Jump to content

Advertisements




Tại sao con gái thích cắm sừng đàn ông vào trước ngày cưới ?


116 replies to this topic

#1 MaiYeuEm

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 119 Bài viết:
  • 174 thanks

Gửi vào 10/09/2012 - 11:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em đọc bài ở bên voz , thấy toàn những tâm sự bi thảm thường diễn ra khi mà cả 2 đã xác định ngày cưới hoặc đã cưới nhau và bản thân cũng có một người bạn thỉnh thoảng vẫn quan hệ với một cô gái ( bạn gái cũ ) đã có chồng . Em xin vào tận thế giới phụ nữ trong này hỏi để biết được quan điểm thật sự của phụ nữ về chuyện này :

Chuyện 1 :



Đêm nay(26/02/2012) em thật sự rất buồn và vô cùng đau đớn hic hic:
Ngày sắp tới là 06/06/2012 là đám cưới của em, sau khi 2 đứa quen nhau 6 năm từ lúc em mới ra trường(năm nay em 29t).....
Em đã từng trải qua những cuộc tình nghiệt ngã từ thời SV, ngỡ đâu hạnh phúc đến với mình trọn vẹn khi mình hết lòng yêu thương và chưa 1 lần lừa dối với Gấu của mình, thật sự rất là đau khi 2 bên gia đình đồng ý hôn sự, ngày cưới đã định.
Xin tự bạch 1 chút: nhà em khá giả,riêng em TN ĐHKT và đã học xong CH,Đang làm tại gia đình và làm CT Cphần ( lương tháng 14tr tính cả tiền HH).
Em nó nhà bình thường,TN ĐHNH và đang làm GDV,lương 5M/1t.
Thật không ngờ cuộc tình 6 năm dài đăng đẳng, trải qua biết bao vui buồn gian khó và thử thách với tôi để giờ đây lại như thế này đây!
HN chủ nhật chở em đi chơi và đi ăn từ lúc 5h pm, 7h em kêu về có công chuyện ja đình.... tôi chở em về và chào nhạc phụ nhạc mẫu rồi đi về....
Bất ngờ bạn thân gọi: mày sắp lấy vợ rồi thì tranh thủ time làm với tụi tao vài chaj... trên đường chạy qua tụi bạn thì tôi thấy biển số xe không xa lạ gì với tôi kèm với dáng người quen thuộc đang ôm người đang cầm lái bằng chính đôi tay mà tôi cho là ấm áp và chân thành nhất từ xưa tới nay
Tôi theo em(với hy vọng em có người em song sinh nào đó or tôi nhìn lầm...)..
2 người đó ghé 1 quán cóc vỉa hè uống sinh tố thật lãng mạn(giống tôi ngày xưa), rồi sau đó cùng nhau đi dạo bãi sau TP VTau`..... tới 21h thì tắp vô 1 NN.... lòng tôi đau thắt như chưa bao jo được đau,tôi không hiểu chuyện j đang xảy ra với mình, tôi theo dõi đi sau như 1 bóng ma( nếu các bạn vào trường hợp như tôi, vợ sắp cưới như tôi thì các bạn sẽ hiểu, kêu tôi lụy tình thì cũng chẳng sao hết... với tôi jo như con người vô hồn rồi). Tại sao những chuyện xảy ra thời SV đã qua 2 mối tình phũ phàng nhưng chẳng thấm với lần này vì nó hiện ra trước mắt tôi......
Tôi đang phân vân giữa 2 lựa chọn:
1> Tôi coi như không biết gì hết
2> Tôi làm thằng cô đơn.
H này em vẫn đt nói chuyện với tôi bình thường, tư vấn cho tôi về mẫu thiệp cưới nữa....lòng tôi sao nặng wa, muốn khóc nhưng không nên lời, ứ à cho wa!
Tôi muốn chọn cách 1, vì t/y cũng từng trải nhiều,mong cưới về thì em sẽ quên hết tất cả(hsinh vì đại cuộc)...Nhưng lại sợ dù tôi bỏ qua hết thì sau này em lại chứng nào tật nấy, tôi phải làm sao đây!
Mà thật là xui xẻo,mới tạo nick làm vozer được 3 ngày nay thì lại xảy ra chuyện này................. hay GF tôi đã lừa dối tôi bấy lâu nay..............
Mong các bạn cho tôi 1 lời khuyên chân thành


suốt đêm qua tôi ngủ không được, sáng nay đúng 6h chạy qua nhà em thì mẹ em ấy nói: nó bảo hqua có việc đột suất tren NH lên làm rồi ở trên đó luôn( hq chủ nhật).
jo lên cty cũng chẳng có tâm trạng làm nữa!
Giờ có gặp em cũng chẳng biết nói j nữa.........


Mình đã từng HVọng là vậy, nhưng sự thật vẫn là sự that,lắm phũ phàng, vào nhà nghỉ trong hẻm đường Nguyễn An Ninh.
Mình vửa giả danh anh trai nó đt tới Ngân Hàng của nó làm thì biết được: Nó hnay xin nghỉ.... và hôm qua không có việc gì đột xuất hết!
Thôi hôm nay em cũng xin nghỉ làm luôn, em phải đi ngay thôi, tối về em tâm sự tiếp!


Chân thành cảm ơn các bạn đã có ý kiến về chuyện của tôi: an ủi cũng có,thẳng thừng cũng có,hướng thiện cũng có...... nhưng chung quy lại thì không ai muốn tôi lại tiếp tục..... và tôi cũng nhận ra điều đó....THẬT KINH KHỦNG....
Sáng hôm nay tôi xin nghỉ làm và giả bộ làm khách thuê phòng tới hỏi giá dùm bạn (tia thấy xe của em vẫn còn trong đó), rồi ra ngoài mua vài lon bia (cho có khí thế),dựng xe bên kia đường nhìn xéo qua NN đợi em và 1 người mà hqua tới giờ tôi vẫn ngờ ngợ...mắt tôi buổi tối bị chứng quáng gà...tôi đợi em từ 8h sáng nay tới 12h30' (chẳng hiểu tụi nó làm cái quái j mà lâu vậy nữa).......thì mọi chuyện bắt đầu từ đây!!! 12h54.....OÁI ĂM CÁI CUỘC ĐỜI CỦA TÔI,KHÔNG BIẾT CÓ AI VÀO TRƯỜNG HỢP NHƯ TÔI KHÔNG, RỒI NHỮNG NGÀY TỚI TÔI PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI SỰ THẬT LÀM SAO ĐÂY.....TÔI PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI GĐ THẾ NÀO,BẠN BÈ THẾ NÀO ĐÂY,LÊN CTY PHẢI NHÌN NHỮNG ÁNH MẮT TỘI NGHIỆP TÔI NHƯ THẾ NÀO ĐÂY................
Tôi từng tiếp rất nhiều khách hàng mà đây là lần đầu tiên tôi không dám đối diện,tự ti lấn át hết tự tin, tay chân tôi run rẩy, 2 người đó hẹn tôi 16h ra quán Garden2 để nói chuyện nhưng tôi muốn lẩn tránh hết, tôi nghĩ không còn j nữa..........
Giờ tôi đi nhậu cái đã, đốn mạt đến thế là cùng!
THÀNH THẬT CẢM ƠN CHIA SẺ CỦA CÁC BẠN! không lên đây thì tôi chẳng biết phải chia sẻ với ai nữa hết.......tôi rất ngại mấy vụ như vầy...
Tôi tên là Thắng, vài bữa trước lập nick này để chọc 1 bạn ở trong 4rom, và giờ lại đắng cay thế này đây....
Tối nay or ngày mai tôi sẽ kể hết câu chuyện xảy ra với tôi trong ngày hnay, còn sock hơn tôi tưởng với những j ngày hqua đã gặp............Những gì tôi nghĩ xấu nhất ngày hqua thì hnay tôi đã phải đối diện...........


Sáng nay 27/02/2012 Mới đầu tôi tính lên đó làm 1 phòng luôn nhưng không hiểu sao lại thôi, tôi đợi bên kia đường ( time trôi qua thật chậm chạp.....lâu kinh khủng). Vào 3G xem những lời khuyên của các bạn mà nghĩ tới tình cảnh tôi hiện tại thật chua cay, tôi đã khóc,4 lon bia đã cạn,gần hết 1 gói thuốc..mà đầu óc tôi như 1 tên điên....
Rồi cũng tới cái thời khắc đó :12h45’ hắnV dẫn xe ra trước đợi bạn gái hắn cũng là vợ sắp cưới của tôi(gọi như vầy cho oai)….
Tôi rồ ga lên lao thẳng sang đường và tông thẳng vào hắn (chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại như vậy nữa, đã hứa với lòng phải bình tĩnh…tôi ko làm chủ được mình). Cả 2 đều ngã lăn ra, tôi lao tới giật cái nón bảo hiểm kiểu moto kín đầu của hắn khi hắn chưa hoàn hồn………. nó cùng mấy người trong nhà nghỉ cũng chạy ra…Tôi thất thần,thẫn thờ trước người đàn ông đó, tôi bỏ xe lại và chạy bộ đi như thằng khùng………..Thắng…Thắng……..a Thắng……….2 tiếng gọi đan xen vào nhau,tôi mặc kệ tất cả…………
Tôi làm KD nên ko tắt đt giờ làm được, để tới giờ miss call, sms trong máy tôi còn hơn là spam quảng cáo. Tối hnay đi chơi đủ thể loại mà từ trước tới giờ tôi luôn từ chối: Công Đoàn, Thiên Thành…..Hải Yến, rồi lại đi nhậu, mấy thằng bạn chắc chẳng hiểu hnay sao tôi lại ntn nữa, tôi chẳng dám tâm sự, tôi chán lắm! Và đi chơi tôi chẳng có hứng thú gì hết, vào blue moon thì cũng chỉ biết ngồi 1 xó! Tôi biết giờ tôi đang say, nhưng ngày mai sẽ tỉnh………Từ tối tới jo người con gái kém tôi vài tuổi đó đang ở nhà tôi, sms: ‘hnay em nấu những món ăn mà a thích, a hãy về đây với em, em sẽ nói rõ hết cho anh,tôi nay em nói với mẹ là em ngủ lại rồi”(Nói cc j nữa đây,chẳng còn j hết). Tôi chẳng muốn nói chuyện j nữa hết,chẳng còn j hết!
Đêm nay tôi ngủ tại khách sạn nhưng chỉ có mình tôi với tôi,cô đơn nhưng yên tĩnh……….để suy nghĩ xem mình nên làm j và xử sự ntn đây.
Tôi kể các bạn nghe ký ức của tôi,hiện tại với tôi cho các bạn nghe vào lúc 01h02’ này, chỉ vắn tắt thôi,chứ không tôi gãy tay mất và chắc phải mất cả tuần:
--Lan Anh:
1 cô bé hồn nhiên ngây thơ(trong mắt tôi), tính tình hoạt bát, nói chuyện vui vẻ và không kém phần thông minh xinh đẹp! Vì hoàn cảnh gia đình(ba em bị bệnh tai biến) mà em bỏ lỡ cơ hội học ĐH của mình ở cái tuổi 18,em đi phụ bán quán ăn để kiếm tiền lo cho gia đình….Tôi ra trường và về VT đi làm thì tôi gặp em………tôi quen em và giúp đỡ………… em thi lại ĐH, ngày mà em đậu thì tôi thật vui mừng và hãnh diện dùm em, tôi phục cái ý chí của em..
1-2 tuần tôi lên Thủ Đức thăm em, cũng như đôi lần em về thăm tôi. Vào ngày Sn của em, tối hôm đó đi làm về tôi phóng xe lên chỗ em trọ, 20 đóa hồng cùng 1 con gấu bong.Hôm ấy thiệt là vui, lần đầu tôi thấy sn em đông bạn như vậy,lần trước kia chỉ 2 đứa mình..Em giới thiệu tôi với tất cả bạn bè, a còn nhớ em nói: Đây là hoàng tử của lòng em! Và em rất cảm động vì tôi tối hôm ấy! Một đêm định mệnh lần đầu tiên 2 đứa ra ngoài ngủ và xxx (tình yêu thì đôi khi cái này chỉ là chuyện nhỏ,cần phải có,bình thường hóa thôi nhé!). E trao trọn cho tôi, người đàn ông của đời em!
Rồi tiếp nối những năm sau đó, tôi luôn ân cần với em, đôi lúc có giận hờn qua lại nhưng tôi biết dừng đúng lúc và em đôi khi cũng biết điều đó(kinh nguyệt tình cảm thời S Vê). Và rồi em cũng ra trường, a nhờ mối quan hệ của ông anh Họ xin dum cho em vào làm 1 ngân hàng ở VT này. Mơ ước ngôi nhà và những đứa trẻ bắt đầu được đưa vào bản kế hoạch….nhưng sau khi em đi làm được hơn 1 năm thôi và sắp tới ngày cưới 2 đứa mình,nhà hàng anh cũng đặt, danh sách thì cũng lên rồi, chỉ còn thiếu 2 buổi chụp hình và in thiệp nữa thôi!
Vậy mà ngày hôm qua lại tàn nhẫn như vậy sao, em đang trong nhà nghỉ với người đó vậy mà còn gọi đt nhắc anh check và chọn những kiểu thiệp trong mail….Sáng hnay 3 mặt không lời nhưng đủ nói lên tất cả với anh…. Từ nay về sau a sẽ không bao jo đối diện hay gặp gỡ nói chuyện j với em nữa, ngay cả những lời cay đắng nhất anh muốn dành cho em cũng sẽ theo a vùi lấp hết vào lòng mình.
Cũng như sms cuối cùng anh dành cho em:” Hãy về đi, nếu còn qua nha tôi thì tôi sẽ cho mọi chuyện sẽ rùm beng lên hết đó,câu nói cuối tôi dành cho cô,đừng biến tôi từ thằng bị nạn thành thằng khốn nạn nhất’’.
A biết jo này em đang khóc nhưng với tôi chẳng là j nữa, đây không phải là trò chơi, xong rồi nũng nịu đợi a dỗ dành như những chuyện khác nhé Những gì trả thù thâm độc nhất anh cũng đã nghĩ ra, nhưng a chẳng làm gì nữa hết. Mẹ e đang bệnh ở nhà, bà xem a như con… Đã đau khổ như vầy rồi thì thêm nữa cũng chẳng sao hết, a sẽ tới và nói với bà năm nay chưa hợp tuổi để năm sau……rồi từ từ sẽ qua…………Đây là điều cuối cùng a có thể làm cho em……Thôi nhé em.

