←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Xin hỏi về 2 câu phú - tử vi thất sát

Locked

16 17 18

Kimthuy20212054's Photo Kimthuy20212054 27/12/2012

Anh TVPTLS còn bảo anh ceinavigator là anh Hoa, anh nghĩ sao?
Trích dẫn

Kimthuy20212054's Photo Kimthuy20212054 27/12/2012

Thôi vĩnh biệt diễn đàn. Lời cuối thanh minh thanh nga tí
Trích dẫn

KingPlace's Photo KingPlace 27/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 27/12/2012 - 21:24, said:

thế nói thẳng:
từ hồi tớ làm nghề này trong ngoài mạng các cao nhân dạy bảo mà bản thân tớ dùng cái nghề này cứu người, cứu luôn cái túi của mình.Tớ làm nghề này
bạn thì lên đây, chửi nhau với lớn bé già trẻ
mấy ông mà vừa rồi bạn gọi là bố, ông nào cũng muốn gặp là phang bạn, mà cũng chẳng ai muốn tiếp 1 người chửi hay như bạn
27 tuổi, làm gì cũng có mục đích
thế mục đích cuối cùng của bạn là gì
nghề thì không phải, tiền thì không có, lên đây để chửi bậy như mấy thằng 3 tuổi
mình như bạn, nói thật thời gian mình đi làm gì ấy hay hơn
nuôi được vợ con hay ít nhất là cái mồm mình
nói thực, còn gần chục cái lá số đang nợ người ta chưa chấm xong,không có tâm trạng phí lời đâu, thứ bảy có mấy đại gia rước ra Vũng Tàu, hơi đâu mà đi giao lưu rồi chiến đấu với mấy ông vô danh
nếu biết nghĩ thì đêm nay về nghĩ đi
còn nếu tiếp tục thế thì mình không bao giờ phí lời nữa
vì đẳng cấp khác nhau, mình không thuộc đẳng cấp của bạn
chả coi ra gì, đơn giản thế thôi
hãy tự khẳng định mình đi, giỏi ra ngoài mà đi xem bói, đi chứng minh đi, đừng làm anh hùng bàn phím
hèn lắm
\
Mịa cái thằng điên, tao cứ nhìn thấy mày là muốn ị một bãi vô mẹt mày, mày lên HN đi,chỉ cho tao chỗ nào, tao không gặp mày đánh cho mày một trận tao không thèm lên diễn đàn này làm quái gì nữa.
Mày tưởng mày làm bói cái kiểu đầu đường xó chợ như của mày là vẻ vang hả... cái loại như mày ở vìa hè HN anh mày đạp đi không hết, đệ của anh từng bắn chết người vụ century ngày trước đó cu, nên đừng lấy dân ở HP mà doạ anh... anh không doạ mày thì thôi, khi ra HN cứ để lại địa chỉ, anh mang quà thật to đến thăm mày, tiền tiêu cả năm không hết, có khi ăn chuối cả nải.
Không hiểu sao thấy mày hãm vãi, nhìn là muốn đánh rồi, cẩn thận chờ tao đánh được mày đừng để thằng khác nó đánh chết trước nhé...

Lê la xem bói kiềm từng đồng mua cơm đút vào mồm mà còn tự hào, tao dư tiền nuôi nghìn thằng thầy bói như loại mày... mày tưởng nghề xem bói là tự hào lắm à, cao quý lắm à, nhất là cái loại mồm thối như cứt của mày, cẩn thận không còn đường về. Đúng là C...ứt.
Trích dẫn

Quản Trị Viên 05's Photo Quản Trị Viên 05 27/12/2012

leadership

Leadership tạm thời nghỉ ngơi 1 tuần !

Trích dẫn
Locked

16 17 18