←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Bí ẩn 12 cung

Locked

Elohim's Photo Elohim 29/03/2024

Thương cha mẹ, nghe lời cha mẹ thì bản thân mình bị hụt (không tốt), cha mẹ đặt đâu ngồi đấy thì cái mệnh mình bị hỏng, cuộc đời mình bị hỏng, vì mình không hoàn thành mệnh của mình mà nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ (phụ mẫu)

Thương bản thân, ích kỉ, cái tôi lớn, thì không có bạn bè, bạn bè xa lánh (huynh đệ)

Thương bạn nhậu, thích tụ bè tập nhóm thì không có vợ, vì bạn nhậu tới nhà ăn mà bắt vợ dọn, bạn bè thường bàn ra mỗi khi mình có bạn gái

Thương vợ, thương cảm tình giữa 2 người, trân trọng tình yêu, thì không có con (tử tức), vì có con sẽ ảnh hưởng tới tình cảm 2 người, hoặc vì theo tiếng gọi con tim mà bỏ con lấy chồng khác/vợ khác, chỉ yêu đương chứ chả có quan tâm tới con cái

Thương con, nuông chiều con, thì không có tiền để dành (tài bạch), bao nhiêu tiền cũng dành cho con, nuông chiều nó thì nó thành phá gia chi tử, thì tiền mình cũng không còn

Thương tiền thì hại sức khỏe (tật ách), lao vào kiếm tiền thì tổn hại thân thể, đầu óc

Thương tật ách, sức khỏe của mình thì không dám đi xa (thiên di), càng sợ thì càng thu mình vào đáy giếng

Thương thiên di (đi xa), thì nô bộc mình bị ảnh hưởng (đi xa không lẽ rước nô bộc đi cùng để phục vụ mình? phải tự lực chứ)

Thương quan lộc thì gia đình bị ảnh hưởng (mình càng lao vào công việc thì càng ít thời gian dành cho tình cảm gia đình, gia đạo)

Thương phúc đức (họ hàng) thì cha mẹ càng bị ảnh hưởng (toàn lo chuyện chú bác và hưởng thụ của bản thân còn cha mẹ mình bệnh thì bỏ ngây ở đó, lo ra, không thương cha mẹ)


Thân cư tài thì vì tiền mà hại sức khỏe

Thân cư mệnh thì vì ích kỉ tự cao mà hại huynh đệ (ít bạn thân, ít người bầu bạn)

Thân cư quan thì vì có danh phận mà gia đình không đầm ấm, hòa thuận

Thân cư phúc thì vì hưởng thụ ham vui mà quên đi chữ hiếu

nên là mẫu người thân cư phúc thường khác ích kỉ, chỉ lo cho mình và vui chơi
Sửa bởi Elohim: 29/03/2024 - 11:02
Trích dẫn
Locked