêu em nhiều như vậy, làm sao em cho bản thân tiếp xúc với tệ nạn xã hội mà biết đc.

Em nhớ có hôm buổi tối đi trên đường về nhà, hôm đó đi lối mới thử xem. Thì đường vắng vẻ nên em đi chậm quan sát khá kỹ. Có một anh đi xe máy ngay bên cạnh. Tự dưng ông đó phóng qua em xong lượn vào cái ngõ bên phải. Đầu ngõ đó 1 anh nữa đi xe máy đứng đợi. Xong ông phóng xe qua đưa cho ông đứng đợi gói giấy nho nhỏ. Em thấy hết :v

Em kiểu "chết mệ" xong giả vờ nhìn lung tung, kiểu ngố tàu ko rõ đường nhìn loanh quanh. Cơ mà xe vẫn đi giữ tốc độ như cũ. Đi bth chả sao.

Trích dẫn

tony99's Photo tony99 21/03/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 21/03/2023 - 08:28, said:

Em yêu em nhiều như vậy, làm sao em cho bản thân tiếp xúc với tệ nạn xã hội mà biết đc.

Em nhớ có hôm buổi tối đi trên đường về nhà, hôm đó đi lối mới thử xem. Thì đường vắng vẻ nên em đi chậm quan sát khá kỹ. Có một anh đi xe máy ngay bên cạnh. Tự dưng ông đó phóng qua em xong lượn vào cái ngõ bên phải. Đầu ngõ đó 1 anh nữa đi xe máy đứng đợi. Xong ông phóng xe qua đưa cho ông đứng đợi gói giấy nho nhỏ. Em thấy hết :v

Em kiểu "chết mệ" xong giả vờ nhìn lung tung, kiểu ngố tàu ko rõ đường nhìn loanh quanh. Cơ mà xe vẫn đi giữ tốc độ như cũ. Đi bth chả sao.
ôi tụi này nó nhát và sợ bóng sợ gió lắm :v Mình ko làm gì nó thì thôi, chứ em hô "xin chào, làm gì thế" 1 cái, nó ko kéo gas lên 100 kmh ngay lập tức ấy chứ :v
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 21/03/2023

Thôi em ngó thấy 2 ông đó đưa giấy cho nhau xong quay ra nhìn em luôn.

Mặt em tỉnh bơ quay ra chỗ khác xong giả vờ ngó đường. Kỹ thuật diễn đỉnh cao :v
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 21/04/2023

Tu dưỡng quả là KHÓ !

Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 24/04/2023

Nhiệt lợi đau mồm lắm luoonnnn

Mẹ thấy thế bảo mua thuốc, quan tâm các kiểu rồi nói: "Mẹ có để con chịu thiệt bao giờ đâu".

Nghe lòng hơi chua xót, híc.

Nhưng mà lười đi mua thuốc bôi, haizz.

Đau quá huhuuuuuu

--------

Hôm qua ngồi mò lựa sách đọc trên Shopee, thấy cùng một quyển sách mà giá cả chênh lệch gần một nửa.

Mình mới vào coi nhà bán giá rẻ hơn thì thấy review hàng lậu do chữ mờ, nhoè, lỗi sách.

Mà nhà bán hàng giá cao thì thuộc dạng có uy tín nhưng đọc review nói đóng hàng cẩu thả, sơ sài làm rách góc sách.

Chả biết mua sách ở đâu nên chuyển sang Tiki đặt thử.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 02/05/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 20/03/2023 - 22:45, said:



Em đang tìm sách Kinh Thánh Tân Uớc và Cựu Uớc. Tác giả nào dịch sát nghĩa dễ hiểu anh nhỉ ?

Chắc đọc sách Tân Uớc trước.

-----


Diễn đàn mình ai có cuốn Kinh Thánh Tân Uớc không ạ, nếu có pass lại thì ib mình.

Tks !
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 03/05/2023

Sự kỳ diệu của năng lượng !

Mình muốn tìm sách Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước nên đăng tìm. Thực lòng chưa mua sách cũ đọc bao giờ.

Tình cờ có một anh nhắn gửi tặng sách. Anh kêu sách Kinh Thánh không bán sợ phải tội nên tặng. Do trước ảnh được tặng sách nên giờ tặng lại.

Mình ngại nên mua của anh vài cuốn sách cũ. Tình cờ ảnh có thật nhiều sách về triết học và sử Việt.

Thật là mỏi cổ đưa sẵn gối đầu nằm.

Tuyệt vời! Nhân duyên thật kỳ diệu !

Mọi thứ diễn ra giống như nó phải xảy ra.

Thật là thích !
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 03/05/2023

Sự kỳ diệu của những mối Nhân Duyên. <3
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 03/05/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tre, on 03/05/2023 - 22:43, said:

Sự kỳ diệu của những mối Nhân Duyên. <3

Ngủ ngon !
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 30/05/2023

Làm móng, nhận nuôi mèo :v


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 31/05/2023

"chúng ta bị thu hút bởi vẻ ngoài nhưng thứ khiến chúng ta ở lại là nội tâm. Hồi xưa t thích trai đẹp quen ng yêu phải đẹp trai, nói chung t của ngày xưa rỗng tuếch. Dần dần nhận ra những thứ mình theo đuổi nó ko có ý nghĩa và thậm chí hạ thấp giá trị bản thân. Mặc dù giờ vẫn thích ngắm trai đẹp (dĩ nhiên) nhưng điều mà t thích ở ng khác đó là sự thông minh, tính cách và cách cư xử của họ."

Đọc được một bình luận của cô gái trẻ.

Mình vẫn bị thu hút bởi zai đẹp !

Giống như ngắm đồ vật đẹp thôi =))))

Tay chạm tay thấy có phản ứng như bồi hồi xúc động.

Tuy nhiên mình nghĩ yêu ko chắc cưới còn cưới thì chắc chắn là yêu.

Yêu thích thì bạn sao cũng được còn cưới mình chọn nhân phẩm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giá trị cốt lõi !

Có thể là mình yêu nhân phẩm đẹp hơn vẻ ngoài đẹp !
Trích dẫn

au007's Photo au007 01/06/2023

vẻ đẹp bên trong sẽ thể hiện ra bên ngoài, vẻ ngoài thể hiện 1 phần bên trong. nội dung và hình thức. hình như phạm trù triết học ngày xưa học. tinh tế sẽ đoán được trong ngoài tỉ lệ bao nhiêu, mà lựa. hehe. cũng là 1 thôi mà.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 01/06/2023

Nội dung thì tinh tế quan sát mới nhận ra được. Mà quan sát đến mức độ nào còn tùy vào người quan sát ở tầm nào.

Hình thức =))) thì muôn màu muôn vẻ.

Mà giờ đa số sống theo hình thức. Gọi lịch sự là bơi theo số đông. Vì bơi theo số đông thì dễ thở tuy nhiên chọn sai đội hình là chết trùm.

Em thì thích chơi với bạn (bạn bè bình thường cũng vậy) có cá tính :v

1. Bạn khác số đông.

2. Bạn nổi bật trong đám đông.


Thì mới thú vị. Em ko thích tùy tiện chơi với người chỉ để chém zó tầm phào. Những người bơi theo số đông, ra đường vơ đại cũng được một nắm :v



Đọc lại thấy mình chảnh choẹ thật. Tính cách thế rồi, biết sao giờ :v

------

Mong kiếm thật nhiều tiềnnnnn =))))

Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 03/06/2023

Mèo nhà mình là boy thân thiện, tinh nghịch, hiếu động, tò mò, thích khám phá mọi thứ ... Vô cùng hiền lành và thích chơi với chó nhà mình.

Còn cô chó nhà mình chỉ một từ thôi: chảnh !

Không biết bao giờ chúng nó mới chơi với nhau, đúng ra là chó nhà mình chấp nhận chơi với mèo ???
Trích dẫn