←  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Dòng Họ (dòng di truyền)

Elohim's Photo Elohim 24/10/2023

Do đó, một dòng dõi (goträ) là một nhóm các cá nhân
truyền một mã di truyền đặc biệt tiến hóa khi nó đi qua vô số
người vận chuyển.

Mỗi nhóm người, mỗi chủng tộc, mỗi gia đình đều phải tìm cách duy trì
tính cố định, để nâng cao chuyên môn cụ thể (tài năng di truyền) của mình và đóng vai trò xã hội
phù hợp với bản chất riêng của mình và trên hết là bảo tồn và truyền tải những giá trị di truyền riêng của nó, những văn hóa đặc biệt.
Những đức tính của chúng ta có thể được kế thừa. Đây là lý do tại sao chúng phải được giữ gìn và
được cải thiện để có thể phát huy hết vai trò của mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi
của sự tồn tại.

Để đạt được mục đích của mình
vận mệnh thể chất và tinh thần, mỗi cá nhân phải tự lập cho mình cơ sở; tìm ra
giai cấp mà anh ta thuộc về, những nhiệm vụ và phẩm chất vốn có của giai cấp đó, và
những đặc điểm độc đáo của nó để anh ta có thể làm cho chúng có hiệu quả; và cuối cùng,
vượt xa chúng. Mọi người phải đạt được sự hoàn hảo về mặt xã hội trước khi anh ta có thể hoàn thiện vai trò cá nhân hoặc nội tâm của mình. Hai vai trò này có thể
rất khác nhau và thậm chí trái ngược nhau; do đó, chúng ta thấy rằng những người đàn ông từ nghệ nhân
các đẳng cấp có thể kiếm sống bằng nghề nghiệp khiêm tốn của họ nhưng đồng thời cũng có thể
đã đến lúc trở thành những triết gia, những bậc thánh nhân và những nghệ sĩ mà các vị vua và những người Bà la môn
cúi đầu kính cẩn.

Hoàn cảnh ra đời của chúng ta tương ứng với trình độ phát triển của chúng ta
dòng dõi của riêng mình và những điều kiện mà chúng ta có thể tiến bộ tốt nhất. Mỗi
các liên kết trong dòng dõi được tìm thấy ở một giai đoạn cụ thể trong quá trình tiến hóa của loài đó
—ở tuổi trẻ, sự trưởng thành hoặc suy tàn. Đây là lý do tại sao các cá nhân thuộc các chủng tộc khác nhau
không ở cùng một mức độ trong quá trình tiến hóa của họ.
Không có lợi ích gì cho bất cứ ai khi muốn thay đổi hoàn cảnh hoặc chức năng của mình,
cũng như muốn thực hiện nhiệm vụ của người khác. Vì vậy, ngoại trừ những trường hợp rất hiếm,
người ta không thay đổi giới tính, chủng tộc, chủng tộc hoặc đẳng cấp của mình trong suốt cuộc đời.

Đây là lý do tại sao trong thời kỳ Kali Yugä (thời đại thế giới hiện nay), hầu hết
mong muốn trở thành phụ nữ hoặc công nhân (Shudrä), chỉ nhờ sự khiêm tốn và
tận tâm với vai trò hoặc công việc của mình, những người này có thể đạt được sự hoàn hảo bên ngoài, điều đó
đến lượt nó cho phép sự phát triển nội tâm nhằm giải phóng họ khỏi những xiềng xích nặng nề
của cuộc sống và dẫn dắt họ một cách dễ dàng tới những lĩnh vực tri thức cao hơn. Các
trạng thái của hoàng tử, hay Brahman, mặc dù có vẻ cao quý và tráng lệ, là
thảm họa trong thời kỳ đen tối, vì kỷ luật mà họ yêu cầu quá khắc nghiệt và
những đức tính khó đến nỗi thất bại gần như là điều chắc chắn.

Khi mã di truyền được cấy vào vùng đất không phù hợp, như trường hợp
sự hòa trộn giữa đẳng cấp và chủng tộc, nó trở nên hỗn loạn và kết quả là
con cháu không có đủ phẩm chất cần thiết để truyền lại di sản của tổ tiên
kiến thức. Chính theo cách này mà các nền văn minh chết đi.

Ý tưởng hiện đại cho rằng sự kết hợp di truyền sẽ cải thiện một loài chỉ đúng ở một mức độ nào đó.
ở mức độ hời hợt, không tính đến các sự kiện tâm lý hoặc di truyền
khả năng hài hòa giữa các khía cạnh thể chất và trí tuệ của một sinh vật.
Các đặc điểm đạo đức trở nên tách rời khỏi các đặc điểm vật chất và theo thời gian sẽ xuất hiện
rơi vào xung đột. Sự tiến bộ dựa trên việc nhấn mạnh tính đa dạng; trong bất kỳ miền nào sự
san bằng là khúc dạo đầu cho cái chết. Sự pha trộn giữa các chủng tộc hoặc loài dẫn đến
thoái lui trong mặt tiến hóa. Bạn tình càng thuộc về
cùng một vùng đất thì chủng tộc mà họ đại diện càng được cải tiến, cải thiện và
tiến triển. Chúng tôi biết rõ rằng đây là trường hợp của động vật; chúng ta có xu hướng quên
rằng nó cũng áp dụng cho con người nhiều như vậy.

(ghi chú riêng: chắc cũng giống như người ta không lai chó Bẹc giê với chó phóc, hay chó Chihuahua)

In intermingling societies, the son no longer resembles his father; he is no longer the continuation of his father. The ties that bind them are loosened, and the family dissolves. In hybrid societies, the roles are poorly distributed: warriors lack courage, intellectuals are irresponsible, merchants are thieves, and artisans have no love for their work. Deprived of their proper function and place in society, heroes become gang or guerilla leaders, intellectuals disseminate aberrant doctrines, merchants seize economic power and enter into conflict with the artisans who detest their work. This state of affairs, which is due to the mixing of races, must take place at the end of the Kali Yugä.
Sửa bởi Timothy: 24/10/2023 - 15:33
Trích dẫn

Heorungthaomai's Photo Heorungthaomai 24/10/2023

Nhà cháu tóc xoăn mắt xếch =]]]
Thêm tính đa nghi nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đi họp họ ai cũng tóc xoăn mắt xếch , tay chữ nhất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn