←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lá số của đồng chí Kim jong Il ,

Locked

1 2 3 4

thatsat's Photo thatsat 23/12/2011

Bắc Hàn lèo tèo vài người cũng vào đến Worldcup, còn tỷ ba dân ngồi xem TV.
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 24/12/2011

Khóc còn hơn cha chết mà lại khóc tập thể . Khóc đập đầu vào cầu thang máy . Chưa có ai có .
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 24/12/2011

Bắc Hàn vào đến Worldcup là phải rồi, không vào được là trảm, cầu thủ toàn là đặc công mà. Nghe nói sau trận thua đó của Bắc Hàn, huấn luyện viên trưởng khi về nước bị kết án khổ sai mấy năm.
Đại sứ Bắc Hàn còn đòi Hội Đồng Liên Hợp Quốc dành một phút mặc niệm, y chang như đã dành một phút mặc niệm cho nạn nhân sóng thần Nhật Bản, hình như hơi quá phận
Sửa bởi Libra: 24/12/2011 - 01:11
Trích dẫn

HoaCai01's Photo HoaCai01 24/12/2011

Khóc còn hơn cha chết mà lại khóc tập thể . Khóc đập đầu vào cầu thang máy . Chưa có ai có .

Bác Tân có biết chỗ thang máy đó là nơi ngài Kim sờ tay vào đó !
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 24/12/2011

ThienPhucThienQuan said:

Khóc còn hơn cha chết mà lại khóc tập thể . Khóc đập đầu vào cầu thang máy . Chưa có ai có .

Bác Tân có biết chỗ thang máy đó là nơi ngài Kim sờ tay vào đó !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mặt trời đeo kính râm sờ vào mà lị.
Trích dẫn

BadDayXiii's Photo BadDayXiii 24/12/2011

Ông này với cả ông con mà sang làng tranh Đông Hồ thế nào cũng bị vẽ 2 cái khoáy vào !
Trích dẫn

rrr's Photo rrr 24/12/2011

Nghe nói khi Stalin chết , dân LX khóc rống lên vì thương tiếc. Rồi sau năm 91 , nhiều người LX rủa ông ta hung ác , Ô.Puttin có lần cũng công nhận Stalin là không phải .
Kể cũng lạ, 1 số nước mà lãnh tụ đầu chết đi, đều cho xác vào lồng kínk .Riêng Bắc hàn chơi nổi hơn, làm 2 lồng kính cho 2 ông lãnh đạo cha con. Hiện nay, kim jong un cháu này lãnh đạo ,không biết có vào lồng thứ 3 không ?
Thấy hình ảnh dân Bắc Hàn khóc lóc vật vả ngoài trời băng giá mà chạnh lòng,( chắc vì ...đói bụng )
Chắc sáng sớm các ông CA khu vực gỏ cửa từng nhà : " Nàày..... nhớ nhé, ngày mai đi tiễn Bác Kim đấy nhá ...".
Còn tui, nhớ cái hồi sau năm 75 , nhà trường kêu học sinh đi nghênh đón các vị Lê Duẩn, Phạm văn đồng,trường chinh. và làm lễ gì đó( không nhớ )..Chắc cũng hơi giống Bắc Hàn , các thầy dặn :" nhớ nhá , sáng mai đi đúng giờ nhá ".thế là chúng tôi đứng trước Dinh thống Nhất vẫy cờ ....Có khác là , chúng tôi reo hò rầm trời , sau đó được tặng 1 ổ bánh mì thịt ngon miệng .hehe
Sửa bởi traibuoi: 24/12/2011 - 02:42
Trích dẫn

HoaCai01's Photo HoaCai01 24/12/2011

Được cái , chúng tôi không khóc lóc, mà reo hò vẩy cớ , sau đó được 1 ổ bánh mì thịt ngon miệng .hehe

hahaha, I got to know this too . (biết chiêu đó rồi đó nghen, nghe nói sau chỗ lăng tẩm có bán hay cho bánh mì giá rẽ lắm).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 24/12/2011 - 02:29
Trích dẫn

INDOCHINE's Photo INDOCHINE 27/12/2011

Mấy người dân Bắc Hàn tui thấy họ khóc thật giống ,
giống hơn đám khóc mướn ở miền Nam Vn rất nhiều ,
tui nghĩ là họ khóc thiệt chứ không phải vì ổ bánh mì ,
trong khi nhiều người dân bị đói ( tui thấy trong phim thời sự
ở Bắc Hàn tại 1 cái town nọ khi 1 đoàn xe lửa từ từ ngừng lại thì
có khoảng trăm người ùa chạy đến các toa dùng chổi nhỏ
xíu quét thứ bột gì trăng trắng như bột mì lẫn đất cát vào cái xẻng hay cái chén
xong chạy vội đi . thì ra khi xe lửa rùng rùng ngừng chạy thì thứ bột mì này
cũng bị rơi xuống 1 ít .)
thì gia đình họ ( nhân viên bán hàng quốc doanh ) được ăn uống phủ phê , họ thấy
mình được chế độ ban phát cho đặc ân to lớn cho nên đập đầu vào chỗ bàn tay hay cái
mông của lãnh tụ ,, khóc lóc chỉ là 1 hành động trả lể mà thôi,

Tui cũng biết ngày xưa 1 số ít gia đình miền Nam có bà con bán ở của hàng quốc doanh , nhờ vậy
trong khi cả nước đang đói thì những người này không những được ăn uống phủ phê mà còn
ngấm ngầm giàu lên nhờ tuôn hàng ra bán chợ đen , cà miền Nam khốn đốn nhưng những người
này thật sự thấy mình đang sống trên thiên đàng ,,
Trích dẫn

Thanh.Long's Photo Thanh.Long 27/12/2011

má em ngày xưa cũng ở trong đó nghe nói sướng như tiên , sau lấy ba em thì làm ăn lên , từ hồi chia tay tới giờ cho tới lấy ông sau thì sống khổ , đúng là có số
Trích dẫn

ctheanh's Photo ctheanh 27/12/2011

Thực sự nghe các bác nói mà thất vọng quá...dân tuvilyso tưởng phải thấm nhuần Đạo Đức Kinh,Dịch lý.. hoặc phải có cái nhìn khoáng đạt hơn (mình cũng tự nhận là chưa đủ Đạo hạnh nên mới viết thế này).
Tôi tin chắc là chưa có ai trong các bác đến Triều Tiên,chỉ nghe đúng 1 nguồn thông tin rồi phán xét giống như chỉ xem mỗi chính tinh rồi phán vậy.
Chưa nói đến sự chính xác của lá số chỉ thấy dựa vào đây thì chưa thấy lý do để không qua nổi Đại vận Di.Đây cũng là 1 lá số ở trên vạn người nhưng VCD Triệt và Lộc Quyền Tuần ở Quan thì cũng có gì đó cần mổ xẻ.
Xin các bác cho ý kiến.
Trích dẫn

INDOCHINE's Photo INDOCHINE 27/12/2011

Về già , Hạn ngộ Đào- Hồng & Sát tinh , nhất là các sao về Kim tinh thì nguy hiểm đến tính mạng , vì Kim khắc Mộc ( Đào- Hồng thuộc Mộc )
Hạn này lại có 2 Tiểu tinh chỉ về " cửa ải của Thần chết " mà mấy ông thầy bói thường nói là hạn Thập tử nhất sinh , dĩ nhiên không phải ai đến hạn này cũng chết , nhưng thực sự rất nguy hiểm .
Lại nói Đào , Hồng ngộ Kình ( Kim ) , hai sao Khôi - Việt cũng có thể là Hung thủ góp phần đưa đến cái chết vì về già Khôi , Việt mẩt dần tính
chất phù trợ mà còn có thể biến thành Tiểu nhân ( tức các sao thuộc nhóm ám hại ) , vả lại Khôi , Việt đều có Tượng là Phủ , Việt là 2 loại búa thời xưa Đào , Hồng thuộc Mộc gặp Phủ , việt , Kình ( đao , kiếm ) đều là hung khí thì xấu .
Hạn này nếu có Thiên không tọa chiếu thì họa chăng qua khỏi , vì Thiên không có tác dụng chiết giảm khoảng 1/2 lực lượng của Sát tinh , Thiên Không - Hồng loan cũng cũng là cách dùng tu trì , Thiền định để trấn áp dục căn ,
Ở đây không thể có Thiên không nên Kình ( tượng là cây gậy ) cố gắng vẫy vùng , vung lên ,, vui vầy cùng mấy em Đào , Hồng -Tả- Hữu + Địa võng thì ,,như sách ? ( sách nào ? ) đã nói , Kim nhược mà dùng để khắc cường Mộc thì ắt là Kim khuyết !

Đây là tại vì Đ/chí Kim không nghe lời mấy thầy Tử vi, chết là đáng ,

Mệnh VCD ngộ Triệt thì trong xấu có tốt , xấu là đối với lục thân , còn tốt là đối với thọ số .
Cung Quan lộc nếu có Cự - Dương cư Dần thì rất tốt , tốt hơn tại Thân , nhưng nhờ có Tuần nên Thái dương tại Thân
đã được khởi sắc , như vậy Tuần cư Quan ở đây rất đắc cách !

Thái dương - Cự môn là ánh sáng lớn lao của cha ông ( Thái dương là cha, ông , Cự là to lớn, vĩ đại ) , Thái dương cũng chính
là Quan lộc chủ tinh , chỉ về quyền quý .
Cự - Dương tại trục Dần / Thân là thuộc cách Quan phong tam đại
Thái dương Hãm ngộ Linh - Tuần , Khúc - Xương Thai- Tọa & Tứ Hóa ,,v.v
Hóa Kỵ ở Thân đóng vai trò của đám mây ngũ sắc khi ngộ Âm - Dương sáng lạn ,
điều này cũng có vẻ phù hợp với truyền thuyết của Bắc Hàn ( tuy là láo lếu , nhảm nhí ) cho là khi đ/chí Kim sinh ra
thì trên mái nhà thấy xuất hiện 1 cái cầu vồng double size ( chắc là chia làm 2 lanes để cho việc lưu thông không bị ,,
ùn tắt tị ,, ),
Như vậy cách cục đẹp ở đây ( tại Tài / Thân ) là Âm - Dương từ Hãm biến thành huy hoàng chiếu Thủy cung / hay Thủy trì
( Văn xương ,Hao, Kỵ đều là Thủy ) ánh sáng của Â- D ngộ Hóa Kỵ lại phản chiếu tạo thành 1 cầu vồng hay 1 đám mây ngũ sắc trên thủy trì này ,
Nếu không có cách cuc này thì Thân khó lòng ôm được tiền Tỷ .

Năm 1948, đương sự 8 tuổi , Bào nhập Tật ách , Phụ nhập Khốc - Tang ( cha mẹ sầu than khóc lóc ) , Thái dương chiếu
Thủy cung nhập Mộ tại Tý cung tiểu hạn , Thái dương cũng có tượng là anh , nên anh trai bị chết đuối trong hồ bơi năm này.

Cái hay là Mộ nhập Thủy cung / thủy trì .
Anh bị Thủy táng ,
còn đ/ chí Kim có lẽ cũng sắp được Thủy táng !
Thân nhập Mộ tại Thủy cung
Thủy ở đây có lẽ là 1 loại dung dịch ướp xác ?
Xác được lồng kính , kính tức là Thủy tinh , cũng là 1 loại Thủy Mộ ,
càng nghiệm càng thấy kỳ lạ ,,
Sửa bởi INDOCHINE: 27/12/2011 - 17:54
Trích dẫn

men2000's Photo men2000 28/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ctheanh, on 27/12/2011 - 10:10, said:

Thực sự nghe các bác nói mà thất vọng quá...dân tuvilyso tưởng phải thấm nhuần Đạo Đức Kinh,Dịch lý.. hoặc phải có cái nhìn khoáng đạt hơn (mình cũng tự nhận là chưa đủ Đạo hạnh nên mới viết thế này).
Tôi tin chắc là chưa có ai trong các bác đến Triều Tiên,chỉ nghe đúng 1 nguồn thông tin rồi phán xét giống như chỉ xem mỗi chính tinh rồi phán vậy.
Chưa nói đến sự chính xác của lá số chỉ thấy dựa vào đây thì chưa thấy lý do để không qua nổi Đại vận Di.Đây cũng là 1 lá số ở trên vạn người nhưng VCD Triệt và Lộc Quyền Tuần ở Quan thì cũng có gì đó cần mổ xẻ.
Xin các bác cho ý kiến.
Theo mình thì chẳng có gì thất vọng ở đây cả. Các bác ấy thấy gì thì nói thế thôi. Phải công nhận là dân Triều tiên giỏi chịu đựng. Nếu VN mà không đc xóa bỏ cấm vận thì dân chúng ta còn ngu dài dài chứ k đc tiếp cận với sự phát triển chung của thế giới như bi giờ đâu. Còn chuyện lạ kỳ về thiên nhiên sau cái chết của Kim thì chỉ là theo kiểu "nhà báo nói láo" thôi. Mình là người ngoài thì cứ biết vậy.
Sửa bởi men2000: 28/12/2011 - 23:49
Trích dẫn

INDOCHINE's Photo INDOCHINE 29/12/2011

Đồng chí Kim làm gì cho dân Bắc Hàn thì chẳng biết , nhưng khi đ/chí giã từ gác trọ thì theo báo chí đến chim
chóc còn phải ,,gục đầu ( rơi lệ ? ) , những hàng chữ khắc trên cái bia gì của ngài trên núi cũng tự dưng phát sáng
1 đêm , các bà thì khóc như chồng chết , quý ông thì sụt sùi như em vợ ( em gái ) ra đi ,,

Thật là 1 hiện tượng thích thú , nhìn quài không chán, dân miền Nam như tôi chẳng bao giờ được nhìn thấy !

Dân miền Nam có máu cao bồi, dù là Lãnh tụ cỡ nào có đi đầu thai thì cũng chỉ ,,nhún vai 1 cái ,
1 cái thôi nhé , chẳng có cái thứ hai đâu mà ham ,
Mẹt cà lù ! đã ngồi trên đầu thiên hạ , hưởng biết bao nhiêu phước mà khi ,,die còn nuối tiếc ,
muốn mấy thằng dân đen khóc hết nước mắt mới chịu ,, ỏn ẻn ra đi ,

Go die men !

Dân miền Bắc ,, ( Hàn ) thì khác , chỉ chực cho lãnh tụ mé đìu hiu là ôm nhau khóc ,
đấm ngực rồi té rớt bịch xuống đất ,,

Một là họ có máu khôi hài,
hai là họ k2,, hết biết ,,
Trích dẫn

Mr.Anh's Photo Mr.Anh 29/12/2011

Cũng giống VN cách đây 30-40 năm thôi. Thấy nhà nào ăn thịt gà phải làm rõ ngay: Gà ở đâu ra, tại sao có thịt gà để ăn, tại sao CNXH lại đựơc ăn thịt gà, phải ăn khoai lang mới đúng cách cục. Bắt ngay lên xã, phường để làm rõ, giải thích, làm bản kiểm điểm "có tư tưởng tử bản chủ nghĩa".... có vị nào đến thăm phải treo băng rôn khẩu hiệu rợp trời, mỗi gia đình phải có người tham gia nếu không sẽ đánh giá xếp hạng vào sổ đen, khi Vip đến thăm phải trưng bày lương thực, hoa quả để quay phim chụp ảnh, thể hiện sự no đủ, nhưng nước miếng chủ nhà chảy thành dòng. Càng nghèo càng được tung hô, càng 3 đời làm nông dân, đi ở đợ càng vinh quang. Thấy mua một tài sản có giá trị, đến ngay để kiểm tra, mua ở đâu, tại sao có tiền mua?

Đây là bộ phim trong số rất ít bộ phim dám nói sự thật.
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4