←  Tử Bình

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Luận mệnh theo "trường phái cách cục"



3 4 5 6 7 |»|

maianha's Photo maianha 28/11/2011

(tt)
LB biết nhẫn nhịn,tạm thời dấu đi cái bản chất tham lam ích kỷ thâm sâu vốn có từ thuở Ngọ lộc chi năm đến tận Ngọ lộc chi giờ.Bởi ông biết rất rõ thế mạnh đối phương từ Tần đến Sở đang nắm trong tay quyền tư lệnh Thất Sát (nguyệt lệnh Tí) đương kim chủ cách Thất Sát thì 2 Ngọ kia lấy tư cách gì mà xung Tí đương lệnh, có mà sứt đầu vỡ trán. Đám bộ hạ Bính ,Ngọ (tỉ kiếp) tuy đông đúc dũng mãnh nhưng đều thuộc loại võ biền, Tiêu Hà ,Tào Tham chưa đủ tầm hoạch định sách lược vĩ mô trong thời chiến. Nói tóm lại là Hỏa hầu của ông lúc này chưa đủ để chống lại Tí thủy đương lệnh,ông đành dùng Ấn (giáp) hóa Sát. Thế là "Sát Ấn tương sinh cách" ra đời từ đây.
mai an hạ .
(còn tiếp)
P/S : DUBORI ,tứ trụ này lấy theo MJKN ,mah thấy hay hay có vẻ đối xứng với trụ LB nên dùng. Thông cảm nhá,thư giản mà. Thân.
Trích dẫn

maianha's Photo maianha 28/11/2011

(tt)
Ấn tinh đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cuộc chiến diệt Tần,tranh hùng với Sở. Họ là những ai ? Là Trương Lương, Hàn Tín...Nhưng nguyên cục Ấn hư phù, được nguyệt lệnh nâng đỡ ở ngôi mộc dục sao thấy có vẻ gì nhàn nhạt không đậm đà gắn bó bằng đám thuộc hạ tỉ kiếp ở ngôi lâm quan. Giải thích như thế nào đây? Chỉ thấy thực tế rằng vào vận Tân Tị thì dần,mão, thìn sau mấy vận củng Giáp cũng theo thời mà thoái khí, Đinh chủ lên ngôi đế vượng hỏa hầu đã đủ có thể dụng Sát mà không cần Ấn nữa.Cho hay cái gì không phải của mình, chỉ dựa vào vận thì khi vận qua đi thì tình cũng không ở lại. Ấn nhược, LB lộ ra bộ mặt thật giả nhân giả nghĩa tham lam ích kỷ sợ hãi ra tay tàn độc (Sát-Kình âm) giết hại công thần : Hàn Tín (nếu Lữ Hậu không giết thì sớm muộn gì LB cũng giết),Bành Việt ,Anh Bố,Trần Hy..., khiếnTrương Lương sợ hãi bỏ vào núi tu tiên.
Từ Sát-Ấn cách chuyển thành Kình -Sát cách,đã lột tả sống động tính cách 2 mặt của Lưu Bang Hán Cao Tổ.
mai an hạ .
Trích dẫn

Mina's Photo Mina 29/11/2011

Tôi mới vừa tra cứu trong cuốn Trung Quốc dã sử do Quang Minh nhật báo Xuất bản xã in ấn năm 2004, trang 34 thấy có đoạn về Lưu Bang như thế này:

Hán Cao Tổ ngủ với hoạn quan

Hán Cao Tổ Lưu Bang bị bệnh, không muốn tiếp ai kể cả quần thần. Sau đó thì Vũ Dương Hầu Phàn Khoái dẫn chúng đại thần xông thẳng vào trong cung thì thấy Lưu Bang đang gối đầu lên người hoạn quan mà ngủ. Phàn Khoái trông thấy bèn khóc, nói: " Khi xưa bệ hạ cùng các thần khởi binh ở đất Phong đất Bái, bình định thiên hạ, lúc đó thân thể bệ hạ tốt lắm. Nay thiên hạ đã bình định xong rồi, bệ hạ lại yếu như vậy. Bệ hạ bệnh nặng làm các thần lo sợ, bệ hạ không tiếp kiến các thần, không cùng thương nghị quốc sự mà nằm cùng với hoạn quan, chẳng nhẽ bệ hạ quên chuyện Triệu Cao làm mất nước ư?" Nghe xong lời Phàn Khoái, Lưu Bang bèn cười rồi đứng dậy, vào triều thính chính trở lại như trước.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trời ạ, chẳng lẽ Hán Cao Tổ nhà ta lại là GAY hay sao nhở bà con????!!!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

maianha's Photo maianha 04/12/2011

"Xem Tử Bình chủ yếu là xem cách cục. Nếu không biết cách cục là gì thì làm sao mà chọn dụng thần ! Cho dù có may mắn chọn đúng dụng thần cũng đâu thể biết cách cục cao thấp ra sao..." (ThienKyQui) .
.......................................................................................................................................................

-Lá số mệnh yểu dưới góc nhìn trường phái cách cục.
Càn tạo : Bính dần-canh tí-kỉ dậu-ất sửu
Vận : Tân sửu (2-11) / Nhâm dần (12-21). Chết đuối năm Bính tuất .
Lá số này từng có nhiều ý kiến khác nhau vì sao chết năm Bính tuất trên trang diễn đàn cũ (trong đó có ý kiến của PhieuDieu đại ca).
nguyệt lệnh Tài cách, dậu-sửu thấu Canh Thương quan,không cần do dự biết ngay đây là cách cục "Tài - Thương quan sinh". Có câu : Nguyệt lệnh là dụng thần,Năm Giờ là phụ tá. Phụ tá đâu chẳng thấy chỉ thấy là đám kị thần phá cách. Này Ấn khắc Thương, này Sát tiết Tài. Lại có câu : Mệnh mà Cách cục bị phá nếu không thành lập được cách cục khác thì Phi Bần Tắc Yểu. Vì Tài-Thương bị phá đầu khắc đuôi không thành lập được cách cục mới nên yểu, vì con nhà giàu nên yểu. Nguyên cục đã có thông tin ràng ràng nên vào vận Dần : Ấn lâm trường sinh, Sát lâm đế vượng (kình âm) không cần biết Thân vượng suy chỉ biết cách cục tan nát là đủ mạng vong. Lưu niên Bính Tuất là dấu chấm hết : chữ Dậu (Thực thần) là niềm hy vọng cuối cùng từ khi chữ Canh thấu bị Bính khắc,là đại biểu Thọ Tinh của mệnh thế mà lưu niên thái tuế cũng không tha bèn mang Tuất đến Hại Dậu, sợ chưa đủ đô sao mà Bính còn chờ sẵn để ám hợp Tân cho chắc ăn vậy cà !
mai an hạ .
Sửa bởi maianha: 04/12/2011 - 11:29
Trích dẫn

maianha's Photo maianha 08/12/2011

(Sự trùng hợp nếu có,chỉ là ngẫu nhiên ngoài ý muốn của chủ topic)
Càn tạo : Quí hợi-quí hợi-giáp tí-mậu thìn
Có một loài hoa không sinh ra từ đất nên cứ trôi , trôi mãi,trôi trên năm, trôi trên tháng,trôi từ độ suối khe trôi đến tận biển hồ (thủy kho). Chỉ được nuôi dưỡng bằng phù sa (tí-thìn) mà vừa trôi vừa trổ bông cho đời những chùm hoa tim tím mong manh thân thương dân dã của miền sông nước, thật lạ kì! Mai sau khi về miền Châu Thổ (mậu) hợp lưu cùng giòng sông chín khúc chớ quên câu hát " lục bình vừa trôi vừa trổ bông" ngày nào nhé.
mai an hạ .
Trích dẫn

TranTienNam's Photo TranTienNam 08/12/2011


Ý tưởng nào xui khiến mah viết này đây ?

Đem tứ trụ của mỗ ra là sao vậy ta ?
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 08/12/2011

Ủa đó là lá số TTN hả, sao maianha đưa lên mà bình luận có vẻ ẩn ý vậy nhỉ? Durobi xía vô hỏi TTN có phải sinh miền Nam không? Nếu sinh miền Bắc là lá số hơi bị âm hàn à !
Trích dẫn

TranTienNam's Photo TranTienNam 09/12/2011


Mỗ xưa giờ chỉ quanh quẫn nơi quê cha đất tổ ở miền nam thôi !
May là ko chết nhưng vẫn bị âm hàn hic !
Hàn khí chạy lên ngực rồi !
Chắc sống vài năm nữa là tèo !
Trích dẫn

Hjmama's Photo Hjmama 09/12/2011

Tứ trụ của Nam huyng đệ tưởng là tòng cách nhưng Giáp gốc rễ quá trời sao mà tòng được.
Tí-Thìn hợp thủy nhưng trên có Mậu nên Thìn cũng đâu dễ chuyển hóa hết.
Ấn quá nhiều, theo trường phái cách cục gọi là cách " bỏ Ấn dụng Tài ". Nên đến vận Kỉ mùi trở đi là dụng Tài lên ngôi, lại được dụng điều hậu đời sẽ lên hương bên vợ hiền con ngoan. Có lẽ vì vậy mà bạn maianha mới có câu "Mai sau khi về miền Châu Thổ..." là hàm ý một kết thúc có hậu sau những năm tháng thăng trầm trôi nổi chăng ?.Nếu đúng là thế thì Nam huynh đệ ơi trước hết hãy ráng cố gắng vượt qua cửa ải Canh Thân vận nhá.
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 09/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TranTienNam, on 09/12/2011 - 07:36, said:

Mỗ xưa giờ chỉ quanh quẫn nơi quê cha đất tổ ở miền nam thôi !
May là ko chết nhưng vẫn bị âm hàn hic !
Hàn khí chạy lên ngực rồi !
Chắc sống vài năm nữa là tèo !

Vậy anh Nam hút thuốc lá đi cho hết âm hàn ! Hi hi hi...............
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 09/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hjmama, on 09/12/2011 - 08:29, said:

Tứ trụ của Nam huyng đệ tưởng là tòng cách nhưng Giáp gốc rễ quá trời sao mà tòng được.
Tí-Thìn hợp thủy nhưng trên có Mậu nên Thìn cũng đâu dễ chuyển hóa hết.
Ấn quá nhiều, theo trường phái cách cục gọi là cách " bỏ Ấn dụng Tài ". Nên đến vận Kỉ mùi trở đi là dụng Tài lên ngôi, lại được dụng điều hậu đời sẽ lên hương bên vợ hiền con ngoan. Có lẽ vì vậy mà bạn maianha mới có câu "Mai sau khi về miền Châu Thổ..." là hàm ý một kết thúc có hậu sau những năm tháng thăng trầm trôi nổi chăng ?.Nếu đúng là thế thì Nam huynh đệ ơi trước hết hãy ráng cố gắng vượt qua cửa ải Canh Thân vận nhá.

Năm Quí Không Vong tại Tý thì anh Nam làm gì ... có vợ !? Thôi chắc đợi vận Mùi lấy Kỷ thổ làm vợ vậy !!!
Trích dẫn

TranTienNam's Photo TranTienNam 09/12/2011

1 ngày mỗ hút gói mèo !
Vài tuần nữa mỗ làm lễ hỏi vợ, năm sau cưới !
Hên quá !
Xém bị ế !
Nhưng chắc sống vài năm nữa là tèo !
Sửa bởi TranTienNam: 09/12/2011 - 10:44
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 09/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TranTienNam, on 09/12/2011 - 10:43, said:

1 ngày mỗ hút gói mèo !
Vài tuần nữa mỗ làm lễ hỏi vợ, năm sau cưới !
Hên quá !
Xém bị ế !
Nhưng chắc sống vài năm nữa là tèo !

Thấy lá số A.Nam có vẻ thoát tục, coi nhẹ công danh, có bao giờ một ngày đẹp trời anh bỏ cả vợ con lên núi tu (tiên) không nhỉ ?!
Trích dẫn

Hjmama's Photo Hjmama 09/12/2011

Chưa tu được đâu bạn Dorubi ạ, có lẽ do chướng còn đây nên nghiệp phải dẫn dắt thêm mấy kiếp nữa mới tu tiên được. Bằng chứng là Nam huynh đệ chọn đúng giờ Mậu thìn đầu thai ngon lành quá chời, trung vận hậu vận có thêm mấy bà cũng không biết chừng.
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 09/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hjmama, on 09/12/2011 - 15:32, said:

Chưa tu được đâu bạn Dorubi ạ, có lẽ do chướng còn đây nên nghiệp phải dẫn dắt thêm mấy kiếp nữa mới tu tiên được. Bằng chứng là Nam huynh đệ chọn đúng giờ Mậu thìn đầu thai ngon lành quá chời, trung vận hậu vận có thêm mấy bà cũng không biết chừng.

Có mấy bà cũng chỉ là vận đưa tới, đâu có lâu bền, mà thê cung là Tý gặp Không thì làm gì có vợ ! --> Có khuynh hướng rũ bỏ hồng trần, tại bây giờ chắc do gia đình thúc ép nên A.Nam mới chuẩn bị làm đám hỏi, chứ thật bụng A.Nam chắc chỉ thích làm người tự do ! Hi hi hi hi..................
Trích dẫn


3 4 5 6 7 |»|