Những khoảng trống không phải để lấp đầy
ThaoThao 15/03/2012
Soleil 15/03/2012
MRGIO, on 15/03/2012 - 15:20, said:
Dung ơi kể chuyện tình yêu của cậu với PC trẻ đi , khái quát để tớ viết chuyện hứa hẹn đoạt giải noben ( nếu có chia cho 1 nửa )
p/s : chi tiết càng tốt , có gì sẽ thêm bớt thêm số liệu
p/s : chi tiết càng tốt , có gì sẽ thêm bớt thêm số liệu
có yêu đâu mà có chuyện tình.
Tối qua cho nó knock out luôn rồi, nhẹ cả người.
Chiều nay đi làm thấy nó buồn buồn, kệ nó, chả quan tâm.
Xao hôm qua tớ nhắn tin cho cậu hok thấy reply ?
Mrgio 15/03/2012
đi ngủ sớm nên ko thấy sáng nay dậy nhiều việc chiều mới 8 được
thế chia tay thật à , buồn thế ... chẹp chẹp
thế chia tay thật à , buồn thế ... chẹp chẹp
Soleil 15/03/2012
Mrgio 15/03/2012
ẻm ở HN 9 chị ạ , vùng sâu vùng xa nên chỉ nói chuyện qua thần giao cách cảm
Soleil 15/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng 15/03/2012
ơ thế hôm nào đi ọp, cho bọn chị biết mặt với. Gió có đồng ý không?
Mrgio 15/03/2012
Hà nội ngày buồn tháng rét năm cô đơn .
Gửi em Dung
Dung thân mến , viết nhứng dòng này Hoàng cảm thấy rất buồn nhưng vẫn phải viết ( được biết giá vàng hôm nay hạ có lẽ cũng do anh tên Hoàng = gold ) , từ lúc em nói lời game over , trái tim anh đau nhói nhức nhối từng giây từng phút (đau lắm em à ) , bởi anh biết lẽ sống trên đời này có lẽ thiếu hơn 1 nửa
Nhớ ngày nào đi training , gương mặt em làm anh sao xuyến , giọng nói em mới ấm áp làm sao , nó giúp anh vượt qua tất cả mặc cảm của dư luận xã hội để đến với em , để anh mang nước cam cho em ( cam giờ tăng nên một ngày anh dùng có 1 quả dành tặng em 2 quả ) , ko phải anh tính toán đâu nhưng để nói ra tấm lòng mình thi phải nói hết , hằng ngày anh chỉ dám thở có 1/2 lượng oxy hằng ngày mà gửi 1/2 lượng còn lại cho em tính ra em thở 3/2 , tình yêu anh trao em như vầy mà sao em chỉ đáp lại = 1 tiếng gọi ku
Nghĩ lại đi em
Hoàng đẹp zai
Gửi em Dung
Dung thân mến , viết nhứng dòng này Hoàng cảm thấy rất buồn nhưng vẫn phải viết ( được biết giá vàng hôm nay hạ có lẽ cũng do anh tên Hoàng = gold ) , từ lúc em nói lời game over , trái tim anh đau nhói nhức nhối từng giây từng phút (đau lắm em à ) , bởi anh biết lẽ sống trên đời này có lẽ thiếu hơn 1 nửa
Nhớ ngày nào đi training , gương mặt em làm anh sao xuyến , giọng nói em mới ấm áp làm sao , nó giúp anh vượt qua tất cả mặc cảm của dư luận xã hội để đến với em , để anh mang nước cam cho em ( cam giờ tăng nên một ngày anh dùng có 1 quả dành tặng em 2 quả ) , ko phải anh tính toán đâu nhưng để nói ra tấm lòng mình thi phải nói hết , hằng ngày anh chỉ dám thở có 1/2 lượng oxy hằng ngày mà gửi 1/2 lượng còn lại cho em tính ra em thở 3/2 , tình yêu anh trao em như vầy mà sao em chỉ đáp lại = 1 tiếng gọi ku
Nghĩ lại đi em
Hoàng đẹp zai