ls này có bị phá cách ???
cunzun 18/10/2011
Kính gửi các bác!
các bác xem dùm em với ls này mệnh ôm Địa kiếp hãm địa thì em có xuất ngoại và định cư ở nước ngoài đc ko ah?
Và với cung Phu lôm côm như này thì bao giờ em mới có người yêu và lấy chồng và cs vợ chồng ra sao ah?
Xin đa tạ các bác!!!
các bác xem dùm em với ls này mệnh ôm Địa kiếp hãm địa thì em có xuất ngoại và định cư ở nước ngoài đc ko ah?
Và với cung Phu lôm côm như này thì bao giờ em mới có người yêu và lấy chồng và cs vợ chồng ra sao ah?
Xin đa tạ các bác!!!
Q33 18/10/2011
Tôi e đây không phải lá số của bạn mà phải là lá số tiếp theo, tức là lá sô giờ Dần, nếu là lá số này, chắc bạn phải qua được dăm ba mối tình rồi và lần nào cũng đau thương ê chề hết, chứ sao còn hỏi bao giờ có người yêu, bao giờ lấy chồng.
cunzun 18/10/2011
Q33, on 18/10/2011 - 12:55, said:
Tôi e đây không phải lá số của bạn mà phải là lá số tiếp theo, tức là lá sô giờ Dần, nếu là lá số này, chắc bạn phải qua được dăm ba mối tình rồi và lần nào cũng đau thương ê chề hết, chứ sao còn hỏi bao giờ có người yêu, bao giờ lấy chồng.
Đúng là đến giờ m chưa mối tình vắt vai chứ chưa nói đến chuyện long đong tình trường nữa.
Hic hic Phải chăng là ba m nhầm.Ba chắc như đinh đóng cột là mình sinh giờ Sửu-tháng sửu- năm Sửu.
Vậy bạn làm ơn gỡ rối dùm mình đc ko?
cunzun 18/10/2011
ls giờ Dần này nom có vẻ còn bi đát hơn ls ở trên của m phải ko ah?
ls giờ Dần này nom có vẻ còn bi đát hơn ls ở trên của m phải ko ah?
ls giờ Dần này nom có vẻ còn bi đát hơn ls ở trên của m phải ko ah?
cunzun 18/10/2011
m hỏi lại Ba mình thì ba vẫn chắc chắn là sinh vào giờ Sửu (ls đầu tiên)
về tướng mạo thì m khuôn mặt dài,cao,da sáng,(có lẽ ứng với Thiên cơ) có Song hao tại mệnh thì mũi hơi hếch
=> vẫn đúng với lá số Cự môn đầu tiên.
tuy nhiên bạn Q33 cũng làm mình hơi lăn tăn...
về tướng mạo thì m khuôn mặt dài,cao,da sáng,(có lẽ ứng với Thiên cơ) có Song hao tại mệnh thì mũi hơi hếch
=> vẫn đúng với lá số Cự môn đầu tiên.
tuy nhiên bạn Q33 cũng làm mình hơi lăn tăn...
cunzun 18/10/2011
Q33, on 18/10/2011 - 12:55, said:
Tôi e đây không phải lá số của bạn mà phải là lá số tiếp theo, tức là lá sô giờ Dần, nếu là lá số này, chắc bạn phải qua được dăm ba mối tình rồi và lần nào cũng đau thương ê chề hết, chứ sao còn hỏi bao giờ có người yêu, bao giờ lấy chồng.
Nhưng ngược lại có khi chính đồng chí Địa kiếp hãm địa kia mới là nguyên nhân cho bản tính Bôn xe vich(nguyên tắc,nghiêm khắc) của m.
Xin các bác ghé qua cho ý kiến với ah!
minhminh 19/10/2011
GIỜ DẦN GIỜ SỬU THÌ RỒI CŨNG SẼ XUẤT NGOẠI
VÀ ĐƯỜNG TÌNH CẢM , CHỒNG CŨNG CÓ NHIỀU KHÓ KHĂN , CHƯA CÓ THÌ CŨNG LÀ PHÚC TO CÒN TỐT HƠN LÀ CÓ.
VÀ ĐƯỜNG TÌNH CẢM , CHỒNG CŨNG CÓ NHIỀU KHÓ KHĂN , CHƯA CÓ THÌ CŨNG LÀ PHÚC TO CÒN TỐT HƠN LÀ CÓ.
cunzun 19/10/2011
cunzun 19/10/2011
PhongMinhQuan, on 19/10/2011 - 10:45, said:
bạn hồi thiếu niên học rất giỏi.
Hồi cấp 1 tớ tuy nghịch ngợm nhưng học tốt lắm.đi thi toàn làm bài vèo cái là xong.toàn cạnh tranh với con thày hiệu trưởng cùng lớp thôi.(thời đi học vẻ vang của tớ đấy)
nhưng càng lớn chắc do lười nên học yếu đi