thatsat, on 27/10/2011 - 10:02, said:
Tử vi lập tượng Tử Phủ cùng hiện tại Dần, trong đó Thiên Phủ là trời Tử Vi là đất, tại Dần trời đất giao hòa, âm dương giao hội chính là tương sinh.
Là trời là đất nên mong được yên bình đừng có mưa giông bão tố, động đất sóng thần, làm dân chúng dạt lên mái nhà mệt lắm. Nên Tử Phủ kị Tuần Triệt.
Tử Vi gặp Triệt như động đất. Thiên Phủ gặp Tuần như trời giông tố. Đều là các hoàn cảnh bất lợi. Nhưng hoàn cảnh bất lợi đó rất thích hợp cho Thanh Long bay lượn lộn nhào. Con rồng xanh này là chúa thích xuất hiện ở các hoàn cảnh oái oăm. Nào là Thanh Long Hóa Kị (rồng hút thuốc lào), Thanh Long Mộc Dục (rồng tắm), Thanh Long Lưu Hà (rồng hiện trong sông địa ngục), Thanh Long Bạch Hổ (rồng giao dịch với hổ).
Phủ ngộ Tuần gặp Thanh Long phản vi cát tượng là vậy. Từ "phản" ở đây cũng thể hiện rõ "sự chuyển biến ngược chiều" từ xấu thành tốt. Vận nhập tượng này có khi cả vận đói dài răng nhưng cuối cùng lại có công việc tốt. Đại khái na ná như "tuyệt xứ phùng sinh": đất khỉ ho cò gáy lạc vào rừng hết lối lại gặp một em rất xinh, hỏi ra mới biết em vừa thoát khỏi động karaoke ở Bằng Tường chạy về.
Vậy sao rồng xanh không bay lượn khi động đất Tử Vi gặp Triệt ? Ôi thôi, trời cao còn có thể bay lượn chứ lên mặt đất là bị tóm vào nồi lẩu ngay, lại như cái con cua đinh cân lên được 25 kg bán ngót nghét được 10 triệu, nào ai biết mi hồi xưa là rồng xanh, vào đây gặp rắn với lươn thì anh với chú cũng như nhau thôi.
Tóm lại đây là tượng phản cách, cuối đường hầm tìm được ánh sáng chứ không phải ánh đèn đầu xe lửa.
Thanks anh Thất Sát. Anh vui tính nhỉ