Jump to content




Advertisements




MinhthuanA kêu cứu và lá số đại gia


5 replies to this topic

#1

Whitebear



 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 440 posts
  • 175 thanks

 

Posted 28/04/2011 - 08:09

MinhthuanA: Cách đây khoảng hơn tháng nghe đồn có một nhân vật "tuyệt đỉnh" tử vi.Thực ra mtA cũng ko mấy tò mò.Hiềm vì bà xã tương lai luôn bức xúc vì "không bao giờ xem cho em cả" nên dẫn bả đi xem!! Lá số ý trung nhân của mình thực ra đã đưa lên diễn đàn. Sinh giờ mão ngày 01/03/1986 (DL). Giờ sinh sai khoảng 1, vài phút, sinh xong đã được xem tử vi ngay. Cô này mệnh cự môn thân thái dương, mệnh tuần thân triệt. Từ quen biết đến gần nhau phải nói là tính cách y hệt lá số, cuộc đời cha mẹ đều vậy.

Có điều kỳ lạ là khi xem thầy lập tức phán: cô này giờ dần. Từ mệnh nhược, thân nhược, mệnh cự môn thân thái dương "bụp 1 cái..." bà vợ tôi biến thành mệnh thất sát thân tham lang. Xin ai hiểu biết cứu MTA với! MTA chết mất!!!!!!!

Cùng hôm đó đến gặp còn có 1 anh bạn cũng đang được xem. Anh bạn này mình chơi đã lâu, thậm chí ăn ở cùng cả tháng trời. Anh này cũng là nhân vật có nick trên tử vi lý số, với nick: "thầy chùa". Anh này giờ sinh cũng tuyệt đối chính xác. Mệnh liêm sát kình dương, thân tướng đà la xương khúc. Lúc anh này đà la xương khúc cũng lễ hay đáo để. Lúc liêm sát kình dương mình đang ngủ cũng bị anh ta dựng dậy hỏi bằng được một vấn đề. Nhưng hôm đó, thầy kia liền đổi "nghéo" sang mệnh thiên lương cư ngọ.

Việt Nam ta chắc sắp đến thời trăm hoa đua nở. MTA nghiên cứu tử vi cũng mất lắm công và cũng lâu nhưng hiện nay hoang mang lắm vì rốt cuộc không biết lá số mình hình thù như thế nào??? Có vài thầy thay đổi lá số của mình nhưng không thống nhất.

Có cao nhân nào hay bạn nào hiểu biết xin chỉ giúp mình với! Mình sinh giờ Tý ngày 30/01/ Giáp dần (AL).




Có phải thầy "bấm khắc" không anh?
Như trong này này?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nếu đúng thì chúng ta không nên ngạc nhiên.
_____________________________________
Khổ thân mình nhất là mình ko có ý bảo thủ,chỉ muốn hiểu ngọn ngành nhưng thày với vẻ mặt "cao cao tại thượng" bỏ đi ko thèm nói.nghe cô bạn nói lại là tử vi ko nên nói với người ko có duyên.

MTA rất thích học tử vi,giờ lại bị tội "không có duyên" với tử vi nữa.Thật là muốn chết quá mà không chết được!!

_____________________________________

Ôi, thầy bói chuyên nghiệp, xem hơn 10000 lá số lại bị phán là "không có tư chất học tử vi", đừng học tử vi đi làm việc đi (đi xem bói đi).
Giờ đã đoán ra môn phái nào, và dựa vào đâu mà họ nói thế rồi.
Âm sát tại mệnh to như thế kia..
Đúng là giai đoạn trăm hoa đua sắc thật rồi.

_____________________________________

Minhminh

Việt Nam ta chắc sắp đến thời trăm hoa đua nở. MTA nghiên cứu tử vi cũng mất lắm công và cũng lâu nhưng hiện nay hoang mang lắm vì rốt cuộc không biết lá số mình hình thù như thế nào??? Có vài thầy thay đổi lá số của mình nhưng không thống nhất.


TRÌNH ĐỘ NHƯ MTA MÀ ĐI TÌM LOẠI GIANG HỒ THUẬT SĨ NÀY LÀ MGÌ ĐỂ CHO HOANG MANG , MÌNH PHẢI TIN Ở MÌNH CHỨ HƠN NỮA ĐÃ CÓ CHỖ DỰA LA TVLS , Ở ĐÂY TẬP TRUNG NHIỀU NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ CẢ VỀ HỌC VẤN LẪN TỬ VI , HỌC VÀ HỎI KHÔNG TỐN TIỀN KHÔNG BỊ MẮNG , ...

<CHỈ NGHE ĐỒN THỔI CỦA NHỮNG NGƯỜI NHẸ DẠ MÊ TÍN DỊ ĐOAN RỒI TIN NGÀY THÌ MẤT TIỀN MÀ MANG BỤC MÌNH VÀO NGƯỜI CÓ KHI CÒN BỊ NÓ PHÁN CHO LÀM LO ÂU , TAN VỠ TÌNH YÊU NỮA VÌ THẾ NÀY VÌ THẾ KIA ...
_____________________________________

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



À, thì ra 1 nữ hiệp trẻ lấy 500k 1 lá số, đổi giờ sinh của người ta tùm lum, phán ầm ầm chuyện duyên và nghiệp.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chắc bác Thuấn muốn vạch mặt thôi, bọn ấy trình độ gì mà đòi làm bác ấy lung lạc. Đến Minh An khi nhìn qua cũng khinh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


_____________________________________________
Không biết anh đùa hay thật, lá số anh có VŨ KHÚC LỘC TỒN ĐẨU QUÂN đúng ra bảo thủ đáng kể, không phải người dễ dao động. Cha mẹ anh theo nghề giáo, có trục trặc về hôn nhân, mắc ác bệnh gì không ? Anh có thể cho thêm tuổi cha mẹ và vài tiểu vận để tham khảo ?
Cung mệnh này thoạt trông tưởng tốt nhưng có điểm rất xấu.
_____________________________________________
Bác Thuấn đang tin giờ của mình như lá số trên. Trình của bác thì chắc cũng đã biết mình có lá số nào rồi. Đợt trước có lá sô Thiên Tướng cư Mão cũng trong diện nghi vấn.

Các bác vào ném đá xem trúng lá nào.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



____________________________________________




Kỹ thuật bấm ấy là sai đấy.

Bản chất của việc bấm đấy là xem vận hạn của chính lá số mình đến từng 10 phút một, đến lúc đó họ tin rằng cung vận 10 phút đó sẽ hiện lên chính tinh của người đó. tôi không tiện nói ra đây cụ thể, vì đó sẽ khiến một số ai đó phản đối và nhảy dựng lên.


Suy nghĩ chỉ cần một chút với kiến thức khoa học lớp 4: Làm gì có chuyện bấm đến từng khắc, 10 phút được, khi mà ko tính đến vị trí của người bấm trên vỏ trái đất, 1 khắc = 290 km. Đặc biệt lại bấm bằng "đồng hồ đeo tay" nữa mới ghê. Đường múi giờ trên quả địa cầu nó còn ngoằn nghoeo chán, vậy mà...

Có ai biết mình ở vĩ tuyến bao nhiêu không mà bấm đến khắc? Rồi chưa cần nói đến tiết khí nọ kia nữa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Suy luận một phát là ra ngay. Đến cả lá số lúc 9 h 10 còn chưa dám chắc đấy là giờ Tỵ hay không vì tiết khí+ location, vậy mà còn dùng đến khắc để bấm độn.

Cho nên một loạt cao thủ tử vi đứng ra phẫn uất vì bị "bấm giờ" sai rồi. Toàn những ngừoi tên tuổi, thế mới vui.

Ngay cả bác Minhminh học tử vi bao nhiêu năm với cụ thiên luơng, gần đầy còn bị kêu là "sai lá số", vì họ bấm không thấy ra. Như vậy Cụ Thiên Lương cũng không biết nổi định giờ lá số?
Huống chi là MinhthuanA, mới chỉ xem có 10000 lá số?

Nên học tử vi, ngoài "lòng tin" ra còn cần phải tỉnh táo nữa. Không phải cứ Huyền học là nói nhăng gì cũng được.




Thaiduong271: NGHE NÓI DẠO GẦN ĐÂY TỰ DƯNG XUẤT HIỆN NHIỀU MÔN PHÁI ẢO DIỆU CAO THÂM LẮM...NHIỀU NAM NỮ CAO THỦ TUỔI TRẺ TÀI CAO ĐẦY MÌNH CÔNG LỰC TỬ VI BÁ CHÁY PHẢI TỐN NHIỀU MỸ KIM NGÂN LƯỢNG MỚI MỜI HỌ XUẤT CHIÊU ĐƯỢC....TA CŨNG MUỐN HẠ SƠN COI THỬ THẾ NÀO KẺ PHÍ TRĂM HOA KHOE SẮC....... HAY ĐẤY GIANG HỒ CÀNG LÚC CÀNG NÁO LOẠN...ZUI ZUI HÔM NÀO TA ĐI CHU DU THIÊN HẠ XEM MẶT CÁC CAO THỦ CÁC MÔN PHÁI COI SAO...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



_________________________________

Hoacai

Coi sai giờ là chuyện bình thường . Dĩ nhiên danh tiếng "tuyệt đỉnh cao thủ" phải có nên mới được khen nhưng dù sao đi nữa sinh nghề tử nghiệp có thể xãy ra .

Chị tôi kể về 1 bậc sư khoa sản chuyên dụng công trong mổ xẽ lấy thai nhi . Một ngày nọ ông bác sĩ sư phụ đó đi ngang gặp 1 case sản phụ sinh khó, ông ra tay dùng kềm kẹp đầu thai nhi lôi ra : kết quả kinh hoàng đến mức sau này ông không đụng đến dụng cụ từng làm ông nổi danh .

Những lá số tranh chấp giờ sinh như Obama, VanTu, Bush Con (Cơ Lương hay Tử Tham) ... làm cho tôi suy nghĩ hoài, không cho là mình đúng hay tự tin 100%.

Ngay cả dieubich có lần viết bài cho rằng MinhThuanA sinh vào giờ khác, làm cho tôi cũng suy nghĩ vì thấy có lý . Nhưng 1 người đã có duyên phận và công phu vớiu huyền cơ, dĩ nhiên tự biết mình ôm lá số nào chớ, chẳng lẽ như cao thủ TrùngDuong (đã quá vãng) năm xưa càm ràm mình sinh vào ngày DL có 2 ngày AL (vì hệ lịch khác nhau giữa TQ và VN) nên anh mang lá số đi gặp các thầy khác mà vẫn không hài lòng . Chính vì vậy tôi kinh hãi nghĩ thầm, "Thầy bà gì đâu mà lá số mình chẳng biết thì làm sao coi số cho người khác".

Nghĩa đen của bài viết của MinhThuanA rất dễ hiểu, còn nghĩa bóng thì bao trùm nhiều thứ . Đâu khác gì trí tưởng tượng của con người rất phong phú thành Tự Kỹ Ám Thị (Self Obession) để từ Gà biến ra Phượng hay ngược lại xãy ra trong 1 sát na vô cùng nhanh .

__________________________________VDTT Bây giờ Tử Vi vạn phái, phải tính làm sao?

Cho nên chủ trương của tôi là lùi về cái cơ bản, như sau:

Giả như mình biết giờ sinh, tính ra là giữa giờ Dậu, đi gặp thầy không cần biết nổi tiếng bao nhiêu bảo là giờ Thân hoặc giờ Tuất thì mình không nên xem thầy đó nữa. Không có nghĩa mình cho là thầy sai, nhưng cách xem của thầy quá khác tiêu chuẩn (dựa vào cảm ứng?).

Ngược lại nếu mình sinh cuối giờ Dậu, gặp thầy nổi tiếng có cảm ứng hay bảo rằng phải coi là giờ Thân thì còn có thể xét lại.

__________________________________

Lá số anh MinhthuanA đắc cả 3 vòng Trường Sinh, Thái Tuế, Lộc Tồn, lại gom cả Khoa Lộc Quyền nữa mà bị bà bói làm hoang mang....L ngẫm đi ngẫm lại chỉ thấy có 2 nguyên nhân. Một là tin đồn "nhân vật tuyệt đỉnh tử vi" phải xuất phát từ 1 người cực kỳ có uy tín với anh MinhThuanA. Hai là anh đang gặp vận "anh hùng"...khó qua ải mỹ nhân.Bà xã tương lai làm anh hoang mang chứ nào phải do anh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. L đoán vui thôi anh đừng giận

Số anh hay quá, ai có link chủ đề cũ nào về bàn về số của anh MTA thì send cho L tham khảo với. cám ơn nhiều
_______________________________

Đã hiểu vấn đề rồi. Theo MInh An, thì đó là do thầy 500K một lá số (tôi rất bất ngờ) vì chi tiết này, nên anh Minh Thuấn mới đứng ra xung phong vạch mặt cho tất cả mọi người xem.

Tôi muốn hỏi Minh An chi tiết 500K một lá số là sao? Tôi không hề biết việc này.

Haizzz, như hôm trước tôi mới vì người đi sau mà phê phán chiêu thức "bấm khắc", tuyệt chiêu môn phái đó, lập tức ngay sau đó 2 tiếng một Mod ở bên Lyso.vn ban ngay nick tôi vì những lý do rất tức cười và ngớ ngẩn.

Nếu như vậy tôi không nói nữa để kệ xác thầy trò họ dắt díu nhau đi xuống vực.

Giờ anh Minh Thuấn-Minh An công khai ra ở đây, tức là chắc chắn có lý do nào đó đằng sau?

Nghe nói giới Lý học bàn tán xôn xao về vụ này lắm, lùm xùm bên nhân trắc học. Haizz, chả biết sao, cứ tránh ra cho nó lành, em hanhphuc ngu ngơ chui vào là bị mắng oan ngay.
________________________________


Tui thấy ở phủ tây hồ có cụ ông chắc năm nay cũng gần 90 tuổi rồi, cụ có dịch vụ an lá số tử vi ( không xem) với giá 80.000đ/ lá,kê khai ngày giờ sinh, đi chơi khoảng 1 tiếng thì quay lại chỗ cụ lấy.Cụ an lá số của tôi có 2 sao tướng quân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.Mặc dù không chính xác và đẹp bằng phần mềm của lyso.vn nhưng 80k với công sức cụ bỏ ra vẫn là rẻ @.@


Phamthaihoa

_______________________________

A thầy lấy 500K, chắc lão HC có quen . Mệnh Thái Âm tại Dậu, Thân Thiên Cơ tại Sửu . Chắc là cô Quí Hợi tại NhanTracHoc chứ gì ?

______________________________
Da...
Kính thưa các anh các chị ! Các anh các chị cho Lê hỏi anh Thuấn trông có đẹp troai không ạ !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trật tự... trật tự...đừng văng ghế nhá...tò mò thôi chứ bộ !

Ui! Lê chưa bao giờ gặp zai Vũ Tướng ngoài đời cả ( >>thế mới khổ<<), nhưng những gì Lê tưởng tượng về họ là những người chí công vô tư, con người hào hiệp, không hổ thẹn với lòng mới khiến Lê tâm phục khẩu phục ! Đừng vác tiền, quyền nhè trước mặt Lê, vâng, 2 thứ đấy rất quan trọng ,nhưng đổi lại không bằng tâm- tính 1 con người ! Ưh mà khi không có ai nói gì đâu nhở, tự dưng 1 mình luyên thuyên thế hả Lê? Thông cảm quý vị nhớ, lắm khi Lê cũng hâm hâm ! Nhưng ước gì được diện kiến những ng đàn ông Tư Vi cư Ngọ, Duơng Luơng cư Mão, Vũ Tướng cư Dần để xem họ trông như thế nào...tất nhiên có sát tinh thì không chấp làm gì...Àh Lê cũng thích người Liêm Trinh liêm khiết nữa, thích ở điểm khi nói chuyện với họ, lúc nào cũng trực tiếp nhìn vào tròng đen! Bất cứ động tĩnh nào từ con mắt cũng nói lên được con người đối diện !

Àh quên có điều đinh nói từ lâu, đây là 1 Vũ Tướng sinh trưởng và lớn lên ở đất cảng, chứ không phải ở Thủ đô nên mức độ thành công chỉ so với khu vực ! Kiến thức này không thừa đâu đúng ko.

Cuối cùng, hết phần tám cho vui, là đến phần chín...cho khoe 1 tí ! Lê thấy ,nếu gặp 1 người ở ngoài thì việc phân biệt giờ sinh đâu có gì khó đâu . Với kiến thức có được, cứ ngồi nói chuyện với họ hết 1 ly cà phê, là đã chắc như đinh đóng giấy rồi ! Thôi, chấm hết...

Hi vong anh Thuấn đẹp zai như 1 Vũ Tướng đúng nghĩa ! Nhầm, như 1 Thuấn Thuấn Đại Hiệp !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn











Truong_giang: Đã lâu không vào mạng , lại thấy MTA giật tít kêu cấp cứu về việc xem tử vi lại càng bàng hoàng hơn....một việc địa chấn đã xảy ra chăng ? Hay 1 kỳ chiêu sắp được phát lộ ..............................
Đến khi đọc xong thấy buồn cười quá , mà đúng là việc này không cười được ....ra nước mắt .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Xét về việc nước ta có nền văn hiến từ xa xưa , 4000 năm lịch sử của dân tộc , nên việc nhiều tuyệt học ra đời... gần đây càng ngày càng phát triển !
Khoan nói về việc đúng sai của phương pháp xem , MTA có thể cho biết kết quả THẦY nọ "Phán " ra sao không ? Cũng không cần tranh luận giờ nọ , cách cục kia cho nó mệt tại ...... " trăm hoa đua nở , trăm gà kiu tiếng ". Vậy thì MTA có thể cho biết thày nọ nói năng như nào à quên ...zư thế lào ? Hay đại khái là anh chưa lấy vợ vì số anh nó chưa đến số ! Số cô chưa lấy chồng vì ....chưa có chồng , nhân tiện anh và cô gặp nhau ở đây ...........hai bên có duyên lấy nhau làm vợ chồng ( Đúng quá rồi , đề nghị MTA tán thưởng nhé , đúng ý Bác còn giề ????

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).
Xem tử vi bản thân là việc phải nói cho đương số những điểm cơ bản, đặc biệt của lá số , phán nhăng phán cuội rồi lấy tiền là tạo nghiệp !
Chỉ trách bác MTA xem TiVi cho cỡ hàng nghìn cười , khách kéo không khả kể ! vậy mà xem cho bà xã không tin , âu cũng đúng câu " Bụt chùa nhà không thiêng "

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lá số của bà xã MTA hôm trước có người phán chồng cô này là thầy tướng số nếu không thì làm nghề điện ( Âm , Dương ) he he he

Trường Giang

Thaiduong271: 500 K KHÔNG THÀNH VẤN ĐỀ,TÔI BIẾT 1 CAO THỦ TUY LÀ NGƯỜI VIỆT NHƯNG TIẾNG TĂM THÌ NGAY CẢ NHIỀU TẬP ĐOÀN KINH TẾ LỚN TRUNG QUỐC CŨNG THƯỜNG PHẢI SANG THAM VẤN NHỮNG VIỆC SINH TỬ QUAN TRỌNG,MỖI LẦN NHƯ THẾ TỪ 5 TỚI 7 NGÀN ĐÔ LÀ CHUYỆN THƯỜNG...TUY ĐẮT NHƯNG NÓ XẮT RA MIẾNG,NÓ ĐÁNG ĐỒNG TIỀN BÁT GẠO THÌ NGƯỜI TA BỎ TIỀN RA CÓ SAO ĐÂU...CÓ ĐIỀU NẾU CHỈ LÀ NÓI LÁO BỊP NGƯỜI THÌ CÓ LÀ 50 K CŨNG KHÓ CHẤP NHẬN....NHƯ THẾ CŨNG NHƯ BÁN HÀNG GIẢ,HÀNG ĐỂU VẬY VỪA HẠI NGƯỜI HẠI MÌNH MÀ NHƯ THẾ CŨNG 0 TỒN TẠI LÂU DÀI ĐƯỢC...

@truonggiang:
hehe lão đại ka, lão bao giờ chính thức thành thầy đây? Em nghĩ ngày đấy không xa đâu. Tài năng như lão chỉ cần lão muốn phát huy thì hehe dân tử vi xịn chưa chắc đã đấu lại được. Lão mà làm thầy thì khối con nhang đệ tử theo hầu. ngày đấy không còn xa đâu hjhj. Thiên lương âm sát hoa kỵ là thầy bói hơi tà tà hjhj.


Nghiadinh:Em nghĩ anh Thuấn là người có thái độ sống hài hòa, nhưng qua bài viết trên em thấy có gì gọi là dễ dao động đâu . Thậm chí em còn cảm thấy sự chắc chắn ,nhưng qua lối hành văn tinh tế và uyên thâm của người Xuơng Khúc .
Phải công nhận bác Thất Sát soi giỏi, nghiadinh cũng đã bị lấn cấn ,nghĩ tác giả muốn đánh vào 1 hướng khác.

Đôi khi nghiadinh tự hỏi, ủa sao mình không có Xuơng Khúc nhở !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Oh ! Em thấy chị có nhiều kiến thức và cũng rất quan tâm đến chính trị ! Thậm chí em có cảm giác chị tiềm năng ở lĩnh vực này ! Ai thế chị, mời chị dâng số !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chị nè, em có điều rất hiếu kì về Vũ khúc ! Thứ nhất là tròng đen của họ ,khi có vấn đề gì cần theo dõi, em cảm giác như cái tròng đen đó nó ẩn vào bên trong, em nhận thấy ở 3 trường hợp Vũ Tham, Vũ Phá và 1 Vũ nào đó em quên mất. Thêm vào đó ,khi họ cần báo hiệu cho em 1 thông tin gì đó nhạy cảm ,hoặc xác nhận 1 điều gì đó , họ hãy chớp mắt 1 cách đầy ẩn ý. Ngoài ra Vũ sát cũng là 1 trường hợp khá hay, đang tán phét luyên thuyên, họ hay bất thình lình dừng bất chợt, như kiểu muốn làm mình giật mình để quan sát , nhưng hành động này lại mang nặng tính Thất Sát! Chính vì Thất Sát giỏi quan sát, lại can đảm nên họ hay làm những nét giận dữ, hung tợn rồi quan sát biểu hiện của người đối diện ! Em chỉ muốn xác nhận, chị thấy em nói có đúng không . Uhm mà đúng là nếu là Vũ Khúc, em rất khó đọc suy nghĩ của họ, dường như họ không muốn để người ta thấy nội tâm của mình !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nghiadinh lấy làm buồn nếu bị ai đó qua mặt, hoặc không hiểu động cơ của đối phuơng. Nói gì thì nói Cơ Nguyệt Đồng Luơng hay Cự Nhật thiên về văn cách, Tử Phủ Vũ Tướng rất đắc về võ cách , người Thái Âm chính xác là hay bị đan xen tình cảm nhưng rất may họ âm sâm nên khôn ngầm ! Nghiadinh phải học hỏi nhiều ở thuật điều binh ! Em rất nể 1 Vũ Khúc biết những cái ng khác không biết, 1 Liêm Trinh với khả năng đánh giá con người, 1 Thiên Tướng thấu đáo tâm can , 1 Thiển Phủ giỏi xảo thuật ! Tóm lại là biển trời mênh mông ! Khi nào mới thông tuệ được đây !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Serena: Em nghe mọi người nói nghe quen quen, thấy trùng hợp với một chị cũng giỏi.
Chị ấy là học trò của thầy Nhật Nguyệt, mở "Ngộ Trà Quán", giờ kiêm luôn mở lớp dạy xem tử vi chuyên nghiệp, đào tạo thầy và xem tử vi.

Thầy NhậtNguyệt của chị ấy giỏi lắm, tốt lắm, là cao thủ tử vi số một ở Việt Nam.

Bạn em đi off hội lý số về, bảo là thầy ThaiduongV giỏi lắm cơ mà nhỉ, học tử vi từ hồi lớp 9. Cứ thấy ai đến xem số là lập tức bấm khắc, đào tạo được mấy học trò rồi.
Bạn em sinh vào giờ Tỵ, chị í xác định lại thành giờ Ngọ, nghe có vẻ chính xác lắm.
Mà chị ấy bấm chính xác lắm, chỉ cần gặp người khác là có thể biết được lá số của người ta rồi.
Hay là mọi người toàn thầy tử vi, căn cơ nội công cao quá nên chị ấy bấm không linh?
Hồi trước có người đến nhờ xem hạn, chị í khăng khăng lá số từ trước đến giờ ko đúng, phải lùi giờ lên, nhưng không hiểu sao xem theo lá số mới, chị í đoán hạn quá khứ mà cũng không trúng phát nào.

@tuphasonghanh :

Cám ơn em , Anh thích là người quan sát và chiêm nghiệm hơn "Phán " , vận hạn Xương Kỵ 03 tháng đầu năm sắp qua , anh sẽ lại được là mình khi quay về nghiên cứu. Nhưng đôi khi ngẫm nghĩ thấy đời quả thật có Số , mình cũng chẳng muốn là thế này thế kia , chẳng qua 1 dòng đời xô đẩy , nghề nghiệp chọn người - người không chọn được nghề !

@serena :

Cái chị mà em nói cũng không xem được cho nhiều người có số làm thầy ! Cái Anh bạn mà đi cùng với MTA ( mà cũng bị nhẩy sang một cái giờ gì gì ý

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) cũng đúng hôm đấy có người xem ra ngay lá số , số những người đó có " Căn Đồng Số LÍnh " và sẽ làm việc Thánh hoặc thầy cúng ..........

Xem tử vi ngoài 1 vài người có lá số kỳ tài như Quản Lộ ( Quản Lộ Ngoại Truyện - Quản Lộ có nói : Người sinh như tôi 100 vạn người mới có 1 người , biết được trước mọi lẽ huyền cơ thông hiểu sinh tử của TRời Đất - chỉ sống đúng năm 33 tuổi ....) nhu vậy có thể thấy ông ta thành danh khoảng năm hơn 20 tuổi .............

Còn các bậc cao thủ phải tinh thông nhiều môn ít nhất là : Tử Vi , KInh Dịch- Bốc Phệ , Tướng Pháp , Tử Bình , Xem chỉ tay , Xem Bói ( Khoảng hơn 10 cách )... như vậy để đạt được đến hàng cao thủ phải mất cỡ 20 năm khổ luyện !!!

Nhiều cao thủ trên diễn đàn là con các nhà NHo , các Nhà Thuốc chân truyền , họ đều học chũ Hán từ năm 7 tuổi mất hơn 30 chục năm khổ luyện vẫn còn cảm thấy biển học mênh mông, việc luận đoán số phận con người vẫn còn phải cẩn trọng - dè chừng. Việc một cô bé hơn hai mươi tuổi chưa nếm trải đắng cay ngọt bùi của nhân tình thế thái , biết mùi ấm lạnh , luận đoán có phần khiếm khuyết là bình thường , phải rèn giũa nhiều năm nữa thì mới có thể thành nhà Lý Số GIa được.

Em đã nghe câu chuyện nửa đêm có tiếng gõ cửa nhà Thiệu Khang Tiết , hai cha con cùng căn cứ vào ngày giờ gieo cùng được 1 quẻ , vậy mà người cha đoán đúng là người nông dân sang mượn búa bổ củi , còn người con thì đoán sai là ngừoi nông dân mượn cái liềm !!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vậy nên ngoài tài năng luận đoán thì còn cần một thứ đó là trực giác hay kinh nghiệm luận đoán , điều này dựa trên việc thực hành hàng vạn lá số ... MTA là người xem cũng cỡ hàng vạn lá số rồi nên Xừ đã nói chuyện như vậy chắc có ẩn ý gì đây ???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Trên đời này không ai dám nhận là giỏi nhất Thiên Hạ hay Việt nam về tử vi hay bất cứ bộ môn nghệ thuật nào trên đời , Ngô Bảo Châu cũng không dám vỗ ngực khoe mình làm toán giỏi nhất Việt nam !!! Ngoài ra cái vị đó cũng không nói như thế ?????

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vậy em không nên nói như vậy để tránh hiểu lầm mang tiếng thị phi trên diễn đàn ! OK ?

Trường Giang

Vài lời góp vui , tùy lòng người hiểu
_______________________________________

@tuphasonghanh :

Cám ơn em , Anh thích là người quan sát và chiêm nghiệm hơn "Phán " , vận hạn Xương Kỵ 03 tháng đầu năm sắp qua , anh sẽ lại được là mình khi quay về nghiên cứu. Nhưng đôi khi ngẫm nghĩ thấy đời quả thật có Số , mình cũng chẳng muốn là thế này thế kia , chẳng qua 1 dòng đời xô đẩy , nghề nghiệp chọn người - người không chọn được nghề !

@serena :

Cái chị mà em nói cũng không xem được cho nhiều người có số làm thầy ! Cái Anh bạn mà đi cùng với MTA ( mà cũng bị nhẩy sang một cái giờ gì gì ý

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) cũng đúng hôm đấy có người xem ra ngay lá số , số những người đó có " Căn Đồng Số LÍnh " và sẽ làm việc Thánh hoặc thầy cúng ..........

Xem tử vi ngoài 1 vài người có lá số kỳ tài như Quản Lộ ( Quản Lộ Ngoại Truyện - Quản Lộ có nói : Người sinh như tôi 100 vạn người mới có 1 người , biết được trước mọi lẽ huyền cơ thông hiểu sinh tử của TRời Đất - chỉ sống đúng năm 33 tuổi ....) nhu vậy có thể thấy ông ta thành danh khoảng năm hơn 20 tuổi .............

Còn các bậc cao thủ phải tinh thông nhiều môn ít nhất là : Tử Vi , KInh Dịch- Bốc Phệ , Tướng Pháp , Tử Bình , Xem chỉ tay , Xem Bói ( Khoảng hơn 10 cách )... như vậy để đạt được đến hàng cao thủ phải mất cỡ 20 năm khổ luyện !!!

Nhiều cao thủ trên diễn đàn là con các nhà NHo , các Nhà Thuốc chân truyền , họ đều học chũ Hán từ năm 7 tuổi mất hơn 30 chục năm khổ luyện vẫn còn cảm thấy biển học mênh mông, việc luận đoán số phận con người vẫn còn phải cẩn trọng - dè chừng. Việc một cô bé hơn hai mươi tuổi chưa nếm trải đắng cay ngọt bùi của nhân tình thế thái , biết mùi ấm lạnh , luận đoán có phần khiếm khuyết là bình thường , phải rèn giũa nhiều năm nữa thì mới có thể thành nhà Lý Số GIa được.

Em đã nghe câu chuyện nửa đêm có tiếng gõ cửa nhà Thiệu Khang Tiết , hai cha con cùng căn cứ vào ngày giờ gieo cùng được 1 quẻ , vậy mà người cha đoán đúng là người nông dân sang mượn búa bổ củi , còn người con thì đoán sai là ngừoi nông dân mượn cái liềm !!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vậy nên ngoài tài năng luận đoán thì còn cần một thứ đó là trực giác hay kinh nghiệm luận đoán , điều này dựa trên việc thực hành hàng vạn lá số ... MTA là người xem cũng cỡ hàng vạn lá số rồi nên Xừ đã nói chuyện như vậy chắc có ẩn ý gì đây ???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Trên đời này không ai dám nhận là giỏi nhất Thiên Hạ hay Việt nam về tử vi hay bất cứ bộ môn nghệ thuật nào trên đời , Ngô Bảo Châu cũng không dám vỗ ngực khoe mình làm toán giỏi nhất Việt nam !!! Ngoài ra cái vị đó cũng không nói như thế ?????

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vậy em không nên nói như vậy để tránh hiểu lầm mang tiếng thị phi trên diễn đàn ! OK ?

Trường Giang

Vài lời góp vui , tùy lòng người hiểu
_______________________________________

Vài hôm bận quá, vào diễn đàn thấy nỗi bức xúc của MTA được rất nhiều người quan tâm. MTA cảm ơn các bác và tất cả các bạn ! Trước hết, MTA không nếu vấn đề này với góc cạnh thị phi và cũng mong các bạn không nói những điều dễ gây thị phi.

Một câu xưa như Trái đất : " Biển học mênh mông". Với những gì trải nghiệm trong mỗi người từng học Tử Vi, đều có độ tự tin vào những gì thật truyền thống. Gợi mở đột phá nhưng xin đừng vô lý.

Về lá số của MTA, đã qua nhiều kiểm chứng. Như anh Thất sát hỏi, bố mình đúng là dạy học nhưng Thái Dương - Hóa Kị - Linh Tinh - Đào hoa - Thiên Không thì gần 20 năm là chiến sĩ thi đua, cuối cùng nghiệp dạy cũng là ôm hận, để rồi phát bằng nghề làm men rượu ! Cung phụ mẫu còn ứng vào vận 16-25, với non trẻ sai lầm Đào Hoa - Mộc Dục, lại vấp phải ông tướng Kình Dương cùng với cách xử lý sai lầm của bậc làm cha mẹ : Thái Dương - Kị - Linh - Kiếp. Đó là quãng đời khủng khiếp nhất của mình. " Hoa khai ngộ vũ". Bằng việc đình chỉ học hành, đi bộ đội , ra công trường bữa đói bữa no. Thôi không nhắc lại quá khứ nữa !

Mục đích những bài viết trên là muốn cùng mọi người chỉ bảo " phương pháp bí truyền" nào để biến 1 bà vợ nhu nhược mà mình đi vắng 1 ngày đã khóc nhè, thành 1 người mệnh Thất sát , thân Tham Lang được. Muốn lý giải kiểu gì thì lý giải, Thất sát vẫn là Thất sát, Tham Lang là Tham Lang, Cự Môn là Cự Môn. Lẫn lộn lung tung thế nào được !

Giả sử phương pháp bí truyền đó là đúng thì cứ mỗi lần xem lại độn ra 1 lá số, vậy không biết giải kiểu gì !

Thực ra, người nghiên cứu Tử Vi lâu có một cảm nhận rất tốt . Nhất là những người có Thiên Lương - Âm sát v.v...MTA rất nhiều lần do vô ý mà lập nên 1 lá số sai, nhưng khi óoán thì lại đúng hoàn toàn. Có vụ bà cụ ngoài 70 tuổi đến xem, MTA hùng hồn đoán : Bác trai suốt đời đi công tác, lại còn trăng hoa, gần cuối đời về ở với vợ thì chết ngỏe, bác 1 tay nuôi các con đều thành tài cỡ tổng giám đốc cả. Bà cụ đó chồng làm nghệ sĩ quân đội thời xưa, ngoài 50 tuổi về ở với vợ thì mất. Có 2 con đều làm Tổng Giám Đốc, trong đó có 1 bác làm TGĐ NH. Xin thưa với mọi người , đó là MTA nhìn lá số sai đấy ạ.

Như vậy, 1 phương pháp đưa ra 1 vài điều đúng chưa chắc đã là đúng. Quan trọng và cũng là điều MTA ghét nhất, là những người còn trẻ tuổi như MTA chẳng hạn, kiến thức chưa được bao nhiêu đã "cao cao tại thượng". Và luôn cho mình là đúng ! Xin được nhắc lại, kiến thức về khoa học huyền bí quá nhiều, như MTA cũng chỉ nắm được 1 phần cỏn con. Chẳng qua có giỏi thì cũng chỉ giỏi hơn người dốt mà thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bây giờ MTA xin đề nghị không bàn về vấn đề thị phi này nữa. Nếu có ai bảo vệ quan điểm về việc chỉnh số, chỉnh giờ, xin mời lên tranh luận . À quên ! Có bạn hỏi về độ chính xác của cách đoán đấy, mình xin liệt kê vài điểm bà xã mình đã được phán :

- Bạn sau khi đi làm về thích nằm. Khi bạn tức giận dễ nổi nóng..... đại thể như vậy .Mình xin thừa nhận những điểm đó khá đúng và hình như cho rất nhiều người.

Nhân tiện, MTA xin gửi đến 1 lá số nữ rất thành đạt. Đại gia chính cống thì cầm chắc, theo tin đồn, tài sản có thể nửa cho đến 1 tỷ đô. Đang gây dựng 1 quỹ tiền ước chừng gần 5 tỷ USD. Đã ly hôn. Người cao, tiếng vang, thần sắc kiêu ngạo. Phương châm kiếm tiền : Hễ bẩn không kiếm. Lời đồn giang hồ có thể sai thất, nhưng người này giàu thì chắc chắn. Và có liên quan đến hệ thống ngân hàng VN.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






Theo khẳng định về ngày giờ, MTA không dám nghi ngờ. Thấy thần sắc người này ăn bộ Tử Tham. Phát phúc , những yếu tố kiểm tra như : Ông nội 2 vợ v.v... đều thấy chuẩn. MTA thấy thần sắc kiêu ngạo, tướng có vẻ vượng phát nên cứ đoán bừa là tốt, kì thực cũng chỉ đẽo chân cho vừa giày. Trước lúc xem thì không biết người này là ai, nhưng nếu không nhìn người chắc đoán sai toẹt. Ai có ý kiến gì xin cứ bình.
Nhớ lại bài của bác Minhminh, đúng là từ hồi lên trang tuvilyso.net, MTA học được rất nhiều. Những kiến thức mà đi theo thầy, không biết mấy trăm năm mới học được. Một số bạn học Tử Vi hay nói về bí quyết này nọ, hay là việc chân truyền của thầy nọ kia. Nói về bí quyết, thì Tử Vi gồm hàng loạt vấn đề mấu chốt, người học năng nhặt chặt bị thôi. Chẳng có một bí quyết nào cả. Còn về việc thầy giỏi thì mình thấy trên trang lý số, kiến thức mọi người lại vững hơn đa số thầy đang hành nghề. MTA đã từng đi mòn gót giầy, đi xem cả những thầy từng xem cho các bác , các cụ TW. Mỗi người có một điểm mạnh, nhưng khi luôn cho là mình đúng, tự nhiên thiếu tiến bộ.

Như việc du nhập Kị, Lộc, Tuế dẫn động , thầy Việt Nam có nhắc đến nhưng không nhấn mạnh. Thành ra MTA chẳng quan tâm, đến khi đọc các bài viết trên trang lý số liền đưa vào. Thầy kết quả quá kinh ngạc. Lại như vấn đề về sao Thiên Phúc mà bác VDTT đưa ra, hay tính chất kiến không điền thực của Tuần triệt thật là quý báu vô cùng.

Mong các bạn cùng đưa ra nghiệm lý và cùng học hỏi những người đã dày công đi trước !



Về nữ đại gia sn 74 trên em thấy ở cung quan có yếu tố đại gia: không kiếp + khoa quyền chiếu. Nữ mệnh Thiên phủ chắc là béo tốt, mặt tròn trắng, tiếng nói êm đềm. Chị này có ông chồng cá tính quá, chắc là hạnh phúc vợ chồng ko suôn sẻ? Chồng có phải đại gia ko hả anh?
PS: Anh có nhiều mối quan hệ khủng thật. Mong anh đưa thêm lá số đại gia lên diễn đàn ngâm cứu.

____________________________________
Bà này đi vận từ 22 -42 quá đắc cách nên giàu thôi.

Mệnh thủy; 22t qua Hợi- có Vũ Phá Tam hóa Lộc tồn, 32t Đồng Tuế Lộc tồn.

Anh MinhthuanA có lẽ sinh giờ Hợi hôm trước? chứ giờ Tý, Vũ Lộc Đẩu, Song lộc hội hưởng sự giàu có từ bé đến lớn, không chịu khổ hàn, tính khắc nghiệt thì chắc không đúng.

Nếu giờ Tý chỉ chậm vợ đến khoảng đầu 30s thôi. Tham lang hôn nghi trưởng nữ, chứ không muộn như giờ Hợi.

Sửa lại bởi tdang10 : 20 April 2011 lúc 4:27am
______________________________________

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nghiadinh cũng từng nghĩ như vậy đó ! Nếu đúng sinh vào giờ Hợi hôm trước cũng có Xuơng Khúc, nhưng là người không hề đơn giản ! Tướng Kình là người lắm mưu nhiều kế, gia Khúc Xuơng phải nói la hạng cao tay ấn hội đào hoa có thủ đoạn chứ chẳng phải vừa ! Nghiadinh đã bị rất nhiều hố của cặp Kình Đà, này thân Vũ Tham thì quá quá thâm trầm ! Sorry nếu có gì xúc phạm hoặc hạ uy tín, xin thông cảm, cũng nói rõ là chỉ nói dựa trên tinh thần bàn luận! Muốn biết sinh giờ nào, tiếp xúc ở ngoài thì dễ chứ không khó !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


_____________________________________
@Truonggiang:
Muốn biết TG là thầy gì, siêu tầm cỡ nào o em hjhj ? Thiên cư tý mệnh thủy ( cực vượng ) có hóa kỵ âm sát, ngộ tả hữu, song long, khốc hư. Số này chỉ đến vận, mở đền mở phủ là phát làm thầy nổi tiếng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#2

minhthuanA



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 52 posts
  • 131 thanks

 

Posted 29/04/2011 - 22:44

Như đã nêu ở những mục trước,MTA sinh giờ tý ngày 30 tháng 1 năm giáp dần âm lịch.Nhìn ls có vẻ đẹp chắc nhiều bạn đặt câu hỏi liệu có phải ls sai??
Với những người xem ls thường xuyên như mtA việc kiểm tra thông tin là điều quan trọng nhất. Tiền đề đúng mới mong kết luận đúng,tiền đề sai thì kết luận tất nhiên sai mà!!
Hôm rồi gặp ls gần tương tự ls mtA : sinh giờ thìn ngày 05 tháng 7 năm 1974 dương lịch.ai biết xin linh dùm ls
có điều trùng lặp là ls này đường học cũng tương tự mtA, lấy vợ cùng năm:1996. Phá sản cùng năm và phục hồi cùng năm.có điều bây giờ người này giầu hơn mtA . Gia đình vợ con vẫn ổn!!
Có lẽ còn một lý do khác đưa số phận 2 người khác nhău là vợ người này giỏi và khá chiều chồng (nhược điểm của thiên tướng xương khúc là nhạy cảm ngôn ngữ) nên hôn nhân người này ổn hơn!!
Vài dòng để các bạn nghiệm lý. À mình quên,người này đang kinh doanh.không quan chức gì cả!!

#3

Truong_Giang



 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 204 posts
  • 157 thanks
  • LocationDòng Sông Lơ Đãng

 

Posted 29/04/2011 - 23:24

Thử link hộ lá số người bạn MTA :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vài lời bình luậnn nếu sơ sót xin bỏ qua :

Lá số cách cục đẹp nằm ở Dần Thân Tỵ Hợi đãn hiềm Thủy mệnh . cuộc đời thành bại bất thường , từ đại vận 36 mới ổn định ! Năm nay làm ăn phát đạt gặp đại vận và tiểu vận này chắc là sẽ phát rất mạnh nhờ đi buôn đất ( đang làm nghề môi giới ? Đất cát _Nhà Cửa hay Ngân hàng liên quan đất ) Coi chừng mắc bệnh trọng do ăn uống và đi lại , hết đại vận này đến năm 46 lại càng phát nếu mà làm nhà nước sẽ cực kỳ sang trọng_quyền lực , tiếc là do vì chọn con đường ra ngoài sớm nên về già đẵc cách bá hộ - giàu về đất ! Tuy không bỏ vợ nhưng phải giữ gìn rất kỹ cuộc hôn nhân này , rất kỹ !

Trường_Giang



Edited by Truong_Giang, 29/04/2011 - 23:45.


#4

ngaylanhthangtot



 

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1031 posts
  • 2218 thanks

 

Posted 01/05/2011 - 04:12

Hì ! Xuơng Khúc nhạy cảm ngôn ngữ...đúng đúng! Thêm vào đó là Hóa khoa Hóa Quyền, híc, 1 là lòng tự trong, 2 là lòng tự ái....Nghiadinh bước ra ngoài, thái độ ,cử chỉ, ăn nói chỉ cần thiếu tôn trọng 1 chút thôi là đã muốn nổi cáu và chẳng muốn tiếp chuyện rồi ! Hãy nhìn anh Thuấn kìa, biết nhiều mà nói chuyện xưng "mình" ngọt lịm, chả phải khéo léo giả tạo , vừa khiêm nhường vừa tôn trọng mọi người, ở ngoài nghiadinh cũng vậy và chỉ thích những người như vậy thôi ! Trời ơi sao cũng là con người với nhau, mà mọi người không trau dồi nhân cách bản thân nhở. Hờ hờ, tạm thời gọi đây là "lăng xê" anh Thuấn ! Hì hì!

#5

Kimthuy20212054



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1066 posts
  • 1209 thanks

 

Posted 05/08/2012 - 16:33

KHông biết anh MTA còn sinh hoạt diễn đàn không hỏi vài thông tin

#6

TNK75



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 posts
  • 3662 thanks

 

Posted 05/08/2012 - 21:27

thỉnh thoảng thôi Hoa ạ






Similar Topics Collapse

  Topic Name Started By Stats Last Post Info

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |