MẶT TRÁI CỦA FORUM TUVILYSO !
Huongmuahe 19/06/2012
Chào toàn thể mọi người,
Ai cũng biết, forum mình là trang web độc nhất vô nhị về chất lượng, cũng như uy tín về mảng Khoa Học Tâm Linh. Dù các trang web ăn theo khác có nhan nhản, nhưng rút cục, vẫn phải núp bóng dưới cây cổ thụ Tuvilyso.org !!
Tuy vậy, ngọc cũng phải có tì vết.
Liệu có ai nhận ra được những hạt sạn? Mình e rằng nó sẽ mãi song hành như một thứ tất yếu, vậy nên mạn phép các bác admin, cho mình góp ý vài dòng:
1_ Các "thầy"
Trao đổi về tử vi / vào xem bói cho người khác, "thầy" rất hay dùng ngôn ngữ nôm na như "truyện chưởng", làm cho dân thường em đây cứ tưởng kiến thức các "thầy" cao siêu lắm, tưởng những môn học đó quả kì diệu so với trình độ nhận thức của mình . Xì xồ một tràng nhưng chúng em chỉ hiểu được 1 số từ ngữ thuần Việt ở cuối câu, thôi thì cũng tự cho là chốt hạ vậy. Vì hỏi ý nghĩa các từ "chuyên ngành" đấy, các "thầy" có giải thích đâu ??!!
Ai tự ái cao, vô hình chung sẽ nghĩ rằng: Các "thầy" coi thường mình!
Các "thầy" có biết rằng: một ngôn ngữ mà bị pha tạp thì được gọi là sự "Không trong sáng của Tiếng Việt" không? Mà các môn học cao quý như thế này (đặc biêt với những ai theo Tử vi Việt Nam), nhất thiết phải dùng chuẩn tiếng phổ thông, chấm phẩy, ngữ nghĩa cho đúng. Việt ra Viêt, Tàu ra Tàu, đừng dùng tiếng bồi "thầy" ơi !
(Mình dùng dấu ngoặc kép cho từ "thầy" ở đây, ý ám chỉ 1 số thành phần, không phải tất cả.)
2_Thành phần pha tạp quá nhiều:
a/ Trẻ trâu.
."Em năm nay 21 tuổi, các cao nhân xem em có giàu không?", "em đã 35 rồi mà tình, tiền đều chưa có, các bác xem em có làm lãnh đạo được không???"
b/ Gái ế.
."Em đã 30, mà chưa chốt/yêu ai, cho hỏi bao giờ em mới lấy được chồng ạ?", "Em vừa bị đá, mong cao nhân cho lời khuyên?", "Số em có 3,4,5,6 chồng không?"
Và thế là, hội độc thân vui vẻ ra đời, Hội này nọ xuất hiện....Nào là, đổ lỗi : Tại vì sao cô quả mà em ế, Tại chính tinh Thất sát mà không ai yêu iemmm...v.v.v....
Ôi giồi ôi, tại số em nó bị triệt nên đời em khốn nạn. Tại năm nay em có hóa kị nên em...v.v.v....
Bảo thủ là cái dại vô cùng tận, là thất bại quẩn quanh. Các anh/chị ơi, số má là hiện hữu những gì là bản thân ta, chứ không phải nó làm chủ ta. Này các em Trẻ Trâu đừng ngu ngơ, ảo tưởng nữa, mà hãy hoàn thiện bản thân, rèn luyện trí tuệ/phẩm chất, học từ những thứ đầy rẫy xung quanh. Này các mẹ, các chị già, đừng ôm giấc mộng màu hồng nữa, chỉ xin 1 phút soi lại vào gương, xem ta có gì, ta không có gì, để biết mình là ai. Chứ đừng để mình bị móm! )
Vào Tuvilyso, cứ tưởng vào nhầm "trại thương điên", gần như mọi trường hợp tự cho là đau thương, chả khác gì người điên loanh quanh tìm lối ra trong lĩnh vực Lý số (chả liên quan ), thế mới điên )
Chỉ sợ, 1 ngày nào đó, họ mệt, mất niềm an ủi từ forum chúng ta, đâm ra nghĩ quẩn thì chết !
Cái gì cũng có hai mặt, chính vì thế, mình mới có đôi lời góp ý với toàn thể Tuvilyso.org. Bởi cũng chỉ mong diễn đàn ngày càng phát triển vững chãi trên con đường Lý Số !!!
Ai cũng biết, forum mình là trang web độc nhất vô nhị về chất lượng, cũng như uy tín về mảng Khoa Học Tâm Linh. Dù các trang web ăn theo khác có nhan nhản, nhưng rút cục, vẫn phải núp bóng dưới cây cổ thụ Tuvilyso.org !!
Tuy vậy, ngọc cũng phải có tì vết.
Liệu có ai nhận ra được những hạt sạn? Mình e rằng nó sẽ mãi song hành như một thứ tất yếu, vậy nên mạn phép các bác admin, cho mình góp ý vài dòng:
1_ Các "thầy"
Trao đổi về tử vi / vào xem bói cho người khác, "thầy" rất hay dùng ngôn ngữ nôm na như "truyện chưởng", làm cho dân thường em đây cứ tưởng kiến thức các "thầy" cao siêu lắm, tưởng những môn học đó quả kì diệu so với trình độ nhận thức của mình . Xì xồ một tràng nhưng chúng em chỉ hiểu được 1 số từ ngữ thuần Việt ở cuối câu, thôi thì cũng tự cho là chốt hạ vậy. Vì hỏi ý nghĩa các từ "chuyên ngành" đấy, các "thầy" có giải thích đâu ??!!
Ai tự ái cao, vô hình chung sẽ nghĩ rằng: Các "thầy" coi thường mình!
Các "thầy" có biết rằng: một ngôn ngữ mà bị pha tạp thì được gọi là sự "Không trong sáng của Tiếng Việt" không? Mà các môn học cao quý như thế này (đặc biêt với những ai theo Tử vi Việt Nam), nhất thiết phải dùng chuẩn tiếng phổ thông, chấm phẩy, ngữ nghĩa cho đúng. Việt ra Viêt, Tàu ra Tàu, đừng dùng tiếng bồi "thầy" ơi !
(Mình dùng dấu ngoặc kép cho từ "thầy" ở đây, ý ám chỉ 1 số thành phần, không phải tất cả.)
2_Thành phần pha tạp quá nhiều:
a/ Trẻ trâu.
."Em năm nay 21 tuổi, các cao nhân xem em có giàu không?", "em đã 35 rồi mà tình, tiền đều chưa có, các bác xem em có làm lãnh đạo được không???"
b/ Gái ế.
."Em đã 30, mà chưa chốt/yêu ai, cho hỏi bao giờ em mới lấy được chồng ạ?", "Em vừa bị đá, mong cao nhân cho lời khuyên?", "Số em có 3,4,5,6 chồng không?"
Và thế là, hội độc thân vui vẻ ra đời, Hội này nọ xuất hiện....Nào là, đổ lỗi : Tại vì sao cô quả mà em ế, Tại chính tinh Thất sát mà không ai yêu iemmm...v.v.v....
Ôi giồi ôi, tại số em nó bị triệt nên đời em khốn nạn. Tại năm nay em có hóa kị nên em...v.v.v....
Bảo thủ là cái dại vô cùng tận, là thất bại quẩn quanh. Các anh/chị ơi, số má là hiện hữu những gì là bản thân ta, chứ không phải nó làm chủ ta. Này các em Trẻ Trâu đừng ngu ngơ, ảo tưởng nữa, mà hãy hoàn thiện bản thân, rèn luyện trí tuệ/phẩm chất, học từ những thứ đầy rẫy xung quanh. Này các mẹ, các chị già, đừng ôm giấc mộng màu hồng nữa, chỉ xin 1 phút soi lại vào gương, xem ta có gì, ta không có gì, để biết mình là ai. Chứ đừng để mình bị móm! )
Vào Tuvilyso, cứ tưởng vào nhầm "trại thương điên", gần như mọi trường hợp tự cho là đau thương, chả khác gì người điên loanh quanh tìm lối ra trong lĩnh vực Lý số (chả liên quan ), thế mới điên )
Chỉ sợ, 1 ngày nào đó, họ mệt, mất niềm an ủi từ forum chúng ta, đâm ra nghĩ quẩn thì chết !
Cái gì cũng có hai mặt, chính vì thế, mình mới có đôi lời góp ý với toàn thể Tuvilyso.org. Bởi cũng chỉ mong diễn đàn ngày càng phát triển vững chãi trên con đường Lý Số !!!
TNK75 19/06/2012
diễn đàn học thuật quá chuyên sâu, không khí thì trầm lắng - làm các thành viên mới và mù mờ như mình bị khớp
nero 19/06/2012
Em đồng ý với chủ topic về quan niệm số tướng nhưng không đồng ý những thứ còn lại vì đơn giản người ấy đang phạm vào đúng những cái người ấy tự cho là "bảo thủ", là "dại"
Diệu Bích 19/06/2012
icecream 19/06/2012
Bầu trời trong xanh một màu hồng
Mùa hè phát tiết thành...mùa đông
Lảm nhảm đôi lời, mong đừng giận
Ài dà, giận gì, cứ nhảm đi!
Mùa hè phát tiết thành...mùa đông
Lảm nhảm đôi lời, mong đừng giận
Ài dà, giận gì, cứ nhảm đi!
Black 19/06/2012
bạn Hương mùa hè,
Mình(mạn phép xưng hô bằng tuổi) đồng ý là bản thân mỗi người nên tự cố gắng ngoài đời thực hơn là ỷ lại vào lá số (theo nghĩa cố gắng còn hơn là kệ nó).( Trong tướng có câu: Tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt )
Nhưng về chuyện bạn nói chuyện "Trẻ trâu", hay các "mẹ già" tin vào lý số thì mình nghĩ là mỗi người theo một đạo, một người không theo đạo thiên chúa thì không có quyền lên án những người khác : họa có điên mới tin vào Chúa phù hộ cho mình. Vì đơn giản mỗi người đều có lý do để tin hoặc không tin vào tử vi lý số
Còn nếu bạn vào bất cứ một hội nào ở đây thì bạn sẽ thấy chẳng có ai nghĩ mình là 1 người đau thương đang vào trại thương điên cả.
Thân
Trẻ người- hem phải trâu
Mình(mạn phép xưng hô bằng tuổi) đồng ý là bản thân mỗi người nên tự cố gắng ngoài đời thực hơn là ỷ lại vào lá số (theo nghĩa cố gắng còn hơn là kệ nó).( Trong tướng có câu: Tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt )
Nhưng về chuyện bạn nói chuyện "Trẻ trâu", hay các "mẹ già" tin vào lý số thì mình nghĩ là mỗi người theo một đạo, một người không theo đạo thiên chúa thì không có quyền lên án những người khác : họa có điên mới tin vào Chúa phù hộ cho mình. Vì đơn giản mỗi người đều có lý do để tin hoặc không tin vào tử vi lý số
Còn nếu bạn vào bất cứ một hội nào ở đây thì bạn sẽ thấy chẳng có ai nghĩ mình là 1 người đau thương đang vào trại thương điên cả.
Thân
Trẻ người- hem phải trâu
badboy 19/06/2012
Người thành đạt, họ không quan tâm đến lá số của mình vì họ biết rằng: họ muốn cái gì, đã làm gì ,đang làm gì; Và sẽ làm cái gì cho cuộc đời họ, cho gia đình họ và cho xã hội. Chỉ đến khi tuổi xế chiều họ mới lật lá số của mình ra để chiêm nghiệm những gì đã xảy ra trong đời có ứng với các vận trong lá số thôi.
Tử Phủ Vũ Tướng 19/06/2012
icecream, on 19/06/2012 - 08:28, said:
Bầu trời trong xanh một màu hồng
Mùa hè phát tiết thành...mùa đông
Lảm nhảm đôi lời, mong đừng giận
Ài dà, giận gì, cứ nhảm đi!
Mùa hè phát tiết thành...mùa đông
Lảm nhảm đôi lời, mong đừng giận
Ài dà, giận gì, cứ nhảm đi!
Mỗi người mỗi một tâm tư.
Hội này hội nọ có chi là phiền?
Phàn nàn thì cứ phàn nàn.
Tin và thực hiện một đàng thì sao
Hỏi số thì cứ hỏi số
Đôi khi chỉ thích giao lưu thôi mà.
Không người hỏi số thì sao
TVLS vắng đanh như chùa.
Phong cách truyện chưởng thì sao?
Độc đáo phong cách làm vui cả nhà (TVLS)
Bạn cho rằng "Trại thương điên"
Tôi lại thấy đó "Ngôi nhà thân thương"
Nơi chia sẻ với các bạn tôi
Mọi chuyện nho nhỏ, không đầu không đuôi.
....
Xã hội muôn cảnh lắm mà
Lấy đâu khuôn mẫu áp vào số đông.
Chả ai đúng chả ai sai.
Chả ai khuyên được vì chắc gì mình hơn???
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 19/06/2012 - 09:20
Diệu Bích 19/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 19/06/2012 - 09:19, said:
Hì hì đống ý với Kem:
Mỗi người mỗi một tâm tư.
Hội này hội nọ có chi là phiền?
Phàn nàn thì cứ phàn nàn.
Tin và thực hiện một đàng thì sao
Hỏi số thì cứ hỏi số
Đôi khi chỉ thích giao lưu thôi mà.
Không người hỏi số thì sao
TVLS vắng đanh như chùa.
Phong cách truyện chưởng thì sao?
Độc đáo phong cách làm vui cả nhà (TVLS)
Bạn cho rằng "Trại thương điên"
Tôi lại thấy đó "Ngôi nhà thân thương"
Nơi chia sẻ với các bạn tôi
Mọi chuyện nho nhỏ, không đầu không đuôi.
....
Xã hội muôn cảnh lắm mà
Lấy đâu khuôn mẫu áp vào số đông.
Chả ai đúng chả ai sai.
Chả ai khuyên được vì chắc gì mình hơn???
Mỗi người mỗi một tâm tư.
Hội này hội nọ có chi là phiền?
Phàn nàn thì cứ phàn nàn.
Tin và thực hiện một đàng thì sao
Hỏi số thì cứ hỏi số
Đôi khi chỉ thích giao lưu thôi mà.
Không người hỏi số thì sao
TVLS vắng đanh như chùa.
Phong cách truyện chưởng thì sao?
Độc đáo phong cách làm vui cả nhà (TVLS)
Bạn cho rằng "Trại thương điên"
Tôi lại thấy đó "Ngôi nhà thân thương"
Nơi chia sẻ với các bạn tôi
Mọi chuyện nho nhỏ, không đầu không đuôi.
....
Xã hội muôn cảnh lắm mà
Lấy đâu khuôn mẫu áp vào số đông.
Chả ai đúng chả ai sai.
Chả ai khuyên được vì chắc gì mình hơn???
Đọc thơ của Ấy lần nào chị cũng bị đau bụng!
nob 19/06/2012
binh.nguyen 19/06/2012
100dong 19/06/2012
Thay mặt các cụ Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Bính và nhiều cụ Nguyễn khác...cảm ơn chị Ấy đã sáng tác một bài thơ...đi vào lịch sử đương đại, làm rạng rỡ nền thi ca xuống dòng của dân tộc.
emvuity1 19/06/2012
Huongmuahe, on 19/06/2012 - 01:08, said:
Chào toàn thể mọi người,
Ai cũng biết, forum mình là trang web độc nhất vô nhị về chất lượng, cũng như uy tín về mảng Khoa Học Tâm Linh. Dù các trang web ăn theo khác có nhan nhản, nhưng rút cục, vẫn phải núp bóng dưới cây cổ thụ Tuvilyso.org !!
Tuy vậy, ngọc cũng phải có tì vết.
Liệu có ai nhận ra được những hạt sạn? Mình e rằng nó sẽ mãi song hành như một thứ tất yếu, vậy nên mạn phép các bác admin, cho mình góp ý vài dòng:
1_ Các "thầy"
Trao đổi về tử vi / vào xem bói cho người khác, "thầy" rất hay dùng ngôn ngữ nôm na như "truyện chưởng", làm cho dân thường em đây cứ tưởng kiến thức các "thầy" cao siêu lắm, tưởng những môn học đó quả kì diệu so với trình độ nhận thức của mình . Xì xồ một tràng nhưng chúng em chỉ hiểu được 1 số từ ngữ thuần Việt ở cuối câu, thôi thì cũng tự cho là chốt hạ vậy. Vì hỏi ý nghĩa các từ "chuyên ngành" đấy, các "thầy" có giải thích đâu ??!!
Ai tự ái cao, vô hình chung sẽ nghĩ rằng: Các "thầy" coi thường mình!
Các "thầy" có biết rằng: một ngôn ngữ mà bị pha tạp thì được gọi là sự "Không trong sáng của Tiếng Việt" không? Mà các môn học cao quý như thế này (đặc biêt với những ai theo Tử vi Việt Nam), nhất thiết phải dùng chuẩn tiếng phổ thông, chấm phẩy, ngữ nghĩa cho đúng. Việt ra Viêt, Tàu ra Tàu, đừng dùng tiếng bồi "thầy" ơi !
(Mình dùng dấu ngoặc kép cho từ "thầy" ở đây, ý ám chỉ 1 số thành phần, không phải tất cả.)
2_Thành phần pha tạp quá nhiều:
a/ Trẻ trâu.
."Em năm nay 21 tuổi, các cao nhân xem em có giàu không?", "em đã 35 rồi mà tình, tiền đều chưa có, các bác xem em có làm lãnh đạo được không???"
b/ Gái ế.
."Em đã 30, mà chưa chốt/yêu ai, cho hỏi bao giờ em mới lấy được chồng ạ?", "Em vừa bị đá, mong cao nhân cho lời khuyên?", "Số em có 3,4,5,6 chồng không?"
Và thế là, hội độc thân vui vẻ ra đời, Hội này nọ xuất hiện....Nào là, đổ lỗi : Tại vì sao cô quả mà em ế, Tại chính tinh Thất sát mà không ai yêu iemmm...v.v.v....
Ôi giồi ôi, tại số em nó bị triệt nên đời em khốn nạn. Tại năm nay em có hóa kị nên em...v.v.v....
Bảo thủ là cái dại vô cùng tận, là thất bại quẩn quanh. Các anh/chị ơi, số má là hiện hữu những gì là bản thân ta, chứ không phải nó làm chủ ta. Này các em Trẻ Trâu đừng ngu ngơ, ảo tưởng nữa, mà hãy hoàn thiện bản thân, rèn luyện trí tuệ/phẩm chất, học từ những thứ đầy rẫy xung quanh. Này các mẹ, các chị già, đừng ôm giấc mộng màu hồng nữa, chỉ xin 1 phút soi lại vào gương, xem ta có gì, ta không có gì, để biết mình là ai. Chứ đừng để mình bị móm! )
Vào Tuvilyso, cứ tưởng vào nhầm "trại thương điên", gần như mọi trường hợp tự cho là đau thương, chả khác gì người điên loanh quanh tìm lối ra trong lĩnh vực Lý số (chả liên quan ), thế mới điên )
Chỉ sợ, 1 ngày nào đó, họ mệt, mất niềm an ủi từ forum chúng ta, đâm ra nghĩ quẩn thì chết !
Cái gì cũng có hai mặt, chính vì thế, mình mới có đôi lời góp ý với toàn thể Tuvilyso.org. Bởi cũng chỉ mong diễn đàn ngày càng phát triển vững chãi trên con đường Lý Số !!!
Ai cũng biết, forum mình là trang web độc nhất vô nhị về chất lượng, cũng như uy tín về mảng Khoa Học Tâm Linh. Dù các trang web ăn theo khác có nhan nhản, nhưng rút cục, vẫn phải núp bóng dưới cây cổ thụ Tuvilyso.org !!
Tuy vậy, ngọc cũng phải có tì vết.
Liệu có ai nhận ra được những hạt sạn? Mình e rằng nó sẽ mãi song hành như một thứ tất yếu, vậy nên mạn phép các bác admin, cho mình góp ý vài dòng:
1_ Các "thầy"
Trao đổi về tử vi / vào xem bói cho người khác, "thầy" rất hay dùng ngôn ngữ nôm na như "truyện chưởng", làm cho dân thường em đây cứ tưởng kiến thức các "thầy" cao siêu lắm, tưởng những môn học đó quả kì diệu so với trình độ nhận thức của mình . Xì xồ một tràng nhưng chúng em chỉ hiểu được 1 số từ ngữ thuần Việt ở cuối câu, thôi thì cũng tự cho là chốt hạ vậy. Vì hỏi ý nghĩa các từ "chuyên ngành" đấy, các "thầy" có giải thích đâu ??!!
Ai tự ái cao, vô hình chung sẽ nghĩ rằng: Các "thầy" coi thường mình!
Các "thầy" có biết rằng: một ngôn ngữ mà bị pha tạp thì được gọi là sự "Không trong sáng của Tiếng Việt" không? Mà các môn học cao quý như thế này (đặc biêt với những ai theo Tử vi Việt Nam), nhất thiết phải dùng chuẩn tiếng phổ thông, chấm phẩy, ngữ nghĩa cho đúng. Việt ra Viêt, Tàu ra Tàu, đừng dùng tiếng bồi "thầy" ơi !
(Mình dùng dấu ngoặc kép cho từ "thầy" ở đây, ý ám chỉ 1 số thành phần, không phải tất cả.)
2_Thành phần pha tạp quá nhiều:
a/ Trẻ trâu.
."Em năm nay 21 tuổi, các cao nhân xem em có giàu không?", "em đã 35 rồi mà tình, tiền đều chưa có, các bác xem em có làm lãnh đạo được không???"
b/ Gái ế.
."Em đã 30, mà chưa chốt/yêu ai, cho hỏi bao giờ em mới lấy được chồng ạ?", "Em vừa bị đá, mong cao nhân cho lời khuyên?", "Số em có 3,4,5,6 chồng không?"
Và thế là, hội độc thân vui vẻ ra đời, Hội này nọ xuất hiện....Nào là, đổ lỗi : Tại vì sao cô quả mà em ế, Tại chính tinh Thất sát mà không ai yêu iemmm...v.v.v....
Ôi giồi ôi, tại số em nó bị triệt nên đời em khốn nạn. Tại năm nay em có hóa kị nên em...v.v.v....
Bảo thủ là cái dại vô cùng tận, là thất bại quẩn quanh. Các anh/chị ơi, số má là hiện hữu những gì là bản thân ta, chứ không phải nó làm chủ ta. Này các em Trẻ Trâu đừng ngu ngơ, ảo tưởng nữa, mà hãy hoàn thiện bản thân, rèn luyện trí tuệ/phẩm chất, học từ những thứ đầy rẫy xung quanh. Này các mẹ, các chị già, đừng ôm giấc mộng màu hồng nữa, chỉ xin 1 phút soi lại vào gương, xem ta có gì, ta không có gì, để biết mình là ai. Chứ đừng để mình bị móm! )
Vào Tuvilyso, cứ tưởng vào nhầm "trại thương điên", gần như mọi trường hợp tự cho là đau thương, chả khác gì người điên loanh quanh tìm lối ra trong lĩnh vực Lý số (chả liên quan ), thế mới điên )
Chỉ sợ, 1 ngày nào đó, họ mệt, mất niềm an ủi từ forum chúng ta, đâm ra nghĩ quẩn thì chết !
Cái gì cũng có hai mặt, chính vì thế, mình mới có đôi lời góp ý với toàn thể Tuvilyso.org. Bởi cũng chỉ mong diễn đàn ngày càng phát triển vững chãi trên con đường Lý Số !!!