←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

CÂU HỎI NHÓM 2

kissintherain's Photo kissintherain 01/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 01/05/2012 - 22:22, said:

Mình nghe bản nào nhớ bản đó là giỏi lắm rồi. Nhạc VN còn ok vì nó k phức tạp, có biến đổi thì thỉnh thoảng còn đoán được, còn nhạc nước ngoài thì chịu.


Ừh, môi trường khoa học bây giờ chán quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

lâu lắm rồi ko làm ở trong môi trường đó .
chắc mình có kiên trì mà không có kiên nhẫn nên không làm trong đó được.

làm cái gì có đam mê thì thích. My heart wasnt in it. I guess.
K có nhiều bạn thích làm trong nghiên cứu vì họ thích cái tĩnh lặng và certainty của môi trường nghiên cứu.

ra ngoài là một cuộc tranh đấu khác.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 01/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 01/05/2012 - 22:27, said:

lâu lắm rồi ko làm ở trong môi trường đó .
chắc mình có kiên trì mà không có kiên nhẫn nên không làm trong đó được.

làm cái gì có đam mê thì thích. My heart wasnt in it. I guess.
K có nhiều bạn thích làm trong nghiên cứu vì họ thích cái tĩnh lặng và certainty của môi trường nghiên cứu.

ra ngoài là một cuộc tranh đấu khác.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Quả đúng vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn