Cỏ hoa hồn du mục
liker 14/06/2012
L.Anh, on 14/06/2012 - 10:40, said:
Vì sao con sông đẹp và đây chất thơ của Huế lại có tên là sông Hương? Có ba truyền thuyết kể lại như sau:
Sông xưa có tên là Lô Dung. Về sau người ta thấy ở trên miền núi hai nguồn tả trạch và hữu trạch sông có giống thảo thạch xương bồ nở hoa thơm ngào ngạt, mới đổi tên lại là Hương Giang (sông thơm). Riêng đoạn chảy qua thủ phủ Phú Xuân gọi là sông Dinh, đoạn hạ lưu từ Sình (làng Lại Ân) ra biển gọi là sông Linh.
Một truyền thuyết khác cho rằng, thời thuộc Hán, đây là huyện Lô Dung của quận Nhật Nam, nên sông chảy qua mang tên huyện là Lô Dung. Ðời Lê Mạt đổi là huyện Kim Trà nên sông mang tên huyện thành sông Cái Kim Trà. Sau năm 1558, Nguyễn Hoàng đổi tên huyện thành Hương Trà mới gọi là sông Cái Hương Trà, nói gọi thành sông Hương (Hương Giang).
Một truyền thuyết khác lại kể rằng ngày các chúa Nguyễn Phúc Lan, Nguyễn Phúc Tần đóng phủ chính tại Kim Long. Năm 1687 Nguyễn Phúc Thái nối nghiệp, một hôm nằm mộng thấy một vị thần đến bảo chúa hãy thắp một bó hương cầm đi về phía hạ lưu sông, đến đâu hương tàn thì đấy là chỗ định đô, giúp cơ đồ được hưng thịnh lâu dài. Tỉnh dậy, chúa thực hiện y như lời thần dạy bảo, dời phủ chính về nơi bó hương tắt, là địa xã Thuỵ Lôi, sau đổi thành Phú Xuân. Con sông chúa cầm bó hương đi dọc theo tiến về Phú Xuân được đổi tên thành sông Hương để tạ ơn thần báo mộng.
Tên gọi sông Hương đã đi vào tâm hồn quần chúng và con sông Hương đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ của xứ Huế ngàn năm văn vật.
(Theo Truyện kể dân gian Thừa Thiên Huế
Tôn Thất Bình (chủ biên), Trần Hoàng &Triều Nguyên)
Còn 1 truyền thuyết nữa, bạn đọc Việt Điện U Linh chưa?
Buồn ngủ rồi, đi ngủ đã. Tạm biệt ký ức về Huế.
kissintherain 14/06/2012
cụ ông ngầu quá hén -- như máu nhuộm bãi thượng hải
các bác biết cái ô treo trên trời để làm gì không ạ ??? ̣
hàng tào phớ
nob 14/06/2012
dandelion, on 14/06/2012 - 07:47, said:
Mơ về Paris từ lúc còn nhỏ, nhưng đến năm 19t mềnh mới được đặt chân lên thủ đô ańh sáng.
Hè năm đó, anh bạn rủ back pack ngang Europe; hành trình sẽ đi qua Pháp, Monaco, Italy, Portugal, Greek và Spain.
Một tháng lang thang màn trời chiếu đất đi thăm viếng những nơi mình chỉ có biết qua sách, có ngu sao mà bỏ qua. Nên mềnh "yes" ngay lập tức. Thế là vét sạch bank account, quấn mấy bộ đồ, và d̀ông thôi.
Ở Paris, mềnh có bà dì, tức là em bà nội . Cụ bà lấy một ông Tây họ "De" (họ hoàng tộc đấy -- ko phải họ DÊ đâu các bác ợ. Kiểu như họ De Gaulle tướng của Pháp đó -- nếu các bác không biết De Gaulle là ai thì em chiu, ko bít nói sao ) Cụ ông lớn hơn cụ bà 24t lận, nhưng l'amour a son raison ( nghĩa là, "tình yêu có cái ngu của nó)... Khoảng năm 40 gì đó, cụ ông và cụ bà đưa nhau về Pháp. Lúc mềnh sang chơi, cụ cũng lớn tuổi rồi, nhưng tính vui đáo để. Cả đêm cụ nằm hút thuốc lá, hát chèo và ngâm thơ Hồ Xuân Hương cho mềnh nghe.
Vì thế, Paris trong mắt của mình lúc bấy giờ hóm hỉnh, hài hước, lạc quan, đầy nghệ sĩ tính, lãng mạn nhưng không hẳn ướt át sầu mộng như trong thơ Nguyên Sa.
