←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Cuộc đời tôi phải khổ đến bao giờ?



1 2 3

lambaobich's Photo lambaobich 15/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

toitimtoi, on 13/02/2012 - 22:16, said:

Định không bao giờ móc cái này lên nữa nhưng đúng ngày nhận bảng điểm sơ bộ tốt nghiệp" Bác sỹ đa khoa học lực trung bình khá(2006-2012) không biết bố mẹ mình có thất vọng vì con không nhỉ, con cũng gắng hết sức nhưng không bằng các bạn" Bao nhiêu chuyện linh tinh , mệt cả người""""

chắc là Mệnh VCD rơi vào ngày gì không tốt thì bị ảnh hưởng nên tâm trạng đi xuống tí tí thôi hehe
bạn tự biết là bạn có năng lực và sống tốt.
các cao thủ ở đây đều nói lá số bạn tốt.

vậy thì cứ tâm trạng đi xuống thì bạn hãy nghĩ ngay tới mình có bao nhiêu cái tốt thế là ổn thôi :-D
Trích dẫn

Thanh.Long's Photo Thanh.Long 15/02/2012

nếu bạn là người hiền mà gặp điều không tốt là chúa thử thách , chúng ta chỉ nên chấp nhận những gì chúa ban và đừng oán trách , cũng đừng quan tâm đến những gì chúa sẽ hậu đãi , chúc có đủ mạnh mẽ vượt qua
Trích dẫn

KhoaQuyenLoc's Photo KhoaQuyenLoc 15/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanhLongHoaCai, on 15/02/2012 - 13:13, said:

nếu bạn là người hiền mà gặp điều không tốt là chúa thử thách , chúng ta chỉ nên chấp nhận những gì chúa ban và đừng oán trách , cũng đừng quan tâm đến những gì chúa sẽ hậu đãi , chúc có đủ mạnh mẽ vượt qua

Có người Chúa thử cho đến lúc chết thì thôi đấy bác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chung quy là cái nghiệp của kiếp trước thôi,nếu sống tử tế thì may ra kiếp này vẫn có lúc mở mày mở mặt,nếu không "bị thử thách" suốt đời thì cực lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi dangky88: 15/02/2012 - 13:50
Trích dẫn

Thanh.Long's Photo Thanh.Long 15/02/2012

dù số có hậu vận tốt nhưng chẳng lẽ cứ trông chờ vào tương lai , nhiệm vụ con người là phải sống tốt nhất trong điều kiện sẵn có hiện tại . Có chắc rằng một người được thuận lợi cả đời là điều tốt không hay chỉ khiến tâm trí thêm yếu mềm , người ở cõi trên họ có điều kiện sống tốt hơn nhưng sẵn sàng xuống trần nhận thử thách . Cho nên mình chỉ chúc có đủ mạnh mẽ . Người hạnh phúc là người tiền vận có thử thách vừa sức , và hậu vận được thỏa lòng .
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 15/02/2012

cái quan trọng là phải tự tin ở chính mình. nếu bây giờ có ai bảo bạn là bạn sẽ chẳng làm được trò chống gì thì bạn sẽ tin và ko phấn đấu nữa ah? hay nếu ai khen bạn thì bạn có đủ cam đảm để quyết tâm ko?

Theo TTH thì nghiên cứu tử vi để ứng dụng và áp dụng vào cs chứ ko phải để tin và làm theo. (nghiên cứu và áp dụng nghe rất đơn giản nhưng để làm dc cũng rất khó).

vì trước đây có 1 bác trong diễn đàn đã chia sẻ với TTH như thế này: "Con người có thay đổi (chừng mực nào đó) số mệnh được không? Đành nước đôi: vừa có lại vừa không. Xem như câu: "Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi". Tôi tin rằng con người vừa tự làm nên chính nó lại vừa là một định mệnh. Nhưng định mệnh không phải một bản án, lá số TV không phải một đáp án (vì vậy mà nhiều người luôn băn khoăn, sao lá số này lại đúng hay lại sai). Thực ra, định mệnh là tương tác. Lá số TV chỉ là một cấu trúc. Hiện thực của cấu trúc thì tùy vào mối quan hệ của con người đương số với thiên định. Vì vậy, không có một lá số nào có lời giải. Do đó, không có người đoán đúng cũng như người đoán sai, không có lá số nào ứng nghiệm cũng như không ứng nghiệm. Đi tìm đáp án cho lá số TV chỉ tổ để sinh ra hết thuyết này sang thuyết nọ mãi mãi không bao giờ chấm dứt mà thôi, mỗi người tùy "duyên" của mình mà sẽ chọn theo một thuyết nào đó (hoặc lúc theo thuyết này, lúc theo thuyết khác). Vĩnh viễn..."

nếu bạn ko có ý chí và quyết tâm thì đừng hy vọng làm được chuyện gì cả! nhưng mọi cái (thành công, hp...) đều phải trả giá nhưng đừng để phải trả cái giá quá đắt là được.

chúc bạn thành công!
Sửa bởi TanThuyHoang: 15/02/2012 - 16:33
Trích dẫn

loctonbacsy's Photo loctonbacsy 15/02/2012

Đại vận 16-25 chắc con làm bố mẹ khổ sở vì tiền bạc lắm hả ? Năm nay tiểu hạn có Phá Quân,Phá toái (Lưỡng phá) tại Điền cung hội Khốc, Hư, Không,Kiếp, Hóa Lộc,Thiên Mã chắc tài sản trong nhà lại lần lượt ra đi....
Sửa bởi ThienLuongHamDia: 15/02/2012 - 21:03
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 15/02/2012

Bác TLHD nói có vẻ cũng đúng. nhưng TTH cũng có cung phụ mẫu còn chán hơn cậu này nhiều. mệnh VCD, hạn đến phụ mẫu cũng VCD còn có cả không-kiếp, đà la, thiên không...chiếu về. giờ thì đã qua hết rồi.

nhưng năm ngoái TTH may mắn đc gặp một chú ở ngoài đời cũng biết tử vi. coi qua lá số 1 lúc chú ấy chỉ bảo mỗi câu: "tốt số vẫn hơn bố giàu". giờ thì đã hiểu?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



nhiều lúc TTH cũng từng nghĩ. nếu gia đình mình mà đầy đủ có điều kiện thì chắc mình sẽ không lên người được.
Sửa bởi TanThuyHoang: 15/02/2012 - 20:57
Trích dẫn

loctonbacsy's Photo loctonbacsy 15/02/2012

1 lời "Tự thú trước bình minh" bao giờ cũng dễ thương!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

toitimtoi's Photo toitimtoi 15/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienLuongHamDia, on 15/02/2012 - 20:46, said:

Đại vận 16-25 chắc con làm bố mẹ khổ sở vì tiền bạc lắm hả ? Năm nay tiểu hạn có Phá Quân,Phá toái (Lưỡng phá) tại Điền cung hội Khốc, Hư, Không,Kiếp, Hóa Lộc,Thiên Mã chắc tài sản trong nhà lại lần lượt ra đi....
Phục chị quá: từ 18-15 cháu chỉ tiêu có 1/4 tỷ thui mà toàn việc quan trọng" năm nay định xinh tầm 3/4-1 ko biết có đước ko??/
Trích dẫn

loctonbacsy's Photo loctonbacsy 16/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

toitimtoi, on 15/02/2012 - 21:47, said:

Phục chị quá: từ 18-15 cháu chỉ tiêu có 1/4 tỷ thui mà toàn việc quan trọng" năm nay định xinh tầm 3/4-1 ko biết có đước ko??/
Sorry! Giới tính của tui là nam đừng xưng chị ..Mắc cỡ lắm!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Muốn có 1 tỷ dễ ợt! Cứ nỉ non, than thở lại xổ giọng "Bolero chợ Nọ" sặc mùi xương,khúc,kị để cho mọi người trên forum này thương cảm, quyên góp mỗi người 100k làm quỹ từ thiện, 1.000 người sẽ có 1 tỷ.Số tiền này sẽ là của bạn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


À số tài khoản trong ngân hàng của bạn là gì nhỉ ????
Sửa bởi Sơn Phong Cổ: 16/02/2012 - 16:09
Trích dẫn

toitimtoi's Photo toitimtoi 21/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienLuongHamDia, on 16/02/2012 - 12:08, said:

Sorry! Giới tính của tui là nam đừng xưng chị ..Mắc cỡ lắm!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Muốn có 1 tỷ dễ ợt! Cứ nỉ non, than thở lại xổ giọng "Bolero chợ Nọ" sặc mùi xương,khúc,kị để cho mọi người trên forum này thương cảm, quyên góp mỗi người 100k làm quỹ từ thiện, 1.000 người sẽ có 1 tỷ.Số tiền này sẽ là của bạn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


À số tài khoản trong ngân hàng của bạn là gì nhỉ ????
Anh có thể gips người khác nhưng cũng không nên cậy đó nói cái giộng đó"""'
Trích dẫn

toitimtoi's Photo toitimtoi 05/09/2021

Cuộc đời thật ngắn ngủi. Ngủ một giấc đã 10 năm. Bao biến chuyển cuộc đời. Vẫn nhớ như in khoảng 10 năm trước. Nhớ lúc khó khăn lúc hụt hẫn. Cuộc sống trôi vẫn trôi, thử thách chồng thử thách vẫn vui. Quay đi quẩn lại những người quanh ta đã già và cũng có người đã đi xa. Nhớ một thời ngày xưa hoài bão cháy bỏng.
Trích dẫn

Oibanoi's Photo Oibanoi 06/09/2021

Ngủ lâu thế tỉnh chưa
Trích dẫn

nahtlee's Photo nahtlee 07/09/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

toitimtoi, on 05/09/2021 - 21:52, said:

Cuộc đời thật ngắn ngủi. Ngủ một giấc đã 10 năm. Bao biến chuyển cuộc đời. Vẫn nhớ như in khoảng 10 năm trước. Nhớ lúc khó khăn lúc hụt hẫn. Cuộc sống trôi vẫn trôi, thử thách chồng thử thách vẫn vui. Quay đi quẩn lại những người quanh ta đã già và cũng có người đã đi xa. Nhớ một thời ngày xưa hoài bão cháy bỏng.
Mới đi hết 1/3 cuộc đời mà bạn, chông gai còn tiếp, phải đối mặt thôi, tất nhiên sẽ có những lúc chùn bước, những lúc thế tôi hay tìm hiểu lý số và học luật nhân quả. Nhờ có chỗ dựa tinh thần đó mới đi tiếp đc, giờ có đổi cho tôi 96 tỷ thì tôi cũng ko thèm.
Trích dẫn


1 2 3