TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975
Tử Phủ Vũ Tướng 02/01/2012
tuphasonghanh, on 02/01/2012 - 23:30, said:
ồ không tán đc thất sát tý cung đã do vô chuồng thì yêu tạm em thất sát cư ngọ. Ấy ơi ấy ạ
PS: đùa thôi. Hết quý 1 không thấy bà chị già này lại buồn vì không có người trêu đâu nhá. Lúc đấy có muốn yêu quý chị cũng muộn rồi. Đời là thế, khi mất rồi mới thấy tiếc.
thatsat 02/01/2012
@TVPT: biết nick hoạt động của tôi trên diễn đàn tử vi tiếng Trung là gì không ?
Tử Phủ Vũ Tướng 02/01/2012
thatsat 02/01/2012
Tử Phủ Vũ Tướng 03/01/2012
Tử Phủ Vũ Tướng 03/01/2012
thatsat 03/01/2012
Minh Đức Sát dần ăn chay trường tu hành hơn chục năm rồi. TNT Tử Sát Hợi cũng cắp cặp theo Phật. Giáo Hoàng Paul VI mệnh Tử Sát Khôi Mã tại hợi giống anh TNT. Tôi thì khỏi nói, trái tim Bồ Đề, tu hay không cũng như nhau.
Sửa bởi thatsat: 03/01/2012 - 00:06
Sửa bởi thatsat: 03/01/2012 - 00:06
Tử Phủ Vũ Tướng 03/01/2012
thatsat, on 03/01/2012 - 00:05, said:
Minh Đức Sát dần ăn chay trường tu hành hơn chục năm rồi. TNT Tử Sát Hợi cũng cắp cặp theo Phật. Giáo Hoàng mệnh Tử Sát Khôi Mã tại hợi giống anh TNT. Tôi thì khỏi nói, trái tim Bồ Đề, tu hay không cũng như nhau.
AnKhoa 03/01/2012
Đẩu số toàn thư ghi: "Tại số (mệnh) tắc nghi tắc đạo, tại thân định lịch gian tân"
Thân Tham nên hơi tham lam.
Không biết ngoài đời có thích ... ăn khoai lang k0 ?
Sửa bởi AnKhoa: 03/01/2012 - 00:15
Tu Phu Vu Tuong, on 03/01/2012 - 00:01, said:
Già mà được như thế ở ngoài đời. Mình sẽ hẹn mỗi anh một hôm, so le ngày là được.
Thân Tham nên hơi tham lam.
Không biết ngoài đời có thích ... ăn khoai lang k0 ?
Sửa bởi AnKhoa: 03/01/2012 - 00:15
Durobi 03/01/2012
minhduc là con cọp ăn rau, khỏi đọc kinh chết cũng lên thiên đàng.............
Tử Phủ Vũ Tướng 03/01/2012
Mình có thắc mắc (cũng có thể chỉ là suy nghĩ) có vẻ hơi ngô nghê nhưng muốn chia sẻ: mình thấy rất ngạc nhiên khi lên diễn đàn thấy đâu đâu thiên hạ cũng kêu là muốn đi tu, nhưng thấy họ vẫn đầy sự hỉ nộ ái ố của cuộc đời, vẫn tham sân si, vẫn nói dối, vẫn các kiểu... Vậy đi tu ở đây là gì? Tu như thế nào? Những người nói ra có thực họ muốn đi tu không?
Lá số của mình có đầy đủ cách tu, thế mà mình chưa bao giờ nghĩ đi tu, chỉ nghĩ mỗi sống thế nào cho tốt. Nếu mà đi tu, mình sẽ lặng lẽ đi tu, không nói với ai rằng tôi quyết đi tu. Chỉ là "Trần trùi trụi đi về không vướng víu". Tu từ tâm.
Lá số của mình có đầy đủ cách tu, thế mà mình chưa bao giờ nghĩ đi tu, chỉ nghĩ mỗi sống thế nào cho tốt. Nếu mà đi tu, mình sẽ lặng lẽ đi tu, không nói với ai rằng tôi quyết đi tu. Chỉ là "Trần trùi trụi đi về không vướng víu". Tu từ tâm.
Durobi 03/01/2012
Kiểu đi tu ở VN nó khác cách hiểu đi tu truyền thống, tu kiểu VN lúc chân trong lúc chân ngoài, nửa tăng nửa tục, không triệt để, không nghiêm túc, nhưng đó là bản sắc VN.............
thatsat 03/01/2012
Thằng con út tôi mệnh Thất Sát Thanh Long Bạch Hổ Địa Không. Cùng vài mấu chốt nữa từ lá số tôi. Lúc nó mới sinh tôi đoán vu vơ với người nhà rằng: thằng này đi chùa từ rất sớm. Ngẫm lại thấy không thể liên kết với đời thực, chuyện đoán cứ để đó. Nhưng con mình mình đoán không sao, ai dám đánh ? Con người khác đoán vậy họ nhét cái dép vào mồm. Sau này, lúc đăng ký cho nó đi trẻ lúc 6 tháng tuổi, nhân viên của Quận mới đưa bản đồ cùng đơn đăng ký. Trong đơn đăng ký có 4 lựa chọn viết theo thứ tự ưu tiên. Tôi chọn đại vài địa điểm với tiêu chí đơn giản: xa biển, gần đường lớn, gần chỗ làm, để báo động sóng thần là chạy. Về sau khớp với tình hình thực tế số lượng các cháu chỉ tiêu rồi v.v... Nhân viên chốt lại cho tôi một trường, họ liên lạc thỏa thuận ngày giờ để đến xem mặt nôm na là nhìn qua xem có gì dị thường không. Không có thì nhận.
Đến ngày phỏng vấn, tôi đưa thằng con đến địa điểm. Đến nơi mới thấy số phận lắt léo vi diệu khó lường. Ngôi trường này nằm trọn vẹn trong khuôn viên của chùa AAA thuộc dòng tu Chân Ngôn Tông. Vào trường phải qua cổng chùa, ra trường phải ra khỏi cổng chùa. Nhưng lên khu chùa cùng các gian thờ thì từ nhà trẻ phải đi mấy chục bậc thang đá, trên đó lại một khoảng đất phẳng và rất rộng để xây dựng bài trí các gian thờ. Bãi đỗ xe và sân chơi lớn cùng cầu trượt thì nằm ngoài tường bao nhưng vẫn là đất nhà chùa.
Nhìn xong địa hình tôi buột miệng: thôi rồi, chưa vào đã biết đỗ. Rồi cứ 18 giờ chiều đến đón ông con, chuông chùa lại booong một cái. Mới biết số phận chạy đâu cho thoát, nhưng ứng nghiệm cụ thể ra sao thì đặc cấp siêu cao thủ cũng phải tái mặt.
Đến ngày phỏng vấn, tôi đưa thằng con đến địa điểm. Đến nơi mới thấy số phận lắt léo vi diệu khó lường. Ngôi trường này nằm trọn vẹn trong khuôn viên của chùa AAA thuộc dòng tu Chân Ngôn Tông. Vào trường phải qua cổng chùa, ra trường phải ra khỏi cổng chùa. Nhưng lên khu chùa cùng các gian thờ thì từ nhà trẻ phải đi mấy chục bậc thang đá, trên đó lại một khoảng đất phẳng và rất rộng để xây dựng bài trí các gian thờ. Bãi đỗ xe và sân chơi lớn cùng cầu trượt thì nằm ngoài tường bao nhưng vẫn là đất nhà chùa.
Nhìn xong địa hình tôi buột miệng: thôi rồi, chưa vào đã biết đỗ. Rồi cứ 18 giờ chiều đến đón ông con, chuông chùa lại booong một cái. Mới biết số phận chạy đâu cho thoát, nhưng ứng nghiệm cụ thể ra sao thì đặc cấp siêu cao thủ cũng phải tái mặt.