←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Cuộc đời tôi phải khổ đến bao giờ?



1 2 3

toitimtoi's Photo toitimtoi 16/10/2011

Tôi sinh ra như đã phải chấp nhận định mệnh của trời đất:
từ bé chụi cơn ho xuyễn, đâu lưng. lệch vai" tuổi thơ đầy những bất hạnh" đến trường trong sự dè bủi, trên chọc của bạn bè" và cả đôi khi là nhưng hình thức dạy đỗ quá nghiêm khắc của bố mẹ" ở một cái tuổi mà như bao đứa trẻ khác đầy đủ về thì tôi phải gắng trên vai bao công việc nặng nhọc đồng áng khác:ngọn lúa có thể cao hơn thân mình, chậu lúa có thể nặng hon cả cân nặng của mình"
Suy dinh dưỡng trường diễn, tuổi trẻ nghe vạn lời mắng nhiếc của bố mẹ, sự chế diễu của bạn bè nhưng chưa bao giờ tôi biết giận ai, trách ai: trông thâm tâm tôi chưa bao giờ trách ai việc gì cả dù họ đối xử với tôi thế nào"
Bao nhiêu đợt bệnh: viêm xoang, đau lưng lệch vai , suy dinh dương mà đến bây giờ tôi vẫn chưa chết đươc: tôi vẫn còn được đi học mặc dù những ngày ở trường học tôi như đi tù" thầy cô dường như không hiểu tôi và luôn đánh trượt tôi
và đối với tôi thất bại như một người bạn ak"
Lớn lên khi tôi đi xa tôi tưởng mình đã đỡ khổ tuy nhiên dường như cuộc sống vẫn muốn qua lại tôi:bạn bè thầy cô vẫn quay lưng lại với tôi: bạn bè tôi chỉ ra sức lợi dụng tôi" và nếu không được thì bôi xấu tôi , không được nữa thì tạo bè để chống lại tôi:
Tôi sinh ra trong nghịch cảnh bao nhiêu vất vả nhưng chưa bao giờ làm trái lương tâm mình" tôi có đủ thông minh để lừa người khác " tôi cũng thừa sức để nịch bỡ và ve vết của mợi người nhưng không. tôi đã không làm vậy" tôi có thể chống lại tất cả tập thể lớn để bảo vệ quyền flowij những người yếu đưới" tôi gét sự gian dối và thủ đoạn" Nhưng bè lũ gian hum trông xã hội vẫn còn nhiều" họ thích tung hô, thích ăn chặn và lừa bịp" họ vu oan cho tôi"""
Cuộc đáu tranh cứ tiếp túc và tôi cảm thấy mệt mỏi chán chường cuộc sống này"
Trích dẫn

toitimtoi's Photo toitimtoi 16/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 16/10/2011

Giọng sặc mùi xương khúc kỵ. ngũ hành nhược, mộc khí yếu nên tuy thông minh, lắm tham vọng nhưng không gặp " may ".
Tâm tư mâu thuẫn, tính ưa tranh lý. Lấy vợ muộn, đc 10 năm thì hôn nhân sóng gió.
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 16/10/2011

toitimtoi said:

Cuộc đáu tranh cứ tiếp túc và tôi cảm thấy mệt mỏi chán chường cuộc sống này"
Cái gì không dùng được thì bỏ đi.
Trích dẫn

Kiwi's Photo Kiwi 16/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thatsat, on 16/10/2011 - 19:29, said:

Cái gì không dùng được thì bỏ đi.

Nếu thấy bản thân mình ko dùng được thì làm như thế nào Thatsat? Bỏ?
Trích dẫn

minhduc's Photo minhduc 16/10/2011

Lá số có đầy đủ các cặp Âm Dương, Xương Khúc, Quang Quí, Khôi Việt, Quan Phúc... bộ Tứ Đức nữa, nói tóm lại là tập trung kể cũng lạ!

Không biết có uýnh lộn tùng phèo như bộ Âm Dương đồng tranh cung Sửu hông nữa.

Bị mấy sao Linh Kỵ phá cách... có Đẩu quân nghiêm nghị cung Quan nên chắc địa vị vững.

Số này không nên lấy vợ (lúc đó tập trung thêm mấy thứ Hỏa Hình Kiếp Hà Không sẽ tan nát...), có Hóa kỵ + mấy cặp Quan Phúc Tứ Đức ở trên nữa, đi tu thì hợp, nhất là sức khỏe vốn đã yếu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mệnh Phúc vô chính diệu... thêm ngũ hành suy, âm dương nghịch nữa... oải cũng phải.

Nên tập khí công dưỡng sinh để điều hòa & bổ túc phần Tiên thiên.
Sửa bởi minhduc: 16/10/2011 - 19:46
Trích dẫn

thanhphuc88's Photo thanhphuc88 16/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thatsat, on 16/10/2011 - 19:29, said:

Cái gì không dùng được thì bỏ đi.
không phải bỏ đi mà phải tập cách sống chung với nó. Bỏ đi thì có mà nên chùa luôn à anh thất sát??

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

toitimtoi's Photo toitimtoi 16/10/2011

Giận thì nói thế thôi chứ vẫn tiếp tục đấu tranh:

Với tâm ý vì người nghèo vì những bất bình đẳng trong xã hội thì tôi vẫn sẽ cố gắng" vì lý tưởng
Vận thời sẽ thay đổi , xã hội đàn dần cũng có chuyển biến tích cực< hy vọng là vậy>
Xã hội vẫn còn nhiều người có đức có tâm và tiền tài : đôi người họ đã gíp và sẽ tiếp tục gíp"
Với một người may mắn tiếp xúc với cảnh thương tâm của ngwuwoif bệnh ở viện lớn hay may mắn có những chút am hiẻu nhất định" Ai gét thì gét , ai phá thì phá sự nghiệp vẫn tiếp tục"
Trích dẫn

hoanglong_8's Photo hoanglong_8 17/10/2011

nói vậy thôi số này danh vọng tiền tài có đủ.
Trích dẫn

Thanh.Long's Photo Thanh.Long 17/10/2011

Mệnh có Suy thì không mạnh mẽ hả mấy bác , đọc văn thì thấy chủ thớt giống như "sen trong bùn" vậy mà , hay bác gửi vài tấm ảnh đẹp nhất lên cho mọi người coi thử xem
Trích dẫn

TLBB's Photo TLBB 17/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhduc, on 16/10/2011 - 19:41, said:

Lá số có đầy đủ các cặp Âm Dương, Xương Khúc, Quang Quí, Khôi Việt, Quan Phúc... bộ Tứ Đức nữa, nói tóm lại là tập trung kể cũng lạ!

Không biết có uýnh lộn tùng phèo như bộ Âm Dương đồng tranh cung Sửu hông nữa.

Bị mấy sao Linh Kỵ phá cách... có Đẩu quân nghiêm nghị cung Quan nên chắc địa vị vững.

Số này không nên lấy vợ (lúc đó tập trung thêm mấy thứ Hỏa Hình Kiếp Hà Không sẽ tan nát...), có Hóa kỵ + mấy cặp Quan Phúc Tứ Đức ở trên nữa, đi tu thì hợp, nhất là sức khỏe vốn đã yếu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mệnh Phúc vô chính diệu... thêm ngũ hành suy, âm dương nghịch nữa... oải cũng phải.

Nên tập khí công dưỡng sinh để điều hòa & bổ túc phần Tiên thiên.

Kính chào Bác

Trình độ Tử Vi của cháu rất kém. Nhưng cháu thấy người bạn này có biết bao nhiêu bộ sao tốt mà Bác đả nói đến mà sao lại hoàn cảnh như vậy? Đắng lẽ những sao xấu mạnh đến nỗi đó sao? Ít nhất ra thì cũng phãi rất thông minh phải không ạ? Xương Khúc Khôi Việt cũng dư xày rồi. Xương Khúc ở Mệnh thì tuấn tú quí tướng? Mạng VCD khó suy sét lắm sao ạ?
Trích dẫn

TLBB's Photo TLBB 17/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Kiwi, on 16/10/2011 - 19:37, said:

Nếu thấy bản thân mình ko dùng được thì làm như thế nào Thatsat? Bỏ?

Có thể ý lẻ là cái gì không giúp được gì tốt trong đời mình, mà còn có thế hại mình, thì nên bõ nó đi. Ví dụ như những người bạn tánh không tốt. Hay là cái xe hư hoài nên ta nên bỏ nó rồi đi bộ, exercise, cho khỏe thân. hehe
Trích dẫn

toitimtoi's Photo toitimtoi 17/10/2011

NỖi buồn qua những ngày tháng buồn post lên các bác các anh đã cho vài lời : hiện tại thì cuộc sống của cháu đã ổn: do ăn uống cố gắng và thể dục điều độ cộng thêm điều kiện của gia đình" hiện tại cháu đã ổn" cũng có chút hánome"

Bệnh tật đã lui , công việc và tiền bạc bố mẹ cháu cũng lo tốt nên cháu đã ổn" tuy nhiên những mục tiêu xa xa cũng đang giang dở:tuy nhiên cháu tin cháu vẫn sẽ làm được"
Trích dẫn

huyk's Photo huyk 17/10/2011

" tôi có đủ thông minh để lừa người khác "
Nghĩ thế là rất sai lầm, người vô chính diệu luôn cho là mình khôn hơn người, từ đó thường nhận thức sai về sự việc.
Thay vì cho rằng mình thông minh, mình ưu việt, hãy hành động để xem mình làm được gì, mình có thể đem lại cái lợi gì cho người khác, người thành công là người có ích cho xã hội hơn người thường, thế thôi.
Trích dẫn

DoiDaVang's Photo DoiDaVang 18/10/2011

Còn làm nguoi là còn khỗ !!!!! ....nhất là mọi viec điều ỗn, tat cã đều okie ....nhưng những mục tiêu xa xa cũng đang dang dỡ mà dũng cãm đề nguyen mot topic nghe thật xót xa như rứa thì chắc niềm hạnh phúc đúng nghĩa vẫn sẽ còn xa xa .....

Không biết như thế nào là giọng văn Xuong-Khuc-Kị vậy các bác ???? Sến/tự cao/khoe khoang ????



Thân,
Sửa bởi DoiDaVang: 18/10/2011 - 15:54
Trích dẫn


1 2 3