Các Lá số làm lãnh đạo
doanthuy1089 21/02/2012
Xin chào các bác, Em xin phép được mở chủ này để đàm đạo xem những lá số như thế nào thì thường có cách làm sếp ạ. Nếu áp dụng lý thuyết từ sách có lẽ phải mất một đoạn khá xa...
Nên hi vọng các bác chỉ post những lá số đã và đang làm quan lên cho mọi người chiêm nghiệm ạ. Còn nếu chưa thì mong các bác tạm hoãn đến lúc được làm sếp hãy post lên đây ạ
Em xin phép mở hàng. Bây giờ tuổi trẻ tài cao, làm sếp sớm thế chứ lại...
Mời các bác cùng giải đoán lá số này và em sẽ cung cấp thông tin chính xác để các bác chiêm nghiệm ạ.
Khổ, em lại Nghiện tử vi chứ...
Nên hi vọng các bác chỉ post những lá số đã và đang làm quan lên cho mọi người chiêm nghiệm ạ. Còn nếu chưa thì mong các bác tạm hoãn đến lúc được làm sếp hãy post lên đây ạ
Em xin phép mở hàng. Bây giờ tuổi trẻ tài cao, làm sếp sớm thế chứ lại...
Mời các bác cùng giải đoán lá số này và em sẽ cung cấp thông tin chính xác để các bác chiêm nghiệm ạ.
Khổ, em lại Nghiện tử vi chứ...
doanthuy1089 21/02/2012
hehe, sếp làm nghề gì vậy sếp, sếp 86 đang làm bên Ngân hàng..
TKThanh 21/02/2012
sếp hiện giờ "vô công dồi nghề" đang chờ thời
Sửa bởi gapekon: 21/02/2012 - 22:20
Sửa bởi gapekon: 21/02/2012 - 22:20
TOIYEUNGUOIVIETNAM 21/02/2012
Lá số này sếp được quá đi chứ. Nhưng chắc mới đang là phó, mới lên chức?
doanthuy1089 21/02/2012
không đâu anh ơi, làm trưởng phòng đấy ạ, thiên về kiểm tra lại nghiệp vụ và pháp chế.
Nhưng rất nhiều thăng trầm trong công việc cũng như gia đình ạ...
Sửa bởi doanthuy1089: 21/02/2012 - 23:18
Nhưng rất nhiều thăng trầm trong công việc cũng như gia đình ạ...
Sửa bởi doanthuy1089: 21/02/2012 - 23:18
SONGHI 22/02/2012
Mệnh Hỏa Thân cư quan ăn Thái dương cư Ngọ, Vân đang đẹp sao ko làm xếp được.
Song Hỉ
Song Hỉ
huynhthanhchiem 22/02/2012
Nhìn cung Quan Lộc kìa, Thái Dương cư Ngọ ( Cách của lá số là Kim Sáng Quang Huy ) - Mặt trời đứng giữa trưa, nóng quá, sáng quá chắc bị lính dưới quyền cằn nhằn lắm đây. Cấp trên cũng không ưa ( Với tính cách xã hội Việt Nam mình, ít có người lãnh đạo nào thích nhìn cấp dưới giỏi hơn mình ). Vậy thăng trầm trong công việc là đúng
Lại thêm Kình Dương gặp Lực sĩ ở đây, công trạng có nhiều nhưng ít được biết đến.
Phú đoán :
Kình Dương gặp Lực sĩ, Lý Quảng bất phong
Lý Quảng là ai nhỉ ? Bạn nào xem truyện tàu thì rõ .
Sửa bởi huynhthanhchiem: 22/02/2012 - 10:05
Lại thêm Kình Dương gặp Lực sĩ ở đây, công trạng có nhiều nhưng ít được biết đến.
Phú đoán :
Kình Dương gặp Lực sĩ, Lý Quảng bất phong
Lý Quảng là ai nhỉ ? Bạn nào xem truyện tàu thì rõ .
Sửa bởi huynhthanhchiem: 22/02/2012 - 10:05
Diệu Bích 22/02/2012
Chủ đề này rất hay. Các bạn khi đưa lá số lên thì vui lòng nói rõ 1 chút về chức vụ của đương số để bạn đọc nghiệm lý nhé. Lúc nào rảnh mình sẽ đưa thêm 1 số lá số làm sếp lên đây sau. Cảm ơn bạn chủ topic.
SONGHI 22/02/2012
Ái dà...cách Cự Kình Phụ Cáo là cách phản đối quyết liệt với xếp mà bây giờ vẫn là xếp kể cũng hay ....
ThanVuong 22/02/2012
làm sếp cũng tốt nhưng mà phải chịu vất vả và gian khổ hơn người bình thường thì mới làm sếp hay lãnh đạo được.
làm nhân viên thì chỉ cần làm hết ngày thì về, công việc không xong thì mai làm tiếp cũng chẳng sao.
nhưng làm sếp thì vất vả hơn nhiều. có khi nửa đêm khách hàng hay cấp trên gọi cũng phải dậy đi làm, đi chơi cũng chưa chắc đã yên tâm được, nhiều khi hẹn đi chơi với bạn mà có khách hàng hoặc công việc quan trọng (bên thuế đến kiểm tra, hay thanh tra văn hóa, bên môi trường... hay xếp to hơn gọi...) có khi đang đi cũng phải bỏ về...
hoặc thấy như mấy bác bên Trung Ương bây giờ ấy. có quyền chức to nhưng chắc chả có bạn bè mấy đâu. làm gì có bạn học hay hàng xóm láng giềng nữa. nhiều lúc muốn đi họp lớp hay bạn bè thời niên thiếu có khi cũng chẳng có nữa. vì người ta sợ ko dám chơi hoặc vì công việc mà không có time cho bạn bè lên dần dần cũng mất bạn....
không hiểu con người ta sống và phấn đấu vì cái hư danh hay vì mình hay vì mọi người nữa???
thật khó mà định nghĩa được thế nào là hp!
Sửa bởi TanThuyHoang: 22/02/2012 - 17:18
làm nhân viên thì chỉ cần làm hết ngày thì về, công việc không xong thì mai làm tiếp cũng chẳng sao.
nhưng làm sếp thì vất vả hơn nhiều. có khi nửa đêm khách hàng hay cấp trên gọi cũng phải dậy đi làm, đi chơi cũng chưa chắc đã yên tâm được, nhiều khi hẹn đi chơi với bạn mà có khách hàng hoặc công việc quan trọng (bên thuế đến kiểm tra, hay thanh tra văn hóa, bên môi trường... hay xếp to hơn gọi...) có khi đang đi cũng phải bỏ về...
hoặc thấy như mấy bác bên Trung Ương bây giờ ấy. có quyền chức to nhưng chắc chả có bạn bè mấy đâu. làm gì có bạn học hay hàng xóm láng giềng nữa. nhiều lúc muốn đi họp lớp hay bạn bè thời niên thiếu có khi cũng chẳng có nữa. vì người ta sợ ko dám chơi hoặc vì công việc mà không có time cho bạn bè lên dần dần cũng mất bạn....
không hiểu con người ta sống và phấn đấu vì cái hư danh hay vì mình hay vì mọi người nữa???
thật khó mà định nghĩa được thế nào là hp!
Sửa bởi TanThuyHoang: 22/02/2012 - 17:18
Soleil 22/02/2012
sếp, chứ ko phải là xếp !!
xếp là xếp xó !!!
DungLe thấy bạn Tần Thuỷ Hoàng này ít nhất phải đến chục cái cmt trong forum này viết bị sai chính tả rồi, viết mà còn sai thì kể cũng hay hay
Sửa bởi DungLe: 22/02/2012 - 17:15
xếp là xếp xó !!!
DungLe thấy bạn Tần Thuỷ Hoàng này ít nhất phải đến chục cái cmt trong forum này viết bị sai chính tả rồi, viết mà còn sai thì kể cũng hay hay
Sửa bởi DungLe: 22/02/2012 - 17:15
ThanVuong 22/02/2012
đâu có thấy gì đâu?
ngày xưa TTH học dốt văn mờ với lại hôm nay đầu tháng nhiều người mời đi ăn sáng quá, ăn mấy trận liền lên giờ vẫn đang phê phê.hjx
Soleil 22/02/2012
TanThuyHoang, on 22/02/2012 - 17:22, said:
đâu có thấy gì đâu?
ngày xưa TTH học dốt văn mờ với lại hôm nay đầu tháng nhiều người mời đi ăn sáng quá, ăn mấy trận liền lên giờ vẫn đang phê phê.hjxUh, thấy cách viết cũng thấy dốt văn rồi
Vì ăn sáng nhiều và viết sai chính tả chả có gì liên quan mà dùng từ " với lại "
Anyway, cmt tí thôi, chúc vui vẻ, ha !!
ThanVuong 22/02/2012
hok cóa zì?
Sửa bởi TanThuyHoang: 22/02/2012 - 17:35
cảm ơn DungLe đã góp ý. TTH biết sai thì sẽ sửa mờ
Sửa bởi TanThuyHoang: 22/02/2012 - 17:35