hoahongchin, on 01/01/2014 - 01:47, said:
Sao giống má tôi vậy?. Má tôi cũng đẹp đẽ, cao ráo, không phải khoe, hiếm người đẹp như vậy, nhưng mà hiền quá mức.
Dạ, bà cụ thân sinh ra bác hiền kiểu nhẫn nhục, bị cụ ông ép quá. Nhưng bà cụ thân sinh của cháu thì có đủ sự thông minh, nghị lực để tự bảo vệ mình, che chở cho chồng con giúp chồng con yên tâm cống hiến cho sự nghiệp. Cụ ông là người hào hoa đúng tố chất của người Hà Nội xưa. Cụ bà ảnh hưởng con nhà nho, câu từ thường là ca dao tục ngữ. Mặc dù ông-bà cũng hay khắc khẩu, nhưng cụ ông vẫn nể trọng bà. Ông vốn là người trung nghĩa, cống hiến cả đời cho công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc,luôn vui vẻ yêu đời. Vậy nên ông-bà đều kính trọng nhau. Cháu may mắn có được cha mẹ tài giỏi đức độ, bản thân cũng thấy tự hào.