Nhân cách con người qua lăng kính tử vi
Hoa Cái 14/05/2014
tripooh1, on 14/05/2014 - 23:15, said:
tripooh1 xin hỏi các bác rằng thân cư tham dần thân ngộ triệt là thành hãm xấu hay không tham, lý tuần triệt khiến sao bị lu mờ vậy lý gì nhật nguyệt miếu vượng trở lên gặp triệt tuần thành lu mờ ( trừ sửu mùi ) mà các sao phá và tham lại thành ra không tham không phá dù hãm hay đắc, phải chăng tiền nhân có ác cảm với phá và tham
Phải xét TT có hiệu ứng đối với cung đó hay kho^ng ? VÍ dụ mình tuổi Dương tức tuần triệt sẽ mạnh ở Dần Thân . Trong trường hợp này Tham Lang bị TT ngăn cản nên lòng tham bớt đi nhưng cũng vì TT nên cảm thấy gò bó .
HiddenVariables 15/05/2014
Tham ngộ Triệt rồi là bớt đi ham muốn, dục vọng, vì thế cũng không kích động Thất Sát được nữa. Nó cũng có cái hay, cũng có cái dở.
tripooh1 18/05/2014
HoaCai0101, on 14/05/2014 - 23:32, said:
Phải xét TT có hiệu ứng đối với cung đó hay kho^ng ? VÍ dụ mình tuổi Dương tức tuần triệt sẽ mạnh ở Dần Thân . Trong trường hợp này Tham Lang bị TT ngăn cản nên lòng tham bớt đi nhưng cũng vì TT nên cảm thấy gò bó .
đó là cái tuần triệt tạo ra, nhưng vậy nhân định sẽ như thế nào, như 2 quyết định tham tới cùng hay dừng lại tới 1 điểm nào đó, phải chăng nếu chọn con đường tham tới cùng thì cái giá tuần triệt là bán thiên chiết sĩ, còn dừng lại thì triệt che tai họa ập tới ( tạm ở đây tripooh1 xin chưa luận đến các vấn đề liên quan đến giải tiuần triệt ) xin cụ Hoacai giai thích cho
Sửa bởi tripooh1: 18/05/2014 - 22:17
Atula07 03/03/2015
"Trai bất nhân phá quân thìn tuất
Gái bạc tình tham sát dần thân"
-> Vậy 2 câu này phải xét ở cung an thân?
Gái bạc tình tham sát dần thân"
-> Vậy 2 câu này phải xét ở cung an thân?
CuTuatNhatNgoMenh 05/03/2015
Thấy topic hay vào góp phần để mọi người cùng nghiệm lý,
Lá số mình nam, 1h55 chiều 26/01/1992
Tính cách hiền lành thương người thích nói đạo lý nhưng hay nhớ lâu thù dai và ra hình phạt nặng với người dưới.
Nhân cách: thương người, không tham tiền bạc mặc dù cũng kiếm được dư giả, trọng danh tiếng.
Ai thấy đúng sai gì so với lá số thì cùng tham gia bàn luận cùng nghiệm lý cho thêm phần chính xác nhé!
Học tử vi để hiểu mình và biết người..
Lá số mình nam, 1h55 chiều 26/01/1992
Tính cách hiền lành thương người thích nói đạo lý nhưng hay nhớ lâu thù dai và ra hình phạt nặng với người dưới.
Nhân cách: thương người, không tham tiền bạc mặc dù cũng kiếm được dư giả, trọng danh tiếng.
Ai thấy đúng sai gì so với lá số thì cùng tham gia bàn luận cùng nghiệm lý cho thêm phần chính xác nhé!
Học tử vi để hiểu mình và biết người..
Aplus 05/03/2015
CuTuatNhatNgoMenh, on 05/03/2015 - 04:45, said:
Thấy topic hay vào góp phần để mọi người cùng nghiệm lý,
Lá số mình nam, 1h55 chiều 26/01/1992
Tính cách hiền lành thương người thích nói đạo lý nhưng hay nhớ lâu thù dai và ra hình phạt nặng với người dưới.
Nhân cách: thương người, không tham tiền bạc mặc dù cũng kiếm được dư giả, trọng danh tiếng.
Ai thấy đúng sai gì so với lá số thì cùng tham gia bàn luận cùng nghiệm lý cho thêm phần chính xác nhé!
Học tử vi để hiểu mình và biết người..
Lá số mình nam, 1h55 chiều 26/01/1992
Tính cách hiền lành thương người thích nói đạo lý nhưng hay nhớ lâu thù dai và ra hình phạt nặng với người dưới.
Nhân cách: thương người, không tham tiền bạc mặc dù cũng kiếm được dư giả, trọng danh tiếng.
Ai thấy đúng sai gì so với lá số thì cùng tham gia bàn luận cùng nghiệm lý cho thêm phần chính xác nhé!
Học tử vi để hiểu mình và biết người..
P/S: Chúc em học tử vi vui và khi nào tìm thấy mấy cái gì nói về siêu nhiên, thần tiên (cung Tử có liên quan thần tiên, cung Điền có ma) thì chia sẻ nhé! Thanks trước.
tuphuongsg 05/03/2015
Trước đây nhiều người nói em là người có hiếu, ngoan... nhưng từ ngày em lấy chồng (2014) thì nhiều người nhận xét em thay đổi hẳn, em ko hiểu vì sao? kobiết bao giờ dưới mắt mọi người, em sẽ trở lại như xưa:
Đây là lá số của em:
Đây là lá số của em:
TieuNgaoGiangHo 05/03/2015
tuphuongsg, on 05/03/2015 - 20:30, said:
Trước đây nhiều người nói em là người có hiếu, ngoan... nhưng từ ngày em lấy chồng (2014) thì nhiều người nhận xét em thay đổi hẳn, em ko hiểu vì sao? kobiết bao giờ dưới mắt mọi người, em sẽ trở lại như xưa:
Đây là lá số của em:
Đây là lá số của em:
education 10/03/2015
Mệnh là gì là nơi khởi đầu là nơi bắt đầu sinh sôi mọi thứ , khi nói đến mệnh ta nói đên phụ mẫu , huynh đê nơi nuôi dưỡng trưởng thành nên nhân cách , ta nói tới di cung nơi ban thân tung hoành , ta nói tới tài cung khi thao lược tứ phương , ta nói tới quan cung khi thấy chỗ đứng của ta trong xã hội , ta nhắc tới thân cung nơi , ta chọn cách cư ngụ , cách sống của bản thân .
Ví như khởi nguồn một kẻ mang Không kiếp kình đà , tại mệnh giáp mệnh , chẳng phải kẻ đó sinh trưởng gia đình , xã hội đen đâm thuê chem mướn sao , nhưng nhìn sang thân , cung phúc cung , di cung đều đồng lương phúc đức , khoa , việt hội họp chẳng phải kẻ này biết tu tỉnh mà không di theo nghiệp cha chú hay sao . Hay như sinh trưởng trong gia đình chợ búa đầu trộm đuôi cướp thiếu thời lận đận gian nan , nhiều lăm buôn bán học tập mà sống thành kẻ quân tử ấy là sao .. Hay như những kẻ sinh thành đầy đủ học thức mà vẫn trở thành những tay trùm chuyên đi cướp tiền của dân đó sao .
Sửa bởi education: 10/03/2015 - 00:41
Ví như khởi nguồn một kẻ mang Không kiếp kình đà , tại mệnh giáp mệnh , chẳng phải kẻ đó sinh trưởng gia đình , xã hội đen đâm thuê chem mướn sao , nhưng nhìn sang thân , cung phúc cung , di cung đều đồng lương phúc đức , khoa , việt hội họp chẳng phải kẻ này biết tu tỉnh mà không di theo nghiệp cha chú hay sao . Hay như sinh trưởng trong gia đình chợ búa đầu trộm đuôi cướp thiếu thời lận đận gian nan , nhiều lăm buôn bán học tập mà sống thành kẻ quân tử ấy là sao .. Hay như những kẻ sinh thành đầy đủ học thức mà vẫn trở thành những tay trùm chuyên đi cướp tiền của dân đó sao .
Sửa bởi education: 10/03/2015 - 00:41
KazMinh 10/04/2015
Tử vi chỉ luận Cát - Hung... Thiện - Ác chỉ là cách nhìn nhận cảm tính hay chủ quan theo chủ nghĩa nhân văn.
"Thiên Địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sổ cẩu.
Thánh nhân bất nhân. Dĩ bách tính vi sô cẩu."
Nhất tướng công thành vạn cốt khô.
Giết một người thì bảo là ác. Giết triệu người thì được tung hô.
" Ai cũng cho cái đẹp là đẹp, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái xấu; ai cũng cho điều thiện là thiện, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái ác. Là vì “có” và “không” sinh lẫn nhau; dễ và khó tạo nên lẫn nhau; ngắn và dài làm rõ lẫn nhau; cao và thấp dựa vào nhau; âm và thanh hòa lẫn nhau; trước và sau theo nhau."
Sửa bởi KazMinh: 10/04/2015 - 05:42
"Thiên Địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sổ cẩu.
Thánh nhân bất nhân. Dĩ bách tính vi sô cẩu."
Nhất tướng công thành vạn cốt khô.
Giết một người thì bảo là ác. Giết triệu người thì được tung hô.
" Ai cũng cho cái đẹp là đẹp, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái xấu; ai cũng cho điều thiện là thiện, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái ác. Là vì “có” và “không” sinh lẫn nhau; dễ và khó tạo nên lẫn nhau; ngắn và dài làm rõ lẫn nhau; cao và thấp dựa vào nhau; âm và thanh hòa lẫn nhau; trước và sau theo nhau."
Sửa bởi KazMinh: 10/04/2015 - 05:42
ThaiThangNhu 02/05/2015
Có lá số này rất hay,
Tiểu sử đương số
Nam 20-1-1980, 2 h sáng DL.
Câu hỏi: thực sự lá số này, là người tốt hay xấu?
Tiểu sử đương số
Nam 20-1-1980, 2 h sáng DL.
Câu hỏi: thực sự lá số này, là người tốt hay xấu?
suti 02/05/2015
Thiên Lương, âm dương, Hóa Khoa, tứ linh cháu đoán người này bản chất là người tốt, gia trưởng, bảo thủ. Nhưng có Kình Dương, Linh Tinh hơi ương gàn, thỉnh thoảng bốc đồng, có thể đến hạn xấu thì hành động lỡ tay, cháu không biết đoán hạn, chỉ đoán được đến thế, hihi
MasterTea 03/05/2015
Theo suti thì thế nào là người tốt và thế nào là người xấu?
suti 03/05/2015
theo cháu thì ai có suy nghĩ và nhiều hành động tử tế thì sẽ tốt