Jump to content

Advertisements




Nhật ký của Sunrise85!


12 replies to this topic

#1 Sunrise85

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 201 thanks

Gửi vào 25/09/2012 - 23:40

Em biết thời gian sắp tới sẽ là một quãng thời gian rất khó khăn của em...Và em sẽ phải đấu tranh mỗi ngày để quên anh.

Sunrise là một cô bé rất thích viết nhật ký...Mình mang người bạn thân yêu này theo cùng. Nhật ký ơi, mình cùng ở đây nhé!

Mình đang rất nhớ anh, Nhật ký à, cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình...Mình đã nhắn nói với anh rằng, mình thực sự muốn quên anh, để có thể tiếp nhận một tình yêu khác trong đời, cảm thấy mệt mỏi vì thứ tình cảm này với anh... Vì yêu anh, mình đã chẳng thể mở lòng với bất cứ một người đàn ông nào, kể từ ngày anh rời khỏi nơi gặp mặt đầu tiên.

Em xin lỗi anh...Và em biết những việc anh đang làm, là giúp em quên anh...Quên càng nhanh, càng dễ cho em, càng tốt...

Ôi, những ngày sắp tới, chẳng biết em sẽ sống như thế nào. Một cuộc sống không có anh...Ở nơi ấy, mong anh sẽ luôn thật vui, đừng buồn em...

Yêu anh.

Thanked by 4 Members:

#2 Sunrise85

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 201 thanks

Gửi vào 25/09/2012 - 23:51

All out of love!



Xin cho em quên anh, thật nhanh, thật nhanh...



Thanked by 4 Members:

#3 Sunrise85

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 201 thanks

Gửi vào 26/09/2012 - 00:23

Tối nay mình có thể yên tâm ngủ ngon rồi. Cảm ơn em, LD. Cảm ơn đã nhận lời chị. Hãy ở cạnh anh ấy và giúp ngôi nhà anh tâm huyết gây dựng phát triển. Chị đã đánh giá cao em quả là không lầm. Đúng không em?

Cảm ơn em, em trai.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mình ngủ đây Nhật ký, chúc bạn ngủ ngon. Cảm ơn bạn, luôn luôn ở cạnh mình, dù bất cứ nơi đâu...

Thanked by 4 Members:

#4 Sunrise85

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 201 thanks

Gửi vào 26/09/2012 - 07:30

Sáng nay thức dậy sớm...Nhận được tin nhắn của một người chị mà mình rất thích...Tự dưng nước mắt ở đâu lại chảy dài trên má...3 ngày gần đây, thực sự mình rất dễ khóc. Hễ một tí là khóc ngon khóc lành. Cuộc sống do mình đã chọn, sẽ biểt trước sao lại vẫn khó khăn thế này. Có lẽ là vì tình cảm của mình rất rõ, rất thật chăng?

Mọi chuyện rất là khó hiểu. Cứ để mọi thứ diễn ra, cũng chẳng cần quan tâm đến người ta nghĩ gì về mình. Miễn cảm thấy yên lòng là đủ rồi.

Hình chưa chị DH ấy đang giận mình. Không sao, bị hiểu lầm cũng là một may mắn, là hạnh phúc kia mà.^^

Dắt xe ra đường, chuẩn bị đi làm, nắng sớm ấm áp chiếu vào khuôn mặt của mình. Khuôn mặt được rửa bằng nước mắt ngọt ngào mấy ngày rồi. >.< Vẫn khi mọi ngày, sáng nay mình rửa mặt bằng một loại kem có hạt mát xa ti li, cảm thấy vô cùng dễ chịu và sảng khoái.

Hãy đón chào một ngày mới nào Sunrise!

Thanked by 4 Members:

#5 Sunrise85

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 201 thanks

Gửi vào 26/09/2012 - 22:25

Tối nay, bỗng thấy bình yên đến lạ lùng, Nhật ký ạ!

Tối nay, về đến nhà, cắm cúi làm một việc cho chị, việc làm nho nhỏ gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng đã hoàn thành...khiến mình thấy vui trong lòng lắm! Mình mới hay một sự thật là chị DH không hề giận mình gì cả. Biết mấy ngày nay chị bận lắm, một người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng mang trong mình sự nhiệt tình, một ngọn lửa ấm áp đến lạ kỳ. Chị sống vô tư, vui vẻ, khác hẳn với cô nhóc mang đầy những suy nghĩ trong đầu như mình...Nhật ký biết không, chẳng hiểu vì sao, nếu làm được bất cứ điều gì cho chị khiến mình thấy yên lòng, và vui ghê gớm!

Sau đó thì mình đi ăn tối, lúc này là 9 giờ tối.

Mình quyết định đi bộ để thư giãn và hít thở khí trời. Dễ chịu quá! Về đến nhà, ôn bài một xíu, thì cảm thấy bắt đầu buồn ngủ...Hì, bạn biết mình khoái ăn ngủ thế nào rồi mà, đúng không?

Trước khi đi ngủ, vẫn muốn vào thăm bạn Nhật ký bé nhỏ của mình một tý. Ở nơi đâu, chỉ cần có bạn, mình thấy không còn gì lo lắng.

Những người bạn ở nơi ấy, chắc đang nhớ mình lắm! Nói với họ, mình vẫn khỏe và vẫn bình yên. Sunrise luôn có những người bạn thật tốt bên cạnh...

"Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim", điều này luôn luôn đúng, Nhật ký nhỉ?!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#6 Sunrise85

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 201 thanks

Gửi vào 26/09/2012 - 23:21


Gửi Nhật ký cất giữ giúp mình nỗi nhớ anh nhé!...Cảm ơn bạn.



Thanked by 3 Members:

#7 Sunrise85

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 201 thanks

Gửi vào 27/09/2012 - 23:52



Nhật ký thân,

Một ngày thật bình lặng nhưng lại rộn ràng tiếng cười của mình thế là khép lại...Giờ đi ngủ đã đến rồi. Chiếc gối, cái mền, nệm êm...thật mềm và ấm đang đợi mình đi ngủ, hì.

Hôm nay, mình cười rất nhiều...Hình như nụ cười của mình có mang âm hưởng và nụ cười của anh...Và thường thì sau những giọt nước mắt, Sunrise sẽ lại cười. Nó tựa như sau cơn mưa, trời lại sáng...Mình chỉ sợ, mình chẳng thể nào rời xa anh được...Có một điều đó cứ thôi thúc, thì thầm trong trái tim mình...Mình cần thêm thời gian để cảm nhận tình cảm của anh, của mình...Tình yêu là thế, nó vốn chẳng sợ phải tổn thương và đôi lúc cần tĩnh lặng để nhìn thấu, càng đứng xa, thì tầm nhìn càng rõ, càng rộng mở...Yêu là một điều diệu kỳ, nhẹ nhàng và thậm chí có cả nhói đau.

Chúc bạn ngủ ngon. Mình thương bạn nhiều lắm!

Mình nhớ những người bạn cũ. Hôm nay, ghé thăm họ một xíu, cũng thấy vui. Có lẽ chẳng biết, mình tạm thời muốn như vậy...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#8 Sunrise85

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 201 thanks

Gửi vào 28/09/2012 - 07:55

Đêm qua, trong giấc ngủ của em chập chùng hình bóng anh...Hic, sao thấy nhớ anh quá!

Không biết giờ này, anh có khỏe không? Anh có còn ngồi trầm tư, đắm chìm trong những làn khói thuốc...Nếu anh đang phải buồn, thì em chẳng thể sống bình yên được...Hic...!

Hỡi người đàn ông em yêu...Hãy sống vui mỗi ngày anh nhé!

Chỉ cần nghĩ về nhau, đã là có nhau, phải không anh?

#9 Sunrise85

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 201 thanks

Gửi vào 29/09/2012 - 20:26



Bản nhạc này sao nghe buồn man mát...Có lẽ là vì một tình cảm tương tư, khiến tâm tư buồn...Một sự tuyệt vọng trong tình yêu...?

Chẳng biết mình đã quyết định đúng hay sai...

Nhật ký ạ, nếu Sunrise có một tình yêu, sẽ thật trân trọng, nâng niu, gìn giữ...

Mình cũng đã vấp ngã đôi lần trong tình yêu, cũng có những vết thương, bài học, để trở nên cứng cáp hơn. Có lẽ vì thế mình dè chừng...mặt trái của những vấp váp?

Gửi trả lại anh khoảng trời bình yên...Vẫn luôn chúc anh hạnh phúc và sớm tìm được tình yêu của mình...Đừng dại dột chịu đựng đơn côi như em...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#10 Sunrise85

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 201 thanks

Gửi vào 30/09/2012 - 07:58

Chào buổi sáng!
Chào bạn Nhật ký,

Nhật ký ngủ có ngon hông? Mình ngủ cũng hơi ngon thôi...Cũng do anh, post bài nhạc gì mà buồn hắt buồn hiu. Em đã nói với anh rồi, anh mà buồn vui là sẽ tác động đến em, thế mà anh hổng chịu nghe gì hết trơn, hic hic.

Anh đã ngủ dậy chưa Nhật ký, có hút thuốc nhiều, có còn buồn...?

Anh nói yêu nhau phải hiểu nhau, và tin nhau...? Hic...Có phải một khi còn nhớ nhau là vẫn còn yêu nhau nhiều lắm phải không anh?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#11 Sunrise85

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 201 thanks

Gửi vào 01/10/2012 - 10:25

Nhật ký ơi,

Hic hic, mình thấy thương mẹ nhiều lắm!

Mình đang cần một chiếc xe máy mới, vì mình thường phải mặc váy, mà leo lên Cào Cào, có hôm bị té, rất ư là sợ. Mình tính sẽ dành ra số tiền dành dụm của mình để mua, thì mẹ và bác cản lại. Mặc dù trước đó, họ cũng đi vòng quanh để tìm một chú xe phù hợp với mình, sao cho vừa thuận tiện, vừa xinh xinh, dành cho cô con gái phương xa…

Chẳng hiểu vì sao, cả mẹ và bác gọi điện và nói, con hãy gửi Cào Cào về cho mẹ, và đi xe của mẹ, số tiền để mua xe, con để dành phòng thân con nhé. Mình cảm thấy cảm động quá! Trời mưa mà cứ ngỡ như nước mắt mình đang rơi…Mẹ đi Cào Cào có được không? Mẹ còn động viên Sunrise rằng, mẹ cũng đã từng đi những chiếc xe máy cọc cà cọc cạch, Cào Cào vậy là tốt rồi…

Mình lại nhận ra thêm một sự thật rằng, người phụ nữ Việt Nam, nhất là những người mẹ, suốt đời hi sinh vì con.

Sao thấy thương mẹ quá!

Hic hic. Con cảm ơn mẹ. Con sẽ gìn giữ xe, như hình ảnh của mẹ.

Cào Cào ơi, về với mẹ nhé! Ở cạnh mẹ, là tốt nhất cho Cào Cào, mình sẽ yên tâm lắm! Vậy là Cào Cào sẽ ở với mẹ, không phải đi xa…Mình chỉ mừng vậy thôi.

Mẹ ơi, con xin cảm ơn mẹ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#12 Sunrise85

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 201 thanks

Gửi vào 04/10/2012 - 13:34

Thế là mình đã chính thức tạm biệt Cào Cào, người bạn nhỏ gắn bó hơn 6 năm trời...Cào Cào vẫn giữ nước da màu xanh lá đáng yêu như ngày nào...Thương và nhớ Cào Cào lắm lắm!

Chiều hôm qua về, chỗ ngủ của Cào Cào đã được thay thế bằng một bạn mới có tên là Bọ Nâu. Bạn ta tròn trịa, mập mạp và cũng trông rất hiền lành,...uhm, có vẻ hơi khác với khuôn mặt bảnh trai, tinh nghịch của Cào Cào một xíu.

Bọ Nâu có vẻ buồn buồn, nhớ nhà, chắc vì Bọ Nâu phải xa mẹ, để rồi nhận lời của mẹ vào sống ở một thành phố đông đúc người không là người. Bọ Nâu phải xa quê mẹ bình yên, thanh vắng...Mẹ phải tập thích nghi với Cào Cào, mình phải tập thích nghi với Bọ Nâu...Sẽ rất nhớ nhau.

Chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy, thậm chí chỉ cần nghĩ về Bọ Nâu, lòng mình thương mẹ tha thiết...Công ơn, tình cảm của mẹ, mình biết chắc chắn một điều rằng, có lẽ suốt cả cuộc đời mình cũng chẳng thể nào đáp trả nổi.

Mẹ ơi...Con cảm ơn và thương mẹ nhiều lắm! Hic hic hic...

Thanked by 2 Members:

#13 Sunrise85

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 201 thanks

Gửi vào 08/10/2012 - 18:44

Nhật ký ơi, mình nhớ anh nhiều lắm. Hình bóng của anh đang ngập tràn trong trái tim nhỏ bé mình...Mình hiểu thế nào là yêu thương tha thiết, thế nào là nhớ nhung mãnh liệt...và thế nào ngại ngùng, thẹn thùng, hồi hộp...Anh là ai? Sao lại khiến ta trở nên lạ thường như thế này!

Ôi, em yêu anh siết bao...

Anh ơi, anh có biết.

Hãy nhìn độ sâu lắng của đại dương, anh sẽ hiểu em nhớ anh nhiều thế nào...Ôi, sao là nhớ! Hic.






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |