Sao không mà cát diệu không
Cầu danh cầu lợi mọi việc hư
Thanh nhàn cô độc sống mới thọ
Vinh hoa phú quý sẽ nhanh qua
Theo VDC trong cổ ca nói sao không, có người cho rằng thiên không, tuần, triệt nhưng trên thực tế là không kiếp.
Cổ nhân cho rằng địa không thủ thân mệnh tác sự tiến thoái, thành bại đa đoan. Địa kiếp thì tác sự sơ cuồng , bất thành chính đạo.
Theo Vương cái gọi là làm việc trồi sụt, làm việc sơ cuồng, đối với ngày nay gọi là có cá tính.
Những người cố chấp gặp thanh niên ngày nay chưng diện màu mè, mặt mũi lạnh lùng... thì cho chúng là cuồng loạn. nhưng đấy chỉ là thời trang phương tây. Bắt đầu từ thời hippy đến phong trài hiphop thực ra chỉ là xu hương phát triển của xã hội không thể lấy đó làm luận đoán cả đời bất lợi.
Ngược lại những kẻ làm việc sơ cuồng gặp cơ hội, đùng 1 cái thành thần tượng âm nhạc, siêu sao ... nhờ vào giọng hát đặc biệt.
Thời xưa thì không phải vậy người có cá tính phần nhiều không phát huy, sống ẩn dật chốn rừng núi, thế là suốt đời " thanh nhàn cô độc ". Vì vậy cổ nhân luận không kiếp vẫn có chỗ đúng.
Qua đây thấy phái TRUNG CHÂU không coi trọng thiên không. Đài loan cũng vậy.
Xin chú ý câu Sao không mà cát diệu không, gặp kiếp không mà có sao cát cứu thì sẽ khác.
Vậy gặp kiếp không cũng đừng ngại vội. Phải xem cho kĩ.
Tử vi lắm sự chế hóa, lắm phản cách. Như là kình dương thích hỏa linh, như thanh kiếm đc rèn luyện.
Tại nơi cực hãm hay đẻ tèo ra kỳ cách, cổ xưa ghi nhận như thiên đồng cư tuất, đồng âm cư ngọ hay lá số tưởng thái âm cư thìn. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là phải có hóa khí trợ giúp.
Sửa bởi tuphasonghanh: 27/06/2012 - 19:37