Năm ngoái, trở lại Paris. Bà mềnh đã mất lâu rồi, nhưng mềnh đi ngang khu nhà cũ của cụ, cũng thấy nhớ cụ lắm.
Bây giờ, đã lớn hơn nhiều, đã ở ngoại quốc nhiều năm, mềnh mới cảm thấy và hiểu cái buồn của cụ.
Nỗi nhớ nhung của người xa quê, cái cô đơn trống vắng nơi đất người, người không trải qua khó ai hiểu nỗi.
So, Paris - qua lăng kính iphone, hipstamatic aps.
Mềnh thích loại ảnh này, vì nó có cái nét cũ kỹ, gợi nhớ một thời đã qua, dù rằng chụp bằng technology mới nhất. Cũng như con người, dù đi bao xa, vẫn lưu luyến và nghĩ về chỗ cũ.
Un peu de nostalgie.
Place des Victoires -- nơi sáu con đường lớn tụ tập. Tượng kỵ mã để đánh dấu Treaties of Nijmegen, bởi vua Louis XIV
Sculpture , viện bảo tàng Louvre
Jardin des Tuilleries
Jardin du Luxembourg
au revoir et a demain, Paris.
p/s : có hình mình chụp-có hình từ internet đấy.
Đọc thấy giống Kiss quá! Kiss mới lập nick mới hả???
kissintherain 14/06/2012
Đẹp quá -- một trong những nơi mình muốn đến thăm.
nob 14/06/2012
L.Anh 14/06/2012
kissintherain 14/06/2012
nob, on 14/06/2012 - 13:25, said:
Hic - lại vỡ một giấc mộng..
Có nhiều cái đẹp trong trí tưởng tượng hơn là thực tế . Như em cứ ca tụng đi cắm trại ngay bờ biển với nhỏ bạn. Đêm nằm nghe sóng vỗ.. ngắm trăng sao bla bla .. Hồm nọ đi với bạn, nữa đêm sóng to quá nàng ngủ không được nên dông về nhà ngủ luôn.
Nhà nàng cách chỗ cắm trại hai phút .. ha ha..
Nàng nói, "khi nào mi cắm trại thiì tao xuống kể chuyện ma xong tao về nhà ngủ "
nob 14/06/2012
kissintherain 14/06/2012
nob 14/06/2012
Chipbebong, on 14/06/2012 - 13:28, said:
Maldives
Mấy cái resort kiểu mà có nóc bằng tranh thế này đừng ham nhe Chip. Có mấy con gì be bé mà cắn thì đau hơn muỗi áh! Góc chụp đẹp thôi chứ bên trong cũng như mọi lựa chọn 3 sao khác thôi hà. Chỉ có tiền thì phải trả bằng giá của 5 sao đó!
L.Anh 14/06/2012
Chúng em đang nuôi giấc mơ về nước Mỹ. Hy vọng có đủ điều kiện, chúng em sẽ đi du lịch thăm những bãi biển đẹp nhất của nước Mỹ
1. Bãi biển Siesta tại Sarasota, Florida.
2. Bãi biển Coronado tại San Diego, California.
3. Bãi biển Kahanamoku tại Waikiki, Oahu, Hawaii.
4. Bãi biển Main tại East Hampton, New York.
5. Bãi biển Mũi Hatteras tại Bắc Carolina.
6. Công viên quốc gia đảo St. George tại Florida.
7. Công viên Beachwalker trên đảo Kiawah, Nam Carolina.
8. Bờ biển Coast Guard tại Massachusetts.
9. Bãi biển Waimanalo tại Oahu, Hawaii.
kissintherain 14/06/2012
Cape Hatteras là một trong những bãi biển đầu tiên mình đi thăm đó.
Nó nằm ở Outer Banks, tiểu bang North Carolina. Nơi đó ngày xưa là chỗ trú ẩn của cướp biển, thuyền buôn lậu.
Cũng là nơi Wright brothers bay chuyến bay đầu tiên. Hai anh em nhà Wright chọn địa điểm này vì gió rất lớn.
Biển ở đây hoang dã, gió lớn, biển cát với cỏ tranh, không mượt mà như biển Hawaii. A wild but beautiful beach !
Sửa bởi kissintherain: 14/06/2012 - 14:26
liker 14/06/2012
kissintherain, on 14/06/2012 - 13:31, said:
Đẹp hay không do người cảm nhận thôi, Lăng Cô vẫn được ví là huyền thoại biển đấy nhưng nó do tầm vóc và suy nghĩ của nhưng người có trách nhiệm nên nó manh mún.
Việt Nam rất nhiều cảnh đẹp, nếu để phát triển đất nước này trong tương lai bạn định làm gì?