←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Căn bệnh ám ảnh !!!

Locked

ngaylanhthangtot's Photo ngaylanhthangtot 10/11/2011

Mở chủ đề mà sao thấy khó viết quá, vừa là người viết vừa là người hỏi ?

Như thế nào là bệnh ám ảnh?

Ai ? Xin trả lời là em gái nghiadinh !

Dấu hiệu bệnh ra sao ?

Thật ra tình huống không có gì lớn lao, chính bản thân nghiadinh cũng không thể hiểu ,có lẽ ngu dốt thiếu hiểu biết về bệnh lý nên đành ôm lên diễn đàn kính nhờ quý độc net có đôi lời tư vấn!

Nghidinh xin trình bày tình huống như sau:

Cô em gái đang béo phì, nó muốn cấp tốc giảm cân nên rất chăm chỉ chạy bộ trên máy . Ngày nào cũng tập 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Cách đây khoảng 1 tuần , cô giúp việc thắc mắc và có ý muốn dùng máy nên nó vui vẻ mời cô tập thử. Ai ngờ sau đó cô này không ý tứ, cứ đến giờ nó tập thì lại chạy sang , lúc nó đang tập thì cứ ngó ngó nghiêng nghiêng xem tập xong chưa để đến lượt mình. Chuyện như thế khiến cô em gái cảm thấy bị làm phiền, đụng chạm. Góp ý thẳng thì là vì người trong nhà ,nó không thích đụng chạm, không thích nhìn những "ánh mắt" không vừa lòng, khó chịu từ người khác. Không biết làm cách nào , nó nói với mẹ tìm cách giải quyết. Vấn đề là mẹ bận việc, tính lại hay cau gắt, khó chịu, hay đay nghiến, cứ đến lúc nó đề cập thì mặt mày cau có, thực chất là mẹ cũng chẳng biết làm sao , nó than thì mẹ lại đòi vào chùa, đòi sống đòi chết....Mẹ nghiadinh có chuyện gì là hay chửi rủa, hay đay nghiến những lời nói rất khó nghe, hay nói những lời đại loại như "con cái hành hạ cha mẹ, không để cho chúng tao sống"rồi khóc la um tỏi....Em gái quyết định đòi chuyển ra căn hộ riêng (có sẳn), chuyển máy tập sang bên đó, nhưng có điều mẹ hù dọa ,làm thái quá khiến bây giờ cứ nghĩ đến cái máy tập thể dục,là nó hoảng sợ, nó không dám tập nữa. Mấy hôm nay nó stress liên tục, gào thét dữ dội, nó nói nó bị ám ảnh chuyện đó ....không dám bước lên cái máy tập nữa...

Trước đây khi ở Mĩ , em gái nghiadinh cũng đã từng bị 1 lần. Khi đó cô thích thầm 1 bạn Trung Quốc nhưng nghe lời xúi giục của bạn thế nào , nhắn nhin tỏ tình với đối phuơng nhưng không được đối phuơng đáp lại. Chuyện chẳng có gì cho đến khi cậu Trung quốc ấy học chung 1 lớp với cô. Cô lên cơn stress, hoảng sợ không thể hoc được, chuyển sang lớp cũng bị ám ảnh về người đó đến nửa năm trời.

Không biết thành viên nào có hiểu biết về y khoa xin cho nghiadinh biết đây có phải dấu hiệu của căn bệnh ám ảnh không, ám ảnh loại nào và nên tìm đến thầy thuốc nào. Nói chung nghiadinh muốn biết tất tần tật về vấn đế này và rất mong nhận được sự chia sẻ , đóng góp ...

Lá số em gái xin để dứoi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Quote
Locked