---Mr.Tuấn: 32 tuổi trăng tròn.
Ông anh họ đáng quý của tôi ơi! Nhà em là con 1, nên em xem anh như là người anh trai. A đã giúp gđ em rất nhiều, A giúp em học tập, thời SV thiếu thốn gì khó nói với gđ thì a đều chu cấp cho em hết! A đi công tác bên Sing thì anh cũng dành thời gian đưa Ba em đi khám bệnh…..a giúp em định hướng tương lại, công việc, triết lý cuộc sống đúng nghĩa. A là người a chỉ biết có học tập và đi làm ăn, a thật là giỏi và thành đạt. Ở nhà mọi người vẫn hay chọc anh là Tuấn pede, tại chưa thấy anh dắt cô nào đi chơi or về nhà giới thiệu.
Tại sao a lại đối xử với thằng em của anh như vậy. Sao em ngờ được chứ, em biết anh hay tới NH gd, mọi chuyện lại bắt đầu từ đây chăng. Sao ở đó a hướng mũi tên vào nó. Những lần 2 đứa em giận nhau thì a cũng là người khuyên nhủ cơ mà, a đi ăn uống chung và hành động thân thiện với 2 chúng tôi như vậy thì sao tôi có thể ngờ ( giờ nghĩ lại thật kinh tởm).
Nếu hôm qua tôi nhìn rõ ra là anh và tôi chạy lại trước khi 2 người vào nơi đó thì chắc chắn tôi sẽ bị lừa tiếp…….sao anh tàn nhẫn với tôi thế, sao 2 người không cho tôi biết đi, lại còn tối ngày động viên sắp cưới vợ đẹp vợ hiền rồi và nhớ làm j cũng phải giữ sức khỏe! thôi cũng chẳng biết kể lể gì nữa, ko biết tới bao jo em có thể ngồi uống café với a được như xưa….

TÔI ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH RỒI ĐÓ!
(tôi thỏa mái quá, tôi chút đi được gánh nặng rồi ha ha ha),xin cho tôi tự sướng, tự dối trá 1 chút! Tôi biết thời gian tới thật khó khăn với tôi cũng như tôi không thể quay lại những j đã qua……… TÔI RẤT BIẾT ƠN NHỮNG CHIA SẺ CỦA VOZER DÀNH CHO TÔI, TÔI SẼ CỐ VƯỢT QUA DÙ THẬT CHẬM…THẬT CHẬM….TÔI BIẾT TRÊN DĐ NÀY CÒN NHIỀU NGƯỜI ĐAU HƠN TÔI CHUYỆN TC NÓI RIÊNG VÀ NHỮNG CHUYỆN ĐỜI NÓI CHUNG..............TÔI SẼ CỐ GẮNG.........
Văn chương em không hay, chính tả thì sai tùm lum tại em đánh hơi vội, mong các bạn bỏ qua dùm…………
Tuần này em xin nghỉ phép đi du lịch đó đây,thăm bạn bè cũng như phần nào quên đi phần nào giấc mơ đẹp của em, Em cũng rất muốn gặp 1 số vozer nhưng vì lý do tế nhị nên mong các bác thông cảm. Giờ em chẳng dám nói những chuyện đẹp đẽ này với ai hết, chỉ biết nên diễn đàn này để bộc bạch ra thôi.
EM THÀNH THẬT CẢM ƠN CÁC BÁC! MỚI BIẾT ĐẾN DĐ HƠN 1 NĂM NHƯNG JO ĐÂY NHƯ 1 PHẦN CS CỦA EM………………………………THANKS!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!

Sửa bởi MaiYeuEm: 10/09/2012 - 11:09


Thanked by 3 Members:

#2 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 10/09/2012 - 11:13

voz giờ toàn chém bão, tin làm gì.

nghĩ sao tâm sự mà chui vô động voz =))

#3 MaiYeuEm

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 119 Bài viết:
  • 174 thanks

Gửi vào 10/09/2012 - 11:24

ai rãnh đâu nghĩ ra được mấy trò để chém .

Các mẹ wtt cũng không nói gì, công nhận có nhiều lúc ..say nắng =))

thật ra mấy việc này rất khó có biện pháp khắc phục hiệu quả , thôi thì ..hên xui , đổ cho số phận

Nếu ko phải là số phận , thì người kia đã không tự dưng linh tính ,và phát hiện ra vợ sắp cưới ngoai tình với chính người bạn thân nhất

#4 kunkunbye

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 111 Bài viết:
  • 144 thanks

Gửi vào 10/09/2012 - 11:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pen, on 10/09/2012 - 11:13, said:

voz giờ toàn chém bão, tin làm gì.

nghĩ sao tâm sự mà chui vô động voz =))

bài nào trên voz t ko biết chứ bài này t thấy nhân vật viết cảm xúc rất thật. Nói chung cái con trong bài viết thật là khốn nạn, k phải chuyện của mình nhưng đọc thấy thật lộn ruột

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#5 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 10/09/2012 - 11:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




#6 epili

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 314 Bài viết:
  • 407 thanks

Gửi vào 10/09/2012 - 12:58

mấy vụ này thiếu gì :-j con gái nhiều khi là cưới ng yêu mình chứ ko phải ng mình yêu. Trc ngày cưới có thể là cảm thấy tiếc nuối tình cảm, bộc bạch xong dễ ngã lòng. Tuy nhiên là mình cũng chẳng thik thú gì mấy cô nàng 2 lòng như thế, 1 chút xao động mà quên đi tình yêu 6 năm trời. Chỉ 3 từ ko xứng đáng

#7 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12929 Bài viết:
  • 25379 thanks

Gửi vào 10/09/2012 - 13:12

nói vậy là không hiểu về phụ nữ, chữ trinh đáng giá ngàn vàng, nhưng đáng giá với ai......với đàn ông chứ không phải phụ nữ.Bản chất phụ nữ là không muốn mất lòng ai và không muốn ai buồn vì mình, cho nên khi theo người này thì sợ người kia buồn nên mới có chuyện bù đắp này........khi muốn có hạnh phúc đôi khi người ta cần mù, câm và điếc.......hạnh phúc vốn chẳng thể vẹn toàn .....cho nên chẳng có 1 tiêu chuẩn nào cả, trong tình yêu người ta cần lòng tin và lòng bao dung hơn là sự thật và tính logic......cho nên nhiều tay dặt dẹo vô dụng nhưng lại là sát thủ tình trường, vì những người đầu óc logic thì thành đạt trong kiếm tiền, nghiên cứu còn kẻ mơ mộng hoang đường thì thành trong tình yêu........cuộc đời vốn công bằng mà
Sự tận tụy: tôi từng chơi với 1 đại gia có 3 bà vợ sống cùng mà không cãi nhau, khi anh thực sự mạnh thì người ta buộc phải trung thành với anh, có vậy thôi........mạnh là mạnh về tiền chứ không phải cái tát tai nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, và dù có thích hay không người ta cũng phải thật lòng với anh, anh không phải nghĩ về vợ mình có theo ai hay không ....
tiền là thước đo lòng người chuẩn nhất, vậy thôi

Sửa bởi lethanhnhi: 10/09/2012 - 13:13


Thanked by 3 Members:

#8 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12929 Bài viết:
  • 25379 thanks

Gửi vào 10/09/2012 - 13:22

đàn ông làm vua thì có 100 vợ , họ phục vụ chứ không có trái tim, có họ chứ mình khó yêu họ.........đàn ông làm thi sĩ có 100 trái tim mà ngủ 1 mình, anh tự trọn đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#9 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5392 thanks

Gửi vào 10/09/2012 - 13:29

ta thấy cái tên maiyeuem này có vấn đề về thần kinh hoặc tâm thần phân liệt...

toàn đi tìm đọc những chuyện vớ vẩn lung tung ... dần dần sẽ bị ảnh hưởng đó. (cái đó gọi là tự kỷ ám thị)

tự ký ám thị cái tốt thì không sao. ám thị cái xấu vào thì dần dần sẽ trở thành bất hạnh đó!

Sửa bởi TanThuyHoang: 10/09/2012 - 13:31


Thanked by 3 Members:

#10 McQueen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 50 Bài viết:
  • 53 thanks

Gửi vào 10/09/2012 - 13:29

Chuyện ảo vkl, chết vì thích sở hữu. OK, nhà nghỉ hả ? anh theo với, vào chơi tay ba, xong. Làm gì phải rình mò đâm xe. Chứng tỏ các web khác nó cũng điên và rỗi hơi x kém.

Thanked by 2 Members:

#11 MaiYeuEm

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 119 Bài viết:
  • 174 thanks

Gửi vào 10/09/2012 - 13:42

chú Hoàng , nếu chú mà coi lá số của tui , thì không dám nói vậy đâu ( tui ko thể tiết lộ , tin hay ko thì tùy )

chị Queen sao xúc động thế , nhột hả =)) .

Chung thủy hay lẳng lơ chủ yếu do tính cách , cái này có thể coi được qua số nếu bạn là cao thủ tử vi .

không phải bạn chung tình ,thì phối của bạn cũng đền đáp như vậy .

Vì con người chỉ hạnh phúc khi sống thật với chính mình . Người biết ơn thì một ân nhỏ cũng ko quên , kẻ vô ân dù cứu mạng y , y cũng mau quên .

Cho nên hồi xưa người ta nói lấy vợ phải xem tông xem họ , vì cái nết lẳng lơ có di truyền

Và trên nữa là có phối tốt hay xấu là do ...số ( tại ông trời )

Thanked by 1 Member:

#12 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 10/09/2012 - 13:54

f17 toàn choai choai chém gió, giải trí là chính thôi, ài

thấy tội nghiệp các bạn quá

Thanked by 1 Member:

#13 epili

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 314 Bài viết:
  • 407 thanks

Gửi vào 10/09/2012 - 14:03

anh lethanhnhi hiểu đc phụ nữ đến đâu? chữ trinh đối với phụ nữ ko nằm ở cái nơi ai cũng tưởng đấy, mà nó nằm trong tâm người phụ nữ ấy. Cái chữ trinh tâm hồn ấy ngta giữ để trao cho ng có duyên. Đôi khi ng có duyên lại ko có phận, thế thôi. Còn về ng mạnh thì lẽ đương nhiên ko lo thê thiếp, nhưng những ng thê thiếp ấy cũng giống như con mèo, chỉ trung thành với bát cơm của nó, bát cơm hết, tình tàn. Còn ng phụ nữ ăn cơm trc kẻng kia, cô ta cũng chỉ là trao nốt chữ trinh cho ng có duyên để theo kẻ có phận. Nói người này tham lam cũng đúng. Với 1 số cô gái ngày nay sống quen dựa dẫm vào đàn ông theo kiểu "yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn" tuy có khó nghe nhưng đa số đàn ông thích vì dễ bảo. Còn số ít (như tôi) thik sống để ko cần 1 điểm tựa kinh tế nào vậy thì tôi còn cần bát cơm để trung thành ko? anh đánh đồng chúng tôi lại, liệu có vội vàng? và dĩ nhiên chuyện trên ko có đúng và sai mà chỉ có chấp nhận được hay ko

Thanked by 1 Member:

#14 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 10/09/2012 - 14:14

suy nghĩ hiện tại của một người chịu ảnh hưởng từ những việc họ đã trải qua/vấp phải trong qk.

ài, mình thông cảm.


#15 kunkunbye

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 111 Bài viết:
  • 144 thanks

Gửi vào 10/09/2012 - 14:17

chưa gặp truyện ấy thì còn tỏ ra đạo mạo, thể hiện sự công bằng này, quan điểm nọ, tư duy đổi mới về phụ nữ, về chữ trinh... chứ ông nào, bà nào cứ thử gặp hoàn cảnh như cái ông trong truyện kia xem lúc đó bản thân có nổi khùng nổi điên lên không. Đứa nào như thế toàn một bọn giả tạo, ngụy quân tử.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |