cảm ơn
hientan đã thấu hiểu! mọi sự mong muốn của con người chúng ta đều mong muốn được biết tất cả, tất cả mọi điều trong số phận cái sinh cái tử. tôi nghĩ đó không chỉ là mong muốn của riêng tôi. huyền học vốn dĩ bao la, vô tận sự hiểu biết của chúng ta chỉ dừng lại như hạt cát trên sa mạc. tôi hay ai đó có thể thất bại, nhưng không thể dập tắt mọi sự cố gắng tìm tòi đến cái lý bất tận của số phận. và mỗi người chúng ta sẽ tự phải trải nghiệm nó trên con đường đến hoàng hôn.
tôi hiểu có cậu cơ kỵ đó chẳng qua cậu ta muốn biết cái lý thuyết đó ntn mà thôi và chắc lúc đó cậu ta cũng có chút hóa kỵ với tôi nhưng đó là chuyện đã qua. chắc bây giờ cậu ta sẽ được nhóm của ông HaUyen dạy bảo hi vọng sau này cậu SaoBienDen đó sẽ thành tài hữu ích cho quốc gia.
tôi nhận thấy mình dốt nát, dại dột vốn những gì mình biết đều là phải tự cầu và tìm lấy, dù có nhân duyên trợ giúp nào mà đến với huyền học đi chăng nữa thì những gì tôi biết cũng chỉ như một giọt nước mà thôi!
thật mừng nếu ai đó sẽ thành tài hay có tài giúp cho huyền cơ nước nhà phát triển. cụ Trạng Nói Khi nào sông hàn nối lại thì tôi lại về" hy vọng sẽ có một nhân tài như cụ nói sẽ tiếp nối con đường đó của cụ! nơi mà hai sao Dực Chẩn ngự tại phương nam này được bình yên dãng dỡ!
Sửa bởi minhgiac: 15/05/2014 - 15:37