←  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975

Locked

1 2 3 4 |»|

atmao's Photo atmao 10/10/2011

Mỗi người một chân một tay, AM copy bài của các bạn qua một topic mới cho hệ thống, dễ dàng theo dõi. Mời các bạn tiếp tục post bên topic mới. Topic này chỉ để bàn luận, trao đổi ý kiến, ngoài lề...
Sửa bởi atmao: 10/10/2011 - 15:53
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 10/10/2011

ANKHOA và ATMAO nhận type phần nào?
Trích dẫn

yes or no's Photo yes or no 10/10/2011

Elvis Phương- Nam ngày 19 tháng 12 năm Giáp thân –giờ Sửu

Mệnh Thất sát cung Tý:

Luận giải:
Tuổi Dương thủy ,cung mệnh cư tại cung Tý dương thủy ,chính tinh Thất sát là Nam đẩu ,kim là mệnh được sinh ,nhưng Thất sát chỉ phát huy tinh lực dồi dào và trung và hậu vận ,cho nên tiền vận bị đám hung tinh Kiếp –Phục –Hình –Riêu hợp nhau phá tán ,khiến cho dù có Sinh Vượng Khoa Quyền –Long Hổ Cái (thiếu Phượng đắc Thanh long cư Thìn hội Long trì tại mệnh) có sớm đưa Elvis lên đài danh vọng ,cũng lận đận về hạnh phúc gia đình (Hình Riêu) và hao tán tiền bạc (Kiếp Phục lôi kéo Thất sát vào ăn chơi trác táng).Phải chịu đổ vỡ tình duyên vàhao tán tiền bạc cho đến hết hạn 32 mới tạm yên phần nào ,và cuộc đời lúc bấy giờ qua cung an Thân rồi .
Thân cư Phúc tại Dần thuộc dương mộc ,đắc Lộc cư Phúc đức hội Vũ Tham là sống trong tiền bạc ,nhưng vì có Liêm đồng cung nên tiền nhiều nhưng tiêu pha cũng không phải là ít (tiêu vì gái ,vì Liêm là đào hoa).
Lộc gặp Tồn hội Tử Phủ Vũ Tướng miếu ,tuy có hưng vượng về trung và hậu vận nhưng vì là thủy mệnh cho nên chỉ được ảnh hưởng 1 phần thôi ,tuy nhiên suốt đời cũng sống trong tiền bạc ,mặc dù có đôi lúc chật vật nhưng không đáng kể.
Thủy cục ,Thân cư Phúc đức tại Dần cung thuộc mộc là bị tiết khí .Cung Dần là Lư trung hỏa ,nên tuổi trẻ làm nhiều tiền (Lộc) nhưng bị lửa Liêm đốt cháy hết .
Sau 32 tuổi thì ảnh hưởng vào trung hậu vận ,bấy giờ mới chịu ảnh hưởng của Tồn : tuy tiền bạc không vào ồ ạt như Lộc nhưng vẫn được an hưởng (Lộc Mã –Quang hội Tử Phủ Vũ Tướng)
Quan lộc tại Thìn có Quyền –Long Hổ Cái –Sinh Vượng –Đới –Khốc –Tướng Ấn –Quý là danh vọng đến sớm .Nhưng vì Phá quân cư La võng nên Elvis phá ngang con đường học vấn mà đi vào lĩnh vực nghệ thuật (Riêu Cái Hổ Tang Sinh Vượng)để rồi ngày càng sáng chói .
Trích từ KHHB
Sửa bởi yes or no: 10/10/2011 - 17:17
Trích dẫn

huygen's Photo huygen 10/10/2011

gửi Tu Phu Vu Tuong,

link ban đầu bạn đưa lên không đúng, vì nó link link tới đâu, BKT đã update link mới giúp bạn rồi.

Bổ sung lá số Elvis Phương, theo tạp chí thì sinh giờ Sửu. (à trong bộ này, 2 folder Elvis Phương và Thái Châu bị đảo lộn với nhau, folder + trang bìa là đúng, còn trang ruột đảo lại nhé !)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trích dẫn

atmao's Photo atmao 11/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 10/10/2011 - 16:28, said:

ANKHOA và ATMAO nhận type phần nào?

Hiện AM thấy rất rối, không biết nên bắt đầu từ đâu. Mình cần hệ thống lại một chút như ý kiến TracUyen đưa ra cần làm một mục lục, lựa chọn các bài đặc sắc, hoặc 1 chuyên mục luận giải các lá số riêng, sau đó đề nghị Admin ghim lại.

Tu Phu Vu Tuong đã có ý tưởng hay lập topic này, mong bạn tiếp tục cầm trịch tổ chức xem làm cách nào khoa học nhất.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 11/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

atmao, on 11/10/2011 - 02:11, said:

Hiện AM thấy rất rối, không biết nên bắt đầu từ đâu. Mình cần hệ thống lại một chút như ý kiến TracUyen đưa ra cần làm một mục lục, lựa chọn các bài đặc sắc, hoặc 1 chuyên mục luận giải các lá số riêng, sau đó đề nghị Admin ghim lại.

Tu Phu Vu Tuong đã có ý tưởng hay lập topic này, mong bạn tiếp tục cầm trịch tổ chức xem làm cách nào khoa học nhất.

Thế này, theo tôi, nên để cho công việc này đơn giản, tự nhiên và tự nguyện.

Mỗi người, khi đọc, thấy ưng ý bài nào thì chọn ra type, quan trọng là chính bản thân mình cũng muốn lưu lại cho mình, thì việc này nó mới là thú vui, kéo dài được, chứ không còn là cái gì nặng nề. Bảo tôi type những bài nào mà tôi không thích lắm thì chắc là khó, với công việc mang tính cộng đồng thế này.

Ta vẫn type tại đây, có trao đổi ít cũng được, quan trọng không lan man quá là được. Đến một lúc nào đó đầy đủ có thể tập hợp lại tại một topic khác, việc này thì đơn giản rồi, chỉ là copy paste.

Thân!
Trích dẫn

PhuocBao's Photo PhuocBao 12/10/2011

cho số trang, số báo, hoặc folder ... tôi gõ nốt.

P/s:
Ngày xưa, lúc khoảng 10 tuổi, tôi đã từng đọc một quyển sách (truyện kể trinh sát) có tựa là "Vụ án đêm giao thừa", nói về vụ án Thanh Nga bị cướp bắn chết, còn nhớ là khẩu súng dùng để bắn Thanh Nga có nòng hình loa kèn,... hơn 20 năm rồi nay đọc lại lá số cô đào Thanh Nga, thấy có cảm giác rất đặc biệt.

Hình như thằng cướp bị trinh sát điều tra bắn xuyên lưng mà vẫn sống, trốn trị thương một thời gian thì bị bắt.
Sửa bởi TracUyen: 12/10/2011 - 15:52
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 12/10/2011

Bác TU, tôi ở cq nên ko có file ở đây. Tối về tìm nhắn bác nhé. Tôi vẫn tiếp tục folder của tôi. ACE tích cực tham gia cùng chúng tôi khi nào rảnh nhé. Thực ra gõ một bài mất khoảng 15p thôi. Mỗi ngày 15p chắc không đến nỗi tốn thời gian.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 12/10/2011

Tôi dừng 1 tuần, để dành cho người khác tham gia nữa. Cuộc chơi cộng đồng mà chỉ có 2,3 người đóng góp thì không đáng để tôi tiếp tục!

Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 12/10/2011 - 16:53
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 12/10/2011

Thực ra đây là việc tự nguyện và thú vui không ép ai cả. Khi type tôi cũng học được nhiêù cách cục hay. Tôi vẫn tiếp tục chừng nào chưa bận và vẫn còn hứng thú với tử vi. Mong ace tiếp tục xem.
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 12/10/2011

AnKhoa said:

Tôi dừng 1 tuần, để dành cho người khác tham gia nữa. Cuộc chơi cộng đồng mà chỉ có 2,3 người đóng góp thì không đáng để tôi tiếp tục!

Thân!
Đúng là suy nghĩ của Thiên Tướng, chú nghĩ vậy là chưa thông.
Chớ có đặt hi vọng vào đám đông mà thất vọng. Muốn làm gì cứ làm, không thích làm thì thôi. Chờ đám đông đến bao giờ, có khi đời dẹo theo đợt sóng ngồi trại tị nạn phóng xạ rảnh rỗi hì hụi viết bài còn họ thì nằm ngủ chổng máy khâu bảy cái bẫy chim lên trời sau đó vào nói mấy câu châm ngôn nhân nghĩa thánh thần chê bai thì chúng ta cũng im thin thít như con chuột chít ngậm hạt mít lại còn đòi mắng con bọ xít à ?
Trích dẫn

Thienco's Photo Thienco 12/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 12/10/2011 - 16:51, said:

Tôi dừng 1 tuần, để dành cho người khác tham gia nữa. Cuộc chơi cộng đồng mà chỉ có 2,3 người đóng góp thì không đáng để tôi tiếp tục!

Thân!
Hihii, nói như dỗi ấy nhỉ? Thực ra mình đã cho là cuộc chơi, và là thú vui của mình thì tại sao lại để ý mấy chuyện đó, tại sao lại mong chờ khi đó là thú vui của mình, dù chẳng ai đọc, chẳng ai tham gia miễn thấy mình vui là ok rồi. Thienco cũng nghĩ là sẽ viết, vì thienco rất thích các bài viết trong báo này.... có những bài thienco post lên theo sách còn bị chê tơi bời nhưng đã thích thì cứ post miễn là thấy nó hữu ích cho mình và cho ai đó chưa biết. Còn để làm vừa lòng tất cả làm sao nổi. Như ở trên có bài Phú thông thơ 683 câu, thienco cũng đã từng post lên diễn đàn (Diễn đàn cũ). Thienco cũng quên ko để ý nếu biết trước thì copy lại thì bạn gì đó đỡ phải type lại.
Thienco
Trích dẫn

quangdct's Photo quangdct 12/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 12/10/2011 - 17:16, said:

Thực ra đây là việc tự nguyện và thú vui không ép ai cả. Khi type tôi cũng học được nhiêù cách cục hay. Tôi vẫn tiếp tục chừng nào chưa bận và vẫn còn hứng thú với tử vi. Mong ace tiếp tục xem.
Chị gửi cho em vài bài viết về cách cục Nhật Nguyệt hay Cơ Nguyệt Đồng Lương. E gõ tý cho dẻo tay và bớt thị phi. Hay lá số nào càng thị phi càng tốt để em xả hết vận Cự Cơ này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 12/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thatsat, on 12/10/2011 - 17:32, said:

Đúng là suy nghĩ của Thiên Tướng, chú nghĩ vậy là chưa thông.
Chớ có đặt hi vọng vào đám đông mà thất vọng. Muốn làm gì cứ làm, không thích làm thì thôi. Chờ đám đông đến bao giờ, có khi đời dẹo theo đợt sóng ngồi trại tị nạn phóng xạ rảnh rỗi hì hụi viết bài còn họ thì nằm ngủ chổng máy khâu bảy cái bẫy chim lên trời sau đó vào nói mấy câu châm ngôn nhân nghĩa thánh thần chê bai thì chúng ta cũng im thin thít như con chuột chít ngậm hạt mít lại còn đòi mắng con bọ xít à ?
Ôi thất sát này mới xịn. Giá mà em có anh bên cạnh bảo vệ em trong cuộc đời này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



PS: Next tôi gõ tiếp về nhân tướng học của cô Thanh nga. Mời ace đón đọc.
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 12/10/2011

Tu Phu Vu Tuong said:

Ôi thất sát này mới xịn. Giá mà em có anh bên cạnh bảo vệ em trong cuộc đời này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cám ơn bạn tín nhiệm, phúc phần đó hãy dành cho người khác. Đời tôi còn phải đi ném tô-vít lên sao Ngưu rồi về Cao Dã Sơn thành Phật.
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4 |»|